[LCS Mùa Hè 2019] 7 suy nghĩ “thú vị” trước trận Chung Kết

979

Nếu mà bạn mong chờ sự “cân bằng” trong giải mùa hè lần này thì quả thật là bạn…theo dõi nhầm giải rồi. Một lần nữa, Team Liquid đã ghi tên mình vào trận Chung Kết và lại một lần nữa, họ đối mặt với Cloud9 – đội tuyển đã thua liền 5 trận chung kết LCS. Đây là hai đội tuyển có bề dày thành tích nhất trong lịch sử LCS và cả 2 sẽ “thư hùng” 1 lần nữa trong trận chung kết giải Mùa Hè để giành vé đầu tới CKTG.

na-lcs-teams

Liệu C9 có thể kết thúc chuỗi thất bại và giành lại ngai vàng? Hay TL sẽ tiếp tục thêm chiếc cúp thứ 4 liên tiếp vào bộ sưu tập của mình? Sau đây là 10 suy nghĩ “thú vị” trước trận Chung Kết LCS ở Detroit

1 – Lại là Doublelift…

TL

Đây là lần thứ 8 liên tiếp Doublelift tham dự Chung Kết LCS (trừ Mùa Xuân 2017 khi mà anh chàng này tạm nghỉ). Điều này giúp Doublelift vươn lên ngang hàng với Bjergsen khi xét về số lần tham dự Chung Kết. Đầu tiên nghe đến cái thành tích này đã đủ choáng váng rồi, sau khi suy nghĩ 1 hồi nữa thì lại càng sốc hơn.

TL

Thật sự là không biết nên nói kiểu gì để cho hợp lý nhất nữa nhưng mà Doublelift đã luôn nằm trong đội tuyển giỏi nhất hoặc giỏi…nhì Bắc Mỹ kể giải LCS Mùa Hè 2015 (chỉ có 1 trận thua duy nhất). Trong quãng thời gian này thì người ta đã có thể tốt nghiệp đại học và ra trường tìm việc rồi. Đây quả thực là tin không hề vui chút nào đối với những người hâm mộ ChÂn ChÍnH luôn mong muốn “ai cũng có thể thắng”.

2019 LCS Spring Finals

Nhưng mà thể thao là vậy mà. Chuyện một đội hay một tuyển thủ thống trị trong thời gian dài là chuyện bình thường. Ở LCS hiện giờ thì đó chính là Doublelift cùng đồng đội của cậu ấy. Đó chính là lý do tại sao TL đang được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp.

2 – Cloud9 hay Clo…wn9

C9

8 lần Doublelift giành chiến thắng cũng đồng nghĩa với 8 lần những người khác thất bại. Và người khác là ai, Sneaky cùng đồng đội chứ còn ai vào đây nữa. Giống với Doublelift, đây cũng là lần thứ 8 Sneaky tham dự Chung Kết LCS. Nhưng mà trong số 8 lần này thì Sneaky đã thất bại 5 lần rồi (2 lần trong số đó là trước Doublelift).

C9

Sneaky chưa từng vô địch LCS thêm lần nào sau khi C9 thống trị LCS vào giai đoạn năm 2013-2014 (với 2 chức vô địch Mùa Xuân và Mùa Hè). Quả thực là một chuỗi ngày đau khổ. Nhưng mà trong vận rủi thì cũng có cái may khi mà năm nào C9 cũng tới được CKTG dù cho kết quả bết bát đến đâu (C9 đã từng phải đánh từ đầu đến cuối vòng loại khu vực Bắc Mỹ).

Năm nay cũng không ngoại lệ khi mà cả TL lẫn C9 đều đã cầm chắc vé tới CKTG. Việc còn lại là “đập nhau” xem ai cầm vé hạng nhất ai cầm vé hạng nhì và ai sẽ là đội có thể ngẩng đầu kiêu hãnh với chiếc cúp trong tay. Đối với C9, việc có thể chạm tay vào chiếc cúp một lần nữa sau bao năm có lẽ sẽ là một động lực giúp họ “quẩy” mạnh hơn tại CKTG 2019.

C9

Sự tự tin là một thứ rất quan trọng. Cho tới khi đứng trên đỉnh vinh quang thì mới hiểu là cái giá phải trả lớn đến đâu. Bạn có thể thấy rằng mình “gần như đủ sức” nhưng mà nó khác hoàn toàn so với việc biết mình “đủ sức”. Nếu TL là đội tầm cỡ thế giới (mà đúng như thế thật) thì việc đánh bại họ sẽ giúp C9 có thể đặt kỳ vọng cao hơn. Trong trường hợp thất bại, thành tích của họ tại CKTG sẽ…khó mà đoán trước được.

