LokeN và câu chuyện về sự bền bỉ cùng nỗ lực thay đổi bản thân

3204

Không phải là một xạ thủ cá tính như JackeyLove, không sở hữu quá nhiều tình huống highlight như Uzi, tuy nhiên, LokeN vẫn là một xạ thủ xuất chúng của LPL và là mảnh ghép quan trọng mang tới một mùa giải 2020 tương đối thành công với JDG. Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về tuyển thủ tài năng này qua bài viết của LPL-Official nhé.

png-divider-14

LokeN là một người vô cùng tự giác” Phiên dịnh viên của JDG Ren Zhe chia sẻ. “Bạn không cần phải theo dõi cậu ấy mỗi ngày. Cậu ấy sẽ luôn chủ động tập luyện đến tận khuya. Khi nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ xem phim truyền hình trong ký túc xá.” Vào mùa thu năm 2016, Ren Zhe tốt nghiệp Đại học và anh ấy đã bắt đầu sự nghiệp thể thao điện tử của mình với tư cách là người phiên dịch và quản lý viên. Thông qua sự giới thiệu của LvMao, anh ấy đã gia nhập JDG vào tháng 2 năm 2018 Đó là khi anh ấy gặp LokeN lần đầu tiên.

Một chàng trai trẻ với tóc mái dày và niềng răng đã tạo nên ấn tượng đầu tiên của Ren Zhe về tuyển thủ này. “Cậu ấy là một người tốt và lịch sự.” Ren Zhe mô tả. “Thoạt nhìn rõ ràng là cậu ấy là kiểu người không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ game

Những Bước Chân Đầu Tiên

Con đường trở thành chuyên nghiệp của LokeN không phải là một con đường thuận buồm xuôi gió. “Khi tôi học cấp 2, tôi không dám nói với bố mẹ rằng mình đam mê với game.LokeN chia sẻ “Tôi sợ họ sẽ phản đối. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là im lặng chờ đợi cơ hội.” Năm nhất trung học, LokeN đã tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại và bắt đầu có mong muốn được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, trong khi cậu tiếp tục leo hạng với vị trí Xạ Thủ. LokeN mất chưa đầy một năm để đạt được Kim cương I ở Máy chủ Hàn Quốc. Vào năm 2015, LokeN và những người bạn của mình quyết định bắt tham dự các giải đấu. Cậu ấy không biết rằng bước đi đầu tiên của mình cũng chính là nỗi thất vọng đầu tiên. Đội trưởng của đội đã đến nhầm sân vận động và đội của cậu ấy bị truất quyền thi đấu vì đến muộn. Sau thất bại này, LokeN đã gia nhập ECS Ever Club. Tại Kespa Cup vào tháng 11 năm 2015, cậu cùng đồng đội đã đánh bại đội vô địch Thế giới SKT với tỷ số 2-0.

Tháng 12 cùng năm, đội tuyển ESC Ever đã giành chức vô địch tại IEM Cologne 3-2 trước QG.

Vào năm 2016, LokeN đã niềng răng chỉnh nha và chính thức lên đường đến LPL. Đến nay, hơn 4 năm sau, LokeN đã trở thành một biểu tượng của giải đấu này.

Người Bạn Đầu Tiên

Nếu bạn thi đấu chuyên nghiệp trong một quãng thời gian dài, bạn sẽ bắt đầu đánh mất chính mình,” người đồng đội của anh, LvMao chia sẻ. “Đôi khi bạn cần thay đổi cách nghĩ bằng cách nhìn nhận trận đấu từ một góc độ khác.

Ấn tượng đầu tiên của Đội trưởng JDG LvMao về LokeN là  “một chàng trai có đức tính tốt”. LvMao đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của LokeN, vì anh ấy đã giúp cậu thích nghi với môi trường LPL. “Lúc đó tiếng Trung của tôi không tốt lắm, vì vậy LvMao đã giúp tôi điều chỉnh dần dần bằng cách giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh và cử chỉ cơ thể,LokeN nói. “Tôi nghĩ anh ấy là một người rất nhiệt tình.

Gánh Nặng Đầu Tiên

 

Ở giải mùa xuân 2018, JDG đã phải đối mặt với 3 trận thua liên tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Cả đội tin rằng việc này là do vấn đề về giao tiếp trong đội, vì vậy họ đã thay thế LokeN, người không có tiếng Trung tốt. Cảm thấy bối rối và bất lực, tất cả những gì cậu ấy có thể làm là ngồi đánh xếp hạng một mình.

