G2 Caps: “Tôi chắc chắn sẽ hướng tới danh hiệu vô địch thế giới. Tôi đã mệt mỏi với việc phải về nhì rồi.”

3115

G2 Esports đã lên ngôi vô địch Giải vô địch Liên minh Huyền thoại Châu Âu (LEC) lần thứ tám trong lịch sử. Chiến thắng năm nay của họ đặc biệt ngọt ngào, vì họ đã làm được điều đó với phong cách thường thấy của mình khi đánh bại đối thủ lâu năm Fnatic với tỷ số 3-0 để vượt qua chính họ với tư cách là đội lên ngôi vô địch Châu Âu nhiều nhất trong lịch sử.

EhYiKdyXsAAVWKU
Dù tỷ số thực sự là vô cùng chênh lệch tuy nhiên, đây vẫn là một chiến thắng mang lại sự thỏa mãn đặc biệt dành cho G2 khi chỉ mới một tuần trước đó, họ đã để thua sít sao trước đối thủ này trong trận chung kết nhánh thắng. Và với bản thân ngôi sao đường giữa của họ, người cũng đã giành được danh hiệu MVP mùa giải hè 2020, Rasmus “Caps” Winther, anh đã có 6 lần liên tiếp giành được chức vô địch giải đấu danh giá nhất của khu vực LEC (hai chức vô địch đầu anh giành được khi thi đấu dưới màu áo Fnatic).

Dù đã dành được vô số chức vô địch liên tiếp nhau nhưng tuyển thủ này vẫn cảm thấy hai chức vô địch mà anh giành được trong năm nay là vô cùng đặc biệt. “Hai chức vô địch đầu tiên của tôi là khá dễ dàng” anh chia sẻ. “Hai chức vô địch gần đây khiến tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều, có cảm giác như trình độ của khu vực Châu Âu đang ngày một mạnh hơn.

Việc tôi có lần đầu tiên thi đấu với vị trí xạ thủ ở mùa Xuân khiến chức vô địch ấy thực sự là vô cùng thú vị. Rồi bởi chúng tôi đã để thất bại trước Fnatic một tuần trước đó nên chiến thắng chung cuộc vừa qua trước chính họ cũng càng trở nên tuyệt vời hơn. Dĩ nhiên là việc đối đầu với Fnatic, bản thân nó cũng đã vô cùng đặc biệt rồi và thực tế là ba chức vô địch gần đây nhất của tôi đều đến từ chiến thắng trước đội tuyển cũ của tôi trong trận chung kết.

Caps đã thể hiện một phong độ xuất chúng trong cả ba game đấu của trận chung kết dù anh thừa nhận rằng mình có thể làm tốt hơn ở game 1 với vị tướng Leblanc 8-0 cùng full tích trữ Sách Chiêu Hồn thay vì để nó trở thành trận đấu kéo dài nhất tại giải đấu mùa hè năm nay.

Untitled

Và mặc dù người đi đường giữa nói rằng thi đấu với Fnatic luôn là vô cùng đặc biệt, nhưng anh đã thực sự cảm thấy lo lắng hơn khi tiến vào trận bán kết với Rogue.

Tôi đã mơ rằng chúng tôi sẽ bị Rogue đánh bại 3-0 và vượt qua Fnatic với tỷ số 1-0, điều đó không thực sự có ý nghĩa cho lắm nhưng đó là tiềm thức của tôi – tôi lo lắng hơn về Rogue. Tôi thực sự đã nghĩ rằng Rogue có lẽ không phải mối lo trong giai đoạn đầu của playoffs. Sau khi họ đối đầu với Fnatic, tôi còn nghĩ họ là đội tệ nhất nữa cơ.”

Vậy điều gì đã xảy ra khiến Caps phải lo lắng như vậy? “Họ có phong cách chơi khá giống với của Fnatic, nhưng tôi cảm thấy họ thực sự còn làm tốt hơn một chút,” anh chia sẻ. “Tôi đã lo lắng về việc đối đầu với Rogue, và chúng tôi đã chơi không với phong độ tốt nhất của mình, đặc biệt là tôi. Tôi nghĩ tôi là một trong lý do chính trong những trận thua của đội, tôi đã mất tập trung trong một số tình huống. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi hiểu rõ về Fnatic hơn. Chúng tôi đã đối đầu với họ rất nhiều lần, và thành thật mà nói, chúng tôi biết rõ họ cả trong và ngoài cuộc. Rogue thì lại là một dấu hỏi vì thường thì họ cũng có lối chơi tương tự, nhưng họ pha trộn thêm với phong cách chơi của chính mình nên tôi không hoàn toàn chắc chắn về họ.

Giống như những gì Fnatic đã làm trước đó một tuần, Rogue đã kéo G2 tới ván đấu thứ 5, dập tắt đi những nghi ngờ về thực lực của đội tuyển trẻ tuổi này cũng như dấu hỏi về việc liệu họ có đủ khả năng để đại diện cho Châu Âu tại đấu trường quốc tế.

Trong khi G2Fnatic sẽ gánh trên vai phần lớn hy vọng của người hâm mộ Châu Âu tại Giải vô địch thế giới năm nay, Caps tin rằng MAD LionsRogue cũng sẽ có tiếng nói tại đấu trường lớn nhất thế giới này. “Dù đã thể hiện không thực sự tốt trong một số trận đấu nhưng tôi nghĩ những đội tuyển đến từ Châu Âu đều có trình độ tương đối tốt. Tôi nghĩ RogueMAD có phần nhỉnh hơn Splyce năm ngoái. Tôi đã không kỳ vọng quá nhiều vào Splyce và đã khá ngạc nhiên khi họ vượt qua được vòng bảng.

RogueMAD đã tự chứng minh được bản lĩnh của mình, MAD đã hạ gục chúng tôi 1 lần ở mùa giải trước và Rogue gần như đã đánh bại chúng tôi trong trận đấu vừa qua nên tôi nghĩ họ có đủ khả năng vượt qua vòng bảng. Nếu họ hạ gục một trong những đội của LCK hoặc LPL thì đó cũng là điều tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ cổ vũ cho MADRogue vì tôi muốn gặp họ ở bán kết.”

EhY3J1lXgAAfMI6

Caps vẫn đang khao khát bổ sung chiếc cup Vô Địch Thế Giới vào bộ sưu tập của mình để sánh đôi cùng chiếc cúp MSI 2019. Người đi đường giữa đã kết thúc CKTG với vị trí á quân trong hai năm liên tiếp, và cùng với Paul “sOAZ” Boyer, là một trong hai tuyển thủ Châu Âu duy nhất đã thi đấu tại hai trận chung kết CKTG. Anh ấy hy vọng đây sẽ là lần thứ ba may mắn. “Tôi nghĩ rằng mình đang tiến bộ qua mỗi năm. Tôi vẫn không hài lòng vì vẫn chưa thể giành chức vô địch CKTG. Đó vẫn luôn là những màn trình diễn đáng xấu hổ khi chúng tôi đối đầu với một đội LPL.

Nhìn qua thì có vẻ như Hàn Quốc năm nay trông mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm ngoái, và các đội LPL vẫn rất đáng sợ. Nhưng tôi tự tin. Tôi chắc chắn sẽ hướng tới danh hiệu vô địch thế giới. Tôi đã mệt mỏi với việc phải về nhì rồi.”

EeBjo0YXkAAtxbe

Theo lolesports

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post