HLV Kim Jeong-soo của DAMWON: “Hàn Quốc sẽ vô địch CKTG 2019, và SKT sẽ là đội tuyển có nhiều khả năng làm điều đó nhất.”

7209

Kim Jeong-soo không phải là một gương mặt được biết đến quá nhiều trong làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, tuy nhiên HLV người Hàn này lại chính là người đã đứng sau chiếc cúp vô địch của Invictus Gaming năm ngoái.

Đầu năm 2019, sau khi DAMWON đánh bại bbq và thăng hạng lên LCK Mùa Xuân 2019, Kim bất ngờ chia tay nhà đương kim vô địch thế giới để trở về dẫn dắt đội tuyển trẻ vừa lên hạng này. Chỉ sau một năm, DAMWON đã trở thành đại diện thứ ba của Hàn Quốc tham gia CKTG…

i1569392093230762

Hãy cùng xem những chia sẻ của HLV Kim và DAMWON Gaming ở thời điểm hiện tại và CKTG sắp tới nhé!

Kindred_divider_2

DAMWON đã sắp phải bay đến Châu Âu để thi đấu Vòng Khởi Động CKTG. Việc chuẩn bị đến đâu rồi?

Chúng tôi vừa nghỉ lễ Chuseok mất một tuần, sau đó thì có vài cuộc phỏng vấn và gặp gỡ truyền thông vào tuần tiếp theo đó, nên thật ra chúng tôi chỉ có 3 hay 4 ngày gì đó để tập luyện thôi. Bởi cũng gần đến ngày bay rồi nên việc chuẩn bị cũng không có gì quá đặc biệt được.

*Chuseok là một kì nghỉ truyền thống ở Hàn Quốc.*

Bạn có cảm thấy hơi buồn khi phải tham dự vòng Khởi Động không?

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được đánh ở vòng khởi động, nên tôi cũng không rõ đây là một điều tốt hay xấu nữa, nhưng tôi nghĩ là cả hai. Được chơi nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian làm quen và kinh nghiệm thi đấu hơn, nên chúng tôi đang cố nghĩ tích cực trong tình huống này. Có thể là việc không có nhiều thời gian tập luyện và cảm giác mệt mỏi khi phải ở chỗ lạ lâu có thể không tốt cho chúng tôi lắm.

Cá nhân tôi thì vẫn muốn bắt đầu từ vòng bảng đi lên, nhưng mấy đứa nó đều nói là sao cũng được. Họ không có bất kì trải nghiệm nào trước đây, dù là ở vòng bảng hay vòng khởi động, nên cảm giác của họ chỉ là cảm thấy hạnh phúc vì được đi CKTG mà thôi.

Bạn có tự tin ở vòng Khởi Động không?

Tôi nghĩ là chắc chắn bọn tôi sẽ vượt qua được vòng khởi động. Tứ kết có lẽ sẽ là chướng ngại lớn nhất đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi gặp ngay một đội tuyển LCK tại tứ kết, chúng tôi chắc chắn sẽ phải vất vả, nhưng nếu không thì tôi tự tin rằng cả đội ít nhất sẽ đi đến bán kết. Tôi nghĩ là đến chung kết cũng nằm trong khả năng luôn (cười). CKTG năm nay sẽ cực kì vui, và tôi cũng đang cực kì háo hức để dẫn đầu một đội toàn những tân binh đi thi đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho CKTG rất kĩ lưỡng rồi, nên hi vọng là chúng tôi sẽ không nuối tiếc bất cứ điều gì.

Riêng với bạn, đây là lần thứ 4 mà bạn đi CKTG? Bạn cảm thấy thế nào?

Đối với tôi, việc đi CKTG phải qua vòng loại khu vực thực sự rất vất vả. Đây là vòng loại khu vực đầu tiên của tôi trong vòng 3 năm trở lại, và tôi đã phải rất khó khăn mới chuẩn bị được cho nó. Mỗi năm, tôi đều tự nhủ rằng mình không đủ sức để đi CKTG, nhưng rồi điều ngược lại luôn xảy đến. Tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc mỗi lần đến được với CKTG, khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc ấy.

Đây là lần thứ hai bạn tham dự  vòng loại khu vực, đúng không?

