Cùng nhìn lại lịch sử của các kỳ CKTG qua con mắt của những người trong cuộc – Phần 2 (Mùa 6 đến 9)

2937

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng ôn lại kỷ niệm về năm mùa giải Chung Kết Thế Giới đầu tiên trong lịch sử. Và trong bài viết này, hãy tiếp tục cùng nhau đến với kỷ niệm của những mùa giải tiếp theo dưới con mắt của những người trong cuộc nhé.

floral-line-divider-png-4_edited

Mùa 6 – Địa điểm: Bắc Mĩ – Nhà vô địch: SK Telecom T1

Kang “Ambition” Chan-yong, cựu người chơi đi rừng của Samsung Galaxy: Nhớ lại về khoảng thời gian khó khăn đó, những đội tuyển tham dự CKTG năm ấy quả là đã có một lịch trình khắc nghiệt. Tôi đã phải di chuyển từ Bờ Tây sang Bờ Đông, nhưng thật vui khi được ngắm nhìn những khung cảnh khác nhau của mỗi thành phố. Đặc biệt, tôi thực sự thích bầu không khí của Chicago. Tôi vẫn nhớ bít tết ở quán Tad’s Steak mà chúng tôi đã ăn ở San Francisco. Đội của chúng tôi đã đến đó cùng nhau một lần nhưng tôi đã ghé qua một lần nữa vì hương vị ở đó thật tuyệt vời đối với tôi.

Jacob Wolf, cây bút của ESPN mảng Esports: Khi một trong những đội wildcard, Albus Nox Luna, đánh bại ROX Tigers, G2Counter Logic Gaming ở vòng bảng, tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều rất choáng váng. Họ đã kết thúc bằng một trận đấu với ROX cho vị trí đầu tiên trong bảng, họ đã thua, nhưng việc kiếm được một suất tham dự playoff để đối đầu với H2K quả thật là điên rồ. Không ai có thể mường tượng được điều đó.

Marcin “Jankos” Jankowski, người đi rừng của H2K Gaming khi đó: Tôi thậm chí còn nhớ mình đã rất hào hứng với trận đấu này và nhảy nhót xung quanh vì chúng tôi đã được bốc thăm để đấu với họ. Nhưng chúng tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều khi đối mặt với họ và họ cũng xứng đáng với vòng tứ kết vì họ đã thắng G2CLG. Không phải ngẫu nhiên mà họ có thể góp mặt tại vòng đấu này mà các đội khác lại không. Tôi không nghĩ đó là một sự may mắn và tôi khá hạnh phúc khi bước tiếp đến vòng bán kết.

Jacob Wolf: Và rồi 3 trên 4 đội ở vòng tứ kết đều tới từ Hàn Quốc …

Jankos: Thật là thú vị khi đối đầu với Samsung trong trận bán kết. Khi đó chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi nhớ mình đã chơi ở Madison Square Garden. Nó thực sự rất vui. Đám đông đến từ cả hai phía. Nó ở khắp mọi nơi. Khi chúng tôi thua cuộc, họ đã đều giơ những ánh đèn flash của điện thoại lên như ở một buổi hòa nhạc để động viên chúng tôi.

Đó có lẽ là địa điểm tuyệt vời nhất mà tôi từng thi đấu. Madison Square Garden chắc chắn sẽ là nơi đáng nhớ nhất.

Tyler Erzberger, cây bút của ESPN mảng Esports: Tôi đã tới Madison Square Garden tại New York cho trận bán kết lịch sử giữa ROX TigersSK Telecom T1. Là một người hâm mộ thể thao truyền thống từ khi tôi còn là một đứa trẻ, việc vào trong một trong những sân đấu thể thao nổi tiếng nhất trên thế giới để xem một trận đấu thể thao điện tử là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bản thân trận bán kết, vốn đã được nói đến như một trận chung kết sớm, bằng cách nào đó đã vượt quá mọi kỳ vọng, cả hai đội đều chơi với phong độ đỉnh cao trước một đám đông nóng đến chảy máu mũi.

