Chiều 23/12, ê-kíp sản xuất bộ phim Thiên Đường Máu tổ chức buổi họp báo để công bố các thông tin chính thức về dự án. Nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được các thành viên ê-kíp đoàn phim tiết lộ.

Tham dự buổi họp báo giới thiệu phim có: bà Vũ Thị Bích Liên đại diện nhà sản xuất Mega GS, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, các diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Sỹ Toàn, Bích Ngọc, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Yến, Lâm Thanh Sơn, Đình Hiếu, Hoàng Trinh, Uy Trần. Các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Lê Minh Thuấn vì lịch trình cá nhân không thể tham dự sự kiện.

Quang Tuấn “sợ” lên phim trường, Hoài Lâm từng muốn bỏ vai
Tại sự kiện, vai diễn của diễn viên Quang Tuấn và Hoài Lâm nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như câu hỏi từ phía báo chí.
Trong phần chia sẻ mở màn, Quang Tuấn cho biết đây là bộ phim khiến anh rất háo hức nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh hai thái cực cảm xúc hoàn toàn đối lập. Một mặt anh rất muốn tham gia nhưng có những ngày anh không muốn lên đoàn. “Tuấn rất sợ khi phải đóng những cảnh
đó và có cảm giác như lồng ngực mình bị xé toạc. Tuấn rất sợ cảm giác những ngày lên set quay, đặc biệt là những cảnh bị treo ngược, thả từ trên cao hay phải chui cống. Có lúc Tuấn cảm thấy mình không chịu nổi nữa, muốn thoát vai và tính kêu cắt đi, cắt đi, xong rồi. Mình nói vậy nhưng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường không nghe được“, nam diễn viên chia sẻ. Anh cũng tiết lộ, đây là bộ phim bản thân mình rất tâm đắc và hy vọng sẽ được lan tỏa để có thể cảnh tỉnh mọi người không rơi vào những trường hợp đau lòng như thế.

Kể thêm về những cảnh quay khiến bản thân bị ám ảnh, Quang Tuấn cho biết có một phân cảnh anh bị treo ngược, vì không kiểm soát được đã lao thẳng đầu xuống đất nhưng may mắn có hai diễn viên đóng thế vào đỡ kịp thời, cứu anh một mạng.
Một thông tin cũng được Quang Tuấn tiết lộ, khi nhận kịch bản này cả hai vợ chồng cùng đọc và rất thích. Vợ cũng khuyến khích anh tham gia dự án này. Tuy nhiên, vì bộ phim được thực hiện trong giai đoạn vợ mới sinh em bé nên có những ngày đi quay về, anh thừa nhận mình giống như bị “hoang tưởng”, vì suy nghĩ quá nhiều nên có cảm giác trong đoàn có người đang theo dõi, cầm máy quay và truyền thông tin về… bên kia.
Nam diễn viên kể thêm: “Lúc đó em không dám về nhà vì sợ người ta sẽ bám đuôi mình, ảnh hưởng tới gia đình, vợ con. Đích thân anh Lâm Thanh Sơn là người đưa em về và nói không sao đâu. Ngay cả khi đi trên đường, em còn nghĩ có hai chiếc xe đang bám theo mình, dù đó chỉ là xe công nghệ“. Quang Tuấn cũng thổ lộ, vai diễn này có quá nhiều thứ để anh thể hiện, truyền tải thông điệp đến khán giả của mình.

Còn với Hoài Lâm, anh thừa nhận vinh dự khi có cơ hội diễn xuất với nhiều diễn viên gạo cội trong phim. Anh cho biết để nhận vai diễn này bản thân đã luyện tập rất nhiều, đặc biệt là về mặt tâm lý.
Hoài Lâm cũng cho biết bản thân khá hồi hộp, không biết mình có thể hiện tốt vai diễn này không. “Có những lần em muốn bỏ cuộc và nói anh Hoàng
Tuấn Cường em không làm được đâu. Anh cũng động viên em cố gắng, quay thử cho anh coi. Sau những phân cảnh đầu tiên quay dưới cống mọi người cũng cho em cảm giác đoàn phim và bối cảnh cũng như gia đình mình thôi. Lúc đó em có cảm giác đỡ sợ hơn, đỡ run hơn và thấy mình tiến bộ hơn“, Hoài Lâm chia sẻ. Theo tiết lộ từ phía ê-kíp, ngoài diễn xuất, Hoài Lâm còn đảm nhận phần sáng tác và thể hiện nhạc phim.
Ngoài hai diễn viên chính, các diễn viên tham gia trong phim cũng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện Thiên Đường Máu.

