Phó bản Vòng 4 với chủ đề “Vọng âm xưa” của giải đấu Hãy Nghe Tôi Hát 2026 vừa chính thức khép lại lượt trận thứ hai đầy nghẹt thở. Đây là một vòng đấu “khó nhằn” khi yêu cầu các player thế hệ mới phải mang một tư duy hòa âm hoàn toàn mới vào các kiệt tác bất hủ.
Cuộc chạm trán tuần này giữa bộ ba Mộc Anh, Quang Hiền và Đông Triều không chỉ làm bùng nổ khán đài mà còn kích hoạt những màn phân tích chuyên môn cực kỳ thú vị từ tổ trọng tài Thái Châu – Đông Đào – Hồ Trung Dũng.

1. Mộc Anh bật mode “máy dầu” vượt map miền Nam, ôm trọn điểm số an toàn
Nhận trọng trách mở màn đêm thi, nữ ca sĩ Mộc Anh đã khiến toàn bộ trường quay bất ngờ khi dũng cảm chọn solo với kiệt tác Nam Bộ rặc — Dạ cổ hoài lang – Mộc Anh. Giám khảo Đông Đào vô cùng sửng sốt trước sự “gan dạ” của cô nàng: “Mộc Anh là người miền Trung mà gan ghê khi dám hát nhạc miền Nam”. Dù luyến láy mang hơi hướng thế hệ trẻ tạo cảm giác lạ tai, cô vẫn ghi điểm nhờ chất giọng ngọt ngào và bản phối trẻ trung.
Đáng chú ý nhất là màn ví von “out trình” của danh ca Thái Châu khi nhận xét về nhịp độ (pacing) của Mộc Anh:
“Mộc Anh là máy dầu. Máy xăng thì bốc liền, còn máy dầu phải sau giang tấu mới hay. Sau giang tấu Mộc Anh hát rất tốt, rất thăng hoa. Tôi rất thích phần đó. Hòa âm cũng rất tốt. Mai mốt đổi xe xăng đi, bốc cháy từ đầu luôn nha”.

Giám khảo Hồ Trung Dũng đánh giá cao đồ họa sân khấu và cách tận dụng đạo cụ tinh tế của cô, tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng chạm đến người nghe. Mộc Anh rước về hai con điểm 9,75.
2. Quang Hiền dính debuff “một màu”, Đông Triều chọn nhầm map tình ca
Ở lượt trận thứ hai, Quang Hiền thử sức với bản mashup Liên khúc Vết thương cuối cùng, Cỏ úa – Quang Hiền. Sở hữu giọng hát sáng, khỏe và mạnh mẽ, anh chàng nỗ lực kéo bài hát ra khỏi lối mòn cũ. Thế nhưng, bản phối quá mượt mà vô tình làm mất đi những đoạn thấm nhất. Giám khảo Đông Đào và Hồ Trung Dũng nhắc nhở Quang Hiền đang bị dính debuff “một màu”, cần phân biệt rõ giữa cảm xúc sâu lắng và sự nức nở cơ học để tránh làm trái tim người nghe chai sạn. Anh chàng nhận hai điểm 9,5.

Chốt sổ đêm thi là Đông Triều với một phó bản siêu nặng ký — Áo anh sứt chỉ đường tà – Đông Triều. Ca sĩ Hồ Trung Dũng nhận định bài này còn khó hơn cả Nước non ngàn dặm ra đi vì đòi hỏi player phải lật chuyển rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đông Triều phát huy cực tốt thế mạnh “bản ngã” ở những đoạn hùng hồn, sáng giọng đúng chất chiến binh hào sảng. Tuy nhiên, ở những đoạn tình ca êm ái, anh chàng lại chưa biết cách “vuốt ve” cảm xúc để khai thác hết tài nguyên từ bản phối rất hay. Đông Triều chốt hạ vòng đấu với hai điểm 9,75.

Cục diện Vòng 4 đã chính thức ngã ngũ với chiến thắng tối cao thuộc về Nhã Trang. Chặng đường kế tiếp sẽ kích hoạt những thử thách gắt gao hơn nữa. Anh em nhớ đặt lịch đón xem Hãy Nghe Tôi Hát 2026 tập 9 sẽ được phát sóng lúc 21h Thứ Tư ngày 1/7/2026 trên kênh THVL1 nhé!