3 – MVP sẽ về tay ai?

TL

Cả ba ứng cử viên cho danh hiệu MVP LCS Mùa Hè 2019 – CoreJJ, DoubleliftSvenskeren đều sẽ tham dự trận chung kết. Và bản thân tôi là người thường chọn tuyển thủ giỏi nhất của đội tuyển giỏi nhất để trao MVP. Lý do ư? Khi đội tuyển của bạn thất bại thì dù có giỏi đến đâu cũng chẳng quan trọng. Tất nhiên không phải lúc nào cũng là lỗi của cá nhân tuyển thủ nhưng mà sau cùng thì đây là một trò chơi với mục tiêu giành chiến thắng chứ không phải là chơi giỏi nhất.

C9

Đây cũng là lý do tôi chọn CoreJJ cho danh hiệu MVP, các ứng cử viên khác cũng ổn nhưng mà…Svenskeren thì luôn thay nhau thi đấu với Blaber nên độ MVP cũng giảm đi kha khá. Tất nhiên trong mỗi lần ra quân thì Svenskeren vẫn luôn là một mảnh không thể thiếu của C9. Với khả năng gank cùng tạo đột biến, Svenskeren đã thể hiện sự “hổ báo có kiểm soát” mà không một tuyển thủ đi rừng nào khác sở hữu.

TL

Còn với Doublelift, giờ anh chàng này đang trong giai đoạn “MVP lúc nào cũng được và chẳng ai ý kiến gì”. Nhưng mà MVP là dành cho tuyển thủ nổi bật, người mà lúc nào cũng đứng ở đỉnh cao thì có vẻ chưa đủ nổi bật cho lắm. Thế nhưng dù ai thắng thì trận Chung Kết này vẫn sẽ vô cùng đỉnh cao. Đây sẽ là một cơ hội để người không giành được MVP chứng minh là “đám cử tri bầu MVP” đã sai hoàn toàn.

4 – Số lượng hay chất lượng?

TL

TL là một trong ba đội duy nhất không hề dùng tuyển thủ dự bị ở giải Mùa Hè (2 đội còn lại là CGCLG). Trái lại, C9 lại dùng tới ba người, trong trận đấu với CLG họ đã không dùng tới dự bị nhưng mà giờ thì chẳng có lý gì lại không cả nhất là khi bị TL dẫn trước. Giá trị của tuyển thủ dự bị và tính hữu dụng của họ đối với LMHT là một điều tôi cân nhắc rất nhiều.

Kể cả khi có thể thay đổi lối đánh với một tuyển thủ khác nhưng mà việc khiến cho tuyển thủ đánh chính chơi đa dạng hơn không phải tốt hơn sao? Cơ mà đây cũng không phải việc dễ dàng. Thực ra các tuyển thủ không bị kiệt sức về mặt thể lực giống thể thao truyền thống nên việc dự bị vào thay cũng không…thực sự cần thiết cho lắm.

C9

Trong một trận đấu kéo dài nếu bạn có thể đem ra các con bài “bí mật” hay lối đánh độc đáo nhờ tuyển thủ dự bị thì cũng ổn. Nhưng mà đôi khi tuyển thủ dự bị đánh chẳng khác gì tuyển thủ đánh chính cả. Ngoài ra, có lẽ việc có tuyển thủ mới sẽ giúp đội tuyển lấy lại tinh thần sau khi bị dẫn trước. T600L chưa hề dùng dự bị ở giải quốc nội trong quãng thời gian 2 năm thống trị của mình.

Trận đấu giữa 2 đội quả thực là sự chạm chán của 2 lối sử dụng đội hình.

5 – “Ma cũ” gặp “ma mới”

TL

Thật ra thì giờ lôi chuyện Impact “trả thù” C9 cũng đã có phần lỗi thời vì C9 đã gặp và thua TL trong trận Chung Kết mùa hè năm ngoái. Nhưng mà mỗi lần đối đầu vẫn luôn thú vị vì khi thấy C9 phát triển hơn sau khi Impact rời đi nhất là khi Jensen cũng đã sang TL. Ma mới thay thế ImpactJensen ở C9 không phải là tuyển thủ nổi tiếng cho lắm.

