SKT Faker: “Lẽ ra phải kéo đến ván 5 thì vui hơn”

7120

SKT

SKT đã giành thắng lợi tuyệt đối 3-0 trong trận đấu cuối cùng của LCK Mùa Xuân 2019 trước Griffin, qua đó kết thúc cơn khát danh hiệu kéo dài một năm trời của nhà cựu vô địch thế giới và đồng thời giành vé đến vòng bảng MSI 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 tới. Hãy cùng xem các tuyển thủ và HLV của SKT nói gì trước chiến thắng này nhé!

t1HeaderDivider

Các bạn cảm thấy như thế nào sau khi chiến thắng?

kkOma: Chúng tôi thắng vì chúng tôi chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn, và quan trọng nhất là giỏi hơn. Tôi muốn cảm ơn các tuyển thủ và huấn luyện viên vì họ đã cực kì chăm chỉ.

Coach Zefa: Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các tuyển thủ bởi họ đã không mất tập trung một giây nào trong cả loạt trận.

Khan: Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và HLV trưởng. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng đội vì đã làm việc một cách chăm chỉ hướng đến khoảnh khắc này.

Clid: Em rất vui với kết quả 3-0. Em muốn cảm ơn các đồng đội và HLV đã luôn ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua.

Faker: Tôi nghĩ là trận đấu này sẽ có kết quả sít sao hơn – nhưng bọn tôi đã thắng 3-0. Tôi rất vui với kết quả hôm nay và dưới trách nhiệm đại diện cho Hàn Quốc tại MSI 2019, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Teddy: Tôi cũng muốn cảm ơn mọi người và đội ngũ huấn luyện.

Mata: Tất cả chúng tôi đã làm việc một cách chăm chỉ – huấn luyện viên, đội hình chính và cả những tuyển thủ dự bị. Tất cả đều kề vai sát cánh nhau, và tôi nghĩ đó là lý do mà chúng tôi đã chiến thắng ngày hôm nay. Tôi sẽ cố hết sức cùng Teddy để trở thành đường dưới tốt nhất trên thế giới.

Đối thủ có đưa ra một số lựa chọn bất ngờ. Các bạn đã làm thế nào để chống lại nó?

Zefa: Trước trận, chúng tôi đã đoán trước rằng Griffin sẽ không chơi ADC ở đường dưới. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó, và nó thành công.

kkOma: bbq Olivers đã chơi chiến thuật này ở giải challenger khi ở đội xanh. Đó là lý do chúng tôi có thể chuẩn bị cho nó.

Ở ván 3, bạn chơi Riven nhằm khắc chế Aatrox của Sword… nhưng lại bị solokill. Bạn đã nghĩ gì khi lên bảng pha đó?

Khan: Thật ra thì Riven không phải là khắc chế của Aatrox. Hơn nữa, Griffin cũng có thể chọn Sylas. Riven có thể đối đầu với cả hai bọn họ, nên tôi mới chọn cô ta. Dù tôi có bị solo kill nhưng thật ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cả đội, và tôi cứ tiếp tục chơi theo cách của mình thôi.

SKT Khan Riven

Với pha này thì việc bị solo kill có còn quan trọng gì nữa?

Ở ván 1, trước khi phá hủy nhà chính Griffin, Teddy đã có một pha Cung Ánh Sáng đầy nhạy cảm để cản Chovy biến về. Đó là ý tưởng của ai vậy?

Teddy: Khan quả đấy đuổi theo Chovy, nhưng lại chết ngược… thế nên tôi đã tự đoán và bắn chiêu cuối.

Clid, có vẻ như bạn thua Trừng Phạt hơi nhiều hôm nay?

Clid: Những pha trừng phạt trong ván 1 đúng là rất tệ. Tuy nhiên, sau ván đấu, mọi người đã đến gặp tôi và bảo rằng không có vấn đề gì. Nhờ họ mà tâm lý của tôi đã không bị ảnh hưởng.

Đây là chức vô địch LCK thứ 7 của kkOma và Faker. Năm ngoái, SKT đã thể hiện một phong độ rất tệ, nên hẳn là chiến thắng này sẽ rất cảm xúc phải không?

kkOma: Tuyển thủ duy nhất ở lại vào năm ngoái là Faker. Năm ngoái cũng là năm đầu tiên tôi giữ chức vị HLV trưởng của SKT, và tôi đã không định hướng chính xác cho các tuyển thủ vào lúc đó. Tôi cũng muốn xin lỗi các HLV và tuyển thủ đã làm việc cùng tôi năm ngoái. Bởi sai lầm của tôi mà không khí trong đội rất tệ, và mọi người đều thi đấu dưới sức. Năm nay thì không khí trong đội đã khá hơn nhiều, và Faker cũng có thể chơi thoải mái mà không cần phải nặng gánh nữa. Tôi nghĩ đó là lý do cậu ta chơi tốt hơn hẳn.

Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi dưới cương vị HLV trưởng, và tôi chỉ biết nói “cảm ơn” đến các tuyển thủ và HLV.

Faker: Tôi hài lòng với kết quả này… nhưng trận đấu đã kết thúc với tỉ số 3-0. Chiến thắng có lẽ sẽ thỏa mãn hơn nếu kéo đến ván 5 (cười). Đây là chức vô địch LCK thứ 7, nên chắc chắn rằng nó sẽ không thể so sánh với chức vô địch đầu tiên được. Dù vậy, chiến thắng này vẫn rất có ý nghĩa, bởi nó đã đến sau một năm dài thất bại.

