[Phỏng vấn CKTG2019] Chém gió với Team Liquid trong đợt bootcamp chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới

5429

Cũng như mọi năm, đại diện số một của Bắc Mĩ là Team Liquid với sự có mặt của Doublelift lại trở thành niềm hi vọng của họ trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, họ sẽ phải phá một cái dớp vô cùng nặng mang tên Vòng Bảng đã ám ảnh tất cả những đại diện số một của Bắc Mỹ trong toàn bộ các kì CKTG từ trước đến nay. Vậy Team Liquid đã chuẩn bị gì, và tinh thần của họ đang như thế nào, cứ xem xong buổi phỏng vấn sau đây ắt sẽ hiểu nhé!

i1570373786347253

t1HeaderDivider

Đầu tiên: Chào mừng tới Hà Lan! Không khí ở đây như thế nào?

DoubleLift: Cũng ổn, bọn mình không chui ra ngoài nhiều lắm.

Jensen: Bọn mình chỉ chui ra ngoài để mua bánh trái ăn vặt thôi.

CoreJJ: Đúng, bọn mình không hề ra ngoài nhiều

Các bạn đã đến Amsterdam lần nào chưa?

DoubleLift: Có, mình đã đến đây vào năm ngoái.

Jensen: Ừm có, mình đã đến đây vào kì nghỉ năm ngoái, không có các cậu.

DoubleLift: Thiệt luôn á hả?

Impact: Thế cậu có thích ở đây không? Mà cậu đi với ai nàooooo….

Jensen: Thôi, thôi, thôiiiii! Dừng lại được rồi! Tớ không có gái gú gì đâu nhé! [Cười]

[Cả bọn cùng cười]

Jensen: Thật ra thì mình đi với một đứa bạn thôi…

i1570373762999815

Chuyến đi vui không?

Jensen: Thời tiết như shit ấy, mưa suốt!

Các bạn đã chơi ở máy chủ Châu Âu chưa? Tình hình thế nào?

Xmithie: Ping tốt

Impact: Mình khá thích nó, dù lâu lâu cũng có người afk.

Jensen: Mọi người ở đây chơi theo kiểu điên điên hơn chút

Impact: Ơ nhưng cậu cũng là người Châu Âu mà?

Jensen: Ờ

Impact: Thế thì chắc cậu cũng tưng tưng rồi?

Jensen: Cũng có chút

Họ điên kiểu nào?

Jensen: Mình nghĩ họ gặp vấn đề về thần kinh

[Cả đám lại cười]

DoubleLift: Trời ạ!

Đó liệu có phải là sức mạnh của EU?

Jensen: Mình nghĩ đó vừa là điểm mạnh, cũng vừa là điểm yếu.

i1570373768899406

Các bạn có theo dõi ngày 1 của Vòng Khởi Động không? Các bạn thấy thế nào?

Impact: Mình không tập trung lắm. Mình toàn lao đầu vào tập luyện.

Jensen: NA ăn hành rồi.

Impact: Hành là sao? Một thắng một thua mà

Jensen: Ừ, ừ. Tỉ lệ thắng thua lý tưởng đấy, 50/50

Các bạn có cổ vũ cho Clutch không?

Impact: Không!

Jensen: Đương nhiên, họ cũng là anh em người Mỹ mà…

DoubleLift:Quả team chúng ta có đúng một người Mỹ… À mà Jake (Xmithie) giờ cũng là người Mỹ phải không? Cậu đã có quốc tịch chưa đấy?

Xmithie: Có từ lâu rồi ba…

DoubleLift: Ồ, tớ cũng chả biết đấy, hồi đấy hình như cậu bị dính vấn đề visa với CLG đúng không. Thế là có 2 người Mỹ! Đáng tự hào ghê luôn.

So với năm ngoái, các bạn nghĩ rằng liệu mình đã cải thiện được nhiều không?

CoreJJ: Có. Năm ngoái việc tập luyện rất tệ, và đó là lý do bọn tôi thất bại. Còn những năm còn lại như 2016, 2017 thì NA đều khá mạnh.