Ngày 30 tháng 3, JDG đã phải chịu thất bại đáng thất vọng 1-2 trước LGD tại Hàng Châu. Sau trận đấu, ban lãnh đạo cấp cao nhất của JDG đã nổi giận trong cuộc trò chuyện nhóm của đội. Huấn luyện viên UDJ đã kêu gọi đưa LokeN trở lại và đội đã quyết định trao cho LokeN cơ hội thứ hai tại LPL.

Untitled

Nếu tôi nói rằng tôi không có gánh nặng trong lòng thì đó là một lời nói dối,LokeN khẳng định. “Nhưng tôi phải chứng tỏ rằng sự chăm chỉ của tôi trong việc đánh xếp hạng sẽ được thể hiện trên sân khấu” Không lâu sau khi trở lại, LokeN đã giúp gánh đội đánh bại SNRW, rồi sau đó, đội tuyển này đã có thể lọt vào Vòng Playoffs.

Biến Cố Đầu Tiên

Mỗi khi tôi khóc cùng cậu ấy, tôi luôn cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của thể thao điện tử,” Phân tích viên Vusso của JDG giải thích. “Không giống như khóc khi xem phim, nơi bạn không thể kiểm soát những gì đang diễn ra. Đó là việc khóc vì những việc nên hoặc không nên làm khi số phận của bạn đang nằm trong lòng bàn tay.

Trong trận đấu cuối cùng của Giải Mùa Hè 2017, cái chết ở cấp độ 1 của LokeN đã khiến JDG thất bại . Sau trận đấu, chán nản và tiếc nuối, LokeN đã không quay trở lại phòng chờ trong một lúc lâu. Vusso thấy cậu đứng một mình trong hành lang, khóc. JDG đã bỏ lỡ Playoffs.

Trong trận Bán kết của Playoffs Mùa Hè 2018, JDG đã đối đầu với IG. Không ai nghĩ rằng JDG có cơ hội, nhưng họ đã cố gắng ép đối thủ phải thi  5, và cuối cùng để thua. Một lần nữa, người ta thấy LokeN đang khóc trong sự tiếc nuối.

Untitled

Nếu tôi mắc ít đi một hoặc hai sai lầm, liệu kết quả cuối cùng có khác không?LokeN tự đặt câu hỏi cho bản thân, cảm thấy tội lỗi, tiếc nuối và tất cả các loại cảm xúc chôn chặt bên trong cậu.

Bây giờ, việc LokeN thích khóc là chuyện bình thường ở JDG. Đó là một nét tính cách của cậu ấy, như Vusso mô tả, “Cậu ấy thường tự trách mình.LokeN khóc để điều chỉnh lại suy nghĩ và chau chuốt lại lối chơi của mình, điều này về lâu dài đã khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngã Rẽ Đầu Tiên

Tài năng của LokeN không phải là một điều ít được biết tới tại LPL. “Vào năm 2015, tôi đã xem LokeN farm 700 CS trên Tristana tại IEM,” Quản lý TES Hao Guo cho biết. “Cậu ấy đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Cuối năm 2018, hợp đồng của LokeN với JDG hết hạn và cậu muốn rời đội để tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên, JDG vẫn muốn giữ cậu ấy lại, vì vậy cậu ấy đã quyết định ở lại, ít nhất là cho giải đấu NEST sắp tới.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, JDG đã giành được chức vô địch tại giải đấu NEST. Bởi cam kết của mình đã được thực hiện, LokeN đã trở thành một tuyển thủ tự do vào ngày 20. Sáu ngày sau, các quan chức TES thông báo rằng LokeN sẽ tham gia đôi tuyển này với tư cách là xạ thủ của họ trong mùa 9.

EL9hgDJUEAE9Cs6

Lúc đầu, tôi không định tới TES, nhưng Quản lý Hao Guo đã rất thuyết phục khi tuyển dụng tôi,” LokeN giải thích. “Hơn hết, hợp đồng mà họ đưa ra quá tốt, vì vậy tôi không thể cưỡng lại và quyết định tham gia với họ.

Một Khởi Đầu Mới

Sau một năm tại TES, LokeN đã trở lại, nhưng lần này là với một bộ mặt hoàn toàn mới. Phong cách chơi của cậu ấy dữ dội hơn và tiếng Trung của anh ấy cũng tốt hơn. LokeN đã phát triển rất nhiều với tư cách của một tuyển thủ nhưng vẫn giữ được cho mình sự thân thiện, dễ gần bên ngoài sân đấu.

