Doinb – Câu chuyện về quái kiệt bị nguyền rủa

21449

CKTG 2019 là giải đấu dành cho những kẻ giỏi nhất trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Nó là nơi dành cho những tuyển thủ ngày đêm vùi đầu vào xếp hạng đơn, đấu tập, và những trận đấu giải, chỉ để tìm kiếm một cơ hội được đứng trên sân khấu lớn nhất –  đó là những kẻ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho sự nghiệp của họ có mách bảo họ như thế đi chăng nữa.

Có những tuyển thủ kì cựu giờ đây mới có cơ hội lần đầu đứng trên sân khấu lớn của Chung Kết Thế Giới, đó là người đi đường trên Tamás “Vizisacsi” Kiss của Splyce, là Nam “Lira” Tae-yoo của Clutch Gaming. Nhưng có lẽ không ai trong số họ có một câu chuyện hay như thiên tài Kim “Doinb” Tae-sang của FunPlus Phoenix.

doinb

Từ trước đến giờ, sự nghiệp của Doinb có thể được miêu tả bằng ba chữ “bị nguyền rủa.” Nó là một thứ quái dị và độc nhất trong số các tuyển thủ. Nhưng giờ đây, anh ấy đã đặt chân đến Chung Kết Thế Giới, với cơ hội viết lại hoàn toàn lịch sử. Nếu nâng cao chiếc cúp vô địch đó, anh sẽ xóa hết mọi vết đen trong quá khứ và khiến người đời nhớ đến mình bằng ba chữ khác: nhà vô địch.

Kindred_divider_2

Lời Nguyền Của Kẻ Di Cư

qg-doinb

Trong những sự kiện ngoài lề xuyên suốt chiều dài lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại, có lẽ biến cố lớn nhất từng xảy ra là cuộc đại di cư sau Chung Kết Thế Giới 2014. Việc Riot không cho phép những đội tuyển chị em cùng tham dự một giải đấu đã tạo nên một xáo trộn lớn trong cộng đồng tuyển thủ Hàn Quốc. Cùng với đó, một nguồn tiền khổng lồ từ phía Trung Quốc đã kích động một làn sóng khổng lồ các tài năng Hàn Quốc gia nhập LPL. Hàn Quốc thời đó đang thống trị nền LMHT thế giới, và Trung Quốc cũng muốn một cái gì đó từ họ.

Tiền mùa giải 2015, hàng loạt những tuyển thủ tên tuổi đã vượt qua eo biển Hàn Quốc, trong đó bao gồm tất cả những tuyển thủ thời đó đang là đương kim vô địch thế giới trong màu áo Samsung White, cùng đội tuyển chị em của họ Samsung Blue. Và cả Doinb nữa. Lúc đó, anh chẳng là ai cả, một thanh niên nào đó leo lên top thách đấu xếp hạng đơn và được gia nhập Qiao Gu Reapers, một đội tuyển hạng hai Trung Quốc.

Bản hợp đồng đó đã tạo nên một khởi đầu tươi sáng. Doinb dẫn dắt Qiao Gu thăng hạng lên LPL, và đồng thời cũng giúp họ có vé tham dự Cúp IEM vào tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, do một số điều lệ không rõ ràng của giải đấu, họ đã bị loại ở vòng bảng dù có kết quả ngang với đội đi tiếp là Fnatic.

Và rồi, thảm họa ập đến. Qiao Gu giành được chiếc vé tham dự LPL Mùa Xuân 2016, nhưng họ chẳng hề đánh một trận đấu nào ở playoff cả. Một mâu thuẫn bùng phát giữa Doinb và người đi rừng của đội là Swift đã dẫn đến việc cả đội phải rút lui khỏi giải đấu.

doinb-swift-qg

Vụ drama giữa Doinb và Swift là một vụ việc chấn động vào thời điểm đó

Sự kiện đó đã đánh gục Doinb. Anh buộc phải trở lại giải hạng hai, nhưng vẫn sớm tìm đường về với LPL. Nhưng anh dường như vẫn kẹt với QG – giờ đã đổi tên thành Newbee. Tình hình vẫn không thể cải thiện ngay cả khi JD Gaming mua lại đội tuyển. Thậm chí, ở mùa giải sau đó, anh còn bị tống khứ qua Rogue Warrior, và dù có tỏa sáng như thế nào đi chăng nữa thì Rogue vẫn không thể vượt mặt được JD Gaming vào thời điểm đó. Anh lại một lần nữa rời đi, gia nhập FunPlus Phoenix, trong khi JDG liên tục hai lần thi đấu trận chung kết LPL với Yagao – một tuyển thủ quốc nội – ở đường giữa thay thế cho anh.

