SKT Clid: “Tôi và Faker sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt đến đẳng cấp trước đây của cặp đôi Faker – Bengi”

7476

o1568209932533947

‘Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội mới.’

Từ một đội tuyển từng rơi xuống đến hạng 9 của LCK Mùa Hè 2019, SKT đã trở lại mạnh mẽ và một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vương LCK của mình. Là một đội hình được xem là “Trong Mơ” từ đầu mùa giải – với Faker, Khan, Mata thì khỏi phải bàn, Teddy thì dù thi đấu cho Jin Air nhưng vẫn thể hiện mình là một viên ngọc sáng, và Clid là một trong những người đi rừng tốt nhất của LPL, màn trình diễn của SKT trong mùa giải này không thể được xem là quá ấn tượng được nếu tính đến thất bại của họ tại MSI, cùng một lần mà họ đã suýt phát vỡ kỉ lục chuỗi thua trong lịch sử của cả đội.

Đầu mùa hè, SKT đã thể hiện một màn trình diễn gây sửng sốt đối với tất cả những người theo dõi LCK trên toàn quốc tế. Từ một đội tuyển vô địch LCK Mùa Xuân, họ hoàn toàn đánh mất bản thân và thua 5 trận liền trong giai đoạn đầu mùa, và chỉ có được chiến thắng vất vả duy nhất trước cỗ máy ATM di động mang tên JAG. Tuy nhiên, họ ngay lập tức vùng dậy sau đó, với không chỉ 1,2, mà là 9 trận thắng liên tục để giành quyền vào đánh playoff. Lần lượt, họ vượt qua Afreeca, Sandbox, Damwon, và cuối cùng là Griffin một lần nữa để nâng cao chiếc cúp vô địch LCK.

SKT-3 (2)

Hai lần tham dự chung kết trong năm 2019, SKT đều đã giành lấy chiếc cúp vô địch. Đối với một số người, chuỗi 5 trận thua đó không có quá nhiều ý nghĩa khi họ vẫn có được ngôi vô địch sau cùng. Nhưng đối với chính SKT và đội hình trong mơ mà họ đang sở hữu, điều đó vẫn là không thể chấp nhận được.

Clid đã nói rằng chuỗi thua đó là một cơ hội. Sau chỉ hai mùa giải quay về chơi cho LCK, người đi rừng tài năng giờ đây đã có cơ hội chứng tỏ bản thân trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Lần này, cậu ấy trông có vẻ rất tự tin vào bản thân. LCK đã không có thành tích tốt khi phải đối đầu với LPL dạo gần đây, và lý do lớn nhất là họ đang thiếu những người đi rừng với phong cách hổ báo và đầy tài năng. Clid là người đi rừng đầu tiên của SKT được thi đấu liên tục kể từ thời Bengi, và cậu ta cũng đã có được chức vô địch ngay trong mùa giải tân binh của mình.

“Mình đã bắt đầu đấu cách đây khá lâu rồi, nhưng nhiều người vẫn chưa hề biết mình là ai cả, và mình cũng vừa mới gia nhập LCK gần đây nữa. Nhưng mình đã rất may mắn khi trở thành nhà vô địch mùa xuân. Đó là danh hiệu đầu tiên của mình, và mình cảm thấy rất vui. Mình còn chẳng hề nghĩ đến việc mình đã trở thành một “Royal Roader” nữa. Mình chỉ hướng đến chiến thắng thôi.”

*Royal Roader là từ fan hàn dùng để chỉ một tân binh giành được chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu.

o1568209924390897

“Về sự tự tin… mình thật sự luôn luôn tự tin vào bản thân. Mình đã tập luyện một cách chăm chỉ, và mình tin vào điều đó. Mình đã giữ suy nghĩ như vậy cho đến giải đấu quốc tế đầu tiên của bản thân.”

“Tất cả những gì có thể nói về giải đấu đó… chỉ là sự thất vọng. Mình đã chơi tốt ở LCK, nhưng không phải ván đấu nào cũng đi theo đúng hướng mà mình đã mong đợi. Mình cũng chẳng hề thắng nổi MSI, và điều đó là đáng thất vọng nhất. Đó là giải đấu quốc tế đầu tiên của mình… và nếu mình có một cơ hội nữa, mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhìn chung thì mình vô cùng thất vọng, và giận dữ.”

