Xuất hiện trong chương trình “Người Thứ 3” số mới nhất, câu chuyện của chị H (35 tuổi, TP.HCM) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau 4 năm tìm hiểu mặn nồng từ thời thanh xuân, những tưởng chị sẽ có một bến đỗ bình yên, nhưng sự thật sau ngày cưới lại là một chuỗi bi kịch về ngoại tình và bạo lực.

Ngoại tình ngay khi vợ vừa sinh con: Đỉnh điểm của sự tệ bạc
Tấm màn hạnh phúc nhanh chóng bị xé toạc khi chị H mang thai và sinh con. Những dòng tin nhắn xưng hô “vợ – chồng” với người lạ khi con chỉ mới 6 tháng tuổi cùng câu trả lời lạnh lùng: “Ừ như vậy đó rồi sao?” từ người chồng đã đặt dấu chấm hết cho mọi niềm tin. Không dừng lại ở sự phản bội, người chồng từng là bạn học từ thuở tiểu học còn bộc lộ bản chất vũ phu, sẵn sàng tát vợ ngã lăn ra sàn chỉ vì những tranh cãi nhỏ.
Nỗi đau từ sự vô cảm của gia đình chồng
Điều khiến khán giả phẫn nộ nhất chính là thái độ của người mẹ chồng. Thay vì bảo vệ con dâu đang trong giai đoạn nhạy cảm sau sinh, bà lại buông lời bênh vực con trai đầy máu lạnh: “Chồng chỉ đánh có một cái thôi… không bị đánh chết là được rồi”. Chính câu nói này đã đẩy chị H đến quyết định dứt khoát: ôm con ra đi ngay trong đêm để tìm lại nhân phẩm của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Đã ngoại tình còn vũ phu thì không có lý do gì để tiếp tục”
Lắng nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng đã vô cùng gay gắt trước câu nói xúc phạm của người chồng: “Cô chỉ biết ăn rồi đẻ thôi”. Nam đạo diễn khẳng định đây là dấu hiệu báo động đỏ về nhân cách. Ông nhắn nhủ phụ huynh và phụ nữ trẻ: Hãy yêu bằng trái tim nhưng phải lựa chọn bằng lý trí. Sự tự chủ và trách nhiệm của đàn ông mới là thước đo cho một cuộc hôn nhân bền vững.
Hiện tại, chị H đã chọn cách khép lại quá khứ để một mình nuôi con. Câu chuyện của chị là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: Đừng để thời gian yêu đương lâu dài làm mờ đi những khiếm khuyết về nhân cách của đối phương. Xem chi tiết câu chuyện tại:https://youtu.be/ebWkA0TdEvE






