[MSI 2019 Ngày 5 Vòng Khởi Động] PVB 3-2 VEG: Zoe quá đẳng cấp của Naul xuất hiện, PVB chính thức góp mặt tại vòng bảng MSI 2019

2136

Ván Đội Xanh Đội đỏ Highlights VODs
1 Phong Vũ Buffalo VEGA Squadron Link
Link
2 VEGA Squadron Phong Vũ Buffalo Link Link
3 Phong Vũ Buffalo VEGA Squadron Link Link
4 Phong Vũ Buffalo VEGA Squadron Link Link
5 Phong Vũ Buffalo VEGA Squadron Link Link

Ván 1

Cấm và chọn

800x450 (1)

VEG lựa chọn đội hình khá lạ với Zoe đường giữa và Heimerdinger ở vị trí đường dưới của Gadget. Những vị tướng còn lại của họ phục vụ cho mục đích giao tranh tổng với Irelia đường trên, Rek’sai đi rừng và Galio hỗ trợ. Bên phía đại diện VCS, người chơi đường trên Zeros có kèo đấu tương đối nhẹ nhàng khi có cho mình Jayce. Bên cạnh đó phải kể đến khả năng làm chậm và khống chế mạnh mẽ tới từ Nautilus hỗ trợ và lượng sát thương rất khó tính toán của Kai’sa trong tay xạ thủ Bigkoro và Orianna của Naul. Người đi rừng Meliodas trong ván đấu này sử dụng Olaf.

Diễn biến ván đấu

800x450 (1)

Sự áp đặt được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên, khi PVB chủ động giao tranh ở vị trí yếu nhất của VEG là đường dưới. Liên tiếp những mạng hạ gục cho Kai’sa của Bigkoro. Trong khi 2 đường đơn còn lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các chàng trai PVB. Sự áp đảo tiếp tục diễn ra ở những phút tiếp theo khi PVB kiểm soát cho mình những mục tiêu lớn rất triệt để. Kết cục là chỉ sau 20 phút, khoảng cách về tiền giữa cả 2 đội đã lên tới con số 7 nghìn tiền.

800x450 (1)

Giống như các ván đấu có sự dẫn trước rất sâu về lượng tiền, PVB triển khai kiểm soát hang Baron và dứt điểm bùa lợi này từ trước phút thứ 25, khi VEG còn đang phải phòng thủ những đợt lính liên tiếp đẩy vào. PVB nhẹ nhàng có pha quét sạch ở phút thứ 26, khi lượng sát thường tới từ Kai’sa của Bigkoro cùng Orianna của Naul là quá khủng khiếp. 1-0 cho đại diện tới từ VCS.

Ván 2

Cấm và chọn

800x450 (1)

Bước vào ván đấu thứ 2, việc bị cấm đi những lựa chọn khả dĩ khiến VEG có vẻ như phải chơi khác với cách họ hay làm. Đó là Lucian trong tay xạ thủ Gadget bên cạnh Braum – một cặp đôi rất mạnh nếu có sự phối hợp đủ tốt. Đường giữa Nomanz lần này sử dụng Syndra còn BOSS đường trên tiếp tục với lựa chọn Irelia. PVB hiểu rằng họ có cho mình những lựa chọn tương đối vượt trội trên cả 3 đường. Vẫn là Kai’sa cho xạ thủ Bigkoro, cùng với đó là Fiora tướng tủ của Zeros. Meliodas trong ván đấu này sử dụng Rek’sai để có khả năng băng vào đội hình VEG cùng chiêu cuối tới từ Galio hỗ trợ trong tay Palette.

Diễn biến ván đấu

800x450 (1)

VEG bị cuốn vào lối chơi tấn công của PVB không khác gì ván đấu đầu tiên. Hệ quả là những vị trí chủ lực của họ không có cho mình những lượng chỉ số lính cần thiết ngoài đường giữa Nomanz. Nỗ lực của anh chàng này là không đủ khi đường trên Irelia hoàn toàn thua thiệt trước Fiora, còn đường dưới Kai’sa của Bigkoro tạo ra quá nhiều sự khác biệt. PVB chẳng cần tới giai đoạn giữa ván đấu để vượt lên dẫn trước rất sâu đối thủ, dù bên cạnh đó còn 1 vài sai sót trong khâu di chuyển của Meliodas.

800x450 (1)

Ở ván đấu này, VEG với đội hình dọn lính tốt hơn đã cố gắng thủ đường và kéo dài ván đấu. Phải tới khi PVB có cho mình con Baron thứ 2, cùng với 3 đường, đại diện VCS mới có cho mình chiến thắng chung cuộc. PVB tạm thời vươn lên dẫn trước 2-0.

Ván 3

Cấm và chọn

800x450 (1)

Một ván đấu mà PVB đưa ra những lựa chọn cấm chọn rất kì lạ và khó hiểu. Akali được lựa chọn trong cuộc đối đầu với Aatrox của BOSS. Bên cạnh đó là Ryze của Naul có lẽ không có cho mình những lợi thế ở giai đoạn đi đường khi phải đương đầu với Orianna của  Nomanz. Bởi lẽ rất khó triển khai bởi khả năng Ashe với chiêu Ưng Tiễn sẽ khiến Sejuani của Meliodas bị kiểm soát trong chính khu rừng của mình, và đó là thời cơ quá tuyệt với để Rek’sai của AHaHaCik có cơ hội bóp nghẹt anh chàng đi rừng của PVB.

