kt PraY nói về quyết định gia nhập kt Rolster: “Họ đã liên lạc với tôi tận 10 lần”

7387

kz

KZ đã mất hết đội hình chính sau một mùa giải tệ hại

Sau một mùa giải 2018 vô cùng thất vọng tại Kingzone DragonX, Kim “PraY” Jong-in, xạ thủ của đội tuyển đã quyết định rời đi. Theo chân anh chàng là toàn bộ các tuyển thủ trong đội hình chính năm đó. Giữa thời điểm mùa chuyển nhượng vô cùng nóng bỏng với đội hình “siêu sao” của SKT T1, PraY lại vô cùng im hơi lặng tiếng. Đến cả GorillA, tuyển thủ hỗ trợ chí cốt của anh chàng này cũng đã quyết định sang Châu Âu thi đấu.

GorillA

Trong khi GorillA sang Châu Âu thi đấu cho MSF, PraY vẫn im hơi lặng tiếng

Nhưng sau thời gian dài đắn đo, PraY đã quyết định “tạm nghỉ” một lần nữa. Sau mùa giải 2018 đầy chông gai, chuyện PraY tạm nghỉ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hơn một tháng trước, tuyển thủ này đột ngột tuyên bố mình chính thức giải nghệ trong buổi stream cá nhân. Ai cũng tiếc cho một tài năng. Cơ mà đúng là “lật như bánh tráng”. Đùng một cái, PraY lại trở lại, anh chàng này đã ký hợp đồng với kt Rolster và sẽ bắt đầu thi đấu cho đội tuyển từ giải LCK Mùa Hè 2019.

PraY-kz

Tháng trước PraY còn mới tuyên bố giải nghệ

Vậy mục đích của PraY là gì? Lý do quay lại là do đâu? Hãy cùng tìm hiểu qua bài phỏng vấn của anh chàng “bé bự” này với Inven nhé!

Bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không?

Xin chào, tôi là Kim “PraY” Jong-in, người mới thông báo giải nghệ sau thời gian tạm nghỉ nhưng đã quay lại thi đấu cho kt Rolster!

kt-Pray

Nhưng tuần trước anh chàng đã quay trở lại thi đấu sau khi ký hợp đồng với kt Rolster

Đây chắc chắn là một quyết định không hề dễ dàng gì phải không? Tại sao bạn lại quyết định chọn con đường này?

Ban đầu, lúc nói muốn giải nghệ, ý của tôi đúng là như thế thật. Nhưng mà kt không hề ngừng nghỉ chút nào, họ quan tâm tới tôi và liên tục liên lạc mong tôi quay trở lại. Nhiều lần lắm. Thi đấu với các tuyển thủ hiện giờ của kt sẽ rất vui nhưng mà nỗi sợ của tôi cũng lớn không kém. Mỗi lần kt tìm tới tôi thì tôi lại trì hoãn quyết định của mình. Mặc dù không thường xuyên nhưng nếu lần vừa rồi, họ không tìm đến thì tôi cũng chẳng thể trở lại thi đấu được.

Họ đã liên lạc với bạn thế nào vậy?

Tôi đã đi bộ dọc sông Hàn với bọn họ…

kt-Pray

“Bé bự” đã bị thuyết phục bởi sự kiên trì của kt Rolster

Vậy là họ cố gắng làm cho việc này trở nên thật gần gũi đúng không?

Thì…Họ hay tới vào tối muộn hoặc lúc sắp ăn tối và nói rằng họ cần tôi. Vì con người thường trở nên xúc động vào buổi tối nên tôi đã bắt đầu nghĩ rằng “Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình quay trở lại sao?!”. Có lẽ tôi đã bị thuyết phục vì điều này *cười*.

Việc được thi đấu cùng với những tuyển thủ thân quen có phải là một lý do không?

Hai người đó đều chơi thân với tôi cả nên lúc kt mới liên lạc, tôi nghĩ là thi đấu cùng họ sẽ vui lắm. Nhưng mà nó vẫn không đủ để đánh bại nỗi sợ của tôi. Có lẽ sau thời gian nghỉ ngơi thì tôi đã bắt đầu nhớ cảm giác thi đấu.