Trận đấu có tất cả mọi thứ, từ việc Kang “GorillA” Beom-hyun bất ngờ lựa chọn Miss Fortune, đến việc SKT T1 bất ngờ chọn Nidalee, và tất nhiên, chúng ta không thể quên được một trong những người chơi nổi tiếng nhất thế giới trong lịch sử – Kim “PraY” Jong-in suýt chút nữa làm nổ tung khán đài của Madison Square Garden.

maxresdefault

Eefje “Sjokz” Depoortere, bình luận viên của Riot Games: Tôi thực sự bị cuốn hút và thực tế là trận đấu đã kéo dài tới game đấu thứ 5, suy nghĩ về một cuộc lật đổ ngai vàng đã được bàn tán đến. Câu hỏi về việc liệu SKT có tiếp tục chiến thắng hay không, đã được nhắc tới.

Trước game 5, tôi đã bước xuống sàn và nói, ‘Tôi muốn hòa mình vào Silver Scrapes! Tôi muốn nhảy theo bài hát ấy!” Tôi đã nhờ chỉ đạo sản xuất bỏ mic của tôi. Tôi đã lao xuống và nó thật tuyệt. Có lẽ đó là cơn mê sảng vì tôi đã xoay vòng vòng rất nhiều. Tôi nhìn xung quanh mình đang được bao trùm bởi những ánh đèn cùng đám đông và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều ở đây cùng nhau nhờ Liên Minh Huyền Thoại và chúng ta đang có một vụ nổ lớn. Nó thật tuyệt. Sau đó, tôi có cảm giác rằng điều này sẽ không bao giờ biến mất. Sự tuyệt diệu đêm nay sẽ ngày càng lớn hơn. Nó thật kỳ diệu.

Tyler Erzberger: Điều tôi nhớ nhất trong đêm đó ngoài việc chứng kiến trận đấu Liên Minh Huyền Thoại hay nhất từng được diễn ra (và câu nói đó vẫn đúng cho đến 5 năm sau), là dòng người hâm mộ bằng cách nào đó đã tìm thấy bàn làm việc của ESPN gần trên cùng của sân vân động sau khi trận đấu kết thúc. Chúng tôi đang phỏng vấn Faker, và có một hàng dài người hâm mộ kéo dài hàng dặm trên hành lang khi đồng hồ điểm gần nửa đêm chỉ để có cơ hội nhìn thấy người chơi xuất sắc nhất từ trước đến nay. Họ sẽ không nhúc nhích cho đến khi các nhân viên bảo vệ của sân đấu phải đuổi họ ra vì họ muốn về nhà trước khi mặt trời mọc.

Lee “Wolf” Jae-wan, cựu hỗ trợ của SKT: Tôi phải nói rằng CKTG 2016 là giải đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. MSI và CKTG năm 2015 là những giải đấu quốc tế đầu tiên của tôi. Đối với cả đội và tôi cũng như đối với người hâm mộ , chiến thắng thực sự có ý nghĩa rất lớn vì thực tế là không có đội nào trong lịch sử có thể vô địch hai năm liên tiếp.

Tôi nghĩ điều đáng nhớ nhất là cặp đôi Ashe Miss Fortune. Những người hâm mộ vẫn luôn gửi cho tôi các clip vể nó và được sử dụng như một meme, thực sự tôi cũng khá cảm kích về điều này.

Mùa 7 – Địa điểm: Trung Quốc – Nhà vô địch: Samsung Galaxy

Tristan “PowerOfEvil” Schrage, đường giữa của Misfits khi đó: Tôi đã không thể tham dự CKTG hai năm trước đó, vì vậy, việc cuối cùng cũng giành được nó rõ ràng là một thành tích lớn. Chỉ riêng việc tới và hạ cánh ở đó, nhìn thấy sân khấu và tất cả mọi thứ, tất cả những điều đó thật điên rồ cùng với việc đấu tập và chơi trên máy chủ Trung Quốc. Nhìn chung, chỉ cần đến đó là bạn sẽ có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.

