Trong thế giới game, việc “gánh team” (carry) sai người, cố chấp cứu một đồng đội độc hại (toxic) thường sẽ dẫn đến cái kết thua trận thảm hại. Ngoài đời thực, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của chị H (U70, sống tại TP.HCM) xuất hiện trong chương trình Người Thứ 3 tuần này chính là một minh chứng xót xa như thế.
Đi qua liên tiếp những phản bội từ mối tình đầu thời nữ sinh cho đến cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm, chị đã phải đánh mất cả tuổi trẻ, sự tự trọng chỉ vì sự bao dung và thương hại mù quáng.

1. Mối tình đầu kinh dị với “chiến thuật” quỳ lạy, tự rạch tay
Biến cố đầu tiên đến với chị H khi còn là nữ sinh ôn thi tú tài trước năm 1975. Một anh chàng hàng xóm học giỏi, gia giáo đem lòng yêu chị nhưng lại có những hành động cực đoan đến đáng sợ. Mỗi khi chị ở một mình, anh ta lại đến nhà quỳ lạy van xin, thậm chí dùng kéo tự rạch tay đến bật máu, cắt tóc bỏ vào sổ nhật ký để chứng minh tình yêu.
Vì non nớt, chị H mềm lòng chấp nhận vì thương hại hơn là tình yêu thực sự. Nhưng rồi “bộ mặt thật” của anh ta bị phơi bày khi chị tận mắt bắt gặp người yêu chở một cô gái làm trong quán cà phê trá hình. Quá ám ảnh, chị phải mất hơn 10 năm sau mới dám mở lòng để bước vào hôn nhân.
2. Bi kịch hôn nhân 26 năm và nỗi đau cách một cái kệ sách
Cứ ngỡ bến đỗ bên người chồng kỹ sư xây dựng hiền lành, trí thức sẽ bình yên, nhưng giông bão ập đến khi chị H phát hiện mình bị vô sinh. Trong thời gian chị ra Hà Nội chữa bệnh, người chồng đã ra tay gạ gẫm chính cô cháu họ mới 15 tuổi đang ở nhờ nhà để đi học khiến cô bé phải bỏ chạy cầu cứu gia đình. Tiếp đó, ông ta liên tục ngoại tình với đủ phân khúc tại công trường, từ phụ hồ cho đến kế toán trưởng.
Đỉnh điểm của sự bế tắc là khi chị H vì quá yêu chồng và mặc cảm chuyện con cái, đã chủ động tìm một cô em họ về sinh con cho chồng. Chuỗi ngày ám ảnh nhất cuộc đời chị bắt đầu:
“Tôi nằm cùng một căn phòng, chỉ cách họ một cái kệ sách thôi.” – Chị H nghẹn ngào nhớ lại.
Sự hy sinh đến mức tiêu cực đó vẫn không thể giữ chân người đàn ông trăng hoa. Khi chuyển lên TP.HCM, ông ta tiếp tục công khai chung sống với một người phụ nữ khác làm nghề “bán hoa”. Sau 26 năm chịu đựng trong im lặng, chị H mới quyết định buông tay ly hôn.
3. Đạo diễn Lê Hoàng: “Đàn ông rất giỏi tạo cảm giác mình là duy nhất”
Lắng nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng nhận định những hành động cực đoan như quỳ lạy, tự làm đau bản thân thời trẻ hoàn toàn không bảo chứng cho sự tử tế hay chung thủy. Đàn ông rất giỏi sử dụng các chiêu trò tỏ tình bốc đồng để khiến phụ nữ nghĩ mình là duy nhất, nhưng thực ra nhiều thứ rất phổ thông và cũ kỹ. Nam đạo diễn gửi lời khuyên: “Khi chọn một người đàn ông, đừng nghe những gì họ nói với mình mà hãy nhìn cách họ đối xử với những người xung quanh”.
Thật may mắn là giới trẻ và phụ nữ hiện đại ngày nay đã thực tế hơn, không còn dễ bị chinh phục bởi những lãng mạn bề nổi. Cuối chương trình, chị H chọn cách nhẹ lòng buông bỏ oán trách và nhắn nhủ phụ nữ trẻ: “Đừng thương hại ai đến mức quên mất bản thân mình”.Anh em có thể xem trọn vẹn tập phát sóng đẫm nước mắt này tại Người Thứ 3 | Câu chuyện của chị H. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.