Jensen: Kiêu căng thế nhờ…

Đợi đã, CoreJJ mà kiêu căng à?

CoreJJ: Ừm

[Hỏi những người khác] Cậu ấy đã thay đổi gì chưa? Giờ đã bớt đi chút nào chưa?

Jensen: Core siêu kiêu căng luôn

Impact: Core vẫn kiêu căng

DoubleLift: Mình chưa bao giờ thấy đứa nào kiêu căng như Core cả

[Cả đám lại cười]

Jensen: Mọi người tưởng bọn tôi nói thật nãy giờ á? Thật ra Core là một người khá khiêm tốn.

i1570373771363025

Quay về với vấn đề LCS nào? Các bạn nghĩ sao về Cloud 9?

[Cả bọn yên lặng]

Jensen: Sao không ai nói gì hết vậy nè?

DoubleLift: Mình không biết. Họ luôn chơi tốt ở CKTG hồi đó giờ. Mình nghĩ họ vẫn sẽ chơi ổn thôi, nhưng bọn mình tốt hơn về nhiều mặt.

Các bạn có nghĩ rằng họ qua được vòng bảng năm nay không?

DoubleLift: Có, thường thì họ luôn làm tốt ở vòng bảng, không như bọn tôi.

Jensen: Nhục chưa?

DoubleLift: [Cười] Nhục nhã…

CoreJJ: Jake, cậu đã bao giờ…?

[Cả bọn cười ồ lên]

DoubleLift: Ờ, sao đó giờ không ai nói về cậu ta vậy nhỉ?

Là sao?

DoubleLift: Năm nào Jake cũng số nhọ, y như tôi.

Jensen: Toàn được Hàn Quốc gánh. Giờ EU mạnh hơn rồi.

DoubleLift: Chứ ai như Jensen, phải nhờ cả Sneaky gánh.

Jensen: Thế thì lại quá nhiều đường mạnh…

[DoubleLift cười]

Các bạn nghĩ rằng EU hiện tại mạnh hơn Hàn thật à?

CoreJJ: Mình không nghĩ vậy.

Jensen: Chắc là không? G2 có thể thắng do tai nạn, nhưng mình vẫn chưa nghĩ họ vượt qua được Hàn Quốc.

CoreJJ: Mình xem rất nhiều LCK. Mình nghĩ ở đấy các tuyển thủ có kĩ năng cá nhân cao hơn, nhưng nếu trong BO1, với một số lựa chọn dị, G2 sẽ giành được chiến thắng. Nhưng nhìn chung thì Hàn Quốc vẫn khỏe hơn, mình cảm thấy thế.

Giờ hãy nói về CKTG. DoubleLift đã tweet rằng “cuối cùng cũng thoát khỏi vòng bảng”, ý bạn là sao?

DoubleLift: Trời ơi, Jensen nó lừa tôiiiii.

[Jensen cười]

DoubleLift: Nhưng Jensen bảo mình là thằng hèn. Thế là mình phải làm, cậu ta khiêu khích ghê quá.

Các bạn có cảm thấy tự tin với bảng đấu của mình không?

Jensen: Còn tùy vào DAMWON nữa. Nếu DAMWON chui vào đây thì bọn mình cũng hơi rén. [Cười] Dù sao thì bọn mình cũng nên tự tin, bởi bọn mình cảm thấy rằng bọn mình có cơ hội khá lớn khi đối đầu với IG. Bọn mình sẽ thắng ahq. Nếu DAMWON vào thì chắc là họ sẽ vượt qua vòng bảng thôi, nên đó sẽ là trận chiến giữa bọn mình với IG. Bọn mình có thể thắng họ.

i1570373767148053

Các bạn đã đánh bại IG tại Playoff MSI, nhưng ở vòng bảng thì họ đã thắng các bạn 2-0. Nhìn chung thì tỉ số vẫn đang là hòa.

