Đoàn Bảo Ân, Quỳnh Cầm, Trần Tuấn Kha khép lại vòng 4 với chủ đề Bóng mát cuộc đời bằng những ca khúc dạt dào cảm xúc, mang đến những phần trình diễn chinh phục khán giả và ban giám khảo.
Sau ba tiết mục ấn tượng của Mai Diễm My, N Ly và Tuấn Tú ở tập 7, Người Kể Chuyện Tình mùa 9 tiếp tục mở ra những câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa về những người thân yêu trong gia đình của con người.

Trở lại đêm thi thứ 2 của chủ đề Bóng mát cuộc đời, ca sĩ Như Hảo xúc động bày tỏ rằng những ca khúc về cha mẹ luôn chạm đến trái tim chị. Với chị, ký ức gia đình là nơi sưởi ấm tâm hồn, là “bóng mát cuộc đời” không gì thay thế được. Trong khi đó, nghệ sĩ Đình Toàn khẳng định gia đình là điều quan trọng nhất của cuộc đời anh, đồng thời nhắn nhủ khán giả hãy mạnh dạn nói lời yêu thương với cha mẹ khi còn có thể. Danh ca Thái Châu cũng chia sẻ cảm giác hạnh phúc giản dị khi được trở về bên ba mẹ, để chỉ cần cất lên một câu “Má ơi, con về” là đủ thấy lòng an yên.
Mở màn đêm thi là phần trình diễn của Đoàn Bảo Ân với ca khúc Gánh hàng rong. Anh hóa thân là một chàng nghệ sĩ nổi tiếng, tên tuổi được khán giả trong và ngoài nước biết đến nhưng anh vẫn luôn nhớ về cội nguồn, nhớ về điểm neo tuy mộc mạc, bình dị mà lại đầy ấm áp của bản thân. Dù thành công đến mấy, người nghệ sĩ ấy vẫn luôn khắc ghi trong tim công sinh dưỡng của người mẹ với gánh hàng rong vất vả.
Với màn diễn xuất ấn tượng, Đoàn Bảo Ân còn nhận được nhiều lời khen ở phần hát khi lựa chọn một ca khúc hợp giọng và có hòa âm tốt.

Danh ca Thái Châu dành nhiều lời khen cho Đoàn Bảo Ân, đánh giá cao cả giọng hát lẫn ngoại hình. “Em chọn bài hát rất hay. Vòng này em hát bài này khá hơn những bài hát trước. Hát một cách tinh tế hơn, hát một cách kỹ lưỡng hơn. Em phải biết cách để lại cái ấn tượng trong lòng người nghe”, nam giám khảo nhận xét.
Ca sĩ Như Hảo bày tỏ sự yêu thích đối với bản hòa âm cũng như ca khúc mà Đoàn Bảo Ân lựa chọn. Theo chị, phần trình diễn sẽ chạm đến cảm xúc khán giả hơn nếu Đoàn Bảo Ân thể hiện giọng hát dạt dào, nhấn nhá cao trào rõ nét, bởi đây là ca khúc có nhiều “đất” để lấy nước mắt người nghe.
Nghệ sĩ Đình Toàn nhận định Đoàn Bảo Ân đang sở hữu nhiều lợi thế mà nhiều người mơ ước, ngoại hình sáng sân khấu, phần dàn dựng phù hợp và ca khúc có bản phối tốt. Anh đánh giá nam thí sinh hát tròn trịa, chỉn chu, nhưng vẫn còn thiếu những điểm nhấn. Đoàn Bảo nhận 9,5 điểm từ giám khảo Thái Châu và 9,5 điểm từ giám khảo Đình Toàn.
Tiết mục Gánh hàng rong – Đoàn Bảo Ân: https://www.thvli.vn/detail/ganh-hang-rong-doan-bao-an
Tiếp nối đêm thi là ca khúc Chị tôi qua phần thể hiện của Trần Tuấn Kha. Lựa chọn một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, Tuấn Kha kể một câu chuyện cảm động về tình cảm chị em trong gia đình mồ côi cha mẹ.
Ngày mẹ mất, cha không còn, chị chăm sóc em khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho các em, nhưng chị thì vẫn một mình sớm tối. Đứa em trai thương chị, biết ơn chị, chỉ biết nói những lời chân thành từ tận đáy lòng, hứa rằng “sẽ đứng ra làm chủ hôn cho chị” nếu chị gặp được người thương.
Trần Tuấn Kha với phần diễn xuất dẫn dắt vào ca khúc một cách mượt mà, tự nhiên, nhanh chóng đưa người xem chìm vào dòng suy nghĩ và cảm xúc lắng đọng. Chất giọng khàn đặc trưng cùng cách xử lý tinh tế giúp nam thí sinh kể trọn vẹn câu chuyện của bài hát, gợi lên những kỷ niệm thân thương về tình chị em giản dị mà sâu sắc.

