[MSI 2019] Faker, nhà vua SKT và những gánh nặng trên vai…

3827

Buổi phỏng vấn nhà tân vô địch LCK Mùa Xuân 2019 SK Telecom T1 diễn ra như bao buổi phỏng vấn khác, khi bình luận viên thể thao điện tử Kim Dong-jun mặc một bộ vest lịch lãm, đặt câu hỏi cho từng tuyển thủ một. Và rồi, anh dừng lại khi đứng trước Lee “Faker” Sang-hyeok. Đám đông người hâm mộ ở Trung Tâm Thể Thao Jamsil, Seoul như bùng nổ. Faker lịch sự gật đầu, còn Jun thì mỉm cười.

Trong khoảnh khắc đó, Jun cũng gật đầu, và đám đông bắt đầu hô vang.

“Fa-ker! Fa-ker! Fa-ker!”

skt fans

Máy quay chĩa về phía khán giả, về những bảng cổ vũ và những ánh đèn neon. Một fan nữ cầm một tấm bảng được viết bằng tiếng Trung: Faker hãy đưa tôi đi vòng quanh thế giới.” Bên cạnh cô, một người hâm mộ khác đang lau những giọt nước mắt.

Faker nói rằng anh rất hạnh phúc vì chiến thắng trước Griffin trong trận chung kết cuối cùng, nhưng đồng thời cũng rất buồn vì những đồng đội năm ngoái của mình không thể đặt chân đến khoảnh khắc này. Sau một tràng cổ vũ nữa, nước mắt Faker đã bắt đầu rơi trên sân khấu.

Không phải dễ để nhận ra Faker vẫn còn là một con người bình thường. Từ rất lâu rồi, anh đã trở thành một biểu tượng của esports Hàn Quốc, một ngọn đèn soi sáng những thành công của họ, một hình mẫu cho những tài năng mới của họ, và con người thật của anh thường bị xóa nhòa bởi tài năng xuất chúng của mình trên Summoner’s Rift.

Với đám đông phía sau lưng, những người đồng đội bên cạnh, và Jun trước mặt để dẫn dắt cuộc trò chuyện, huyền thoại Faker đã trở lại với ngôi vương, trở lại với đỉnh cao nơi anh thuộc về. Nhưng anh cũng chỉ là một con người, một người đang cảm thấy nuối tiếc vì khoảnh khắc này không được chia sẻ cùng những người đồng đội cũ trước đây của mình. Trong khoảnh khắc đó, gánh nặng trọng trách đặt lên vai anh giờ đây như một gánh nặng hữu hình, một gánh nặng mà mọi khán giả trên sân khấu, thậm chí những khán giả chỉ xem qua màn ảnh nhỏ, cũng đều có thể thấy rõ.

SKT-Faker

Anh chớp mắt, gạt đi những giọt nước mắt, anh khẽ mỉm cười, nhưng rồi cũng không giữ được nó bao lâu. Faker nhắm mắt, và cắn chặt môi, cố kiềm đi những giọt nước mắt tiếp theo. Theo sự dẫn dắt của Jun, anh chi gật đầu, chỉnh lại mắt kính và tiếp tục buổi phỏng vấn.

Khoảnh khắc đó dã qua đi, nhưng áp lực vẫn còn đè nặng lên Faker, và SKT, khi họ hướng đến kỳ MSI 2019 sắp tới.

Một năm rưỡi trước, khi thất bại trong trận đấu cuối cùng của Chung Kết Thế Giới 2017, Faker đã khóc. Đó là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của làng esport Liên Minh Huyền Thoại, và sẽ còn được lưu giữ rất lâu thông qua những tấm hình. Một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất trên thế giới ở thời điểm đó, và là tuyển thủ xuất sắc nhất từng xuất hiện trong lịch sử, Faker chỉ biết gục đầu, lấy tay che đi những giọt nước mắt nuối tiếc.

