Meta mới của LCK Mùa Hè 2019 và sự sa sút thảm hại của SKT…

1780

Sau khi trở về từ MSI, nhà đương kim vô địch LCK Mùa Xuân 2019 – SKT T1, đã tạo nên một bất ngờ cực lớn ở giải quốc nội khi… xếp gần chót bảng xếp hạng với thành tích 1-3. Chiến thắng duy nhất của họ thật ra cũng chẳng có gì hay ho, khi đó là một trận thắng vô cùng vất vả trước đội tuyển được mệnh danh là “cây ATM di động” của giải. Vậy vì sao SKT lại sa sút phong độ một cách nhanh chóng như vậy, và liệu họ có thể quay trở lại cuộc đua sau những thất bại nặng nề như thế không?

Butcher's_Bridge_divider_2

Hiện tại, 4 đội tuyển đứng đầu LCK cũng không phải là một điều gì bất ngờ, ngoại trừ sự sa sút khó hiểu của SKT. GriffinKingzone vẫn đứng đầu, theo sau đó là SANDBOXAfreeca. Tất cả bọn họ đều có rất nhiều điểm chung trong lối chơi: bể tướng rộng và khả năng triển khai chiến thuật ngay từ giai đoạn cấm chọn. Không những thế, họ còn rất thông hiểu meta, và hiểu rõ các vị tướng đến mức có thể biến bất kì ai thành những lựa chọn linh hoạt nguy hiểm trong giai đoạn cấm chọn.

Một trong những luật lệ truyền thống của LCK là không bao giờ đánh nhau khi thiếu người. Tuy nhiên, luật lệ đó dường như đã không còn đúng trong tình trạng hiện tại của giải đấu nữa. Lối chơi đã trở nên nhanh hơn, và các mục tiêu trước đây có thể bỏ qua, giờ đã không còn bỏ được nữa. Vì thế, nếu một đội tuyển tin rằng một tình huống là “chơi được”, họ nhiều khả năng sẽ đánh cược nó trong bất kì trường hợp nào.

chovy

Đây đã là mùa LCK thứ 3 của Griffin, và Chokevy cùng đồng bọn đang rất khao khát được một lần thi đấu trên sân khấu quốc tế.

Những vị tướng kiểu như Ornn, Jarvan, hay Lissandra thường là những vị tướng mở giao tranh truyền thống trong một giao tranh. Tuy nhiên, hiện tại thì những vị tướng đó cũng đã lỗi thời. Cách mở giao tranh phổ biến nhất trong meta hiện tại là sử dụng Nâng Cấp Băng Giá kết hợp với những trang bị làm chậm để giữ chân đối phương từ xa, rồi mới nhận định tình huống để lao vào giao tranh. Mọi đội tuyển đều đã hiểu rằng, điều quan trọng là thời điểm và cách thức để mở màn một giao tranh, và Nâng Cấp Băng Giá giúp họ chủ động trong điều này hơn rất nhiều.

Trong tình huống các kĩ năng được tung ra chính xác, dù đội tuyển đang thiếu người hoặc đang bị Baron tấn công, họ vẫn sẽ chấp nhận giao tranh.

Nhìn chung, việc chơi chủ động và dám chấp nhận giao tranh trên thế thua là một phần của meta trong vòng một năm trở lại đây. Các tuyển thủ của KingzoneAfreeca đều đã phải nếm trải những điều này trong các thất bại trên đấu trường quốc tế, và giờ đây họ biết phải làm gì để điều chỉnh lối chơi của mình.

SANDBOX cũng sẵn là một đội tuyển có lối chơi chủ động, và cũng là một trong những đội tuyển có thời gian thi đấu ngắn nhất ở LCK. Dù đang ở thế bất lợi, họ vẫn sẽ biết chủ động chuyển thế phòng ngự thành tấn công nếu có thể. Trong ván 2 trận đấu với SKT, dù đang bị tấn công ở trụ 1 đường giữa, Sona và Tahm Kench của họ vẫn có thể đưa ra quyết định tấn công ngược lại, hạ gục Sivir của Teddy và đẩy lùi SKT trong tình huống đó.

