SKT Khan: “Tôi nghĩ rằng khi đã thọt thì cứ nên đánh khô máu luôn!”

1513

SKT đã có chiến thắng 2-0 khá nhẹ nhàng trước JAG trong ngày thi đấu đầu tiên của tuần đấu vòng bảng cuối cùng LCK Mùa Xuân 2019, qua đó gần như giữ chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trong mùa giải này. Tuy nhiên trước cây “ATM di động” JAG, màn trình diễn của SKT vẫn là chưa quá thuyết phục, nhất là trong ván 2 khi mắc khá nhiều sai lầm ở đầu trận và chỉ có thể chiến thắng bởi một lý do đơn giản là JAG quá yếu mà thôi. Hãy cùng xem ClidKhan nói gì sau trận đấu nhé!

t1HeaderDivider

Chúc mừng vì đã chiến thắng! Bạn cảm thấy thế nào?

Clid: Tôi nghĩ là chúng tôi đã có màn trình diễn đúng với những gì đã chuẩn bị. Có một số chỗ cần cải thiện, và chúng tôi chắc chắn sẽ khắc phục những điều đó cho các trận đấu tiếp theo.

Khan, bạn đã có một ván 2 khá khổ sở. Bạn cảm thấy thế nào khi có thể chiến thắng sau cùng?

Khan: Tôi cho rằng đường trên của đối phương là một người chơi năng động. Đúng là lúc đầu tôi hơi khổ thật, nhưng kinh nghiệm đã cho tôi chiến thắng cuối cùng.

SKT-Khan

Bạn đã khắc chế rất tốt Seize trong khu vực rừng. Bạn đã lên kế hoạch cho một đường rừng riêng biệt để đối đầu với anh ta à?

Clid: Tôi không hề chuẩn bị đường rừng bí mật nào dành cho bất kì ai đâu. Chúng tôi chỉ có một kế hoạch chung và chỉ việc theo đó mà làm thôi.

Clid, tỉ lệ tham gia hạ gục của bạn rất cao và tỉ lệ gank thành công cũng vậy. Bạn đã lên kế hoạch cho việc gank thế nào?

Clid: Tôi nghĩ là mỗi người đi rừng sẽ có một cách riêng để gank… riêng tôi thì… bí mật :)

Hình như bạn chơi Urgot rừng khá nhiều trong xếp hạng đơn đúng không? Bạn nghĩ sao về con bài này?

Clid: Urgot thiếu khả năng can thiệp ở đầu trận, nhưng rất hữu dụng trong giao tranh. Tôi nghĩ là cả đội có thể đem con bài này ra trong một tình huống thích hợp.

Bạn nghĩ sao về kèo đấu với Irelia ở ván 2, Khan?

Khan: Khi hụt vài kĩ năng định hướng, tôi cứ ngỡ là tôi hơi già rồi. Cơ mà sau khi tôi solo kill lại được thì tôi quyết định là mình còn trẻ chán!

Ấn tượng của bạn về trận đấu ngày hôm nay là gì?

Khan:Trong ván 2, tôi chưa hề có một khoảnh khắc nào cảm giác rằng mình đã nắm ván đấu trong tay cho đến khi nhà chính đối phương nổ luôn. Tôi nghĩ là kinh nghiệm dày dặn của cả đội là điều khiến chúng tôi chiến thắng.

https://j.gifs.com/0YY5NK.gif

Ờ thì Khan cũng hay, nhưng con Ire này thì… cứ gọi là đẳng cấp thầy tôi

Bạn có thể nói thêm về tình huống solo kill Irelia khi thua 2 cấp độ không?

Khan: Tôi luôn tin rằng một khi đã thọt thì cứ việc khô máu đi. Và tôi đã làm việc đó khá tốt.

Clid, bạn được cho là người đi rừng xuất sắc nhất giải đấu, bạn nghĩ sao về điều này?

Clid: Điều đó thì tôi cũng không chắc lắm, có lẽ là đồng đội của tôi đã giúp tôi rất nhiều.

Khan: Cậu ta “lộn xào” trước ống kính đó. Cậu ta tự biết mình giỏi mà. Mà tôi cũng phải thừa nhận là cậu ta giỏi thật. Nói chung thì cậu ta như báu vật của đội vậy đó.

clidkhan-696x464

Mặt Khan kiểu “Em tôi đâu rồi, thằng em tôi nó có khiêm tốn thế này đâu?”

Bạn có dự định gì trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng?

Clid: Tôi sẽ không để sự tự mãn khiến tôi xao nhãng trong trận cuối đâu. Tôi vẫn sẽ cố làm hết sức có thể.

Khan: Chúng tôi sẽ có vị trí thứ hai nếu chúng tôi thắng trận cuối. Tôi hứa danh dự luôn là hạng 2 sẽ không thoát khỏi tay bọn tôi đâu.

Theo Invenglobal.com

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post