Trong tập 47 của chương trình “Đời Rất Đẹp”, khán giả sẽ được gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thu Đào – một khách mời mang dáng vẻ tí hon nhưng có một trái tim và lý tưởng sống vô cùng to lớn.

Khi còn bé, chị Đào cảm thấy mình có sự khác biệt về ngoại hình với các bạn đồng trang lứa. Chị trải qua tuổi thơ với tứ chi không phát triển. Tự ti, buồn tủi là những cảm xúc chị từng trải qua. Tuổi thơ đầy thử thách chưa bao giờ làm tắt khát khao yêu thương và hạnh phúc. Căn bệnh này gây cho chị nhiều bất lợi trong cuộc sống, khi chỉ cao được 1,2 m lúc trưởng thành, nhưng chị vẫn chọn đối mặt với nó một cách lạc quan, tích cực. Một điều may mắn là chị luôn có gia đình và ông xã ở bên để đồng hành, động viên và chia sẻ mỗi khi chị gục ngã.
Trong chương trình “Đời Rất Đẹp”, khi MC Ngọc Lan mở ra miền ký ức đầu tiên bằng món đồ chơi là hình một người chạy chiếc xe đạp, chị Đào nhớ lại những giây phút lúc nhỏ và chia sẻ: “Nhìn vào kỷ vật này, em nhớ tới hồi nhỏ. Tại vì em nhỏ quá nên ba mẹ mua xe đạp trẻ em cho em đi học, lúc đó em học lớp sáu rồi”. Khi được sinh ra, chị Đào cũng bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng càng lớn thì chân tay không to ra, không dài ra và dần không bằng các bạn đồng trang lứa. Đến năm lớp sáu, vì nhìn thấy các bạn chạy xe đạp lớn còn mình chạy xe đạp trẻ em, ngay lúc đó chị mới bắt đầu nhận ra mình thật sự khác biệt.

Trong chương trình “Đời Rất Đẹp”, chị Nguyễn Thị Thu Đào cũng chia sẻ về tình yêu của cuộc đời mình. Chị gặp anh khi đi bán vé số, vì cùng cảnh ngộ nên anh chị dễ dàng nói chuyện và hiểu nhau hơn. Vài năm sau, chị Đào trở thành cô dâu. Tin vui, niềm hạnh phúc lớn lao đến khi chị hay tin mang thai, nhưng sau khi đi khám, bác sĩ khuyên không nên tiếp tục giữ bé vì bé không ổn định đường hô hấp. Dù vậy, vì là đứa con đầu lòng, vợ chồng chị không nỡ bỏ nên quyết định sinh bé. Ngày bé ra đời là một bé trai nặng 3,1 kg, nhưng niềm vui thật ngắn ngủi: chỉ sau 6 tiếng, bé đã qua đời do không thể tự thở – một bi kịch khiến ngày vui trở thành ngày buồn nhất.
Clip Tình yêu đẹp của cô gái cao 1,2 m bán vé số:
MC Ngọc Lan hỏi về huy chương và cảm xúc của gia đình khi chị tham gia bộ môn ném đĩa dành cho người khuyết tật, chị Thu Đào chia sẻ: “Gia đình lúc đầu nghe em đi chơi thể thao thì ba mẹ cũng lo, không biết em có làm được hay không. Em nói với ba mẹ là nếu con giành được giải thì thật vui, còn không thì cũng coi như một trải nghiệm. Khi em thật sự đoạt được giải, cả gia đình vui lắm, còn không tin là mình làm được”.

Hành trình của chị Thu Đào là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường, cho ý chí và trái tim không bao giờ chịu khuất phục. Dẫu trải qua nhiều thử thách và mất mát, chị vẫn kiên cường, tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu, niềm đam mê thể thao và những giá trị nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống. Câu chuyện của chị là lời nhắc nhở rằng, dù cuộc đời có giông bão đến đâu, ý chí và tình yêu sẽ luôn là điểm tựa để chúng ta đứng vững.

Tập 47 Đời Rất Đẹp với chị Nguyễn Thị Thu Đào – Trái tim lớn trong hình hài nhỏ phát sóng vào lúc 19:15, Thứ Bảy, ngày 6/12/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.