Những tuyển thủ của tôi mạnh hơn Kingzone khi đi đường, nhưng tâm lý của họ là một vấn đề. Tôi hơi lo rằng nếu họ không giữ được bình tĩnh, họ sẽ quăng game đi mất. Hồi còn ở Samsung, trong đội có khá nhiều tuyển thủ kì cựu nên tôi cũng không phải lo lắng về vấn đề này lắm.

i1569392104102979

Sau hai thất bại liên tiếp ở BO5, có lẽ không ít người hâm mộ đang lo lắng cho phong độ của cả đội?

Tôi lo lắng vì sợ rằng mình sẽ thất bại mà không kịp đưa ra hết tất cả những gì mình có. Tôi đã thử nhiều cách để giúp cải thiện vấn đề tâm lý cho các tuyển thủ. Tôi đã thử dỗ dành họ, như kiểu “Thôi không sao, em sẽ làm tốt hơn.” Nhưng chẳng có tác dụng gì sất, nên khi đánh vòng loại khu vực, tôi đã bảo họ một cách cứng rắn hơn, rằng đây là đường cùng, nếu thua thì 3 tháng tập luyện vừa qua coi như đổ sông đổ bể.

Lúc con Baron bị Lucian cướp, tôi cũng làm như vậy. Tôi bảo với họ rằng đó là một lỗi không chấp nhận được, và nó xảy ra chỉ bởi họ mất tập trung, và nếu họ còn mất tập trung như thế trong vòng khoảng phút thứ 15-20 của trận đấu, thì họ sẽ mất vé đi CKTG.

Cuối cùng thì nỗ lực của bạn cũng được đền đáp. Còn những tuyển thủ thấy sao?

Rõ là nó hiệu quả hơn cách dỗ dành rồi. Tụi nó cũng bảo tôi là bọn nó muốn tôi nghiêm khắc hơn. Có đứa còn đùa là tôi cứ lấy roi ra quất nếu cần (cười).

Nghe nói rằng DAMWON lúc trước đã rất khao khát để tuyển bạn vào đội, có đúng thế không?

Lúc tôi thông báo chấm dứt hợp đồng, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời từ các đội tuyển cả trong lẫn ngoài nước. Khi tôi tiếp xúc với một vài đội, DAMWON dường như là đội mong muốn tôi nhiều nhất. Tôi cũng đã quen biết Micro nhiều năm về trước, và việc hiểu rõ người mình sẽ làm việc cùng là vô cùng quan trọng.

DAMWON là đội tuyển duy nhất đề nghị tôi về làm huấn luyện viên, và thật ra thì mức lương của họ là thấp nhất trong tất cả các lời đề nghị. Dù vậy, do tôi đã quá thành công khi ở IG, tôi muốn tìm kiếm một trải nghiệm mới ở một đội tuyển trẻ. Tôi lúc đó cũng rất tin vào tiềm năng của mấy đứa trong DAMWON nữa.

Vậy là bạn đã biết trước rằng mình đủ sức có vé đi CKTG với DAMWON à?

Hoàn toàn không. Dù tôi rất mong muốn rằng đội tuyển mà tôi dẫn dắt sẽ có vé đi CKTG, nhưng vào thời điểm đó, DAMWON chưa sẵn sàng. Có hàng tá những đội tuyển chơi xếp hạng với đấu tập thì ghê lắm, nhưng đến khi đánh giải thì thậm chí không lên hạng nổi. Dù vậy, đội tuyển đã tiến bộ một cách vượt bậc. Khi có trong tay 7 trận thắng liên tục, đó là lần đầu tiên CKTG hiện ra trong đầu tôi.

Lần đầu khi đến DWG, bạn đã yêu cầu các tuyển thủ làm điều gì trước tiên?

Tôi tin rằng những kiến thức nền tảng là điều quan trọng nhất. Bạn không cần bất cứ điều gì đặc biệt để chiến thắng ở giải quốc nội, hoặc thậm chí là CKTG cả. Chủ yếu là bạn phải xây dựng một nền tảng đủ mạnh, từng viên gạch một, và không được đi tắt ở bất kì chỗ nào. Đầu tiên, tôi đã thử mở rộng bể tướng của các tuyển thủ. Tôi yêu cầu họ chơi những vị tướng cụ thể trong xếp hạng đơn, và bảo họ rằng đừng quan tâm đến xếp hạng. Với một bể tướng rộng,một tuyển thủ sẽ có thể chơi một cách tự tin hơn và việc cấm chọn cũng đột nhiên dễ hơn rất nhiều.

