Ngày 28/04/2026, dự án điện ảnh “La Bàn Không Hướng Bắc” đã chính thức làm lễ khai máy tại TP.HCM. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Quách Beem từ một ca – nhạc sĩ tài năng sang vai trò đạo diễn, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho rạp Việt cuối năm nay.

Hoài Linh tái xuất, Quyền Linh sát cánh làm cố vấn
Điểm khiến dân tình “dậy sóng” nhất chính là sự góp mặt của hai ngôi sao gạo cội. Sau thời gian dài vắng bóng, NSƯT Hoài Linh sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn khách mời đầy cảm xúc. Đặc biệt, “MC quốc dân” Quyền Linh cũng tham gia dự án với vai trò Cố vấn nghệ thuật. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm lão làng và tư duy trẻ trung của Quách Beem được kỳ vọng sẽ tạo nên một tác phẩm “chạm” đến trái tim khán giả.

Tại sao lại là “La Bàn Không Hướng Bắc”?
Phim từng có tên ban đầu là “Đường Về”, nhưng Quách Beem đã quyết định đổi tên để phản ánh đúng hơn tinh thần của câu chuyện. Theo anh, cái tên mới là một ẩn dụ đầy sức nặng: “Khi chiếc la bàn mất phương Bắc, con người sẽ mất phương hướng”.

Câu chuyện phim xoay quanh những áp lực về gia đình, tình yêu và trách nhiệm mà người trẻ hiện đại phải đối diện. Có những người không phải không muốn quay về, mà vì lỡ đi sai hướng quá xa, đến khi nhìn lại thì mọi thứ đã không còn nguyên vẹn.

Hành trình từ Sài Gòn ra Côn Đảo
Đoàn phim dự kiến sẽ ghi hình trong 4 – 5 tuần tại TP.HCM, Côn Đảo và một số địa phương khác. Quách Beem chia sẻ, thông điệp cốt lõi của phim là nhắn nhủ mỗi người hãy luôn giữ cho mình một “hướng Bắc” – tức là những giá trị đạo đức, tình thương và gia đình – để dù đời có xô đẩy đến đâu, chúng ta vẫn biết mình cần phải đi về đâu.
“La Bàn Không Hướng Bắc” dự kiến sẽ ra rạp vào cuối năm 2026. Anh em chuẩn bị tinh thần để ủng hộ bộ phim “debut” cực kỳ tâm huyết này nhé!









