Tại sự kiện Gamescom 2026, Xbox Game Studios cùng nhà phát triển The Coalition đã chính thức công bố đoạn trailer cốt truyện đầy kịch tính của Gears of War: E-Day, đồng thời ấn định ngày phát hành toàn cầu vào ngày 06/10/2026. Đưa người chơi quay ngược thời gian về 14 năm trước các sự kiện của phần đầu tiên, tựa game tiền truyện này sẽ tái hiện ngày đen tối nhất trong lịch sử hành tinh Sera khi loài quái vật Locust Horde lần đầu trồi lên từ lòng đất.

Sự trở lại của bộ đôi huyền thoại Marcus Fenix và Dom Santiago thời trẻ
Điểm nhấn xúc động nhất của Gears of War: E-Day chính là việc khai thác tình bạn gắn kết sinh tử giữa hai chiến binh trẻ tuổi Marcus Fenix và Dominic Santiago.
Đối mặt với sự sụp đổ bất ngờ của nền văn minh khi kẻ thù bí ẩn tàn sát mọi thứ trên đường đi, cả hai phải chiến đấu bằng bản năng sinh tồn trần trụi. Những phân cảnh chiến đấu tay đôi nghẹt thở, sự kinh hoàng tột độ khi đối mặt với một con quái vật Locust duy nhất đã mang trở lại chất kinh dị đen tối (Dark Horror) vốn là linh hồn của dòng game Gears đời đầu.
Lối chơi bắn súng nấp bắn tàn bạo kết hợp cưa máy Lancer trứ danh
Gears of War: E-Day giữ vững công thức lối chơi bắn súng góc nhìn thứ ba nấp bắn (Cover-based Shooter) trứ danh nhưng nâng cấp nhịp độ chiến đấu nhanh và tàn khốc hơn.
Cơ chế nạp đạn chủ động (Active Reload) tiếp tục đóng vai trò sống còn trong các pha đọ súng căng thẳng. Khẩu súng trường Lancer với lưỡi cưa máy càn quét cận chiến được trau chuốt với các đòn kết liễu đẫm máu, mang lại cảm giác phấn khích tột độ cho game thủ. Trò chơi sẽ có mặt ngay trong ngày đầu tiên trên dịch vụ Xbox Game Pass.