Tôi cũng chỉ họ cách giao tiếp. Bởi LMHT là một trò chơi đồng đội, ngay cả khi các quyết định đưa ra đôi khi sẽ có sai sót, nhưng bạn luôn có thể tránh được những sai lầm khủng khiếp nhất nếu có thể hoạt động thống nhất. Tôi đã tập trung nhiều vào những vấn đề khi phối hợp. Đồng thời, tôi cũng xây dựng một hệ thống đưa ra quyết định, nôm na thì nó sẽ giúp họ quyết định sẽ làm gì sau khi đẩy xong trụ 1, hay tiếp cận như thế nào đối với những đội hình khác nhau. Suốt giải Mùa Xuân, chúng tôi chỉ thử nghiệm và cố gắng làm chủ hệ thống đó.

i1569392097977996

Là một HLV, bạn nghĩ mình đã cải thiện được những gì cho DAMWON?

Mọi người đều đã cải thiện rất nhiều, nhưng đặc biệt là CanyonBeryL. Trong đội, tôi nói chuyện với Canyon nhiều hơn bất kì ai khác. Bọn tôi thậm chí nói về những điều chi tiết nhất có thể, như đường rừng hoặc thời điểm để tạo tình huống. Tôi cũng yêu cầu cậu ấy chơi mạo hiểm hơn. Tôi không muốn thất bại, phí hoài thời gian mà chẳng làm gì cả. Nếu cậu ấy băng trụ sai, bọn tôi cũng có thể bàn luận, và thử lại vào trận sau với một đội hình mới, nhưng nếu bọn tôi không hành động thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Lúc đó cậu ấy đã phải gồng mình rất nhiều trước áp lực, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng đã vượt qua được điều đó.

Với BeryL, bọn tôi lại thường hay nói về việc shotcall. Cậu ấy là một tuyển thủ có nhãn quan chiến thuật thiên bẩm, và cực kì thông minh. Tuy nhiên, cậu ta lại gặp vấn đề trong giao tiếp. Ở trên tôi cũng đã nói rằng điều quan trọng là tất cả phải hoạt động một cách thống nhất. Ví dụ, trong tình huống nào đó, dù quyết định đúng là đi ăn Baron, nhưng họ đưa ra quyết định đẩy đường giữa thì tất cả cũng phải theo. Ngoài vấn đề giao tiếp đó ra thì tôi thấy BeryL là một tuyển thủ hoàn hảo, và chỉ sau một thời gian, cậu ấy đã có thể khắc phục điểm yếu đó và trở thành hỗ trợ chính của đội.

Thay đổi lớn nhất các bạn đã thực hiện trong đội là gì?

Macro. Trước đây cả đội thường rất hay macro một cách vô thưởng vô phạt, nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Đó không phải là việc né giao tranh và kêu gọi những quyết định sặc mùi macro, mà thực chất chính là chấp nhận giao tranh và phối hợp cùng nhau. Hiện tại thì các tuyển thủ đã rất giỏi về vấn đề này rồi. Khi tôi nhìn thấy một tuyển thủ làm đúng như những gì mình dặn, tôi cảm thấy rất hài lòng, và kết quả tốt sau đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Có vẻ như những đội tuyển bạn dẫn dắt đều có một mảng trên bảng đồ rất mạnh đúng không?

Năm nào cũng có người nói với tôi câu này cả. Tôi toàn gia nhập những đội tuyển có mảng trên bản đồ khỏe, và thật ra tôi rất thích hình mẫu đội tuyển như thế. Trong lúc cấm chọn, tôi thường ưu tiên đầu tư vào mảng trên bản đồ và để họ gánh đội, bởi những trận đấu đó là những trận đấu dễ nhất. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần xây dựng khả năng phối hợp giữa các tuyển thủ mà thôi, bởi họ đã có kĩ năng quá tốt sẵn rồi.

Là một HLV esports, bạn có cảm thấy hơi kì cục khi mình cứ liên tục chuyển đội mỗi năm không? Có lý do nào cho việc chuyển đội ấy không?

Mỗi năm là một lý do khác nhau. Có lần thì là do lương thấp, có lần là vì tầm nhìn không nhất quán. Nhưng sau vài lần đổi đội, tôi nhận ra rằng việc tìm kiếm thành công ở một đội tuyển mới cũng là một niềm vui.

Năm 2017, bạn đã làm việc cho Dignitas trong một thời gian rất ngắn. Bạn không thích ở Mỹ à?

Tôi đến đó được đúng 38 ngày. Đầu tiên là tôi chẳng làm được gì ở NA cả. Tôi không thể lên chỉ đạo cấm chọn. Thứ hai là có quá nhiều sự can thiệp từ tổ chức, và họ thường giới hạn những gì tôi có thể và không thể làm.