Nên là lúc kt tìm tới, tôi đã quyết định quay trở lại. Đã 6 tháng rồi tôi chưa thi đấu, có lẽ 6 tháng sắp tới cũng sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình và dồn hết tâm huyết vào việc thi đấu. Suy nghĩ khi quay trở lại của tôi là để thi đấu với phong độ tốt nhất có thể.

PraY-kz

Năm 2018 là một năm vô cùng mệt mỏi và kiệt sức đối với PraY

Điều gì đã khiến bạn lo sợ vậy?

Khi nói rằng mình muốn giải nghệ, tôi đã bảo rằng mùa giải năm ngoái đã rất khó khăn và mệt mỏi. Sau khi tạm nghỉ, tôi thấy rằng bản thân không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác kiệt quệ và mệt mỏi đó một lần nữa. Nó khá là phức tạp nhưng mà đây là cách nói ngắn gọn nhất rồi. Tôi không hề muốn phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vậy ngoài kt Rolster thì có đội tuyển nào khác liên lạc với bạn không?

Họ đã liên lạc với tôi tận 10 lần. Lúc đó tôi còn đang tận hưởng thời gian “thất nghiệp” và chẳng hề nghĩ đến chuyện quay trở lại nhưng mà khi có ai đó tới nói với tôi về vấn đề này thì tôi thường sẽ bị ảnh hưởng theo. Và vì kt tới nhiều lần rồi thuyết phục tôi rằng tôi có thể thi đấu tốt như thế, bản thân tôi đã nghĩ rằng “Hmmm! Liệu mình có thể thực sự làm được sao?”. Có lẽ đó là lý do tôi đồng ý với đề nghị của họ.

kt-Pray

Anh chàng đã quyết định gia nhập kt Rolster sau lần gặp thứ 10

Bạn thấy bị thuyết phục nhất vào lúc nào?

Lúc nào buổi gặp của chúng tôi cũng diễn ra vào tối muộn và vì thế nên lúc đó tôi cũng dễ bị xúc động. Trong những lần gặp trước đó, gặp xong thì tôi luôn bị lung lay nhưng mà ngủ 1 giấc rồi dậy thì lại đâu vào đấy *cười*. Rồi tới hôm ký hợp đồng, chủ tịch đã tới và rất quyết tâm, nói rằng tôi hãy trả lời luôn, có hoặc không. Lúc đó tôi cảm giác rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cuộc gặp này diễn ra. Nên tôi đã đáp lại rằng có!

Giải mùa xuân vừa rồi thành tích của kt là vô cùng bết bát. Bạn có thấy áp lực không?

Tất nhiên là có rồi. Kết quả mùa xuân của kt thường không tốt và đến giải mùa hè thì luôn có kỳ vọng về một “kt quái vật”. Điều họ đã làm là luôn đặt niềm tin vào tôi rằng tôi sẽ thi đấu tốt. Bên cạnh đó, kết quả mùa xuân đã tệ lắm rồi, còn gì để mất nữa đâu. Lúc nghĩ về điều đó, tôi thấy rằng chẳng có lý do gì mà lại không thể giành vị trí một trong ba đội mạnh nhất cả.

kt-Pray

PraY tin rằng mình sẽ có thể đưa kt trở lại vị trí một trong ba đội mạnh nhất

Nghĩa là bạn tự tin rằng kt sẽ có thể lọt vào ba đội mạnh nhất đúng không?

Người ta hay bảo là hãy đặt mục tiêu cao vào mà. Tôi đặt mục tiêu là vô địch CKTG. Ai cũng ước mơ những khoảnh khắc kịch tính nhất…Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi được vào thẳng CKTG sau khi vô địch LCK Mùa Hè 2019. Nhưng mà đi qua vòng loại khu vực còn kịch tính hơn nhiều. Bản thân tôi đang hướng tới mục tiêu này. Tôi gia nhập kt với suy nghĩ rằng mình sẽ biến khoảnh khắc “nghẹt thở” đó thành hiện thực.

Lúc mà tuyên bố giải nghệ, bạn đã từ chối toàn bộ các yêu cầu phỏng vấn. Hồi đó bạn đã  nghĩ gì vậy?