LokeN không phải là người ít nói đối với những người mà cậu ấy biết rõ. Đôi khi, cậu ấy nói chuyện với Phó huấn luyện viên Cui Hu về vấn đề sức khỏe của mình. “Nếu cậu ấy không nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết về bệnh dạ dày và mắt của cậu ấy vì cậu ấy không thể hiện sự khó chịu về thể chất ra bên ngoài và không muốn làm làm phiền chúng tôi về các vấn đề của cậu ấy.

lmht-cktg-jdg-loken

Trong trận đấu, cậu ấy luôn thúc giục Người đi rừng lăn cầu tuyết ở các đường khác thay vì của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, khi bốn người đồng đội đi taxi, anh ấy chọn ngồi ở vị trí không thoải mái nhất (hàng ghế giữa phía sau). Sự vị tha của cậu ấy luôn là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Cách giải tỏa căng thẳng yêu thích của LokeN là đi đến một KTV (câu lạc bộ karaoke công cộng). Một lần sau một trận đấu, LokeN đã hát ở một KTV cho đến 5 giờ sáng. Khi anh ấy về đến ký túc xá, trời đã rạng sáng.

Một cái tôi mới

Khi tôi mới tiếp xúc với trò chơi này, đó vẫn là thời điểm mà mọi người đều mắc nhiều sai lầm,LokeN nói. “Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi mắc ít sai lầm hơn đối thủ, tôi có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi đã phát triển quan điểm của mình và tìm ra phong cách chơi của riêng mình

LokeN đã không còn là người hay nhìn lại những trận đấu đã qua của mình nữa. Khi kết thúc một mùa giải, cậu ấy sẽ không xem lại các trận đấu trước đó nữa, “bởi vì một bản cập nhật mới và meta mới sẽ xuất hiện, và tất cả những gì tôi phải làm là nhìn về phía trước.”

Cậu ấy không muốn nhìn hình ảnh một trận thua. Mỗi khi màn hình “Đánh bại” bật lên, LokeN sẽ yêu cầu tắt màn hình ngay lập tức. Luôn luôn là về game đấu tiếp theo, trận đấu tiếp theo của LokeN.

EiWPA2UU0AAuuV-

Sau khi để thua tại Vòng loại Khu vực LPL năm 2019, LokeN tuyên bố rằng việc anh ấy khóc không phải là để hối hận, mà là để vực dậy niềm đam mê của mình để trở nên tốt hơn. Mọi thứ sắp thay đổi. “Thay đổi cách bạn tiếp cận trò chơi không phải là điều dễ dàng,LokeN nhấn mạnh. “Nó giống như một cuộc đấu tay đôi bất tận giữa chính bạn.” Cuối cùng, trong Vòng playoff LPL mùa xuân 2020, JDG đã giành chiến thắng sau loạt 5 trận đấu căng thẳng với TES. Sau trận đấu, LvMao thấy LokeN vẫn khóc như thường lệ: “Lần này, đó là những giọt nước mắt chiến thắng, những giọt nước mắt vui mừng, không hề hối tiếc.

Cuộc Hành Trình Mới

Đêm ngày 17 tháng 12 năm 2020, LokeN cuối cùng đã kết thúc 14 ngày cách ly ở Quảng Châu và trở về Thượng Hải. Điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của mùa 10 và bắt đầu một mùa giải mới cho LokeN.

Đồng đội cũ vẫn còn, nhưng đồng đội mới đã đến. Xiye đã tập luyện với đội. Mystic, người cũng chơi Xạ Thủ, vẫn chưa đến, nhưng áp lực đã bắt đầu tăng lên.

Bất chấp điều này, LokeN nói rằng cậu ấy sẽ không thay đổi quan điểm hay hành động của mình, mà sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ như cậu ấy đã luôn làm. Những chiếc niềng răng ban đầu được cho là sẽ được tháo ra vào giữa năm 2020 vẫn còn trong miệng cậu ấy, nhưng chúng chỉ là một trở ngại nữa để LokeN vượt qua.

LokeN không phải là một Xạ Thủ hào nhoáng, cũng không phải là mẫu người thường tạo nên những tình huống highlight ấn tượng. Cậu ấy là một người đồng đội luôn đạt đến giới hạn trên của mình bằng cách tự đặt mình vào tầm kiểm soát, ở những vị trí mà cậu ấy có thể giúp đồng đội tốt hơn và ở những vị trí thách thức thúc đẩy cậu ấy chinh phục mọi nghịch cảnh.

v2-89557e39922e90ea93eddd7dee685e6b_1440w

 

Sự bền bỉ và nỗ lực thay đổi bản thân là chìa khóa đã đưa LokeN từ những thất bại tiếc nuối đến với chức vô địch LPL. Bây giờ, trong mùa giải thứ năm của mình, khi LPL Mùa Xuân 2021 đang diễn ra, LokeN thấy mình đang có một nhiệm vụ khác.

Một hành trình mới đang chờ đợi cậu ấy.

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post