SKT Teddy: “Tôi muốn nghe tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Tôi muốn họ cổ vũ chúng tôi, hô vang tên chúng tôi, hô vang SKT”

5874

Ngày 25/8 vừa qua, Sk Telecom T1 đã hủy diệt DAMWON Gaming với tỷ số 3-0 để chính thức dành vé tới Chung Kết Thế Giới và tiến tới trận chung kết LCK lần thứ hai liên tiếp. Sau trận đấu, xạ thủ Park “Teddy” Jin-seong, người chưa từng thi đấu tại một kỳ  Chung Kết Thế Giới nào,  đã chia sẻ rằng nó cứ như một giấc mơ cho tới khi anh tận tay chạm vào tấm vé cao quý ấy.

Dưới đây là toàn bộ bài phỏng vấn với tuyển thủ này.

Q: Bạn đã giành vé tới Chung Kết Thế Giới và trận chung kết LCK mùa hè. Cảm xúc của bạn ra sao?

Teddy: Đó thực sự là một cuộc hành trình dài. Tôi đã không dám tin vào việc mình có thể thực hiện được việc này trước khi thực sự nắm trong tay chiếc vé tham dự Chung Kết Thế Giới. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể kết thúc mùa giải với một kết quả mỹ mãn nhất.

Đồng đội nào theo bạn đã có màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu ngày hôm nay?

Thay vì phải chọn ra một cá nhân cụ thể, tôi nghĩ cả đội đã thi đấu vô cùng tập trung và thể hiện một phong độ tuyệt vời.

Bạn nghĩ vì sao SKT lại luôn làm tốt trong những trận BO5 và playoff?

Tôi nghĩ vì chúng tôi luôn giữ cho mình một sự tập trung tuyệt đối cho mọi tình huống. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng của chúng tôi, kkOma và đội trưởng Faker đã tạo ra một sự cân bằng tuyệt vời.

Faker luôn là trung tâm và là chỗ dựa vững chắc cho cả đội

SKT đã sử dụng rất nhiều đội hình khác nhau ở mỗi vòng. Liệu các bạn có nghĩ mình đã để lộ ra quá nhiều chiến thuật trước trận chung kết không? Liệu đó có phải là một sự bất lợi cho SKT?

Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng đã để lộ nhiều chiến thuật trước Griffin, những vị tướng mà chúng tôi lựa chọn đơn giản là phù hợp với trận đấu mà thôi. Chúng đều không phải những lá bài tẩy quan trọng.

Bạn có bất kỳ con bài tẩy nào không?

Không, tôi không có.

Đối thủ tiếp theo của bạn sẽ là Griffin. Bạn nghĩ rằng mình sẽ phải dè chừng những gì?

Cũng không nhiều lắm, đội hình của Griffin mạnh ở mọi vị trí. Theo tôi, tất cả những gì chúng tôi cần làm là thi đấu tốt ngang hoặc hơn họ. Thay vì phải dè chừng, chúng tôi chỉ cần làm tốt những gì chúng tôi có.

Griffin 2

Teddy tự tin trước khi đối đầu với Griffin tại trận chung kết LCK

Song song với việc vào tới chung kết, các bạn cũng đã chính thức có vé tham dự Chung Kết Thế Giới và đối đầu với những đội tuyển mạnh trên toàn thế giới. Là lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này, cảm xúc của bạn thế nào?

Tôi đã mơ về Chung Kết Thế Giới từ khi còn rất trẻ. Khi còn thi đấu dưới màu áo của Jin Air và theo dõi những kỳ Chung Kết Thế Giới với vị thế của một đội tuyển nằm dưới đáy bảng xếp hạng, tôi đã luôn ước mong được đi tới đó. Vậy nên, cảm xúc lúc này của tôi rất là tốt.

Còn những đồng đội khác của bạn, những người cũng có lần đầu tiên tham dự Chung Kết Thế Giới, cảm xúc của họ ra sao?

Tôi không thấy bất kỳ ai tỏ ra vui mừng quá mức lúc này cả. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là huấn luyện viên kkOma đã đến và nói với mọi người: “Chúng ta đã có vé đi Chung Kết Thế Giới“.

Có khu vực hay đội tuyển nào mà các bạn muốn đối đầu không?

Đội tuyển G2 ở khu vực LEC luôn có những lựa chọn độc đáo ở mọi vị trí. Tôi rất muốn được đối đầu với họ.

g2esport-ava

G2 là đội tuyển mà Teddy mong muốn so tài 

Bên cạnh những cuộc so tài, có điều gì khác mà bạn muốn trải nghiệm tại kỳ Chung Kết Thế Giới này không?

Tại kỳ Chung Kết Thế Giới, tôi muốn nghe tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Tôi muốn họ cổ vũ chúng tôi, hô vang tên chúng tôi, hô vang SKT.

Cuối cùng, bạn có lời nào muốn nhắn gửi tới đội ngũ huấn luyện cũng như những đồng đội của mình không?

Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đội ngũ huấn luyện, những người đã quan tâm và giúp đỡ chúng em tận tình tới tận khuya, chẳng màng tới giấc ngủ của chính mình.  Em cũng rất tự hào về những người đồng đội của mình, không chỉ ở đội hình chính thức mà còn các thành viên dự bị. Hãy cùng cố gắng hơn nữa nhé!

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Rate this post
Rate this post