Đồng thời, các tuyển thủ cũng không giỏi trong việc nhận phê bình nữa. Ví dụ nhé, khi tôi nói về một đường thua, các tuyển thủ sẽ trả lời như kiểu “Ủa mà tôi có thua đâu.” Tôi cảm giác như họ đang cư xử với HLV như thể quản lý của mình vậy. Sau vài trận, họ bảo tôi về, và tôi về luôn thật (cười). Bởi tôi cũng chẳng thể làm gì cả, nên đó có lẽ là lựa chọn duy nhất.

i1569392091151955

Bạn có thể kể một chút về thời gian ở IG không?

Ở IG, mọi người đều đối xử công bằng lẫn nhau. Đó là một môi trường mà bất kì ai cũng có thể khen ngợi hoặc chỉ trích người khác. Ví dụ như TheShy hoàn toàn có thể nói những câu như “Em thắng là bởi anh đã chỉ em cách chơi. Anh giỏi thật, HLV” Tuy nhiên, ở Hàn Quốc thì không được ngang hàng như thế, phần nhiều bởi lý do văn hóa.

Nếu chọn ra một tuyển thủ khó dạy bảo nhất, bạn sẽ nghĩ đó là ai?

Chắc chắn là Nuguri. Cậu ta cực kì cứng đầu, và việc nói chuyện với cậu ta cũng rất khó. Nếu có gì đó sai, nhưng cậu ta nghĩ mình đúng, thì không có cách nào giúp bạn làm cậu ta nhận ra điều đó cả. Vấn đề đó đã được giải quyết phần nào, và cậu ấy giờ đã biết lắng nghe hơn. Kinh nghiệm của tôi thì những đứa đi đường trên toàn khó dạy (cười). Quy tắc trong game của họ quá rõ ràng, và họ cực kì ám ảnh với vai trò của mình. Tôi nghĩ CuVee cũng là một ví dụ điển hình đấy.

Ví dụ nhé, việc lấy hết giáp trụ trong vòng 14 phút thật ra là bất khả thi, nhưng những người đi đường trên luôn bị ám ảnh bởi việc lấy hết mới thỏa mãn. Hơn nữa, dù sau một chiến thắng, nếu họ thua đường, họ cũng sẽ tỏ ra cực kì thất vọng. Điều đó rất lạ. Trước đây tôi cũng không tin điều đó đâu, nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng đúng là như vậy. Nguyên nhân có lẽ là do đường trên là một ốc đảo, và họ cứ phải quen với việc tự lực cánh sinh.

Vậy ngược lại, bạn có nghĩ rằng có tuyển thủ nào mà bạn có thể học hỏi không?

Có đúng hai người, là PraYRookie. Tôi đã học được rất nhiều điều từ PraY, còn Rookie thì lại khiến tôi cực kì ngạc nhiên.

Các tuyển thủ thường không chịu chấp nhận lỗi sai của mình, bởi nó đụng chạm đến lòng tự ái của họ. Tuy nhiên, PraY là một mẫu tuyển thủ có thể nhận lỗi ở bất kì nơi đâu, và luôn nhìn tình huống một cách khách quan nhất có thể. Đó không hề là một điều dễ dàng gì đâu. Cậu ấy luôn là người ở lại tập trễ nhất, và luôn cố để dẫn dắt những người chơi trẻ hơn. Nhìn chung cậu ta như một HLV trong đội vậy, và là một thủ lĩnh bẩm sinh.

Rookie cũng khá tương tự với PraY. Cậu ta là một thủ lĩnh. Cậu ta cũng đã cực kì nỗ lực để thích nghi với Trung Quốc. Cậu ta lao đầu vào học Tiếng Trung, và thậm chí tập ăn đồ ăn địa phương. Cậu ta làm gần như mọi thứ để có thể thích nghi bản thân với LPL, và trở nên gần như hoàn hảo trong game.

Khi mọi người khác đi nghỉ mát, PraYRookie lại thường ngồi và xem lại những replay, cũng như tập luyện tiếp trong xếp hạng đơn. Ai lại không quý những tuyển thủ như họ chứ? Năm ngoái, khi những người chơi khác tập luyện đến 1 – 2 giờ sáng, Rookie thường ngồi lại đến tận 5 giờ. Cậu ấy luôn cố gắng hết sức mình, và tôi cũng thường hay nói với cậu ấy rằng, “Em sẽ là người giỏi nhất cho đến tận ngày em giải nghệ.”

