Ssumday và ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ nguội lạnh

2047

“Đối với tôi, 2019 quả là một năm vô cùng khó khăn. Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi đặt chân tới Bắc Mĩ và đó là năm đầu tiên mà tôi không thể tiến vào vòng playoff.” Những khu vực lớn đều có những thế mạnh riêng của mình. Trong khi châu Âu nổi tiếng với những người chơi đường giữa nổi tiếng, Trung Quốc là nơi sản sinh ra những xạ thủ hàng đầu và Hàn Quốc là cái nôi của những người chơi đường trên thượng thặng. Có quá nhiều cái tên mà chúng ta có thể kể tên như Reapered, MakNoon, Shy, Flame, Impact, MaRin, Looper, Smeb và gần đây là TheShy, Summit, Kiin, Nuguri.

Mùa giải LCK 2016, khi mà Ssumday đang ở trên đỉnh cao phong độ của mình, anh đã so tài cùng với Smeb cho danh hiệu MVP của mùa giải nhưng rồi đành ngậm ngùi nhận lấy phần bại khi Rox Tiger của Smeb năm đó tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Đây là năm thứ ba và cũng là năm cuối cùng anh gắn bó với KT Rolster, đội tuyển mà anh đã anh đã gắn bó từ những năm đầu sự nghiệp của mình. Sau một năm đầu tiên không thực sự quá thành công với nhiều những sóng gió, từng phải trôi dạt qua nhiều đội tuyển và thậm chí phải ngồi dự bị, Ssumday đã tìm được bến đỗ trong sự nghiệp của mình với vị trí đường trên của KT Rolster, nơi anh đã có những màn thể hiện thượng thặng khi sở hữu trong tay những vị tướng chống chịu. Mùa 6 là mùa mà những vị tướng chống chịu cùng những quyết định dịch chuyển có ảnh hưởng lớn tới kết cục của trận đấu và người chơi đường trên của Kt là một trong những người xuất sắc nhất. Bể tướng của anh vô cùng đa dạng từ những vị tướng chống chịu đến Ekko, Irelia hay kể cả Yasuo. Anh có khả năng tùy cơ ứng biến tốt cùng sự kiên định ở đẳng cấp cao. Đã ba năm rưỡi trôi qua kể từ mùa giải huyền thoại đó, anh vẫn phần nào giữ được sự kiên định cùng khả năng thích ứng của mình trước mọi tình huống.

Khó khăn ập tới

Tuy nhiên, mùa giai 2019, phong độ Ssumday chợt chứng kiến một sự trượt dài đáng thất vọng. Dù được coi là một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất LCS, anh đã phải xuống chơi  cho đội academy của 100T vào mùa giải hè năm ngoái. Sau lần đầu tiên không được góp mặt tại vòng playoff, đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào người chơi kỳ cựu này. Dù đây thực sự là một điều khó khăn để một tuyển thủ như anh có thể chấp nhận, anh vẫn tôn trọng quyết định của đội và thi đấu hết mình tại giải Academy, qua đó giúp đội của mình giành chiến thắng 3-1 tại trận chung kết, đồng thời mang về chiếc cúp vô địch giải đấu.

Niềm hy vọng quay trở lại

Mùa giải này, LCS đang có cục diện vô cùng căng thẳng khi có rất nhiều đội tuyển đang có cho mình từ 7-9 trận thắng, không có gì có thể nói trước được ngoại trừ việc C9 đang thi đấu khá tốt còn CLG gần như không còn hy vọng. Đã có rất nhiều bất ngờ  xảy ra, một trong số đó là phong độ khá ấn tượng của 100T. Họ đang có thành tích là 8-8 và nhân tố khiến một đội tuyển được coi là yếu có được thành tích đáng kể này chính là màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Ssumday. Chiến binh kiên định, người vẫn luôn được coi là người chơi đường trên xuất sắc nhất LCS đang có một trong những mùa giải thành công nhất tại khu vực này. Đây đã là mùa thứ tám mà anh thi đấu tại đấu trường chuyên nghiệp và việc anh có thể duy trì được sự niềm đam mê cũng như phong độ của mình thực sự là một điều phi thường.