Đó là cũng một trải nghiệm điên rồ trong giai đoạn vòng bảng. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi cần một chiến thắng nữa trước WE và chúng tôi sẽ tự động đủ điều kiện vào tứ kết, nhưng chúng tôi đã thua và thậm chí là còn TSM trước đó nữa, vì vậy nó đã trở thành một tình huống mà nếu TSM đánh bại WE hoặc Flash Wolves, họ sẽ đủ điều kiện và chúng tôi sẽ không thể vượt qua vòng bảng. Vì vậy, chúng tôi đã theo dõi ở trong hậu trường, trước tiên họ phải đối mặt với WE và chúng tôi khá tự tin rằng WE sẽ hạ gục được họ, bởi vì WE là một đội thực sự, thực sự mạnh và thực sự tập trung vào giai đoạn đầu trận. Họ đã vô cùng xuất sắc trong meta hồi đó, Lư Hương Sôi Sục, nên rõ ràng họ đã nhanh chóng đánh bại TSM.

Sau đó, tôi nhớ tất cả chúng tôi đã xem trận đấu TSM đối đầu Flash Wolves, và mặc dù tất cả chúng tôi đều cổ vũ cho Flash Wolves, chúng tôi đã dự đoán họ sẽ thua. Họ là 0-5 vào thời điểm đó. Chúng tôi đã, giống như, chết tiệt, hãy làm điều đó cho chúng tôi đi nào các bạn! Hãy cho chúng tôi một cơ hội để có được một trận tiebreak với TSM. Tôi cũng không biết nữa, nhưng họ đã làm được điều đó và cho chúng tôi cơ hội để có được một trận tiebreak trước TSM. Sau trận đấu giữa TSMFlash Wolves, trận tiebreak lập tức được tổ chức trên sân khấu, và chúng tôi đã giành chiến thắng, vì vậy đó là một trải nghiệm điên rồ, ngoài ra, việc loại TSM còn khiến cảm xúc càng trở nên tuyệt vời hơn.

Tuần đấu tập cho trận đấu với SKT đã diễn ra không suôn sẻ. Chúng tôi đã gặp vấn đề và thực sự có cảm giác như chúng tôi đã luôn thất bại quá nhanh. Rồi ngày đó cũng đến, chúng tôi chỉ muốn cố gắng hết sức và không sợ hãi gì cả. Hãy cứ chơi theo cách chúng ta thường làm, hãy chơi một cách mạnh mẽ.

Tôi nhớ khi bước vào sân khấu, mọi người đều cổ vũ cho SKT, nhưng sau mỗi game đấu, tôi có cảm giác như đám đông đang cổ vũ chúng tôi nhiều hơn một chút. Và cuối cùng, mọi người đều cổ vũ cho Misfits. Thật là điên rồ. Là một tuyển thủ, đó là một trong những khoảnh khắc mà bạn thường sẽ không bao giờ quên. Họ như thể đốt cháy mình cho bộ não của bạn.

Phreak: SKT, vì bất cứ lý do gì, không bao giờ chịu thất bại tại CKTG. Họ chưa bao giờ để lỡ chức vô địch nào tại các giải CKTG mà họ đã từng tham dự. Tôi nhớ mình đã rất tin tưởng rằng Samsung Galaxy là đội tốt hơn. SKT có một tuyển thủ xuất chúng, và may mắn thay, anh ấy đủ giỏi để giúp đội giành chiến thắng trong một số trận đấu, nhưng không ai khác ở SKT khi đó khiến tôi thực sự tin tưởng.

Có những người đã nói rằng: “Hãy nhìn xem, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Làm sao bạn không thể thấy rằng SKT là đội giỏi hơn Samsung Galaxy. Hãy nhìn vào lịch sử của họ. Hãy nhìn những gì họ đã làm được trong năm nay.” Và tôi đã nói: “Ừ, nhưng bạn đã xem CKTG chưa? Những người này gần như đã không thể đánh bại Misfits và có lẽ đã phải chịu thất bại 3-1. Xin lỗi, SKT không còn mạnh như vậy nữa.

Đã có quá nhiều sự tranh cãi đã nổ ra khi đó.

Lee “Wolf” Jae-wan: Đối với tôi, CKTG năm 2017 không phải là một kỷ niệm vui, và tôi đã rất cố gắng để xóa bỏ nó khỏi tâm trí. Chỉ nghĩ về trận đấu cuối cùng là tôi thấy khá tệ.