Impact: IG có một vài tuyển thủ giỏi, nhưng—

Xmithie: Họ không còn giữ được đội hình trước đây nữa…

Impact: Họ có một vài thay đổi. Họ đang không có phong độ tốt. Một vài tuyển thủ chơi khá tốt, nhưng người đi rừng của họ không ổn tí nào. Chúng tôi nghĩ là Xmithie chơi tốt hơn.

Xmithie: Đợi đã, bên đấy ai đi rừng thế?

[All laugh]

CoreJJ: Giờ này cậu vẫn không biết luôn à?!

Xmithie: Ning không còn chơi nữa phải không? Ai nhỉ?

DoubleLift: Tớ cũng chịu.

CoreJJ: Cậu ta tên là L gì đó.

Nhưng các bạn vẫn nghĩ Xmithie chơi tốt hơn?

Impact: Dĩ nhiên

DoubleLift: Nếu đội thua thì chắc là do lỗi của Jake.

Vậy dự đoán một chút về kết quả giữa bạn và IG nào…

Xmithie: 2-0.

DoubleLift: 3-0. Bọn tôi sẽ 2-0 bọn họ ở vòng đấu chính, và thắng thêm một ván nữa ở tiebreak.

Impact: 2-1 mới có tiebreak được chứ

Jensen: Nếu giờ mình mà bảo 2-0, xong rồi lại thua, thì cả bọn sẽ bị lên meme chắc kèo. Nên mình sẽ nói là 0-2 để đỡ ngu vậy.

CoreJJ: Nếu chúng ta thua, mọi thứ sẽ kết thúc, tôi sẽ giải nghệ luôn.

Jensen: Cũng khó để nói trước lắm. Nếu họ chơi với phong độ như gần đây, việc 2-0 đối với chúng tôi là quá dễ dàng.

Các bạn cũng nói rằng bản thân sẽ thắng trước ahq? Mọi người có đồng ý không?

DoubleLift: Thật lòng thì mình còn chẳng biết bên đấy có ai mà…

Xmithie: Mình biết mỗi Ziv

Jensen: Mountain còn chơi ở đấy không?

CoreJJ: Không biết luôn

Nếu các bạn có thể vượt qua vòng bảng, đội tuyển nào các bạn sẽ muốn gặp nhất trong vòng tứ kết?

Jensen: Cloud9.

DoubleLift: Cloud9. Một vé vào thẳng bán kết. (Cười)

Bạn nghĩ rằng đánh bại họ dễ đến mức đấy luôn sao?

DoubleLift: Hình như bọn mình chưa bao giờ để thua họ ở BO5 cả.

Jensen: Ừ, lũ đấy gà mà.

DoubleLift: Thật ra thì sẽ dễ hơn năm ngoái, đường giữa của họ mềm hơn rất nhiều.

[Tất cả đều cười]

i1570373758823297

Vậy nếu vào bán kết, bạn sẽ muốn gặp ai?

DoubleLift: CLUTCH!

[Cả bọn lại cười]

Xmithie: Giữ lại cho chung kết luôn đi ba

Jensen: Chắc là sẽ đánh với G2 để trả thù trước, sau đó đánh với Clutch để tranh chức vô địch.

DoubleLift: Ờ, nghe có vẻ thực tế lắm luôn ha? Còn xa quá mà…

Vậy nếu ở trong một trận chung kết, các bạn sẽ muốn hạ gục đối thủ nào nhất để lên ngôi?

Jensen:  Chúng ta không được quyền chọn SKT, G2 hay Cloud 9 phải không? Mình muốn chọn SKT, nhưng…

DoubleLift: Bọn họ cũng thường thôi. Thật ra thì DAMWON mới ghê.

CoreJJ: Griffin! Họ sẽ không bao giờ thắng được trong trận chung kết.

DoubleLift: Được rồi, thế thì Griffin.

Trong phần tiếp theo, các bạn sẽ nhận được vài câu hỏi trong các mẩu giấy gấp. Mỗi người sẽ lấy một mảnh. Rồi từng người một sẽ mở ra, đọc to và trả lời. CoreJJ, bạn bắt đầu trước đi!