Khi đó tôi đã từ chối mọi lời mời tham gia bàn phân tích, sự kiện và yêu cầu phỏng vấn. Có vài lời mời khá hấp dẫn nhưng mà lý do tôi từ chối là vì nếu đồng ý thì tôi sẽ bước trên con đường giải nghệ thực sự. Lúc đó tôi đang ở một giao lộ với vô vàn con đường. Nếu mà phỏng vấn thì coi như đó là cú chốt rồi. Đúng là tôi đã tuyên bố giải nghệ *cười* nhưng mà một phần trong tôi vẫn muốn được thi đấu tiếp.

kuro-smeb-peanut-pray-gorilla

Ai quen PraY cũng rất vui với quyết định trở lại của anh chàng này

Quả thật là một quyết định vô cùng đúng đắn. Những người quen đã phản ứng ra sao khi bạn tuyên bố rằng mình sẽ thi đấu trở lại?

Ai cũng nói rằng tôi đã có một quyết định đúng đắn hoặc là thật vui khi thấy tôi thi đấu một lần nữa. Bạn thân và gia đình tôi thì đều cực kỳ vui khi biết quyết định của tôi. Trái lại, đồng đội của tôi thì đều phản ứng theo kiểu vô cùng bình tĩnh. Kiểu “Ồ! Thế là cậu sẽ tiếp tục thi đấu hả?” *cười*. Tôi thích làm mọi người vui vẻ. Sau khi bỏ qua quyết định giải nghệ, tôi thấy rất vui vì nó sẽ là một bất ngờ thú vị đối với nhiều người.

Bạn chuyển tới Gaming House của kt lâu chưa?

Tôi mới chuyển đến vào thứ hai tuần trước và đã ba ngày rồi kể từ khi chúng tôi bắt đầu luyện tập cùng nhau. Trước đó tôi sống thoải mái và chẳng phải bận tâm tới việc đặt báo thức. Nhưng mà giờ thì tôi đã quay lại với cuộc sống đầy mệt mỏi đi kèm với một đống báo thức rồi *cười*.

kt-Pray

Hiện giờ kt đang tập trung cải thiện khả năng phối hợp và độ ăn ý giữa các tuyển thủ

Bạn thấy thế nào khi thi đấu chung với hai người quen là bdd và Smeb?

Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi thi đấu cùng Smeb, giờ cậu ấy đã không còn như trước, tôi cũng thế. Chúng tôi đều đã thay đổi. Hồi đó còn trẻ nhưng giờ thì “có tuổi” rồi. Lớn..rồi! Lúc đó chúng tôi nghĩ là chỉ cần tận hưởng công việc của mình là được. Nhưng giờ thì có nhiều trách nhiệm khác nữa. Nhìn chung, chúng tôi đang làm quen với nhau. Và vì đã 6 tháng chưa thi đấu nên tôi cũng hơi “lệch sóng”. Hiện giờ mọi người đang tập trung vào việc phối hợp cùng nhau.

Vậy bạn đã “hợp rơ” với SnowFlower chưa?

Cậu ấy là một người rất vui vẻ. Chúng tôi phối hợp với nhau khá tốt khi luyện tập. Tôi cũng hơi lo vì không đủ thời gian để chuẩn bị do gia nhập đội tuyển muộn. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không hối hận về việc này.

kt-Pray

PraY gặp khó khăn rất nhiều khi làm quen với các tuyển thủ ít tuổi hơn

Thế còn Zenit và Gango thì sao? Bạn đã làm quen với họ chưa?

Tôi luôn gặp khó khăn khi làm quen với người lạ. Nhất là còn nhỏ tuổi hơn nữa. Vì cũng mới gia nhập nên tôi chẳng nói nhiều được với hai đứa ngoài việc chào hỏi.

Trong giải mùa xuân, đường dưới của kt luôn là tâm điểm của những chỉ trích, bạn có thấy áp lực vì điều này không?

Cũng có một chút. Nhiều người đã nói rằng vấn đề là do đường dưới và bản thân tôi thì nghĩ rằng “Liệu mình gia nhập thì có khác biệt gì không?”. Tôi thấy mình không phải là nhân tố đặc biệt gì cho lắm nên chẳng biết đội tuyển có thi đấu tốt hơn khi mình gia nhập hay không. Nhưng mà sau khi gia nhập thì tôi lại nhớ về những kỷ niệm cũ và nếu phối hợp tốt, chúng tôi sẽ có thể đạt được kết quả tốt.

score

Score là người anh chàng này thân nhất sau Smebbdd

Bạn còn thân với ai ngoài Smeb và bdd không?