Bên cạnh anh, cựu tuyển thủ SKT Bang đứng như trời trồng trong buồng thi đấu, nhìn cả Sân Vận Động Tổ Chim Bắc Kinh ăn mừng nhà vua mới của Liên Minh Huyền Thoại thế giới: Samsung Galaxy. Wolf cũng thế, gục đầu, lấy tay che mặt, cố che đi những cảm xúc của bản thân. Ở cuối buồng đấu, Huni đã gói ghém chuột và bàn phím.

faker-cry

Một khoảnh khắc vẫn còn ám ảnh nhiều fan hâm mộ của SKT

SKT, và Hàn Quốc cũng đã tiếp tục thất bại vào năm sau. SKT, lần đầu tiên kể từ năm 2014, thất bại trong cuộc chiến giành vé tham gia Chung Kết Thế Giới, và cả ba đại diện Hàn Quốc năm ngoái cũng đều gục ngã trước ngưỡng cửa bán kết, ngay trước mặt những người hâm mộ quê nhà.

Tách rời thành công của SKT với sự thống trị của Hàn Quốc trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại thực sự là một điều khó khăn.

Trong năm 2015, sau cuộc di cư khổng lồ của các tuyển thủ Hàn, và việc OGN được tái cấu trúc thành một giải đấu 8 đội, Tigers bắt đầu trỗi dậy để trở thành đội tuyển mạnh nhất ở giải quốc nội đầu tiên năm đó, với những tài năng bị ruồng bỏ trước đây. Thành công của họ đã chứng tỏ rằng Hàn Quốc vẫn sẽ thống trị nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới, mặc cho việc phải cạnh tranh tuyển thủ với Trung Quốc, Bắc Mỹ, Châu Âu hay những khu vực khác, cả ở những tài năng trẻ hay những lão tướng kỳ cựu.

Nhưng Hàn Quốc vẫn sẽ có cách để vượt qua nó, dù những khu vực khác thách thức họ đến mức nào đi chăng nữa.

Thành công liên tiếp của những SKT, GE Tigers hay cả Samsung Galaxy cũng là một phần nguyên nhân khiến cho các đội tuyển Hàn hiện tại vẫn đang rất vất vả để có thể khôi phục lại vị thế trước đây. Số lượng tuyển thủ tài năng đã dần suy giảm sau nhiều năm phải cạnh tranh với các khu vực khác. Những tài năng trẻ đang không đủ để thay thế những lão tướng kỳ cựu ở LCK, và dù những tân binh ở mùa giải này đã thể hiện rất ấn tượng, như DAMWON hay SANDBOX, họ vẫn sẽ cần rất nhiều kinh nghiệm và thời gian để gặt hái được những thành công tiếp theo cho bản thân.

IG-Worlds-770x513

Đánh bại IG ở kì MSI năm nay sẽ là một nhiệm vụ mà SKT buộc phải hoàn thành để lấy lại vinh quang cho Hàn Quốc.

SKT có thể chiến thắng MSI năm nay đi chăng nữa, sẽ có nhiều người cho rằng LPL hiện tại vẫn đang là giải đấu chất lượng nhất thế giới, với dàn tuyển thủ tài năng và khổng lồ. Nhưng một chiến thắng, dù không chứng minh được tất cả, nhưng vẫn đã là quá đủ với SKT và Hàn Quốc. Cả cộng đồng Hàn Quốc đang mong chờ những nhà vua tìm lại vinh quang trước đây của mình, và sự hồi sinh của SKT thực sự là một điều tốt dành cho thế giới Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu.

Sẽ có rất nhiều áp lực đè lên vai Faker cũng như SKT ở kỳ MSI này. Danh hiệu quốc nội vừa rồi chỉ làm nó nhẹ gánh đi một chút, rất nhỏ mà thôi — nhưng trong khoảnh khắc đó, với ngôi sao đường giữa ấy cùng những đồng đội của anh, đã cảm thấy thanh thản đi ít nhiều

Sau những giọt nước mắt của Faker và cả khán giả, Jun quay người lại để ăn mừng cùng SKT. Anh nhận ra rằng trong đám đông cổ vũ ngày hôm đó, có Bang, Huni, Easyhoon và cả Blank nữa, và rồi anh hướng về phía tương lai.

skt

“Cậu cũng có một lời hứa sau khi chiến thắng MSI, đúng chứ.” Jun hỏi. “Thế lời hứa đó là gì vậy?”

“Tôi sẽ vô địch thế giới,” Faker nói.

Theo ESPN

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post