Trở lại với SKT, dù họ có khá nhiều lựa chọn mới, như Yasuo cho Faker chẳng hạn, nhưng mối đe dọa của những vị tướng đó lên đối phương vẫn chưa hề hiện hữu. Sau kì MSI vừa rồi, đối thủ của họ hiểu rằng chỉ cần cấm đi các tướng đi rừng gank mạnh, thì khả năng macro của SKT sẽ giảm đi rõ rệt khi Clid và cả Haru không có được những lựa chọn thuận tay.

SKT-Clid

Clid phải một mình gồng gánh trọng trách vận hành lối chơi của SKT, và một khi người đi rừng bị tắt điện, cả SKT sẽ tan vỡ một cách nhanh chóng.

Kingzone rất thích dùng Aatrox vì hắn ta có thể được sử dụng ở cả 3 vị trí trên-rừng-giữa. Neeko Nâng Cấp Băng Giá thì xuất hiện ở khắp mọi nơi,… trừ SKT. Họ cũng chẳng bao giờ động tới Sona, hay bất kì lựa chọn nào khác ngoài một cặp xạ thủ – hỗ trợ ở đường dưới. Ryze có lẽ là lựa chọn linh hoạt duy nhất của họ, nhưng ai cũng làm điều đó cả, và Ryze hiện tại cũng không phải là một vị tướng quá đáng ngại với bất kì đội tuyển nào.

Phong độ của Faker Khan cũng đang rất tệ hại. Faker, đầu tàu của SKT trong rất nhiều năm, đang liên tục mắc những sai lầm nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả trận đấu. Huyền thoại của SKT đôi lúc rất hay tham lính và tham gia giao tranh vô cùng trễ. Và thậm chí, ngay trong những xử lý cá nhân, Faker cũng đã mắc cơ số những sai sót.

Vấn đề lớn nhất của SKT hiện tại là họ vẫn giữ một chiến thuật đã dần lỗi thời. Clid luôn được giao nhiệm vụ là người tạo tình huống, và lăn cầu tuyết ở đầu trận, và sau đó đợi những chủ lực của đội thăng tiến sức mạnh và gánh team. Chiến thuật đó đã thất bại ở MSI, và giờ thì nó đang thất bại thảm hại ngay trong giải đấu quốc nội của họ. Chiến thuật này không phải là không thể thắng được, nhưng tỉ lệ thắng của nó đang giảm sút một cách nghiêm trọng. ClidHaru không thể đóng vai trò là một cỗ máy kiểm soát tầm nhìn như Bengi trước đây, và meta hiện tại cũng không cho phép họ kiểm soát một cách quá tốt. Vì thế, các chủ lực của SKT rất dễ bị bắt chết ngay từ đầu trận đấu, trước khi họ có thể thu thập đủ lượng chỉ số lính để gánh đội.

MSI G2

Dường như lối chơi G2 đã mang đến MSI chính là nguồn cảm hứng cho meta LCK ở hiện tại.

Meta hiện tại đang là một meta phức tạp hơn rất nhiều, với hàng tấn mục tiêu hữu dụng như Sứ Giả Khe Nứt hay Khiên Trụ. Lối chơi an toàn mà SKT vẫn theo đuổi đã thực sự lỗi thời. Với meta hiện tại, mọi đội tuyển đều sẽ phải mắc lỗi, và dường như đó cũng chẳng phải là một điều xấu. Thà bạn tận dụng sai lầm của đối phương, còn hơn là cứ cố sửa chữa những sai lầm của bản thân.

Mùa giải vẫn còn dài, và SKT vẫn chưa phải quá lo sợ vì họ vẫn đang là nhà vô địch Mùa Xuân. Tuy nhiên, chuỗi trận toàn thua ở đầu mùa giải (chắc chắn không thể xem trận đấu trầy trật với JAG là một chiến thắng được) là một hồi chuông báo động nghiêm túc dành cho toàn bộ tập thể SKT. Họ chắc chắn sẽ phải thay đổi, còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ không có gì bất ngờ khi Chung Kết Thế Giới năm nay lại không có cái tên SKT một lần nữa.

Theo Invenglobal

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post