Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, những chiến công của lực lượng Biệt động Sài Gòn luôn mang một màu sắc huyền thoại, ly kỳ không kém gì các bộ phim điện ảnh trinh thám thế giới. Xuất hiện trong tập 78 của chương trình Kính Đa Chiều, câu chuyện của bà Vũ Minh Nghĩa – cựu chiến sĩ Biệt động thuộc Đội 5 huyền thoại – đã mang đến cho thế hệ trẻ một cái nhìn chân thực, đầy tự hào về hệ tư tưởng “ẩn mình” và lòng quả cảm của thế hệ đi trước.

Lối sống “Undercover” thực thụ giữa lòng đô thị
Phản hồi lại nhận định của đạo diễn Lê Hoàng về việc các chiến sĩ biệt động không trải qua trường lớp chính quy, bà Vũ Minh Nghĩa hóm hỉnh chia sẻ điều này đúng khoảng 60%. “Vũ khí” tối thượng của Biệt động Sài Gòn không chỉ là súng đạn, mà chính là khả năng hòa mình tuyệt đối vào quần chúng nhân dân.
Để hoạt động hợp pháp trong lòng địch, những người con nông thôn đã phải học cách lột xác thành người thị thành thực thụ:
- Nam giới: Đóng vai những người chạy xe xích lô, bán hàng rong, bán nước dừa… ngày đêm bám trụ các góc phố để trinh sát địa bàn.
- Nữ giới: Hóa thân thành thợ may, cô hàng rau, người bán báo… trà trộn vào các chợ và tụ điểm đông người.
Họ không học lý thuyết suông mà truyền đạt kinh nghiệm sinh tồn thực tế cho nhau, bảo đảm nguyên tắc ngầm: Đổi tên họ, không tiết lộ quê quán, chỉ biết người chỉ huy trực tiếp chứ không hề biết các đội khác để giữ bí mật tuyệt đối.

Ngọn lửa đam mê bùng cháy từ tuổi thiếu niên
Sinh ra và lớn lên tại “đất thép” Củ Chi, bà Vũ Minh Nghĩa đã tham gia làm giao liên từ năm 12 tuổi. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1965, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, cô gái trẻ khi đó đã quyết định gia nhập lực lượng biệt động, chọn dấn thân vào những đơn vị chiến đấu nguy hiểm nhất.
Sau 3 tháng huấn luyện nghiêm ngặt, bà đã vinh dự tham gia vào trận đánh lịch sử vào Dinh Độc Lập trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968 và có mặt trong đoàn quân chiến thắng tiến vào thành phố ngày 30/4.
Một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước và tinh thần xả thân của thế hệ cha anh, nhắc nhở giới trẻ ngày nay về giá trị của hòa bình.
Xem chi tiết cuộc trò chuyện đầy xúc động tại: Câu chuyện từ cô bé 12 tuổi làm liên lạc ở Củ Chi đến nữ chiến sĩ biệt động | Kính Đa Chiều
Tập 78 Kính Đa Chiều với chủ đề “Con đường trở thành chiến sĩ biệt động Sài Gòn” sẽ phát sóng lúc 18h ngày 19/5/2026 trên kênh VTV9.