Tôi đã nói chuyện với Score vài lần rồi. Trừ anh ấy ra thì chẳng còn ai nữa. Một số tuyển thủ khác thì tôi đã từng đối mặt khi còn thi đấu nhưng mà cũng không thân cho lắm. Tuổi tác là điểm chung của tôi và Score *cười*. Nói chuyện với người già hơn thì dễ hơn và Score là người lớn tuổi nhất. Chúng tôi đang bắt đầu thân hơn rồi.

Bạn có nhận được lời mời nào từ các đội tuyển nước ngoài không?

Sau khi tôi tuyên bố giải nghệ thì không. Thật ra thì liên lạc tuyển thủ sau khi người ta giải nghệ cũng không hợp lý cho lắm. Lúc tuyên bố giải nghệ, một phần lý do là vì tôi không muốn nhận được đề nghị gia nhập đội tuyển nào nữa. Như thế thì sẽ đỡ nghĩ về chuyện thi đấu trở lại. Nhưng mà vì kt cứ liên lạc và quan tâm tới tôi nên là tôi đã quay trở lại.

kt-Pray

PraY đã từng nghĩ đến chuyện thi đấu ở nước ngoài nhưng lại sợ phải sống ở đó một mình

Vậy trước đó bạn có nghĩ tới chuyện ra nước ngoài thi đấu không?

Cha mẹ tôi đều cổ vũ và ủng hộ tôi ra nước ngoài thi đấu. Họ bảo rằng nó sẽ là một kinh nghiệm quý báu dành cho tương lai. Nên là khi tôi trở thành tuyển thủ tự do, tôi đã cân nhắc rất nhiều đội ngoại quốc. Sau khi nói chuyện với họ thì tôi thấy không được thuyết phục cho lắm. Có lẽ là do sợ việc phải sống ở nước ngoài một mình.

Tất nhiên nếu mà có kết quả tốt khi thi đấu ở nước ngoài thì sẽ có thêm người hâm mộ quốc tế. Nhưng mà thế thì ở Hàn Quốc người ta sẽ quên tôi mất. Còn khi đánh kém thì cả quốc tế lẫn Hàn Quốc đều quên luôn. Đó là điều tôi sợ hãi nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng không thích thử những thứ mới mẻ.

PraY-kz

PraY đã nhận được nhiều lời cảm ơn từ người hâm mộ sau khi tuyên bố thi đấu trở lại

Trong ngày công bố việc thi đấu trở lại, bạn đã stream với tiêu đề là 65. LCK Mùa Hè 2019 sẽ bắt đầu vào 5/6. Vậy có phải là bạn đã gợi ý rằng mình sẽ thi đấu trở lại không?

Việc này tôi cũng nghe qua rồi. Thật sự thì tôi còn chẳng viết lúc nào giải Mùa Hè bắt đầu cơ. Tôi hay xem stream của Ambition và lúc anh ấy nói về giải Mùa Hè thì tôi mới biết. Lúc không chơi, tôi hay để tiêu đề là một số ngẫu nhiên. Nên đây chỉ là trùng hợp thôi.

Khán giả theo dõi đã phản ứng ra sao khi biết tin vậy?

Mọi người vui lắm. Tôi đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn trong mấy ngày qua. Tôi muốn đáp lại tấm lòng của mọi người bằng cách thi đấu thật tốt và không phụ kỳ vọng của bọn họ.

PraY Gorilla 600

Anh chàng này nói rằng mình rất nhớ các buổi fan meeting

Bạn có nhớ người hâm mộ không?

Khi còn thi đấu, tôi rất hay gặp người hâm mộ và nói chuyện với họ. Đây là thứ mà tôi đã quen và coi nó là nghiễm nhiên. Sau khi tạm nghỉ, tôi thấy khá buồn vì không thể gặp bọn họ nữa. Thật tuyệt khi mà ở giải Mùa Hè, tôi sẽ lại có thể gặp mọi người.