Một cuộc hành trình dài

Ssumday đặt chân tới Bắc Mĩ vào tháng 12 năm 2016, gia nhập với Dignitas cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc khác. Nguyên nhân dẫn tới quyết định này, như anh từng chia sẻ, là để tìm kiếm những thay đổi. “Lúc đó, tôi cảm thấy mình cần có sự thay đổi. Sự chia tay này là để tốt cho cả hai phía. Việc phải thi đấu tại một môi trường trong suốt bốn năm khiến tôi cảm thấy mất đi động lực. Tôi đã có một số thói quen xấu và điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi.”

Ssumday đã bắt đầu chuyến hành trình mới của mình với rất nhiều kỳ vọng. Dù vậy, mùa giải đầu tiên của anh trên đất Bắc Mĩ không thực sự ấn tượng. Dù đội của anh đều lọt vào vòng playoff ở cả mùa hè và xuân nhưng những cặp trận BO5 của họ là một nỗi thất vọng lớn. Dù rằng màn trình diễn của toàn đội không hề tốt chút nào, Ssumday vẫn cho thấy được giá trị của mình. Anh đứng thứ hai trong danh sách MVP (8 lần đạt MVP) và sở hữu một bể tướng sử dụng vô cùng ấn tượng, đa dạng.

Dignitas không tham dự LCS 2018 nhưng Ssumday thì khác. Anh đã chuyển sang thi đấu dưới màu áo của 100T và sánh vai với các thành viên gạo cội khác như Meteos, Ryu, Cody Sun, Aphromoo. Một tập hợp của những cựu binh đang không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp thực sự không được đặt nhiều kỳ vọng tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi họ đứng đầu bảng vào mùa xuân. Ssumday không thực sự có được phong độ tốt nhất nhưng sự vững chắc của anh ở đường trên là những gì mà 100T cần. Họ đã tiến sâu vào Playoff nhưng tại trận chung kết, họ đã bị Team Liquid đè bẹp với tỷ số 3-0. Thất bại không bao giờ là một kết quả tốt đẹp nhưng với một đội tuyển như vậy, thành tích này cũng đã là vượt xa mong đợi của bất cứ ai rồi. Nếu như ai đó nói rằng đó chỉ là do may mắn, 100T đã đáp trả mạnh mẽ khi tiếp tục thi đấu ấn tượng tại mùa hè năm đó rồi đứng ở vị trí thứ 3 sau giai đoạn vòng bảng sau TLC9. Ssumday sánh vai cùng Doublelift cho danh hiệu MVP, sở hữu tỉ lệ thắng tuyệt đối với một số vị tướng và là người chơi Gangplanks đáng sợ nhất giải đấu.Nhưng điều này vẫn chưa khiến anh thỏa mãn. Mục tiêu mà anh hướng tới là có thể trở về quê hương và là một đại diện của Bắc Mĩ tại Chung Kết Thế Giới 2018.

Chung Kết Thế Giới năm nay sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc. Dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể được gặp lại những người hâm mộ ở quê nhà. Và với những khán giả Bắc Mĩ vẫn luôn cổ vũ chúng tôi, chúng tôi sẽ đền đáp niềm hy vọng của các bạn bằng chiếc vé đến với Chung Kết Thế Giới.”

Dù sau đó, 100T đã bị Team Liquid đánh bại nhưng thứ hạng của họ trong hai mùa đủ giúp họ có mặt tại giải đấu lớn nhất trong năm. Ssumday đã đạt được ước nguyện của mình nhưng việc bị rơi vào một bảng đấu có sự góp mặt của cả Invictus Gaming lẫn Fnatic khiến họ không thể tạo nên thành tích nào tại giải đấu này. Một năm sau đó, Ssumday đánh mất phong độ của mình còn 100T thì tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự kiên định của mình, chấp nhận phải đánh ở giải Academy để rồi mùa giải này, anh đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. 100T vẫn còn một lịch thi đấu tương đối khó khăn ở phía trước nhưng hy vọng là vẫn còn. Dù mùa giải xuân đôi khi bị xem nhẹ bởi nhiều tuyển thủ nhưng với Ssumday, mọi vòng playoff đều vô cùng đáng quý. Anh đang có một trong những mùa giải ấn tượng nhất và là niềm hy vọng của đội trước những thử thách phía trước.

Đã tám năm trôi qua kể từ khi cuộc hành trình của anh bắt đầu, trong mắt anh vẫn rực sáng một ngọn lửa nhiệt huyết và anh chắc chắn sẽ không ngừng nỗi lực để tìm kiếm những thành công khác trong sự nghiệp.

Theo esportsheaven

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post