Diễn biến ván đấu

800x450 (1)

Sự thật là Meliodas đã quá khổ sở khi phải đương đầu với khả năng kiểm soát cùng sự khó chịu tới từ Rek’sai. Anh bị hạ gục từ rất sớm khi cố gắng đi sang rừng đối thủ kiểm soát lại bùa xanh. Chưa kể đến là đường giữa và đường trên của PVB hoàn toàn không có cho mình quá nhiều lợi thế. Áp lực thực sự đè nặng lên đôi vai Bigkoro. Nhưng chất tướng Ashe cùng Tahm Kench giúp VEG không để bị hạ gục quá nhiều như 2 ván đấu trước đó nữa. VEG kiểm soát và lăn cầu tuyết từ đó.

800x450 (1)

PVB bị đối thủ áp đảo hoàn toàn kể cả việc cố gắng giao tranh ở khu vực hang Baron. VEG nhẹ nhàng kết thúc ván đấu thứ 3 sau 28 phút thi đấu. Tỉ số của trận Knock out vòng khởi động tạm thời rút ngắn xuống còn 1-2.

Ván 4

Cấm và chọn

800x450 (1)

Lựa chọn cực kỳ thú vị ở vị trí đi rừng tới từ VEG khi Vi xuất hiện để đối đầu Rek’sai của Meliodas. Bên cạnh đó, đường giữa Nomanz có cho mình Corki khi Naul đã tước đi của anh chàng này Orianna. Cặp đôi đường dưới của VEG vẫn là Ashe cùng Tahm Kench, trong khi khả năng giữ chân được PVB ưu tiên khi Varus rồi Braum đã được khóa lại bởi Bigkoro và Palette. Đường trên Zeros tiếp tục sử dụng Akali, đối thủ lần này của anh sẽ là Irelia của BOSS.

Diễn biến ván đấu

800x450 (1)

PVB thực sự đã bị đối thủ kiểm soát ngay trong chính khu rừng. Vi của AHaHaCik thực sự đã chơi rất tốt ở những phút đầu tiên, khi anh chàng này xuất hiện ở mọi điểm nóng trên bản đồ, đặc biệt là ở đường dưới, nơi Bigkoro đang có lượng chỉ số lính tương đối ổn. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của PVB khi Corki của Nomanz liên tục có cho mình chỉ số lính bám đuổi và vượt thời gian. Sức chống chịu không nhiều và khả năng bị lao vào tuyến sau với Vi và Irelia là có. PVB hoàn toàn thất bại ở các pha giao tranh tổng.

800x450 (1)

Akali của Zeros có thêm 1 ván đấu bị kiểm soát rất nhiều, bởi lẽ VEG chỉ cố gắng kìm hãm sức tấn công của vị tướng này và sau đó tận dụng mọi sai lầm mà PVB mắc phải ở các khu vực khác. Chiến thắng trong ván thi đấu thứ 4 thuộc về VEG và họ buộc PVB phải bước sang ván 5 định mệnh.

Ván 5

Cấm và chọn

800x450 (1)

Một đội hình được cho là mạnh nhất có thể đưa ra tới từ cả 2 đội. Vi tiếp tục được sử dụng, trong khi cặp đôi đường dưới VEG tiếp tục là Ashe và Tahm Kench. Những vị trí còn lại của cả 2 đội hướng tới những pha giao tranh tổng. Bên phía PVB là khả năng cấu rỉa, còn với VEG là khả năng dứt điểm tức khắc 1 mục tiêu yếu máu.

Diễn biến ván đấu

Đối đầu với một đội hình cực kỳ khó chịu của đối thủ, thậm chí đã có những thời điểm bị dẫn trước, PVB đã nỗ lực kiểm soát lại các pha giao tranh và cấu rỉa chính xác hơn khi có cho mình 3 vị tướng có tầm sử dụng chiêu thức rất xa là Jayce, Ezreal và đặc biệt những pha bóng ngủ của Zoe.  Chính vì vậy, những pha giao tranh ở khu vực hang rồng, sứ giả và Baron thực sự là mồ chôn của VEG. Naul có 1 ván đấu cực kỳ xuất sắc khi liên tiếp có các tình huống sử dụng Bóng ngủ chuẩn xác. Sau con Baron đầu tiên, PVB khéo léo phá hủy 2 đường của đối thủ với lượng sát thương lớn tới từ các chủ lực.

800x450 (1)

Mặc dù đánh mất con Rồng ngàn tuổi, những bùa lợi rồng nguyên tố không còn ủng hộ VEGA khi lần này là 2 rồng nước và 2 rồng đất, không kịp hồi phục trước sức tấn công của Zoe trong tay Naul. PVB nhẹ nhàng phá hủy 3 đường của đối thủ trước khi tận dụng con Baron thứ 2 để có cho mình pha quét sạch cuối cùng ở phút thứ

Nicky
Manner Maketh Man
Rate this post
Rate this post