Imp giải nghệ và sự khép lại của một kỉ nguyên trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp

1246

Trong dòng trạng thái của mình, xạ thủ kì cựu Gu “imp” Seung-bin chia sẻ rằng đã nghĩ tới quyết định này một vài lần, gần đây nhất là vào thời điểm này năm ngoái. Anh đã cảm ơn những người đồng đội của mình, đồng thời xin lỗi vì đã không thi đấu thật sự tốt trong mùa giải cuối cùng.


Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới không tỏ ra bất ngờ về quyết định này khi Imp đã không còn giữ được phong độ của mình trong những mùa giải gần đây. Thay vào đó, họ đều tỏ ra tiếc nuối khi nhớ về những gì anh đạt được trong sự nghiệp của mình, cả những thành công cũng như thất bại.

Lần cuối cùng mà Imp xuất hiện tại chung kết thế giới là cuối năm 2014 khi làn sóng các tuyển thủ Hàn Quốc ồ ạt đổ về giải đấu của Trung Quốc để thi đấu. Anh đã gia nhập và trở thành ngôi sao đường dưới của đội tuyển LGD Gaming, những người đã vô địch giải đấu LPL vào năm 2015 và được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch thế giới. Nhưng rồi, họ đã thất bại ngay tại vòng bảng và chỉ giành vỏn vẹn có 2 chiến thắng. Kết quả này thậm chí còn tồi tệ hơn thất bại của anh ở năm 2013 khi Samsung Galaxy Ozone của anh, khi ấy cũng là một ứng viên cho ngôi vô địch, đã thất bại trong trận tiebreaker và cũng phải dừng bước tại vòng bảng.


Mặc dù Imp thường được nhớ tới với những thất bại đáng quên, từ cơn địa chấn mang tên Ozone năm 2013 tới sự dừng bước đầy bất ngờ của cả ba đại diện tới từ Trung Quốc vào năm 2015, anh cũng được nhắc tới với những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Đội hình Samsung Galaxy White của năm 2014 được coi là một trong những đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Sự kết hợp của những cái tên: đường trên Jang “Looper” Hyeong-seok, rừng Kim “DanDy” In-kyu, đường giữa Heo “PawN” Won-seok và cặp đôi đường dưới Imp, Cho “Mata” Se-hyeong. Đây cũng chính là đội hình allstar của Hàn Quốc năm đó và Imp đã đóng góp không nhỏ vào thành công của đội. Có thể nói rằng, anh chính là một trong những xạ thủ hay nhất lịch sử và vẫn là cột mốc mà các thế hệ tiếp theo cần học hỏi và vươn tới.

ssw-champions-worlds-2014-3
Lối chơi của anh luôn thay đổi không ngừng, từ một trong những xạ thủ đánh an toàn nhất thế giới cho tới người sẵn sàng đánh cược cả một pha giao tranh hay thậm chí là cả trận đấu bằng một quyết định của bản thân. Sau khi rời khỏi LCK để đến với LPL, anh giành được chức vô địch LPL ngay trong mùa đầu tiên trước khi bị loại đầy đau đớn ở Chung Kết Thế Giới. Sau đó, sự nghiệp của anh chững lại và không thực sự có thành tích nào đáng kể.

Imp thực sự là một người kỳ lạ. Anh ấy từng lăn lộn trên sân cỏ tại sân vận động WorldCupMapo-gu, thủ đô Seoul trước khi lên ngôi vô địch ngay sau đó và không làm người chơi hỗ trợ của mình thất vọng. Anh ấy thường hay tỏ ra tự tin và khoa trương nhưng đó là cách để anh giấu đi sự lo lắng của chính mình. Đằng sau những lời tán dương hào nhoáng là bóng tối của sự nghi ngờ chính bản thân.

Với quyết định giải nghệ này, gần như toàn bộ đội hình của SSW ở mùa 4 đã không còn thi đấu chuyên nghiệp. Đây là bài viết thứ ba của chúng tôi nhằm tôn vinh các tuyển thủ vừa giải nghệ trong mùa này, hai người còn lại là người đi rừng của RNG Liu “Mlxg” Shi-YuGo “Score” Dong-bin. Ngoài ra, cũng đã có rất nhiều tuyển thủ giải nghệ trong mùa giải này, trong đó cũng có một cựu tuyển thủ của SSW: PawN.

Pawn-KZ
Sự giã từ sự nghiệp của Imp cũng đánh dấu sự kết thúc của thế hệ hoàng kim của Hàn Quốc. Kỉ nguyên mà các đội tuyển tới từ khu vực này vượt trội hơn và gần như không thể bị đánh bại. Thời mà ngay cả Jin Air cũng có thể đánh bại các đội tuyển tới từ những khu vực khác. Giờ đây, Jin Air đã chính thức xuống hạng và chỉ còn 3 trong số 10 tuyển thủ có mặt trong đội hình SSW năm 2014 là còn tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tương lai của Hàn Quốc giờ đây nằm trong tay những đội tuyển non trẻ như Griffin hay Damwon Gaming hoặc là những đội trẻ của T1 hay KT Roster.

grf
Sự nghiệp của anh cũng là lời nhắc nhở rằng một tuyển thủ dù là nổi tiếng hay thăng hoa đến mức nào cũng không phải lúc nào cũng ở mãi trên đỉnh cao. Ở mùa giải cuối cùng của mình, anh chỉ có KDA là 3.5, đứng thứ 12 trên 18 xạ thủ chơi trên mười trận tại LPL.

Đấu trường chuyên nghiệp đã tồn tại và phát triển kể từ khi Imp còn ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng sự tiếc nuối mà quyết định giải nghệ của anh đem lại trong chúng ta thực sự là rất lớn khi anh thực sự là một tượng đài của môn thể thao điện tử này. Nhắc về anh, có thể người ta sẽ nhắc đến những thất bại đầu tiên nhưng cuối cùng, họ sẽ phải trân trọng những thành tựu của anh. Anh chính là hình mẫu điển hình nhất của việc thất bại luôn song hành với thành công của một tuyển thủ vĩ đại.

Theo ESPN

SilentHill 123
Rate this post
Rate this post