Khi đối đầu với Griffin, một đội tuyển gần như hoàn hảo, SKT vẫn hoàn toàn hủy diệt họ trước khi tiến đến MSI và đại diện cho cả LCK. Nhiều người hâm mộ đã tin rằng SKT sẽ trở lại ngôi vương, và đem chiếc cúp vô địch về cho người Hàn một lần nữa. Nhưng không, họ đã thất bại đáng tiếc trước G2 trong trận bán kết, với một màn trình diễn không hề xuất sắc chút nào.

“Có rất nhiều lý do dẫn đến thất bại trong giai đoạn đầu Mùa Hè. Thất bại ở MSI đã tạo ra một ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Có điều gì đó rất không ổn ngay từ giai đoạn đầu mùa, và ngay cả việc tập luyện của đội cũng tỏ ra không mấy khả quan. Đó là khi mình bắt đầu mất đi sự tự tin, và mình nghĩ là các đồng đội của mình cũng cảm thấy như vậy.”

“Nhưng để chọn ra lý do lớn nhất cho thất bại ở đầu mùa, thì đó là bọn mình đã nghi ngờ lẫn nhau. Bọn mình luôn đưa ra những ý kiến riêng trái ngược nhau, và điều đó đã được phản ảnh rõ trong những pha giao tiếp lỗi của cả đội khi thi đấu.”

o1568210008339287

Vậy bản thân cậu ấy đã gặp những khó khăn gì?

“Nếu nói về những khó khăn của riêng mình, nó sẽ nghe như là mình đang biện hộ cho bản thân vậy. Dù vậy, sự thật là bọn mình không có đủ thời gian để luyện tập sau khi MSI kết thúc, và lại bị ràng buộc bởi mấy cái hợp đồng quảng cáo nữa, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là tâm trạng thất vọng của mình sau trận thua đó. Mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều nếu bọn mình chiến thắng. Mình thực sự chỉ muốn chiến thắng.”

5 trận thua liên tiếp, và khi mọi người đều cho rằng tất cả những đội tuyển khác giờ đã đuổi kịp SKT về trình độ cũng như kĩ năng, thì họ đã đánh bại KT 2-0 và quay lại cuộc đua với 9 trận thắng liên tiếp. Trong thể thao, một cuộc khủng hoảng có thể hủy hoại hoàn toàn một đội tuyển, nhưng cũng có thể giúp họ trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với SKT, đó là vế sau. Clid cho rằng chính KkOma là nguyên nhân chính giúp cả đội quay lại mạnh mẽ đến thế.

“Sau khi quay trở lại Hàn Quốc, KkOma là người đầu tiên mà mình gặp trực tiếp. Mình rất tin tưởng vào anh ấy. Kể từ khi anh ấy tham gia vào việc chỉ dạo cấm chọn, bọn mình đã có thể vượt qua cuộc khủng hoảng một cách nhanh chóng.”

“Mình nhớ rất nhiều điều mà anh ấy đã nói với mình trong suốt chuỗi thua. Anh ấy giúp mình nghĩ thông suốt hơn, và nói với mình rằng nếu mọi chuyện vẫn tiến triển tệ, anh ấy sẽ nhận mọi trách nhiệm, và điều đó đã khiến mình cố gắng hết sức cho đến phút cuối.

“Đồng đội và mình đều biết rằng cả đội sẽ không thể thất bại thêm. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và dù mọi người khác đều lớn tuổi hơn mình và Teddy, bọn mình vẫn cho rằng trách nhiệm vẫn được chia đều cho từng người một. Cả đội đều làm việc chăm chỉ, và điều đó cuối cùng đã dẫn đến thành công.”

Khi vòng bảng kết thúc, SKT đã lách người qua khe cửa hẹp để giành lấy chiếc vé cuối cùng vào trận playoff wildcard. Clid đã mô tả trải nghiệm của bản thân khi đánh bại lần lượt Afreeca, SANDBOX, DAMWON, và cuối cùng là Griffin trong trận chung kết tổng:

“Trong các trận đấu playoff, ván 3 khi đối đầu với Afreeca là đáng nhớ nhất. Đó thực sự là bước đường cùng, khi mình phải đưa ra một quân bài mà mình không hề tập luyện nhiều (Sylas). Mình đã rất may mắn trong trận đấu đó, và mọi thứ cuối cùng đã nhẹ nhõm.”

o1568209926387704

“Mình nghĩ rằng việc được đánh lên từ vòng wildcard là một lợi thế, bởi nó giúp mình không bị choáng ngợp trước trận chung kết. Thật ra thì cũng có chút lo lắng khi bắt đầu ngồi vào ghế, nhưng nó nhanh chóng biến mất trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Mình cũng không phải là loại người hay bị lo lắng.