Ariel Horn, điều hành sản xuất của Riot Games khi đó: Trước trận đấu này, đã có một số trận đấu căng thẳng diễn ra và Faker, bằng một cách nào đó, vẫn tìm ra cho mình con đường dẫn dắt những người đồng đội của mình đến với chiến thắng, mọi người đều tin tưởng và không nghĩ rằng anh ấy sẽ thất bại trong trận đấu cuối cùng. Thế rồi, anh ấy đã thất bại và ngay tại vị trí của mình, Faker đã gục khóc, tôi nhớ đã hét lên với đội ngũ phía trước rằng, “Ở nguyên đấy”.

Đó quả là khoảnh khắc khiến chúng ta phải thắt lại. Nó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Quỷ Vương đã bị đánh bại. Bae “Bang” Jun-sik cũng đứng đó trong sự ngỡ ngàng khi màn pháo hoa giấy đổ xuống. Chúng tôi đã luôn dõi theo anh ấy và chụp lại được khoảnh khắc vô cùng nổi tiếng cho tới tận bây giờ.

RapidStar, HLV của SK Telecom T1 khi đó: Đây là lần đầu tiên anh ấy khóc trước ống kính, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc sau những trận đấu lớn. Ví dụ, ở MSI 2017, ngay cả sau khi chúng tôi giành chiến thắng trong trận chung kết, Faker đã khóc ở hậu trường vì anh ấy là một người cầu toàn. Anh ấy có một tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và nếu anh ấy cảm thấy mình không đạt hoặc không hoàn thành được tiêu chuẩn của mình, anh ấy thực sự khó chịu và thất vọng.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy khóc, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy khóc trước ống kính, tôi thực sự cảm thấy tiếc vì tôi cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn nữa với tư cách là một huấn luyện viên để hoàn thiện anh ấy. Tôi biết Faker cố gắng nhiều như thế nào. Mọi người đều biết đến Faker như một tuyển thủ thiên tài, nhưng không phải vậy. Anh ấy đã rất cố gắng. Anh ấy đã luyện tập rất nhiều. Có rất nhiều điều về Faker mà mọi người chưa biết. Tính cách cầu toàn của anh ấy là điều khiến anh ấy trở thành Faker.

Davidson: Tôi cảm thấy như suy sụp vì anh ấy, và tôi nghĩ chúng tôi thực sự đã thể hiện được khía cạnh con người của điều này và của anh ấy. Tôi nghĩ đó là một điều quan trọng mà anh ấy cần thể hiện. Đây không phải câu chuyện về việc anh ấy khóc hay một hành động mang tính riêng tư. Khi bạn là một vận động viên với tầm vóc của anh ấy, mọi người đều muốn tham gia vào cuộc hành trình này với bạn và họ sẽ cảm nhận được những gì bạn cảm thấy. Đó là điều kỳ diệu của thể thao. Người hâm mộ như một phần trong bạn và sẽ đứng đó cùng bạn để trải qua câu chuyện này. Nó gợi lên rất nhiều cảm xúc. Đó là một khoảnh khắc mang trong mình sức nặng đối với tất cả mọi người.

Ambition: Thật là vô cùng hồi hộp khi chúng tôi phá vỡ nhà chính của đối thủ trong game đấu cuối cùng. Tôi cảm thấy điều gì đó mà tôi chưa từng trải qua trước đây khi nghe thấy tiếng hò reo của khán giả. Rất nhiều người hâm mộ và bạn bè đã chúc mừng chúng tôi, và tôi đã tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó trong một hồi lâu.

Sức mạnh của Samsung đến từ khả năng phối hợp chặt chẽ và thể hiện được những gì chúng tôi đã từng luyện tập. Tất cả mọi người vào thời điểm đó đều muốn trở nên như vậy, nhưng chúng tôi là người giỏi nhất.

