SKT T1 – Niềm hi vọng hay nỗi buồn vô hạn…

8544

Được đánh giá là một ứng cứ viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch MSI 2019, tuy nhiên màn trình diễn trong những ngày thi đấu vừa qua của SKT T1 thực sự là một nỗi thất vọng cực kì lớn dành cho những người hâm mộ đã đặt rất nhiều kì vọng ở họ trước giải đấu. Trong đó, phải kể đến cả hai trận thua nặng nề trước G2 ở cả lượt đi và lượt về, và hơn nữa là một trận đấu chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử giải đấu quốc tế LMHT – khi nhà chính của SKT bị IG phá hủy chỉ sau 16p01. Có lẽ lúc này đây, con đường đòi lại ngôi vương của SKT, và của cả khu vực Hàn Quốc, đang chông gai hơn bao giờ hết.

Vậy vấn đề SKT đang gặp phải là gì? Và liệu ngôi vương hiện tại đã quá xa vời với họ?

kaisa-intro-divider-2

Một SKT quá chậm chạp…

Thi đấu chậm có lẽ là một trong những điểm đặc trưng nhất mà chúng ta biết về SKT từ trước đến nay. Dù trải qua bao nhiêu đội hình đi chăng nữa, lối chơi của SKT vẫn thường là một lối chơi chậm và chờ đợi những pha giao tranh lớn về cuối trận, nơi họ sẽ tỏa sáng với khả năng giao tranh tổng tuyệt vời đến từ Faker và những người đồng đội của mình.

So với những người đi rừng khác trong giải đấu, Clid tỏ ra vô cùng chậm chạp và ngại tấn công. Hầu như trong năm phút đầu tiên của mọi trận đấu, Clid chỉ tập trung farm và đi loanh quanh cắm mắt – chờ phản gank chứ rất ít khi chủ động tấn công ngay từ sớm. Chính lối chơi này của SKT đã khiến họ choáng ngợp trước những Jankos hay Ning quá mạnh mẽ ở giai đoạn đầu trận. Điển hình là trong trận thua 16 phút trước IG, Lee Sin của Clid dù đã có lợi thế Tốc Biến trước Camille của Ning ở giai đoạn đầu trận, nhưng lại để Ning thoải mái gank chết Faker mà không hề có một động thái phản kháng, và rồi bị chính Ning vào rừng và đẩy lui, tạo ra pha băng trụ bước ngoặt trận đấu ở ngay phút thứ 3.

SKT-Clid

Lối chơi của Clid và cả SKT đều khá lờ đờ uể oải trong những ngày vừa qua…

Và thật sự đã qua rồi cái thời mà dẫn trước SKT 10k tiền vẫn không được xem là một lợi thế lớn…

Với một đội hình hoàn toàn mới ở mùa giải 2019, với những ngôi sao sáng chói trong đội hình, những tưởng 5 con người họ đã vào guồng sau một chức vô địch LCK Mùa Xuân đầy vất vả, tuy nhiên thực tế lại không hề như vậy… Khả năng phối hợp đồng đội và giao tranh tổng của họ vẫn gần như không thể đối đầu với G2 hay IG ở thời điểm hiện tại. Cá nhân Faker vẫn rất xuất sắc về mặt cá nhân trong những ngày thi đấu vừa rồi, nhưng cả đội hình của SKT dường như lạc nhịp một cách kì lạ. Họ liên tục bị bắt lẻ trước thềm giao tranh, khi những cá nhân được đánh giá xuất sắc như Mata hay Clid liên tục phạm những sai lầm ngớ ngẩn và dâng tặng thế trận cho đối phương. Một giai đoạn đầu quá chậm chạp, cộng với một đội hình giao tranh chưa đủ xuất sắc, không khó hiểu khi SKT lại hoàn toàn thua thiệt trước những IG hay G2 chơi hay hơn trên nhiều phương diện

