[LCS Mùa Xuân 2020] Quét sạch FlyQuest, Cloud 9 lần đầu vô địch LCS kể từ 2014

4005

Trận chung kết diễn ra không quá khó khăn cho Cloud9, nó diễn ra dễ dàng y hệt như cái cách họ chiếm lấy ngôi đầu bảng. Nisqy và đồng đội chỉ mất 3 ván đấu để kết liễu FLyQuest, qua đó mang về chức vô địch LCS lần đầu kể từ năm 2014.

Chiến thắng xứng đáng của một C9 trẻ trung

20 phút đầu của ván một diễn ra rất căng thẳng, FlyQuest bắt nhịp được cách chơi hung hãn ở nửa dưới của bản đồ. Tuy nhiên, khả năng giao tranh vượt trội cũng như việc đưa quyết định chính xác mà Cloud9 thể hiện từ đầu mùa giải giúp họ chiến thắng sau 40 phút thi đấu và tìm ra chìa khóa để hóa giải FlyQuest dễ dàng trong 2 ván sau đó.

93375243_1135629246772058_5110962510454849536_n

Chiến thắng thuyết phục của Cloud9

Sau giai đoạn vòng bảng, cả 5 thành viên C9 được bình chọn là những tuyển thủ hay nhất ở vị trí của họ. Sau sự ra đi của Svenkeren, MVP mùa trước, Blaber tiếp tục giữ danh hiệu này ở lại với C9 khi tuyển thủ trẻ tuổi này được bình chọn là MVP sau giai đoạn vòng bảng.  Với đội hình mới này, C9 chỉ thua 2 ván trong toàn bộ hành trình vừa rồi. Thành tích đó đưa C9 vào danh sách những đội hay nhất Bắc Mỹ từ trước đến nay.

c8c0a6fb4bae40b8931a5f7dfc4cdbf2-1024x576

Vulcan là MVP của trận chung kết

Với danh hiệu LCS Mùa Xuân 2020, Zven trở thành tuyển thủ đầu tiên vô địch cả giải đấu châu Âu và Bắc Mỹ. Vulcan, người đánh cặp cùng Zven mang về cho mình danh hiệu MVP trận chung kết. Vulcan hoạt động như một người đi rừng thứ 2 của đội tuyển khi liên tục đảo đường tạo áp lực giúp Nisqy với ThreshNautilus.

Trái ngược với sự vui mừng sau 6 năm của Cloud9, Trận chung kết đầu tiên của FlyQuest kết thúc trong nỗi thất vọng tột cùng. Tuy vậy, đội hình của họ vẫn đầy triển vọng và đã đạt đỉnh trong phong độ giúp họ góp mặt trong trận đấu cuối cùng. Đường trên, Solo càng thi đấu càng trở nên tinh quái. Cả 2 cựu tuyển thủ của Misfit, PowerOfEvilIgnar đều trở thành phiên bản tốt nhất của mình để kéo cả đoàn tàu FlyQuest qua vòng bảng cũng như những trận playoff.

93788339_1135367873464862_4439520197077893120_n

Đã 6 năm kể từ lần cuối C9 vô địch

6 năm chờ đợi để nâng cúp là một quãng thời gian dài với C9. C9 không phải họ không có cơ hội vô địch, không ít lần họ vào tới trận chung kết nhưng luôn chịu thua sít sao ở những ván đấu cuối cùng. Tuy vậy, điểm mạnh nhất của C9 đó là giữ được sự ổn định trong một thời gian dài với bộ khung tuyển thủ luôn được làm mới. Thời điểm Impact rời đi, ngay lập tức Licorice thế chỗ mà không hề khiến người hâm mộ thất vọng. Hay trường hợp của NisqyBlaber, họ đều xuất phát từ vị trí dự bị của Jensen, hay Svenkeren, những tuyển thủ kiệt xuất, đến bây giờ những tuyển thủ trẻ tuổi ấy là nhân tố chính giúp C9 thống trị Bắc Mỹ, niềm tin vào lứa trẻ đã giúp C9 hái quả ngọt sau bao trận chung kết kết thúc đầy cay đắng.