ST_20171108_LISLOL08PKTA_3540462

Mùa 8 – Địa điểm: Hàn Quốc – Nhà vô địch: Invictus Gaming

Sjokz: Đó là một trong những năm mà chúng tôi không kỳ vọng quá nhiều và bằng cách nào đó, nó đã trở thành một trong những năm mà châu Âu có kết quả tốt nhất. Tôi thực sự là không quá ngạc nhiên khi thấy Fnatic thi đấu tốt. Tôi nghĩ họ trông có vẻ đủ sức cạnh tranh và thực sự là họ tỏ ra ngày càng đáng gờm hơn khi giải đấu diễn ra. Tôi đặc biệt rất phấn khích và nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng tại trận chung kết, sau khi họ đã đánh bại Invictus Gaming 2 lần ở vòng bảng để giành được vị trí số 1. Điều đó thực sự đã khiến tôi cảm thấy như bị lừa dối.

Barento “Raz” Mohammed, cựu bình luận viên của giải LPL: Đối với tôi, đó vẫn luôn là cuộc tranh luận xem ai giỏi hơn giữa Royal Never Give Up Invictus Gaming. Bởi vì trong vòng bảng LPL mùa hè 2018, iG là những người thống trị. Mùa giải đó của họ quả thực vô cùng hoàn hảo. Họ chỉ để thất bại đúng một trận, và đó chính là trước RNG.

Vì vậy, tôi luôn tin rằng iG có thể là ứng cử viên vô địch thế giới, và khi tôi nghe cộng đồng quốc tế nói rằng họ không tin rằng iG có thể vô địch, hay quan trọng hơn là họ sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ năm hoặc thứ sáu mà thôi. Khi họ cho rằng iG không phải là một ứng cử viên vô địch thế giới, tôi đã nghĩ, “Ồ, các bạn sẽ ngạc nhiên đấy.” Tôi cảm thấy như họ không thực sự nhận ra những tuyển thủ này giỏi như thế nào và thành thật mà nói, điều đó dựa trên sự tiến bộ của những tuyển thủ trẻ tuổi và ít kinh nghiệm của họ.

ignhavodichcktgmua8

Jankos, người đi rừng của G2 hiện tại: Khi người hâm mộ thấy các đội Hàn Quốc gặp khó khăn, họ sẽ cổ vũ cho các đội châu Âu thay vì các đội Trung Quốc. Khán giả đã thực sự rất rất phấn khích khi chúng tôi đánh bại RNG trong trận tứ kết. Một phần lớn đám đông là người hâm mộ Trung Quốc nên họ khá im lặng, nhưng tất cả những người hâm mộ Hàn Quốc đều đã cổ vũ cho chúng tôi.

Sau ván đấu đầu tiên, tôi hơi nghi ngờ bản thân vì đây là một ván đấu một chiều đối với RNG. Nhưng thật ra thì nó cũng không một chiều đến vậy, tôi chỉ nghĩ rằng đó là bởi vì chúng tôi không kiếm được nhiều mạng như họ mà thôi. Sau đó, chúng tôi thắng ván thứ hai và khi chúng tôi thắng ván thứ hai, tôi nhận ra rằng chắc chắn chúng tôi có thể thắng họ. Sau đó, nó đã trở nên cực kỳ thú vị.

Raz: Mọi người đều đã bàng hoàng, kể cả bản thân tôi, về việc RNG đã thua G2 như thế nào. Tôi vẫn có cảm giác cay đắng rằng RNG dĩ nhiên là đội tốt hơn nhưng chỉ là họ đã không có cái nhìn đúng đắn về meta trong suốt cả mùa giải đó. Vì vậy, điểm yếu đó của họ đã bị phơi bày khi đối đầu với G2, một đội hoàn toàn chấp nhận meta đường trên và nói rằng, “Được thôi, chúng tôi sẽ để đường dưới của mình tự xoay sở. Đưa cho họ Heimerdinger hoặc bất cứ điều gì khác, và các bạn chỉ cầm cự trong giai đoạn đi đường mà thôi. ” Và đó là điều mà tôi cảm thấy lẽ ra phải là bản sắc của rất nhiều đội nếu họ muốn trở thành ứng cử viên vô địch, nhưng RNG luôn là đội có đường dưới tốt đến mức họ không muốn thay đổi.

Sjokz: Để nói về G2 thì, đó là cái quái gì vậy? Tôi vẫn không hiểu nổi chuyện đó xảy ra như thế nào. Tôi không muốn hạ thấp tầm quan trọng của bất kỳ thành viên nào khác nhưng bạn phải ghi rõ thực tế là họ đã lọt vào bán kết, phần lớn điều đó là nhờ vào sức sống, sức mạnh, động lực của Luka “Perkz” Perković và những gì anh ấy có thể làm được trong thời điểm đó.