“Mình ước gì có thể kể thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng mình làm nhiều việc một lúc khá tệ. Mình chỉ có thể tập trung vào một thứ mà thôi. Có quá nhiều điều xảy ra trong trận chung kết, nên mình cũng không thể nào nhớ chi tiết mọi thứ đã diễn ra, ngoại trừ việc mình nâng cúp chiến thắng như thế nào (cười).”

“Griffin đã chuẩn bị rất nhiều lựa chọn dị trong giai đoạn Mùa Xuân, và đó là lo lắng lớn nhất của mình. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra đúng với cách mà mình mong muốn, như thể thần may mắn đã mỉm cười với bọn mình ấy. Đồng đội của mình cũng làm rất tốt, nên mình cũng thực sự rất may mắn khi được chọn là MVP.”

Clid nghĩ gì về Tarzan? Nhất là khi họ sẽ là những đại diện cho thế hệ đi rừng tiếp theo của LCK. Thật ra thì Clid lại… khá ngượng khi trả lời câu hỏi này…

“Mình cảm thấy là lạ khi nghe được điều này. Có những điều thường tạo ra tranh cãi, và ý kiến của mỗi người mỗi khác. Dù sao thì đây cũng là một lời khen, có lẽ mình nên vui vì điều đó.”

“Còn về Tarzan, mình thường chọn cách liều lĩnh, trong khi anh ấy thì chơi an toàn hơn. Tuy nhiên cả hai đều muốn tạo ra ảnh hưởng cực lớn trên bản đồ. Chỉ là lối chơi khác nhau thôi, nhưng mục đích thì chỉ một.”

“Thật ra mình có rất nhiều thứ để nói về điều này. Mình đã nghe về nó khá nhiều lần trước đây rồi. Đội hình hiện tại của SKT vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Bọn mình chỉ mới tham gia hai giải đấu là MSI và Rift Rivals mà thôi. Mình không nghĩ là mình và Faker đã đạt đến đẳng cấp trước đây của cặp đôi huyền thoại hồi trước đâu. Bọn mình vẫn đang tập luyện chăm chỉ và cải thiện từng ngày. Sau nhiều thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau, bọn mình đang dần ăn ý hơn và hướng đến sự hoàn hảo.”

o1568209920711868

“Trước khi gia nhập đội, mình đã xem SKT đánh và nhận thấy rằng Faker không muốn mất dù chỉ một con lính ở đường. Là một người đi rừng, mình nhận ra đó sẽ là một vấn đề đối với lối chơi của bản thân. Tuy nhiên sau nhiều lần chia sẻ với nhau, bọn mình cuối cùng đã có thể đưa ra phương án giải quyết tốt nhất dành cho vấn đề này.”

“Nói về mặt đội hình, ngay cả trong trận chung kết, bọn mình đã chiến thắng bằng cách lăn cầu tuyết ở các đường mảng trên. Đường dưới như là một ốc đảo riêng biệt vậy, nhưng nhìn chung thì họ tự lo rất ổn. Cả đội thường chơi xoay quanh mình. Nếu mình nói rằng mình cần farm, họ sẽ để mình farm, và nếu mình nói muốn gank, họ sẽ điều chỉnh và kêu gọi dựa trên đường rừng và hướng gank của mình.”

“Mọi người đang khen ngợi về màng trình diễn của phần mảng trên bản đồ rất nhiều, nhưng mình nghĩ đó chỉ là do lối chơi của bọn mình đang tập trung vào phần nửa trên. Khan và Faker cũng đang thi đấu vô cùng tốt. Trong trận chung kết, mình tập trung nhiều vào đường giữa và trên bởi đường dưới có thể tự sinh tự diệt được. Teddy, cả trong lúc thi đấu lẫn tập luyện, đều rất giỏi trong việc giữ nguyên tắc số một của một xạ thủ: đừng chết và gây sát thương. Mình nghĩ rằng cậu ấy cũng nên được tuyên dương và khen ngợi, và mình nghĩ chính cậu ấy mới là người chơi tốt nhất trong những người chơi tốt.”