Bài toán tăng tốc

Để thi đấu sòng phẳng với G2 hay IG, việc đầu tiên mà SKT cần phải làm ở hiện tại đó là tìm cách để theo kịp nhịp độ thi đấu của những đội tuyển này. Chúng ta có thể thấy cả IG lẫn G2 đều gặp khó khăn đến mức nào ở giai đoạn đầu trận khi đối đầu với một đội hình chủ động giao tranh mọi lúc của Phong Vũ Buffalo G2 gục ngã hoàn toàn còn IG chỉ có thể chiến thắng bằng kĩ năng cá nhân thượng thừa của một nhà vô địch thế giới, cộng với tâm lý và khả năng đưa ra quyết định yếu kém của PVB về cuối trận.

loadYouTube();

Cách Phong Vũ Buffalo hạ gục G2 Esports có lẽ sẽ được nhiều đội xem đi xem lại

SKT thì khác, họ có những tài năng hàng đầu của nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới, và họ có cả những huyền thoại – những cá nhân đủ sức để đánh bại cả G2 lẫn IG với một chiến thuật hợp lý. Điều họ phải làm ngay bây giờ, chỉ đơn giản là tìm ra cho mình thứ chiến thuật đó, hay ít nhất là cách để không bị choáng ngợp trước những đối thủ với lối chơi nhanh, liều lĩnh và mạnh mẽ hơn.

Hay nói đúng hơn, đã đến lúc để họ phá bỏ lối chơi truyền thống của Hàn Quốc – chơi chậm cố gắng kiểm soát mọi thứ. Là đội tuyển đầu tiên trên hành trình đòi lại ngôi vương cho người Hàn, họ sẽ phải chấp nhận rằng lối chơi của họ không còn là chuẩn mực cho cả thế giới nữa, họ sẽ phải chấp nhận rằng meta không phải do người Hàn quyết định nữa. Và hơn hết, họ sẽ phải thích nghi lối chơi trước khi bị bỏ lại bởi phần trên kia của thế giới.

Những ngày thi đấu sắp tới?

Nói hơi xa rồi, quay lại với SKT trong những ngày thi đấu sắp tới nhé! Liệu họ có thể, và liệu họ sẽ giành chức vô địch MSI 2019?

Đầu tiên, dù cho màn trình diễn của SKT trong những ngày vừa rồi là khá đáng thất vọng, nhưng nếu tính về vị trí trên bảng xếp hạng thì họ vẫn đang khá an toàn ở vị trí hạng 3 sau thất bại của Team Liquid trước Flash Wolves ở ngày 3. Hạng 2 và Hạng 3 khá tương đồng nhau, nên dẫu cho có thất bại trước G2 thì họ cũng sẽ không mất quá nhiều lợi thế (có chăng chỉ là những lợi thế khi chọn bên mà thôi). Việc SKT cần quan tâm ở thời điểm hiện tại chỉ là việc hoàn thành các trận đấu vòng bảng còn lại và hướng đến cặp trận BO5 trước G2 (vì nhiều khả năng Invictus sẽ chắc ngôi nhất bảng)

Một phương án rất khả dĩ để thay đổi nhịp độ thi đấu cho SKT chính là người đi rừng dự bị của họ – Haru. So với Clid, Haru có một lối chơi chủ động và có tiềm năng tạo đột biến cao hơn, và nhịp độ thi đấu của người đi rừng dự bị này có thể sẽ đối chọi lại được với JankosNing – hai người đi rừng có khả năng chủ động cực cao ở MSI lần này. Dĩ nhiên, Haru đã ngồi dự bị gần như cả mùa, nên việc anh chàng này có thể thi đấu hay không vẫn sẽ là một dấu hỏi rất lớn mà chỉ có nội bộ SKT mới có thể biết rõ được. Hơn nữa, chọn thời điểm tung Haru vào sân cũng là một vấn đề SKT cần phải tính toán đến, bởi hiện tại họ gần như đã chắc một suất ở top 4 rồi!

Untitled

Mata cũng sẽ cần phải thi đấu đúng với đẳng cấp thực sự của mình, thay vì mắc cơ số những sai lầm ngớ ngẩn…

Hôm nay (13/5), SKT sẽ có một ngày thi đấu khá dễ thở trước hai đối thủ là Flash WolvesPhong Vũ Buffalo của chúng ta. Đây sẽ là một cơ hội tốt để Faker cùng đồng bọn lấy lại tâm lý sau trận thua G2 vào chiều hôm trước, và sẵn sàng cho chặng đường đầy khó khăn mang tên playoff đang trải ra trước mắt họ.

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post