Trong tập 3 của chương trình “Đời Rất Đẹp”, khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện đầy xúc động của Thạc sĩ Vũ Xuân Thành – một người trí thức mang trong mình tấm lòng sâu nặng dành cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, và dành gần trọn hành trình trưởng thành để đi cùng những phận đời kém may mắn.
Tập 3 của chương trình “Đời Rất Đẹp”, khán giả được gặp gỡ Thạc sĩ Vũ Xuân Thành, một người trí thức chọn đi con đường ít người đi, con đường ở bên cạnh những trẻ em chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.

Hành trình của anh không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ một câu nói rất giản dị nhưng ám ảnh suốt nhiều năm: “Người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ” của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước. Câu nói ấy được MC Ngọc Lan nhắc lại trong chương trình như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức.
Trở về năm nhất đại học, Vũ Xuân Thành có cơ duyên gặp chị Mỹ Quyên, người đã truyền cảm hứng và tạo cơ hội để anh tham gia các hoạt động của Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tại Pháp. Từ bước khởi đầu đó, anh trở thành cầu nối từ Đà Nẵng đến các tỉnh miền Tây, bền bỉ suốt gần 20 năm. Anh là người trực tiếp lắng nghe từng hoàn cảnh, làm hồ sơ gửi sang Pháp để hỗ trợ học phí, trao học bổng, giúp các gia đình khó khăn vay vốn lãi suất 0%. Anh từng chia sẻ rằng, lúc bắt đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi giúp, nhưng càng đi nhiều, nhìn thấy càng nhiều nụ cười của những đứa trẻ được nâng đỡ, anh càng hiểu rằng mình không thể dừng lại. Hành trình ấy không chỉ là cho đi, mà còn là hành trình lớn lên trong cảm xúc và trách nhiệm.
Một chiếc hộp thuốc xuất hiện trên bàn trò chuyện đã đưa anh trở lại khoảnh khắc không thể nào quên của năm 2017. Trong một chuyến đi hỗ trợ trẻ em da cam tại Đại Lộc, anh nhận tin cha mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Tin dữ đến quá đột ngột, tài chính chưa kịp chuẩn bị, anh rơi vào trạng thái bối rối và bất lực. Khi chia sẻ với những người cô chú trong tổ chức tại Pháp, anh chỉ nhận lại một câu rất giản dị: “Con cứ về với gia đình, mọi chuyện để cô chú lo”. Lần đầu tiên trong đời, người quen đi giúp người khác lại ở vị trí của người được giúp. Anh nói, cảm giác ấy giống như đang giữa biển, tưởng chừng không còn sức bơi, thì bất ngờ có người quăng cho một chiếc phao. Khoảnh khắc ấy khiến anh thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của sự sẻ chia và càng thôi thúc anh tiếp tục con đường mình đã chọn, nhưng với một tâm thế khác, khi biết rằng mỗi hành động tử tế đều có thể trở thành điểm tựa sống còn cho ai đó.

Xuất thân trong lĩnh vực giáo dục đại học, nhưng chứng kiến số lượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ngày càng tăng trong khi nguồn hỗ trợ ngày càng hạn chế, Vũ Xuân Thành nhận ra cần mở rộng con đường của mình sang lĩnh vực y tế. Năm 2019, anh hợp tác với một nền tảng truyền thông và trở thành đại diện tại Việt Nam, từ đó bắt đầu kết nối các bệnh viện trên cả nước. Sau gần 5 năm, anh đã góp phần kết nối gần 40 bệnh viện tham gia khám sàng lọc, hỗ trợ y tế cho người dân ở những vùng quê nghèo. Mục tiêu anh đặt ra rất rõ ràng: mỗi tỉnh sẽ có ít nhất hai bệnh viện và một tổ chức phi chính phủ cùng đồng hành, để những người yếu thế không phải đi quá xa mới chạm được đến cơ hội được chữa lành.
Clip Thạc sĩ Vũ Xuân Thành – Hành trình hai thập kỉ đồng hành cùng trẻ em chất độc màu da cam:
Miền ký ức cuối cùng là một cây cọ vẽ xuất hiện như biểu tượng cho bước chuyển mới trong hành trình giúp người của anh. Là giảng viên tại Đại học Kiến trúc, anh cùng sinh viên các trường kiến trúc và mỹ thuật tổ chức những buổi dạy vẽ định kỳ cho bệnh nhi tại bệnh viện. Anh tin rằng, nếu chỉ tập trung vào phẫu thuật mà quên đi đời sống tinh thần, thì sự chữa trị vẫn còn dang dở.
Từ những bức tranh ban đầu mang gam màu trầm tối, các em dần chuyển sang những sắc màu tươi sáng hơn. Phụ huynh kể rằng, các con bắt đầu cười nhiều hơn, chịu nói chuyện, chịu chơi, không còn khép mình trong không gian bệnh viện. Với anh, đó là những dấu hiệu rất nhỏ nhưng đủ để tin rằng, nghệ thuật cũng có thể trở thành một liều thuốc. Trong suốt hành trình ấy, anh không gọi những người đồng hành là “nhà tài trợ”. Anh chọn một từ khác: “giver” – người cho đi. Bởi theo anh, cho đi không chỉ là tiền bạc. Có người cho thời gian, có người cho kỹ năng, có người cho kinh nghiệm, có người cho sự kết nối. Mỗi sự đóng góp đều đáng quý như nhau. Chính từ tinh thần đó, chỉ trong 2 năm, anh đã tổ chức được 168 hoạt động hoàn toàn 0 đồng cho trẻ em. Từ khám sàng lọc, dạy vẽ hàng tuần, giao lưu văn nghệ và chia sẻ kiến thức hàng tháng, cho đến những dự án xây dựng cơ sở vật chất cho trường học, tất cả đều được vận hành bằng sự chung tay của những “giver” không cần bảng giá.
Sau gần hai thập kỷ đồng hành cùng các tổ chức tại Pháp, Singapore và Úc, Vũ Xuân Thành thành lập tổ chức mang tên “Bảo Vệ Tương Lai”. Cái tên cũng chính là mong muốn lớn nhất của anh: để trẻ em và gia đình có thể nhìn thấy một bức tranh tương lai sáng hơn. Tổ chức của anh không nhiều tiền, nhưng giàu con người. Người giỏi y khoa góp chuyên môn, người giỏi tài chính góp tài chính, sinh viên góp thời gian, người có kinh nghiệm góp định hướng. Từ những cuộc trò chuyện, anh cùng cộng sự của mình cùng rút ra một câu đơn giản mà sâu sắc: “Hãy cho đi theo cách của bạn”.
Tập 3 Đời Rất Đẹp – thạc sĩ Vũ Xuân Thành, chủ đề Phát triển cộng đồng bảo vệ tương lai phát sóng vào lúc 19:15, Thứ Bảy ngày 17/1/2026 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.