“Effort cũng thể hiện rất tốt trong việc cung cấp thông tin và kêu gọi những pha macro, trong khi Mata lại giao tiếp tốt ngay từ giai đoạn đi đường. Cả hai bọn họ đều có những điểm mạnh riêng. Hơn nữa, trong khi họp chiến thuật, Mata sẽ đóng vai trò như một HLV của đội vậy. Anh ấy có vốn kiến thức về trò chơi vô cùng rộng. Khi phân tích về đối phương hoặc khi kiểm soát mục tiêu, anh ấy luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích, và bởi thế nên anh ấy vẫn vô cùng quan trọng đối với cả đội.”

Trong những trận đấu lớn, Clid cho rằng kinh nghiệm dày dặn của Faker và KkOma cũng đóng một vai trò lớn dẫn đến thành công.

“Trong những trận BO5 hoặc những trận đấu quan trọng, kinh nghiệm của KkOma và Faker là rất quý giá. Họ cực kì quyết đoán luôn ấy. Những quyết định về cách tiếp cận trận đấu của họ là vô cùng rõ ràng. Họ thường nói về những tình huống trong game một cách rõ ràng và giúp mọi người nắm rõ chúng. Mình nghĩ điều đó là vô cùng quan trọng. Bạn chỉ có thể học hỏi một số thứ thông qua kinh nghiệm, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.”

Cả đội SKT đã trải qua một năm bận rộn, và trước mắt họ giờ chỉ còn là chức vô địch CKTG 2019 đang chờ đợi. Họ đang trong thời gian nghỉ ngơi trước trận chiến lớn phía trước. Họ sẽ ngủ bù những ngày tháng mất ngủ trước đây, và cũng không động nhiều đến những trò chơi khác ngoại trừ Đấu Trường Chân Lý. Clid cũng trả lời về mức độ tự tin của bản thân đối với chức vô địch CKTG thứ 4 của SKT.

o1568209937014351

“Bọn mình đã chiến thắng cả giải Mùa Xuân lẫn Mùa Hè, nhưng vẫn chưa có bất kì danh hiệu quốc tế nào. Mình nghĩ rằng những người hâm mộ đang rất háo hức và mong chờ được chứng kiến chức vô địch quốc tế đầu tiên của bọn mình. CKTG sẽ là sự kiện để kết lại một năm thi đấu. Nếu mình là một người hâm mộ, chắc mình cũng rất bực mình trước chuỗi thất bại hồi đầu mùa. Nhưng cuối cùng thì bọn mình đã có thể vượt qua mọi chướng ngại và chiến thắng, nên mình hi vọng rằng mình sẽ thể hiện thật tốt và hướng đến trận chung kết cuối cùng trong năm.”

“Cá nhân mình nghĩ rằng LCK giờ đây sẽ có cơ hội lớn hơn để giành chức Vô Địch Thế Giới, và dù cho bọn mình có đến từ cùng một khu vực, mình vẫn sẽ phải ưu tiên tập trung vào màn trình diễn của đội mình trước đã.”

“Mình cũng không muốn nghĩ đến những điều mình sẽ làm sau khi chiến thắng CKTG. Nó cũng chỉ tồn tại ở trong đầu mình cho đến khi nó thực sự xảy ra, nên việc nghĩ về nó thực sự là vô ích. Mình nhớ rằng Rookie cũng đã nói rằng anh ấy không hề nghĩ đến mấy cái trang phục vinh danh hay phỏng vấn gì sau chiến thắng cả, và mình hoàn toàn đồng ý với điều đó. Khi mọi thứ chưa bắt đầu, chẳng ai biết được nó sẽ kết thúc ra sao cả.”

Clid sẽ tận dụng mọi cơ hội cậu ấy có để chứng minh bản thân một lần nữa. Rốt cuộc, LCK hay MSI cũng chỉ là những trận đấu tập nhỏ bé nếu phải so với trận chiến thực sự ở CKTG. Rõ ràng là Clid đang rất háo hức chờ đợi đến lần đầu tiên cậu ấy được thi đấu trên sân khấu CKTG, nhưng liệu những sai lầm và thất bại trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến Clid?

“Không, mình không quá lo lắng. Mình chỉ muốn trở nên tốt hơn. Mình đã vô cùng thất vọng sau khi MSI kết thúc. Và điều duy nhất mình muốn lúc này là những ký ức đẹp tại CKTG năm nay, vì vậy mình chắc chắn sẽ cố hết sức. Đó là cơ hội để chứng minh thực lực hàng đầu của bản thân mình và cả đội tuyển . Bọn mình luôn muốn trở nên tốt hơn, và bọn mình sẽ trở nên tốt hơn.”

Theo Invenglobal

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post