CoreJJ: “Ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra thì bạn còn có thích chơi trò gì không?” À, không có.

Xmithie: Fortnite!

CoreJJ: Không có thật luôn ấy. Mình sẽ muốn xem anime hoặc cày phim thay vì chơi game. Mình không thích chơi game tới mức đó.

Jensen: Thế thì game yêu thích của cậu ấy là Netflix nhé!

Tới lượt Xmithie

Xmithie: “Nếu bị bỏ lại một mình trên đảo hoang, bạn sẽ muốn đem theo cái gì?” Chắc là một cái máy tính.

Impact: Nhưng ở đó làm gì có Internet

Xmithie: Có game trong đấy là được rồi. Hi vọng rằng pin có thể sạc lại được.

i1570373784209714

º Impact, đến lượt bạn.

Impact: “Xếp hạng của bạn trong ĐTCL là gì? Bạn thích chơi đội hình/tướng nào?” À ừm, Jake?

Xmithie: Cậu ấy đang ở Đồng Đoàn.

Impact: Không, mình đang ở BK I mà.

Xmithie: Lộn xào không có gì dui…

Impact: À, mình đã từng lên Bạch Kim nhưng bị giáng xuống rồi. Trước đây mình thích chơi Lucian, nhưng hình như là bị nerf hơi nhiều rồi. Garen cũng khỏe đấy.

Được rồi, đến Doublelift nào…

DoubleLift: Mình đi hỗ trợ, Core đi AD, Jensen đi top, Impact đi mid, và Jake đi rừng.

[Cả bọn cười]

Impact: Mình đi mid ổn mà. Nhớ lần trước cầm Pyke mid không?

DoubleLift: Thôi xong, qua câu hỏi khác nào.

Xmithie: [Cười] Cái gì Impact cũng thích cãi thế nhỉ?

Impact: Cậu nên cho mình đi rừng còn Jake đi mid mới đúng.

Cuối cùng là Jensen

Jensen: “Vị tướng dị nào mà bạn muốn sử dụng tại CKTG?” Để xem, mình không biết. Vị tướng mình thích là Lulu.

DoubleLift: À thế thì tốt.

Jensen: Thôi bỏ Lulu đi!

i1570373773336748

Được rồi, đây là trò chơi tiếp theo. Tôi sẽ đọc một câu hỏi, và sau đó đếm từ 1 đến 3, các bạn sẽ chỉ tay về phía người giống với câu hỏi nhất. Các bạn có thể chỉ vào bản thân mình luôn. Hiểu hết chưa, câu hỏi đầu tiên nè: Người đáng tin cậy nhất trong đội là ai?

Xmithie: Đáng tin cậy hở? Toàn dân lộn xào cả thôi…

[Cả đám cười]

3, 2, 1… chỉ!

*CoreJJ và Xmithie hòa 2-2*

Impact: Thế thôi mình chuyển qua Core vậy.

[Tất cả đều cười]

Xmithie: Thấy chưa, anh với chả em, toàn chơi nhau.

Câu tiếp theo: Ai sẽ inting (feed banh xác) ở CKTG?

3,2,1… bắt đầu!

*Doublelift bị chỉ nhiều nhất, Xmithie không chỉ ai cả*

Xmithie: Chắc không ai feed banh xác đâu!

Jensen: Sao Peter lại chọn tớ??

Impact: Ủa, int hở?

*Impact chuyển nốt phiếu sang Doublelift*

DoubleLift: Jensen, sao cậu lại chỉ chính mình?

Jensen: Tớ không nghĩ mình sẽ feed, nhưng tớ cũng không muốn làm các cậu nhụt chí.

CoreJJ: Nếu không feed thì đó không phải là Peter. Hãy cứ là bản thân đi Peter ạ.

DoubleLift: Ừm chắc là vậy.

Một câu hỏi thú vị nữa nè: Trong mùa giải năm nay, ai là người tiến bộ nhất? 3, 2, 1… đi luôn!