Bạn có theo dõi giải đấu trong thời gian nghỉ không?

Tôi xem gần hết. Lúc mà đánh LCK hay giải quốc tế, tôi ít khi stream lắm. Các trận đấu rất thú vị và tôi thấy họ thi đấu rất tuyệt vời.

pray-ava

Đây sẽ là lần đầu tiên PraY thi đấu tại nhà thi đấu mới của LCK, LoL Park

Nhân tiện, đây là lần đầu tiên bạn thi đấu ở LoL Park nhỉ?

Đúng vậy, ở đó không còn buồng thi đấu nữa và các giải quốc tế cũng vậy. Khi mà tham gia giải quốc tế, tôi đã nghĩ rằng nếu LCK mà làm thế này thì sẽ giúp tuyển thủ thích nghi tốt hơn ở giải Quốc Tế. Bên cạnh đó bạn cũng tương tác với người hâm mộ nữa. Nhưng mà tôi cũng phải lên thi đấu thì mới biết nó ra sao. Tôi sẽ rất lo lắng trong trận đầu tiên cho mà xem.

Bạn nghĩ thế nào về các thay đổi meta trong thời gian bạn tạm nghỉ?

Tôi nghĩ vị trí hỗ trợ là nơi thay đổi nhiều nhất. Xạ thủ cũng có những thay đổi. Ví dụ như Tahm Kench bị giảm sức mạnh nên xạ thủ thiếu độ cơ động không được đem ra sử dụng mấy. Rồi thì tướng mới nữa. Lúc còn thi đấu, con nào tôi cũng biết nhưng mà giờ thì hơi rối. Hiện giờ tôi đang cố gắng bắt kịp nhanh nhất có thể.

Yuumi

Chàng béo đánh giá Yuumi khá cao

Bạn nghĩ sao về Yuumi?

Lúc đầu vị tướng này bị đánh giá thấp nhưng mà giờ thì phải nghĩ lại. Riot đã tăng sức mạnh cho Yuumi nên khi người ta quen tay vị tướng này sẽ còn mạnh hơn. Có lẽ cô nàng này sẽ xuất hiện trong thi đấu chuyên nghiệp.

Bạn có đặt mục tiêu gì cho mùa giải năm nay không?

Như đã nói ở trên thì tham dự CKTG là mục tiêu của tôi. Khi còn ở Kingzone, lúc Khan cùng Cuzz gia nhập, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tham dự CKTG. À nhầm, Longzhu mới đúng. Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi đã gặp may và được tham dự CKTG. Lần này cũng không phải bất khả thi. Mong là tôi sẽ có thể thi đấu tốt và kết thúc mùa giải với tâm trạng tốt.

kt-Pray

Mục tiêu của PraY là đưa kt tới CKTG

Vậy còn mục tiêu lâu dài thì sao? 2000 điểm hạ gục chẳng hạn?

Chưa đâu. Tôi trở lại với suy nghĩ là muốn trải nghiệm cảm giác làm tuyển thủ một lần nữa. Tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết. Tôi muốn tập trung vào hiện tại trước đã.

Sau mùa giải này bạn có tiếp tục thi đấu nữa không?

Ước gì tôi có thể nói chắc chắn nhưng mà hiện giờ thì chưa biết đâu được. Nếu có thể thi đấu tốt, tôi sẽ tiếp tục thi đấu.

Bạn còn điều gì muốn chia sẻ với người hâm mộ không?

Sau khi tạm nghỉ và giải nghệ, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn rằng “Tôi luôn nghĩ rằng lần sau sẽ tới gặp PraY nhưng giờ thì sẽ không thể gặp bạn được nữa rồi…”. Lần này rất có thể sẽ là lần cuối đó. Nên hãy tới LoL Park xem tôi thi đấu nhé! *cười*. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đem đến kết quả tốt nhất và vui vẻ gặp mặt người hâm mộ.

jb-intro-divider-2-600x22

Có gì ném đá hay góp ý thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nhé. Ngoài ra đừng quên ghé Liên Minh 360 mỗi ngày để cập nhật tin tức mới và bổ ích nhất liên quan tới LMHT!

Cá The Feed
Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu 🙁
Rate this post
Rate this post