Tạm biệt FNC Rekkles – Từ “cậu bé thần đồng” đến xạ thủ huyền thoại của LEC

4717

Xét ở phương diện xạ thủ, nếu như ở Bắc Mĩ có Doublelift, Trung Quốc có Uzi thì LEC cũng sở hữu một cái tên xứng vào hàng huyền thoại và đó chính là Rekkles. Tên tuổi và thành tích của anh không chỉ được khán giả châu Âu mà còn là cả thế giới biết đến và công nhận. Vì vậy khi biết tin Rekkles quyết định chia tay FNC để đầu quân cho đại kình địch cũ G2, không ít người đã chẳng giấu được sự ngạc nhiên, bất ngờ, thậm chí là nuối tiếc.

EnIjhGhWEAESsNz

Rekkles đã trở thành huyền thoại ở FNC

Tuy phần lớn đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Fnactic nhưng ai biết được rằng Rekkles đã từng rong ruổi ở rất nhiều đội tuyển khác nhau trong suốt 8 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình. 8 năm ròng rã là một quãng thời gian rất dài đối với mọi game thủ, 8 năm với bao thăng trầm, bao giọt nước mắt và cả vinh quang. 8 năm từ một cốc nhóc thần đồng ở team Playing Ducks trở thành huyền thoại được cả thế giới biết đến. Cho đến tận bây giờ nhắc đến Rekkles người ta sẽ nghĩ đến FNC và ngược lại cái tên Fnactic luôn gắn liền cùng Rekkles.

23978303528_5c64a98d46_z-1

Thời kì đỉnh cao gọi tên FNC Rekkles

Rekkles có lượng fan hùng hậu không chỉ ở Châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Vì đẹp trai ư? Nó chỉ là một phần. Thứ khiến cho người ta bị cuốn hút bởi anh chàng này còn là một phong cách sống cũng như thi đấu chuyên nghiệp, không kiêu ngạo cũng chẳng drama. Anh luôn cố gắng hết mình để thực hiện đam mê dù không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với chàng trai Thụy Điển ấy. Khát khao chiến đấu và chiến thắng ở Rekkles là thứ khiến cho tất cả những ai từng theo dõi anh trong suốt những năm qua đều phải cúi đầu nể phục.

37653620261_f93939c23a_z-1

Những cảm xúc chân thật luôn được thể hiện ở Rekkles

Ai biết được rằng không ít lần Rekkles đã định từ bỏ con đường chuyên nghiệp vì cố mãi không vươn tới thành công. Thậm chí suốt năm 2014 anh đã hút thuốc sau quãng thời gian dài trước khi bỏ nó để lấy động lực bước tiếp. Rekkles vẫn cứ đi rồi lại thất bại nhưng anh vẫn chẳng lùi bước dẫu cho chiến thắng không phải lúc nào cũng gọi tên Rekkles.

Rekkles là người dễ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Anh sẵn sàng bộc lộ một cách chân thật nhất những gì mình có mà chẳng ngại những lời gièm pha. Rekkles đã khóc tại CKTG 2014 nơi lần đầu tiên anh được bước ra biển lớn nhưng đã phải nhận thất bại đầy tiếc nuối trước OMG khi chỉ cách chiến thắng một hít đánh nữa vào nhà chính. Rekkles đã khóc ở CKTG 2017 khi anh không thể  cùng đồng đội vượt qua gã khổng lồ RNG khi đó có sự góp mặt của Uzi.Rekkles cũng khóc thậm chí khi anh đã đánh bại chính RNG ở kì CKTG 2 năm sau để rồi cùng FNC ghi tên mình vào trận Chung Kết năm đó. Những cảm xúc này của anh chẳng phải giả dối để câu view mà nó đến từ một trái tim nóng với tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại hơn bao giờ hết của Rekkles.

loadYouTube();

Trận thua vô cùng đáng tiếc của FNC trước OMG

8 năm trôi qua là 8 năm với những người đồng đội cứ đến rồi lại đi. Họ bước lên đỉnh cao của sự nghiệp cùng RekklesFNC rồi lại dần lắng xuống và kiếm tìm cho mình một bến đỗ mới. Chỉ riêng Rekkles vẫn ở đó như một tượng đài sừng sững mặc cho kẻ đến người đi. Từ xPeke, Febiven, YellowStar cho đến những cái tên trẻ như Broxah, Caps hay Nemesis cứ thế càng tô điểm thêm cho hành trình gian nan nhưng rất đỗi tự hào của Rekkles.

loadYouTube();

Rekkles vẫn khóc dù cho đã phục thù được Uzi

Khi người ta hỏi rằng anh sẽ kết thúc sự nghiệp mình ở đâu thì Rekkles đã trả lời rằng: “Tôi quyết tâm ở lại với Fnatic, dù bằng cách này hay cách khác. Rời đi vào cuối mùa 4 là một sai lầm, tôi đã có được bài học từ nó và sẽ không lặp lại thêm lần nữa.“. Rekkles trung thành với Fnactic, điều này ai cũng biết nhưng liệu ở lại đây mãi mãi có phải là quyết định đúng đắn của anh? Đôi vai anh có mỏi sau biết bao nhiêu mùa giải gồng gánh đội tuyển này và thứ trả lại cho anh sao toàn những giọt nước mắt của thất bại? Có lẽ đã đến lúc anh nên chọn cho mình một con đường mới, nơi anh thực sự có thể vươn tới đỉnh vinh quang mà anh đã giành cả 8 năm thanh xuân của mình để theo đuổi.

rekkles-1568014433762908154112

Đã đến lúc Rekkles thoát khỏi cái bóng FNC và tìm kiếm vinh quang cho riêng mình

Quyết định gia nhập G2 có thể là một tin để lại niềm tiếc nuối với những người hâm mộ của Fnactic nói chung và Rekkles nói riêng nhưng có lẽ đây là con đường duy nhất mà Rekkles có thể làm để vươn tới những tầm cao mà anh chưa thể đạt được. Đến với G2, Rekkles sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ Caps và tiếp tục chiến đấu với những cái tên đẳng cấp như Jankos hay Wunder để đưa châu Âu bước xa hơn ở những giải đấu quốc tê hay gần nhất là biến G2 thành một thế lực độc tôn ở LEC.

EnSFeO5WEAUrj2f

Với sự góp mặt của Rekkles, G2 gần như không có đối thủ ở LEC

“Theo thời gian, trò chơi này đã đổi thay và cuộc sống của tôi đã thay đổi. Nhưng mục tiêu của tôi vẫn luôn được giữ vững. Đó là đứng trên sân khấu hoành tráng  nhất, tại giải đấu lớn nhất và nâng cao chiếc cúp vĩ đại nhất trước sự theo dõi của khán giả toàn thế giới… Có thể các bạn nghĩ tôi sẽ mãi mãi ở lại Fnactic nhưng tôi đã sẵn sàng cho một thử thách mới và tôi biết ơn tất cả những gì các bạn đã cho tôi. Tôi xin hứa mình sẽ vô địch CKTG…” Đó là những lời mà Rekkles đã nói sau khi rời Fnactic để bước đến một bến đỗ mới.

EFKC4ChXYAAOEvn

Liệu Rekkles có thể vươn tới đỉnh cao như Uzi đã từng có được ?

Chúc cho Rekkles sẽ thành công trên con đường anh đã chọn và những khó khăn, gian nan hay cả những giọt nước mắt của anh sẽ được đáp trả bằng tột cùng của đỉnh vinh quang. Cất tạm poster FNC vào góc và xin chào Rekkles trong màu áo G2 !

floral-line-divider-png-4_edited

Theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post