*Jensen bị chỉ nhiều nhất*

Jensen: Mình sẽ chọn bản thân

CoreJJ: Kiêu căng quá đấy

Jensen: Ừ, thế thì sao?

i1570373800138472

Vậy sao bạn cũng chọn Jensen, Core?

CoreJJ: Hồi trước cậu ấy không bao giờ thắng, giờ cậu ấy đã biết mùi chiến thắng.

Jensen: Ừ, hồi trước mình không có bất kì danh hiệu nào, nên mình sẽ xem có cúp là tiến bộ.

Xmithie: Core cũng vậy, trước đây cậu ấy cũng chưa có danh hiệu nào ở NA cả.

CoreJJ: Các cháu đã nghe đến cái gọi là cúp Vô Địch Thế Giới chưa?

[Cả đám đều cười]

DoubleLift: Trời đ*!

Xmithie: Trẻ trâu này! Nhờ cả bọn mà cậu mới có cúp NA, giờ lại giở giọng nói chuyện vô ơn thế.

CoreJJ: Cảm ơn, cảm ơn.

Các bạn thường gọi nhau là toxic? Vậy ai là người toxic nhất trong đám?

3, 2, 1… chỉ nào!

*Impact bị chỉ nhiều nhất*

Jensen: Ơ thế không phải mình hay Xmithie à, lạ nhở?

Impact: Mình cũng muốn chọn Jensen, nhưng thật ra cậu ấy toxic ngoài đời nhiều hơn trong game. Peter là người đáng yêu nhất đội.

Jensen: Peter mà đáng yêu à?

Impact: Ừ

DoubleLift: Tôi chỉ muốn được giúp ở đường dưới thôi. Lúc đánh với G2 tôi mới nhận ra họ chơi tri-lane đường dưới.

Impact: Vì sao cậu lại chọn tớ vậy Core?

CoreJJ: Bởi vì Peter đối xử tốt với tớ!

i1570373793237913

Câu hỏi tiếp theo này, trong đội ai là người đào hoa nhất?

Bắt đầu nào, 3…2…1

*Xmithie được chỉ nhiều nhất*

[Cả đám đều cười]

Xmithie: Tớ không đào hoa đâu các cậu à.

CoreJJ: Mình đổi nhé. Mình nghĩ Jensen có số đào hoa hơn.

Xmithie: Gì thế? Vô lý? Mình chả hiểu gì cả?

Trong đội ai là người bình tĩnh và trấn an tâm lý các thành viên còn lại tốt nhất? 3, 2, 1… bình chọn!

*Tất cả đều chỉ CoreJJ, mỗi CoreJJ chỉ Jensen*

Jensen: Đợi đã, sao lại là mình?

CoreJJ: Khi Jensen bỏ cuộc, nó sẽ kiểu như là *thở dài*

[Cả đám cười]

Jensen: Bình tĩnh thế mà!

Xmithie: Cậu ấy sẽ hít một hơi thật sâu và đâm đầu ra mid tự tử.

Câu hỏi cuối cùng nhé: Nếu có ai đó gánh đội đến chức vô địch thế giới, đó sẽ là ai? 3, 2, 1… chọn!

*Doublelift được chỉ nhiều nhất*

DoubleLift: Trời ạ, mình sẽ vừa phải feed banh xác vừa phải gánh đội sao? Logic ghê ha!

Jensen: Mình cực kì tin tưởng vào con Sona của cậu ấy.

Jensen: Cậu ấy sẽ gánh vác cả NA trên vai.

DoubleLift: Ừm, đó là trách nhiệm của tớ mà.

CoreJJ cũng chỉ Doubleliftmà

CoreJJ: Nếu cậu ta feed banh xác thì cậu ta sẽ phải giải nghệ luôn.

[DoubleLift cười]

CoreJJ: Cậu ấy sẽ phải gánh đội.

DoubleLift: 50/50 thôi! Có Chúa mới biết tôi sẽ gánh đội hay feed banh xác.

Cảm ơn vì đã tham gia buổi nói chuyện hôm nay nhé! Chúc các bạn may mắn tại CKTG!

i1570373782209566

Theo Invenglobal

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post