[VCS Mùa Hè 2019] EVS 1-2 DBL: Tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ, DBL dứt điểm thành công EVS sau 3 ván đấu!

1691

Ván 1

Cấm và chọn

Untitled

DBL lựa chọn một đội hình đi đường rất khó chịu với cặp đôi có khả năng kết hợp chiêu cuối rất mạnh mẽ là Kennen đường trên và Neeko đường giữa. Họ có thêm những hiệu ứng khống chế khác tới từ Nautilus hỗ trợ và Jarvan cho người đi rừng Meliodas. Xạ thủ Bigkoro trong ván đấu này chơi Kai’sa.

Bên phía EVS, họ có 1 đội hình giao tranh tổng khá mạnh mẽ với Irelia cho Dia1 và Rek’sai của người đi rừng Sorn. Cặp đôi đường dưới của EVS là Xayah và Morgana khá an toàn ở giai đoạn đi đường. Sẽ khá nguy hiểm cho đường trên Mias khi Viktor của anh cần thời gian để có lượng trang bị cần thiết.

Diễn biến ván đấu

Untitled

Không mất quá nhiều thời gian để Raizo cùng các đồng đội trừng phạt từng sai lầm của đối thủ, đặc biệt là đường trên Mias khi anh chàng này đã quá tự tin lao lên và bị hạ gục tới 3 lần từ rất sớm.

Untitled

Đóng góp của Mias sau đó là khá hạn chế, và sức tấn công của EVS đè nặng lên đôi vay của Noway và Dia1 với 2 chất tướng có khả năng gây sát thương khá tốt. Chính vì vậy mà dù mất tới 2 con Baron liên tiếp, EVS vẫn cố gắng phòng thủ được trước sức tấn công của DBL.

Untitled

DBL cũng chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi không cố gắng lao vào các pha giao tranh thua thiệt mà tận dụng các thế lính để phá hủy các đường của đối thủ. Lúc này, ngoài sức tấn công của cả 5 thành viên DBL, EVS còn phải chịu sức ép từ những đợt lính siêu cấp có cường hóa bùa lợi Baron và chấp nhận thua ở ván đấu đầu tiên.

Untitled

VODs và Highlight

 

loadYouTube();

loadYouTube();

Ván 2

Cấm và chọn

Untitled

Divkid được tin tượng giao phó vị trí xạ thủ ở ván đấu thứ 2. Anh và hỗ trợ Biob có cho mình cặp đôi đi đường khá mạnh là Varus và Braum. Ryze là lựa chọn của Dia1 ở ván đấu thứ 2, để đối đầu Irelia của đường giữa đối phương Naul. Cặp đối đầu đường trên sẽ có khả năng có nhiều lợi thế cho EVS khi Mias có cho mình vị tướng rất hot ở thời điểm hiện tại là Aatrox, và chỉ phải đối đầu với Akali của Raizo. Người đi rừng Meliodas trong ván 2 sử dụng Karthus.

Diễn biến ván đấu

Untitled

EVS đã tận dụng cực tốt việc Karthus khá yếu ở giai đoạn đầu  trận để trừng phạt sai lầm của đường giữa và đường dưới của đối thủ. 4 điểm hạ gục và chia đều cho những tuyển thủ của EVS giúp họ kiểm soát thế trận khá tốt ở những phút đầu.

Untitled

EVS không cần lao vào các pha giao tranh thua thiệt với đối thủ mà tận dụng lợi thế để câu kéo đối thủ vào những pha giao tranh ở những vị trí đã được kiểm soát tầm nhìn, ở đây là khu vực Baron. Họ liên tiếp tận dụng điều này để dứt điểm 2 con Baron liên tiếp.

Untitled

Phút 27, sau khi ăn thành công con Baron thứ 2, EVS tràn vào đường giữa của đối thủ khi hạ gục thành công 3 thành viên của DBL để kết thúc ván đấu. Như vậy cặp đấu này sẽ cần ván đấu thứ 3.

VODs và Highlight

loadYouTube();

Ván 3

Cấm và chọn

Untitled

Trong ván đấu quyết định, EVS sử dụng một đội hình 2 xạ thủ có khả năng cấu máu là Ezreal của Divkid và Corki cho Dia1 đường giữa. Hỗ trợ của EVS Biob trong ván này khóa vào Braum trong khi khả năng càn lướt ra tuyến sau phụ thuộc vào Irelia và Olaf. Bên phía DBL, họ sử dụng một đội hình kết hợp giữa việc đi đường an toàn và các pha giao tranh bắt lẻ khá mạnh. Với Nautilus và Kai;sa đường dưới. Akali tiếp tục được Raizo hướng tới, và Rek’sai là lựa chọn đi rừng của Meliodas.

Diễn biến ván đấu

Untitled

EVS biết rằng mình có giai đoạn đầu trận không thực sự mạnh mẽ nên chủ động chơi chậm. Dẫu vậy, những sai lầm mang tính cá nhân của Mias và Dia1 khiến họ gặp vô số những khó khăn. Họ bị đối phương dẫn khá nhiều chỉ sau 21 phút thi đấu. Raizo cũng chỉ mất vài cấp độ đầu tiên gặp khó khăn và trở lại với hàng loạt điểm hạ gục.

Untitled

DBL tận dụng rất tốt lợi thế đầu trận để kiểm soát các đường và có cho mình 3 trụ chỉ sau 25 phút thi đấu. Kèm với đó là 13 điểm hạ gục và giãn cách gần 10k tiền. EVS chỉ cố gắng phòng thủ trong vô vọng và bất lực nhìn đối thủ dứt điểm lần lượt các con Baron.

Untitled

Dù có các tình huống nỗ lực tiến ra giao tranh với DBL, EVS cũng chỉ có thêm vài điểm hạ gục và trao đổi như vậy DBL hoàn toàn có lợi thế trước EVS.

Untitled

Phút 35, với lợi thế rất lớn về mặt trang bị, không khó hiểu khi DBL có pha giao tranh cuối cùng thành công với cú quét dơ thành công 4 thành viên của EVS. Đồng thời là ván thắng ở ván đấu thứ 3 đã thuộc về nhà đương kim vô địch. Chung cuộc DBL đánh bại EVS với tỉ số 2-1.

VODs và Highlight

Tiếp tục cập nhật….

Nicky
Manner Maketh Man
Rate this post
Rate this post