Từ những giai đoạn đầu tiên, anh ấy đã gánh trên vai đội tuyển của mình và anh ấy ngày càng hoàn thành vai trò đó tốt hơn. Anh ấy dập tắt mọi thứ để trở nên xuất chúng nhất có thể và cùng những người đồng đội tài năng của mình đến được nơi họ muốn. Đó là lý do tại sao năm 2018 đó thật phi thường bởi vì tôi thực sự tin rằng năm đó là một trong những năm mà anh ấy luôn muốn giành chiến thắng và anh ấy luôn muốn tin rằng mình có thể giành chiến thắng, nhưng đó hẳn là một trải nghiệm kỳ lạ vì đây là không phải là một đội mà bất cứ ai có thể mong đợi được điều gì.

Tất cả những năm trước, áp lực đè lên vai họ là rất lớn. Khi họ giành chiến thắng trong mùa giải đầu tiên và tham dự MSI hay khi họ đến với CKTG 2016, họ đã bị loại và thi đấu không tốt, mặc dù họ có những thành viên giỏi. Rồi những meme về chuyện đi nghĩ dưỡng sớm nữa. Tất cả những điều đó khắc sâu vào tâm trí của anh ấy và chuyển thành động lực của anh.

G2-Perkz

Khi nó kết thúc, tôi nhớ người phỏng vấn LPL Candice Yushuang đã đến gặp tôi và nói: “Tôi xin được chia vui với bạn. Xin chúc mừng! Thật buồn cho Uzi … nhưng tôi rất vui cho Perkz.” Chúng tôi đã có một khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời ở đó. Kể từ đó, chúng tôi luôn tôn trọng đội của nhau nhưng đôi khi chúng tôi hiểu rằng chúng tôi thực sự hạnh phúc cho đội của mình hoặc thực sự buồn cho đội của mình. Ôi chúa ơi, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.

RapidStar, trợ lý HLV của Cloud9 khi đó: Đối đầu với Afreeca Freecs, chúng tôi đã biết mình sẽ có cơ hội rất tốt bởi vì Afreeca là đội yếu nhất trong số các đội tham dự tứ kết nhưng chúng tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một trận đấu một chiều đến vậy. Vào thời điểm đó, tôi nhớ Jack Etienne (CEO của Cloud9) đã rất hạnh phúc vì chúng tôi đã viết nên lịch sử bởi đây là lần đầu tiên kể từ CKTG Mùa 1, một đội Bắc Mỹ đã làm được điều đó. Tất cả chúng tôi đều vui mừng. Chúng tôi đã viết nên lịch sử. Chúng tôi biết rằng khi chạm trán với Fnatic, chúng tôi gần như không có cơ hội nào nhưng chúng tôi vẫn rất vui mừng khi đạt thứ hạng cao cho một đội Bắc Mỹ.

Jankos: Năm đó là năm mà các đội Hàn Quốc đã không còn thi đấu tốt. Afreeca đã có trận đấu nghẹt thở trong trận ra quân đầu tiên với chúng tôi. Việc họ nghiền ngẫm 24/7 và quá căng thẳng về các game đấu không thực sự giúp ích cho họ. Nhờ đó, chúng tôi đã giành chiến thắng trong game đấu đó một cách dễ dàng vì tôi cảm thấy như họ không thực sự thể hiện tốt chút nào. Tôi cảm thấy đó là năm đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy rằng Hàn Quốc không thực sự mạnh nữa.

