Trong thế giới game, chúng ta quen với những vật phẩm ảo được thiết kế tỉ mỉ. Tại triển lãm “The Hàng Mã Museum”, nghệ sĩ Bảo Vương cùng các sinh viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã đưa khái niệm “vật phẩm” tâm linh lên một tầm cao mới. Thay vì những món đồ hàng mã thông thường, dự án tạo ra một kiến trúc tạm thời bằng bìa carton, kết hợp cùng hội họa và nghệ thuật sắp đặt để tạo nên một không gian trải nghiệm “nhập vai” thực thụ.

“Nâng Cấp” Góc Nhìn Về Văn Hóa Truyền Thống
Dự án đặt ra một câu hỏi cực kỳ thú vị cho giới sáng tạo: Vì sao chúng ta chỉ gửi tiền bạc, xe cộ cho tổ tiên mà không gửi cả nghệ thuật hay thơ ca?
- Không gian sống động: Quy tụ kiến trúc, hội họa và cắt giấy thủ công.
- Tư duy sáng tạo: Tái diễn giải các nghi lễ dân gian dưới lăng kính đương đại.
- Cảm hứng thiết kế: Sự kết hợp giữa ký ức gia đình và những chuyển biến xã hội.
Thông Tin Tham Gia Triển Lãm

Bảo Vương sinh ra tại Việt Nam vào cuối những năm 1970. Khi mới chỉ một tuổi, anh cùng gia đình rời Việt Nam sau đó định cư ở miền Nam nước Pháp, nơi về sau anh bắt đầu quá trình đào tạo nghệ thuật của mình. Anh lớn lên với cảm thức sâu sắc về sự dịch chuyển và cội nguồn.
Anh em yêu thích decor, nhiếp ảnh và tư duy sắp đặt 3D không nên bỏ lỡ sự kiện này để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho các dự án cá nhân:
- Thời gian: 16:00, ngày 14.05.2026.
- Địa điểm: Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở 2, 5 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. HCM.
- Chi tiết tại: Liên kết sự kiện (Vào cửa tự do).