Điều đáng nói ở đây là, câu chuyện của Doinb gần như là độc nhất. Với những tuyển thủ Hàn Quốc khác, Trung Quốc cho họ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng năm này qua tháng nọ, chẳng ai là có được thành công thực sự rực rỡ cả. UziMing là hai tuyển thủ thành công nhất ở LPL, và là tuyển thủ quốc nội. Nhưng Doinb còn có được xem là một tuyển thủ Hàn giỏi đâu? Thậm chí, anh còn bị xem là điềm xui khi luôn mang thất bại đến bất kì bến đỗ nào của mình, kể từ vụ tai tiếng rút khỏi giải đấu hồi 2016.

Một Doinb Quái Dị

2_edited-1024x576

Doinb là một tuyển thủ quái dị từ trong game ra đến… cách ăn mừng

Lý do nhiều người ghét bỏ Doinb có lẽ chỉ nằm ở cách mà anh triển khai trận đấu. Những ngôi sao đường giữa thời bấy giờ luôn chọn cho mình những vị tướng với lối chơi hổ báo và tìm cách một mình gánh đội ở mỗi trận đấu.

Doinb cũng từng là một người chơi như thế, nhưng giờ thì anh thực sự khác biệt với phần còn lại. Nét đặc trưng trong lối chơi của anh suốt chiều dài sự nghiệp đến từ bể tướng đường giữa quái dị mà anh sở hữu. Ở đây, chúng ta không nói về những tuyển thủ có thể dùng những vị tướng như Aurelion Sol, Xerath,… như bài tẩy. Chúng ta đang nói về một người đi đường giữa có thể mặc kệ meta và khóa vào Poppy hay Maokai.

Lối chơi của anh như định hình cho cả đội tuyển của mình. Doinb chơi như thể anh chẳng thèm quan tâm đến đường của chính mình, mà thay vào đó là liên tục hoạt động với người đi rừng để kiểm soát tầm nhìn và tổ chức tấn công ra hai cánh. Trong nhiều trận đấu, thời gian ở đường cánh của Doinb có khi còn nhiều hơn cả thời gian mà anh bỏ ra ở đường giữa.

Lối chơi dị thường này đã chứng tỏ hiệu quả không ngờ. Kể từ thời Doinb còn chơi cùng ngôi sao đi rừng Clid – lúc này còn là một tài năng trẻ – trong màu áo Newbee, cả hai đã đạt đến một đẳng cấp khác thường. Năm nay, thậm chí đội hình FunPlus còn khủng khiếp hơn nữa khi tất cả đều xoay quanh lối chơi của Doinb – tương tự như chức vô địch của IG năm ngoái khi họ xoay quanh hai tuyển thủ người Hàn là TheShyRookie. Người đi rừng Gao “Tian” Tian-liang của FPX cũng vô cùng phù hợp với lối chơi này, đến nỗi mà dường như nó cũng biến chính Tian thành một con quái vật trong khu rừng. Hiện tại, không ai ở LPL có thể ngăn cản cặp đôi này, dù là nhà đương kim vô địch thế giới IG hay huyền thoại Uzi.

funplus-phoenix-1024x683

Đầu mùa giải, các phân tích viên đã cho rằng lối chơi của FPX chỉ có thể tạo ra được bất ngờ trong giai đoạn đầu – các đội tuyển khác sẽ có thể nhanh chóng bắt bài lối chơi này, và lời nguyền Doinb sẽ một lần nữa quay trở lại. Điều đó đã xảy ra ở LPL Mùa Xuân, khi FPX bị chính JDGYagao đánh bại và loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, họ ngay lập tức quay trở lại ở LPL Mùa Hè, lần này hoàn thiện và khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. FPX gần như không có đối thủ trên con đường đến với chức vô địch LPL và tấm vé hạt giống số một của CKTG. Còn JDG ư? Họ sẽ phải ở nhà và xem CKTG qua màn hình nhỏ vậy…

Bốn năm sau lần đầu tiên xuất hiện trên đấu trường quốc tế, Doinb cuối cùng đã có tấm vé đến giải đấu danh giá nhất hành tinh. Từ một tài năng trẻ, anh đã học thành thạo Tiếng Trung để trở thành một đội trưởng đích thực cho cả đội, và biến lối chơi đặc trưng của mình trở thành một tượng đài. Đó cũng là lý do vì sao câu chuyện của Doinb là ấn tượng nhất. Sẽ có rất nhiều tuyển thủ muốn ghi tên mình vào lịch sử trong kì CKTG này, nhưng nếu Doinb hoàn thành con đường của mình, đó sẽ là một câu chuyện được chúng ta kể lại nhiều năm về sau nữa.

Theo Dotesports

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post