Mọi người đều vô cùng phấn khích vì đây sẽ là lần đầu tiên có một đội phương Tây vào chung kết, có thể là Cloud9 hoặc Fnatic. Tất nhiên ai cũng biết Cloud9 sẽ không bao giờ thắng được Fnatic. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đánh bại iG vì chúng tôi đã đánh bại RNG. Còn iG so với RNG thì sao? Nhưng tôi đã được chứng minh rằng mình đã sai. * cười *

Jankos: Có cảm giác như khoảng cách giữa châu Á và châu Âu đã thu hẹp lại bắt đầu từ giải đấu đó. Chúng tôi đã đánh bại RNG và chúng tôi là đội Châu Âu thứ ba góp mặt ở đó. Có vẻ như khoảng cách đã nhỏ hơn so với trước đây.

ig-15456264416041186096586

Mùa 9 – Địa điểm: Châu Âu – Nhà vô địch: FunPlus Phoenix

Kim “Doinb” Tae-seng, đường giữa của FunPlus Phoenix: Ban đầu, tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ giải nghệ vào năm 2018. Tôi thậm chí đã tuyên bố giải nghệ. Tôi cảm thấy như mình đã chơi rất nhiều năm và vẫn không có được kết quả như mong muốn. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có lẽ tôi không thể đạt được một kết quả tốt. Có lẽ thế là đủ và tôi nên rời khỏi sân khấu.

Sau đó FPX đến nói chuyện với Rogue Warriors. Họ đã rất kiên trì. Một trong những người quản lý cấp trên của họ, Emily, cô ấy nói chuyện với tôi hàng ngày trong hơn 10 ngày về cuộc sống hàng ngày và việc họ muốn có một kết quả tốt như thế nào. Mặc dù cảm thấy không được khỏe nhưng vì tin tưởng vào ban lãnh đạo nên tôi quyết định thi đấu thêm một năm.

doinb

Raz: FPX có một phong cách rất riêng biệt. Ở giai đoạn vòng bảng, tôi vẫn ngạc nhiên vì họ đã để thua 2 trận, nhưng tôi không ngạc nhiên về cách mà họ phải nhận lấy thất bại và tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ mất tinh thần chỉ bởi một game đấu. Họ đã thua trong trận đầu tiên, và điều đó dường như có vẻ không ổn, nhưng đây cũng chính là bản ngã của họ với tư cách là một đội.

Khi LPL không thể hiện tốt tại các sự kiện quốc tế, hãy đoán xem điều gì đã xảy ra? Mọi người đều nói: “Chà, những người này có vẻ khá tệ nhỉ?” Và không có niềm tin từ khán giả phương Tây rằng các đội LPL sẽ làm tốt. Và bây giờ khi các đội LPL đã thực sự vô địch thế giới 2 năm liên tiếp và họ sẽ có cơ hội để làm điều đó lần thứ 3 trong mùa giải tới đây, mọi người đều nói rằng, “Chà, các bạn đều là những vị thần.” *cười*

Jacob Wolf: Kỳ vọng dành cho G2 tại mùa giải này đã đạt tới đỉnh điểm. Đội đã thực hiện sự thay đổi đội hình lớn nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại phương Tây bằng cách lấy về Rasmus “Caps” Winther từ đương kim á quân thế giới Fnatic và đưa Perkz xuống đường dưới, sau đó họ đã vô địch MSI 2019 và với CKTG 2019 được tổ chức tại Châu Âu. Liệu họ có thể là đội đầu tiên làm nên mùa giải hoàn hảo – giành cả hai chức vô địch trong nước, danh hiệu MSI và chức vô địch thế giới? Mọi người đều mong đợi mọi thứ từ đội tuyển này.

G2

Jankos: Đám đông như phát cuồng. Họ đã cổ vũ cho chúng tôi rất nhiều. Họ la ó FPX. Họ thực sự cổ vũ cho chúng tôi, nhưng họ cũng cổ vũ cho SKTFaker. Ngay cả DAMWON nữa. Chúng tôi đến từ châu Âu, họ muốn chúng tôi giành chiến thắng và họ muốn chúng tôi làm tốt, nhưng chúng tôi không nên quên rằng đây vẫn là một giải đấu và mọi người cần được tôn trọng như nhau. Đám đông đã tốt công việc của mình, thực sự tốt.