Diễn viên Bích Ngọc cho biết, vai Út Tâm trong phim dù không phải vai lớn nhưng đóng vai trò rất lớn trong phim. Cô cho biết, ngay ngày đầu tiên lên phim trường đã phải quay cảnh kết phim – cảnh quan trọng nhất nên cô gặp nhiều áp lực. Cô cho biết, vai diễn của mình là nhàn nhất, đỡ cực khổ nhất nhưng trong quá trình quay vẫn có chảy máu, bị bầm dập thậm chí không biết đâu là do hóa trang, đâu là bầm thiệt.
Diễn viên Đình Hiếu tiết lộ, để được nhận vai diễn trong phim đạo diễn bắt buộc mọi người phải rèn luyện thể lực và trải qua một vài bài test bởi nếu không đủ sức khỏe, không được đóng phim này.
Với diễn viên Hoàng Trinh, ngoài mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất, chính đề tài và thông điệp bộ phim muốn truyền tải là điều thôi thúc chị nhận lời tham gia phim.

Diễn viên Hoàng Yến cũng tiết lộ, toàn bộ những gì cô tưởng tượng trước đó hoàn toàn khác biệt khi lên set quay bởi mọi thứ khắc nghiệt, gai góc hơn rất nhiều và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng đòi hỏi rất cao.
Không lạm dụng những cảnh tra tấn quá nhiều
Tại buổi họp báo, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thừa nhận đây là đề tài rất khó. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết: “Trong quá trình quay phim mình phải đong đếm để mọi thứ đều vừa phải, không lạm dụng những cảnh tra tấn hay đề cập đến những mặt xấu. Tôi phải giải quyết mọi thứ bằng chính cảm xúc của các nhân vật để có thể truyền tải câu chuyện. Đặc biệt,
khi quay các phân cảnh hành động vừa phải đáp ứng được nhu cầu khán giả đồng thời yếu tố cốt lõi làm sao để truyền tải cảm xúc, tình cảm bên trong đó“.
Anh cũng chia sẻ thêm, bối cảnh phim này rất khó, thậm chí ê-kíp còn muốn qua nước bạn để thực hiện nhưng không thể thực hiện được vì các điều kiện không cho phép. Tuy nhiên, anh cũng phải sang tận nơi để tìm hiểu bối cảnh từ đó có những lựa chọn phù hợp nhất nhằm tái hiện chân thực. Anh cho biết, trong quá trình thực hiện có những lúc không nghĩ có thể vượt qua được tất cả mọi thứ.

Theo bà Vũ Thị Bích Liên – giám đốc sản xuất phim, đại diện nhà sản xuất Mega GS, Thiên Đường Máu được ê-kíp ấp ủ trong khoảng 2-3 năm. “Khi đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nói với tôi về ý tưởng, bản thân tôi cũng rất muốn làm. Nhưng, với những đề tài hiện thực xã hội như này rất khó khăn và cực kỳ nhạy cảm. Nhưng nhờ sự quyết tâm của đạo diễn, các anh chị em diễn viên và đặc biệt chị Hạnh Thúy – tác giả kịch bản dự án mới được thực hiện“. Bà Bích Liên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Thượng Tá Nguyễn Trường Giang – đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân tại TPHCM vì đã đưa ra nhiều góp ý trong quá trình hoàn thiện kịch bản để đảm bảo các yếu tố về mặt pháp lý.
Thượng Tá Nguyễn Trường Giang cho biết thêm, trong quá trình góp ý về mặt kịch bản, anh nhận thấy biên kịch Hạnh Thúy và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã nghiên cứu rất kỹ và phản ánh đúng thực trạng diễn ra ở những trại buôn người bên nước bạn. “Tôi hy vọng sau bộ phim này sẽ góp phần nâng cao ý thức của mọi người, nhất là các bạn thanh thiếu niên sẽ có thêm kiến thức để tự phòng chống, tự cảnh giác không sa vào những bẫy lừa đảo như thế này“, Thượng Tá Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về quá trình viết kịch bản, NSƯT Hạnh Thúy cho biết ngay từ ban đầu chị đã rất trăn trở về đề tài này. Chị tiết lộ, khi được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đặt hàng, chị nhận lời ngay nhưng kịch bản ban đầu

không khốc liệt như hiện tại. Trong quá trình chất vấn, phản biện với đạo diễn câu chuyện đã mang màu sắc mới, mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn và chị tin sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
“Khi viết kịch bản Thúy đã phải tham vấn rất nhiều đơn vị, từ nhiều nguồn khác nhau: báo chí, các tư liệu truyền thông, từ những nhân vật thực tế… Riêng về vấn đề pháp lý, Thúy cũng có sự tham vấn chi tiết, cụ thể và hiệu quả từ phía Điện ảnh Công an nhân dân. Thúy muốn kịch bản mang tính chất an toàn, không ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý những thứ mình không kiểm soát được nhưng vẫn kể câu chuyện trung thực“, biên kịch Hạnh Thúy chia sẻ.
Biên kịch Hạnh Thúy cho biết, chị cũng có cơ hội gặp gỡ rất nhiều những người trở về từ nước bạn, lắng nghe, phỏng vấn họ. Riêng công đoạn này chiếm đến 1/3 thời gian viết kịch bản. Có lúc, chị tắt điện thoại cả tuần lễ chỉ để tập trung một cách tốt nhất.
Thiên Đường Máu sẽ có các suất chiếu từ 18H ngày 30-12 tại các cụm rạp trên toàn quốc.