PraY-kz

PraY vẫn là một trong những hình mẫu tuyển thủ đáng kính nhất, dẫu cho phong độ không còn như trước

Nếu nói thẳng, thì điểm yếu của DAMWON là đường dưới, đặc biệt là Nuclear. Bạn đã tìm được lời giải cho điểm yếu này chưa?

Tôi sẽ nói thật luôn là một HLV không giải quyết được điều đó quá nhiều. Tôi có thể giúp đỡ trong việc chọn kèo, việc phối hợp giữa cặp bot, việc di chuyển/macro, nhưng về mặt kĩ năng thì mỗi người phải tự cải thiện lấy. Tuy nhiên, đội ngũ huấn luyện cũng chưa bao giờ nói với Nuclear về chuyện đó cả. Chúng tôi đều biết Nuclear đã nỗ lực thế nào, và cậu ấy chơi chơi tốt ở vai trò anh cả của đội như thế nào.

Mọi người thường nói rằng ADC là vai trò dễ bị lão hóa và hết thời nhất, nhưng tôi thì không đồng ý. Họ là những tuyển thủ đạt đến độ chín sự nghiệp trễ nhất, và Nuclear đang có cơ hội đạt đến độ chín đó trong giải lần này, bởi sự nỗ lực của cậu ta. Tôi biết rằng mọi thứ vẫn đang rất khó khăn với cậu ấy, nhưng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cậu ấy hết sức có thể để cậu ấy có thể vượt qua khó khăn lần này.

Bạn nghĩ kết quả CKTG năm nay sẽ ra sao? Liệu LCK có giành lại được ngôi vương?

Tôi nghĩ rằng LCK sẽ chiến thắng. Sẽ không dễ dàng như trước nữa, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng LCK vẫn đang vượt lên trên các khu vực khác. G2 Esports có thể rất mạnh, nhưng tôi cũng không chắc lắm vì tôi chưa đối đầu với họ bao giờ. G2 cũng chưa bao giờ chiến thắng ở CKTG, nên có lẽ họ sẽ không hẳn là sợ chúng tôi. Tôi vẫn nghĩ LCK sẽ chiến thắng, và SKT là đội có tỉ lệ làm được điều đó cao nhất.

Nói về SKT, dù họ đã có lúc gặp khó khăn, nhưng họ vẫn luôn tìm cách vượt qua. Là một HLV, bạn cảm thấy sao về SKT?

Cá nhân tôi nghĩ KkOma là một HLV cực giỏi, và là một nhà lãnh đạo thiên bẩm. Tôi đã có rất nhiều dịp được tiếp xúc với SKT, và tôi nghĩ rằng họ sẽ luôn đến được trận chung kết. Họ giỏi như thế đấy, với những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Tôi nghĩ KkOma là HLV giỏi nhất trong lịch sử. Faker cũng vậy. Với cả tài năng lẫn kinh nghiệm dày dặn, họ thực sự rất khó bị đánh bại.

Cuối cùng, bạn có gì nhắn nhủ với các tuyển thủ và người hâm mộ của mình trước khi lên đường đi CKTG?

Tôi hoàn toàn biết rõ người hâm mộ trong nước đang muốn điều gì. Không phải lúc nào đáp ứng mong muốn của fan cũng là một điều dễ dàng, nhưng đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố làm hết sức có thể, vì thế nên hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ có một màn trình diễn ra trò.

Tôi muốn cảm ơn các tuyển thủ của mình vì đã cùng tôi đi đến đây. Lần đầu đến DAMWON, tôi đã đùa với họ rằng liệu họ có muốn một HLV dễ dãi nhưng không có nhiều tác dụng, hay là một HLV nghiêm khắc để tìm kiếm những thành quả lớn. Lúc đó, họ thậm chí không quan tâm rằng tôi sẽ khó đến mức nào, miễn là họ có vé đi CKTG. Và điều đó đã trở thành hiện thực.

Tôi không muốn các tuyển thủ nghĩ về kết quả vào lúc này, chỉ cần họ có thể chơi hết mình là được. Tôi muốn tất cả đều trở nên nổi tiếng hơn, và có được nhiều tiền hơn trong lần tới thương thảo lương (cười). Nhưng quan trong hơn hết, tôi muốn mọi người tìm kiếm được niềm vui ở Châu Âu.

i1569392100630663

Theo Invenglobal

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post