SKT Faker

Nói thế thôi chứ phỏng vấn thì rơi cả nước mắt kìa…

(Hỏi Zefa và Clid) Bạn cảm thấy sao khi có chức vô địch LCK đầu tiên của mình?

Zefa:Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng thì mọi thứ trót lọt hơn tôi tưởng. Nên tôi cũng cảm thấy hơn bị lãng xẹt hơn cảm giác mà tôi đã chuẩn bị. (cười) Tôi nghĩ đây vẫn là bắt đầu thôi; xong mùa xuân, nhưng vẫn còn MSI, Rift Rivals và Mùa Hè, và cả CKTG nữa. Chúng tôi sẽ không hài lòng với kết quả hiện tại và tiếp tục cố gắng để cải thiện hơn nữa.

Clid: Đây là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của em, và cũng là chức vô địch đầu tiên ở Hàn Quốc. Em cũng không nghĩ là thắng được 3-0 đâu. Em nghĩ kết quả này là do sự tự tin của cả đội và màn trình diễn dựa trên sự tự tin đó. Em rất hài lòng ạ.

(Hỏi Faker) Hôm họp báo, bạn đã nói rằng bạn vẫn chưa thể thể hiện 100% khả năng. Bạn nghĩ sao về hôm nay?

Faker: Thật ra thì màn trình diễn của tôi trong playoff là không tệ chút nào. Nhưng hôm nay thì tôi vẫn không thể nói rằng mình đã làm hoàn hảo, và tôi nghĩ tôi vẫn có thể làm tốt hơn thế.

Bạn đánh giá thể nào về màn trình diễn của các học trò mình, kkOma?

kkOma: Tôi không thể cho điểm từng người cụ thể được. Tôi đã khẳng định từ đầu mùa giải rồi, rằng bọn nhóc này rất có tiềm năng. Tôi muốn giữ vững những gì họ có, và nâng nó cao hơn nữa. Tôi nghĩ rằng họ mới chỉ thể hiện được 70% thôi. Bởi vì còn MSI và Rift Rivals ở trước mắt, chưa kể đến giải mùa hè và CKTG nữa. Tôi mong rằng họ sẽ chơi game như mấy cái máy ấy (cười) Lúc nào cũng 100% cả.

Các bạn sẽ đi MSI. Các bạn có muốn nói gì về MSI lần này không?

Faker: Trước đây, ai đó đã bảo tôi hứa gì nếu chiến thắng LCK, và tôi đã hứa rằng tôi sẽ thắng luôn MSI, và giờ là lúc để giữ lời hứa đó. Năm ngoái chúng tôi đã không đến được MSI; Thật vui khi chúng tôi có thể quay lại đó.

kkOma: Hàn Quốc không thành công lắm trên đấu trường quốc tế năm vừa rồi; chúng tôi sẽ ra đó và đòi lại danh dự mà LCK đã có. Cá nhân tôi thì nghĩ Khan là người quyết tâm nhất. Chúng tôi sẽ lấy lại danh hiệu vô địch vốn là của chúng tôi.

Chung kết xong rồi thì các bạn có thể chia sẻ một số chiến thuật mà các bạn đã chuẩn bị không?

kkOma: Đội ngũ huấn luyện đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng chúng tôi chắc vẫn sẽ phải dùng đến chúng sau này nên giờ chưa chia sẻ được đâu (cười). Cũng hơi tiếc vì chưa cho mọi người thấy được nhỉ?

(Hỏi Mata) Đây là chức vô địch LCK thứ hai liên tiếp của bạn. Bạn thích cái nào hơn, năm nay hay năm ngoái?

Mata: (Cười) Không biết có trùng hợp không nhưng cả hai lần tôi đều gặp Griffin và cũng đều thắng. Tôi rất hạnh phúc, nhưng bởi trận năm ngoái khó hơn, nên tôi nghĩ rằng tôi thích trận năm ngoái hơn. Dù sao, tôi nghĩ sẽ vẫn còn rất nhiều niềm vui đang đợi tôi ở phía trước với SKT.

GRF Chovy

Chokevy lại một lần nữa lỡ hẹn với đấu trường quốc tế…

(Hỏi Faker) Bạn sẽ gặp Rookie, Doinb hoặc Knight ở MSI. Nếu phải chọn một người, bạn sẽ chọn ai?

Faker: Tôi không ngại bất kỳ tuyển thủ nào cả. Năm ngoái, những người đi đường giữa ở LPL có một vị thế rất cao, nhưng tôi nghĩ rằng LCK cũng sẽ không kém cạnh gì đâu.

Bây giờ có lẽ cả đội sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Kế hoạch nghỉ ngơi của các bạn như thế nào?

kkOma: Bọn tôi bận đến nỗi trong năm nay còn không có thời gian đi workshop (dạng hội thảo kĩ năng ấy) luôn. Chúng tôi sẽ cho các tuyển thủ có một khoảng nghỉ. Tôi đã hứa rằng sẽ cho họ đi du lịch nước ngoài nếu họ thắng. Cả đội đã đặt vé cả rồi. Chúng tôi có lẽ sẽ có một khoảng nghỉ và sẽ tận dụng nó để đi workshop luôn.

Dù nghỉ thế thôi nhưng cả đội vẫn phải chuẩn bị cho MSI. Thế nên tính ra kì nghỉ này sẽ giống đi workshop hơn. (cười).

Bạn đã bảo các đối thủ đường trên quỳ xuống năm ngoái. MSI năm nay bạn có định gáy gì nữa không?

Khan: À năm ngoái tôi định im rồi đấy chứ, nhưng các bạn cứ hỏi quá nên tôi phải gáy tí cho vui nhà vui cửa.

Theo Invenglobal.com

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post