Sự đi xuống của những ông lớn

49581722211_426421d4fb_c

TSM loay hoay định hình lối chơi

Nói về sự thống trị của Cloud9, chắc chắn phải bàn về sự đi xuống từ những đội tuyển tên tuổi như TSM, Team Liquid. Team Solomid vẫn đang vật lộn trong công cuộc cải cách của mình, tiếp tục xoay quanh Bjergsen hay chọn một lối chơi mà đưa Bjersgen về vai trò hỗ trợ nhiều hơn. Suốt 2 năm qua, TSM vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng cho bài toán trên và họ vẫn đi vào lối mòn, nếu Bjergsen mạnh anh sẽ gánh hết còn nếu không TSM cũng chịu trận.

49593802417_7a48174645_c

Broxah không phải người giúp TL thống trị

Còn Team Liquid, nhà vô địch vĩ đại nhất của LCS Bắc Mỹ chỉ xếp ở vị trí thứ 7/8 sau vòng bảng, phong độ bạc nhược ở mọi vị trí, mang về Broxah những tưởng khiến TL như hổ mọc thêm cánh nhưng họ lại thi đấu đầy thất vọng. Cộng thêm đó là mâu thuẫn giữ tuyển thủ và ban lãnh đạo khiến Doublelift bị thay thế bởi xạ thủ trẻ Tactical, cộng với đó là nguy cơ Doublelift sẽ bán sới khỏi TL ngay sau mùa xuân.

Một LCS không chịu thay đổi

Ngoài những đội tuyển lớn như TSM, Team Liquid đi xuống về phong độ. Các đối thủ còn lại của C9 đều không có sự đột biến hay thay đổi đáng kể. C9 chấp nhận để những tuyển thủ hay nhất của mình ra đi và đặt niềm tin vào lớp tuyển thủ mới, hay thậm chí là “hàng thải” như Zven, thế nhưng sức trẻ của cộng với sự khát khao giúp họ vô địch đầy thuyết phục. Trong khi đó, 100T, Dignitas hay Golden Guardian vẫn dựa vào lớp tuyển thủ lâu năm như Ssumday, Huni hay Meteos.

49581226648_7f37d71c94_c

Một người kỳ cựu như Meteos vẫn được tin tưởng

Điều đó cho thấy khu vực Bắc Mỹ đang thực sự thiếu tài năng. Á quân FlyQuest cũng không ngoại lệ khi đội hình của họ cũng đã quá quen mặt với người hâm mộ, ngoại trừ đường trên Solo đầy triển vọng. Có thể những tuyển thủ kỳ cựu có kinh nghiệm thi đấu, nhưng sự khát khao của họ đã giảm, khiến giải đấu thiếu đi tính cạnh tranh. Hy vọng rằng thành công của một C9 đầy trẻ trung sẽ khiến các đội LCS nhìn nhận lại cách tuyển trạch, tìm ra những tài năng mới không chỉ giúp cho đội tuyển mà còn giúp cho cả khu vực khi họ đang tụt quá xa so với những khu vực hàng đầu.

Lời kết

91437482_1123424674659182_2856005367526064128_n

Tính cả vòng playoff, thành tích 26-2 của C9 khiến họ trở thành đội có tỷ lệ thắng cao nhất trong một mùa. Với chiếc vé đến MSI, C9 trở thành hy vọng của Bắc Mỹ, người ta mong rằng sự thống trị ở khu vực sẽ giúp C9 tự tin để đạt kết quả cao trên đấu trường thế giới. Từ đó, họ sẽ trở thành hình mẫu để các đội tuyển Bắc Mỹ khác học tập và tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn.

SILenc3ee
Rate this post
Rate this post