Họ đã kỳ vọng rất nhiều ở chúng tôi. Ở Tây Ban Nha, khi chúng tôi đánh bại SKTDAMWON, điều đó cũng khá điên rồ, bởi vì sân đấu đã diễn ra rất náo nhiệt và Carlos cũng là người Tây Ban Nha và anh ấy đã chạy xung quanh đám đông. Họ đã tạo thành làn sóng người và sân đấu Berlin cũng không thể so sánh với những gì chúng tôi đã trải qua ở Tây Ban Nha. Nó là quá sức điên rồ và rất thú vị. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

G2-Ocelote

Ở Paris, nó cũng điên rồ như vậy. Bản thân sân đấu có thể không lớn nhưng lễ khai mạc khá tuyệt. Bài hát mới, đúng rồi, và tất cả những thứ diễn ra trên sân khấu. Cho đến bản thân các trận đấu, nó rấtuyệt* cười *. Ngay khi chúng tôi bắt đầu chơi, sự cuồng nhiệt đó lên xuống theo những diễn biến trận. Mọi thứ khác cũng đều vô cùng tốt đẹp.

Tất nhiên chúng tôi đã buồn, khóc và cảm thấy tủi thân. Cả đêm tôi đã không ngủ được. Tôi cũng không thực sự nói chuyện với ai. Tôi biết có một bữa tiệc sau đó đã được tổ chức, nhưng tôi không đủ sức lực để tham dự nó.

Vì vậy, tôi đã chỉ nằm trên giường của mình, và chờ đợi chuyến bay về nhà, sẽ đến vào sáng hôm sau. Tôi thực sự không thể ngủ được. Một số gia đình đã ở đó, vì vậy một số tuyển thủ muốn dành thời gian cho gia đình. Riêng tôi, tôi chỉ muốn úp mặt vào gối mà khóc.

Đó là một sự thất vọng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi đã không thực sự thành công trong việc đó. Nhìn lại thì. Tất nhiên đó không phải là ngày tận thế. Chúng tôi vẫn có thể giành được nó vào lần khác.

Carlos “ocelote” Rodríguez Santiago, chủ sở hữu G2 Esports: Thật căng thẳng khi bạn xem một trận đấu mà bạn không thể làm gì được với tư cách là chủ sở hữu. Công việc của bạn đã được hoàn thành trong giai đoạn tiền mùa giải, và đối với người hâm mộ thì, hệ thống hỗ trợ của bạn được trang bị đủ tốt để giải quyết nó, phải chứ? Bạn không thể làm gì hơn, giống như công việc của bạn đã xong. Bạn giống như một khán giả, phải không? Và bạn có thể nói một vài điều có thể giúp họ thắng một game đấu, nhưng bạn cảm thấy bất lực.

Anh bạn ạ. Quả thực là khó khăn. CKTG thật không dễ dàng gì. Chúng tôi đã làm một bộ phim tài liệu dài một giờ vào năm ngoái. Và ở đoạn kết, Perkz đã khóc và anh ấy nói, anh muốn tôi nói gì chứ? Tôi chỉ muốn trở lại con người bình thường thôi. Đó là một người đàn ông đã trải qua mức độ căng thẳng tinh thần cao nhất trong hai tháng và khi mọi thứ kết thúc, anh ấy không còn nghĩ về sự thật rằng anh ấy đã thất bại, anh ấy chỉ hạnh phúc khi mình trở lại là một người bình thường.

Cách anh ấy tận dụng cơ hội và đặt mọi thứ vào tầm ngắm, đó là chiến thắng – cũng có thể là trận chung kết châu Âu, có thể là MSI, có thể là chức vô địch thế giới, đó là điều đã làm nên Perkz. Có rất nhiều tuyển thủ châu Âu vĩ đại mà tôi muốn chứng kiến họ nâng cao chiếc cúp thế giới, nhưng trong số đó, nếu Perkz giành chức vô địch thế giới, đó sẽ là một thành tích xứng đáng cho một người đã hiến dâng tất cả những gì anh ta có trong cuộc đời và trong cơ thể anh ấy để hướng tới mục tiêu đó.

Doinb: Chúng tôi không biết liệu mình có thể giành chức vô địch thế giới hay không. Nhưng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, được thi đấu luôn là một điều may mắn. Rất nhiều người chơi không có được cơ hội đó. Hoặc họ không đủ tốt, hoặc họ bắt đầu xuống dốc, hoặc họ già đi và không ai muốn mang họ về nữa. Nhưng đối với tôi thì khác.

141112_hinh_fpx_2

Theo ESPN

 

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post