Nhưng họ đang trên con đường trở thành người như vậy rồi. LicoriceNisqy đã giúp cho C9 vào chung kết LCS một lần nữa. Đây là một minh chứng rằng C9 có thể thay thế bất kỳ tuyển thủ nào mà vẫn giữ được vị thế của mình. So với Jensen cùng Impact thì LicoriceNisqy thi đấu hổ báo hơn nhiều. Đây cũng là điều khiến cho Svenskeren có thể thi đấu tốt như thế trong giải Mùa Hè.

C9

Svenskeren tỏa sáng là nhờ vào việc được đánh hổ báo, kể cả lúc, nó khiến cậu ta đôi khi hơi…ngáo ngơ. Cả đội hình C9 đều dễ mắc những sai lầm ngớ ngẩn nhưng đôi khi họ lại “lật kèo” và biến chúng thành phép màu. Sự khác biệt này sẽ là thứ quyết định kết quả trận đấu. TL là một đội giỏi bắt lỗi đối thủ và C9 thì lại thích chơi đùa trên lằn ranh quyết định giữa sai lầm cùng thành công.

6 – Tình hình của C9

C9

Nếu mà bạn bỏ qua việc TL là đội tuyển 3 lần vô địch liên tiếp thì sẽ thấy rằng trong giải Mùa Hè, 2 đội đánh khá cân. Lịch sử là một điều thường xuyên được dùng để tăng độ giật gân cùng câu view nhưng mà nó cũng không quan trọng khi mà bạn bước vào thi đấu. TL chẳng hề có lợi thế gì khi mà thi đấu với danh hiệu đương kim vô địch cả và việc họ được coi là đội tuyển ưu thích cũng không khiến C9 phải lăn tăn.

Kể cả khi C9 rất muốn thắng thì việc đã giành vé tham dự CKTG cũng giúp họ có thể thi đấu thả lỏng hơn. Tất nhiên TL cũng tương tự. Nhưng mà đối với C9 thì họ sẽ không bị ám ảnh tâm lý khi mà cứ mắc sai lầm lại nghĩ “tại đánh với TL đang vô địch”. Xét trên “giấy tờ” thì kèo đấu giữa TLC9 là vô cùng thú vị.

C9

Trong khi Svenskeren là người đi rừng hổ báo, Xmithie lại là kiểu đánh hỗ trợ và ngăn chặn các pha tấn công của đối thủ. Các kèo còn lại cũng có phần tương tự. C9 có toàn các tuyển thủ hổ báo trong khi TL là kiểu phòng thủ. Quả thực là rất thú vị. Trước đó TL đã thua tại MSI trước G2 vì lối đánh quá hổ báo của đối thủ. Và ở LCS thì chẳng có đội nào đánh hổ báo tốt như C9.

7 – Trường hợp của TL

TL

2 năm rồi, TL chưa từng bị đội tuyển nào ở LCS đánh bại cả. Năm nay họ lại tiếp bước sau khi thống trị một lần nữa. Một quả bóng đang lăn sẽ lăn mãi nếu không có gì ngăn chặn nó, TL cũng thế. Doublelift còn nói rằng mình đang thi đấu với trình độ giống như Uzi (người mà Doublelift vô cùng ngưỡng mộ). Đây thật sự là điều mà bạn không muốn nghe từ 1 tuyển thủ vô địch LCS 6 lần.

TL

TL là đội tuyển cực kỳ giỏi bắt lỗi đối thủ, tiêu biểu là trận đấu của họ với IG ở MSI. Còn C9 là đội hay mắc sai lầm, đôi khi là sai lầm thua cả trận đấu. Trừ khi họ đánh một cách hoàn hảo chứ không thì TL sẽ có vô số cơ hội để bán hành cho đối thủ. Doublelift và đồng đội rất ít khi chơi chiến thuật dị (trừ Sona-Taric). Do đó bạn sẽ có thể đoán được mình phải đối mặt với điều gì.

TL

Nếu có thể đánh bại họ thì tốt còn không làm được thì đúng là…quá tệ. BO5 yêu cầu sự ổn định rất cao. Nếu C9 muốn thắng, họ sẽ phải thi đấu 3 ván tuyệt vời nhất trong giải Mùa Hè nếu muốn giành chiến thắng.

jb-intro-divider-2-600x22

Có gì ném đá hay góp ý thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nhé. Ngoài ra đừng quên ghé Liên Minh 360 mỗi ngày để cập nhật tin tức mới và bổ ích nhất liên quan tới LMHT!

Cá The Feed
Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu 🙁
Rate this post
Rate this post