Giám khảo Đinh Toàn nhận xét: “Lợi thế của Kha là có một chất giọng khàn đặc biệt rất hay. Tôi rất thích bài hát của bạn”. Giám khảo Thái Châu dành lời khuyên: “Mỗi bài hát mình nên tìm hiểu kỹ. Những nốt cao Kha hát cần lưu ý hơn, cố gắng tập luyện hơn, hát làm sao cho nó kỹ lưỡng, tinh tế một chút. Em chọn bài hát này tôi rất thích”.
Về phía giám khảo Như Hảo, chị đánh giá phần thể hiện của Trần Tuấn Kha ổn, mang lại nhiều cảm xúc. Trần Tuấn Kha nhận 9,75 điểm từ giám khảo Thái Châu, 9,75 điểm từ giám khảo Đình Toàn.
Tiết mục Chị tôi – Trần Tuấn Kha: https://www.thvli.vn/detail/chi-toi-tran-tuan-kha
Khép lại vòng thi chủ đề Bóng mát cuộc đời là phần trình diễn đầy xúc động của Quỳnh Cầm với ca khúc Má thương con hoài. Tiết mục khiến cả ba giám khảo rưng rưng nước mắt bởi sự sâu lắng, chân thành và cảm xúc dạt dào. Bởi Quỳnh Cầm đã tái hiện một câu chuyện rất sát với thực tế của danh ca Thái Châu và ca sĩ Như Hảo, cả hai đều có khoảng thời gian xa xứ với nỗi nhớ nhà vô bờ bến.
Danh ca Thái Châu xúc động chia sẻ rằng chỉ cần lắng nghe ca khúc là “muốn khóc”, bởi với những người từng xa xứ, bài hát gợi lên nỗi buồn, nỗi nhớ và những ký ức không thể nào quên. Nam danh ca đồng thời cũng đánh giá cao chiều sâu cảm xúc cũng như cách cô thể hiện rõ ràng, trọn vẹn từng câu chữ.
Ca sĩ Như Hảo cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi cho biết chỉ trong “4 – 5 phút của bài hát mà chị đã khóc tới 4 – 5 lần”. Ca khúc khiến nữ ca sĩ nhớ đến mẹ. Đặc biệt, câu hát “Má ơi con về mà giờ má đâu?” trở thành điểm chạm mạnh mẽ, thôi thúc chị trân trọng hơn những lần được trở về nhà, được nghe mẹ la, được ăn bữa cơm mẹ nấu, những điều giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Trong khi đó, nghệ sĩ Đình Toàn cho rằng dù không phải là người xa xứ, anh vẫn cảm nhận rõ thông điệp mà tiết mục mang lại, bởi “có những điều khi mất đi rồi mình mới thấy tiếc”. Anh đánh giá phần diễn xuất của Quỳnh Cầm là tròn vai, phù hợp với tinh thần bài hát, đồng thời khẳng định nữ thí sinh đã có một phần trình diễn giàu cảm xúc và giọng hát thuyết phục.
Tiết mục Má thương con hoài – Quỳnh Cầm: https://www.thvli.vn/detail/ma-thuong-con-hoai-quynh-cam
Kết thúc đêm thi Bóng mát cuộc đời, tổng điểm của các thí sinh lần lượt là: Quỳnh Cầm đứng đầu với 30 điểm; Mai Diễm My và Trần Tuấn Kha cùng đạt 29,5 điểm; Tuấn Tú: 29 điểm; N Ly và Đoàn Bảo Ân chung số điểm 28,5.
Người Kể Chuyện Tình tiếp tục khẳng định sức hút bằng những câu chuyện âm nhạc chạm đến cảm xúc sâu thẳm của khán giả. Ở vòng thi tiếp theo, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với chủ đề Từ giọng hát em.
Người Kể Chuyện Tình tập 9 phát sóng 21h thứ Năm 25/12/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.









