Đường đua Đấu Trường Ngôi Sao đang dần nóng lên khi bước vào đêm Chung kết 1. Mỗi tiết mục là một dấu ấn riêng, được lựa chọn, dàn dựng chỉn chu. Không chỉ là một cuộc thi đầy căng thẳng cho các thí sinh mà 3 HLV đều bước vào trận đấu chiến lược thực thụ.

Chung kết 1 Đấu Trường Ngôi Sao với sự góp mặt của hai giám khảo khách mời danh ca Thái Châu và ca sĩ Thanh Thảo mang đến một đêm thi màu sắc, cảm xúc và đầy tính chuyên môn. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ gạo cội không chỉ làm “nóng” không khí ngay từ những phút đầu tiên mà còn góp phần tạo nên những nhận xét sắc sảo, tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong chặng đường cuối.
Trương Bảo Yến và Trương Thúy Quỳnh mở màn đầy ấn tượng với mashup Lại gần hôn anh và Như vẫn còn đây. Hai chất giọng đối lập một mạnh mẽ – nội lực, một mềm mại – sắc sảo đã hòa quyện trong bản phối đậm chất Đoan Trang. Tiết mục được nâng tầm với phần vũ đạo chỉn chu và sân khấu dàn dựng đẹp mắt, tạo nên một màn trình diễn trọn vẹn cả nghe lẫn nhìn.

HLV Quốc Đại nhận xét tiết mục đã thể hiện rõ màu sắc âm nhạc của đội Đoan Trang và hai thí sinh đã làm rất tốt, đồng thời tin rằng phần trình diễn này sẽ chạm được cảm xúc của hai vị giám khảo.
GK Thanh Thảo tiếp lời, chị cho rằng tiết mục không hẳn là “mang màu sắc Đoan Trang vì từng người đều có bản sắc riêng”. Nữ giám khảo dành lời khen cho sự tự tin và chuyên nghiệp của hai thí sinh, đặc biệt ấn tượng với những đoạn chuyển giọng mượt mà, khẳng định tiết mục đạt độ “chỉn chu và chuyên nghiệp”.
Mặc dù là ở “phe đối địch” nhưng HLV Sỹ Luân cũng rất lo lắng cho đôi thí sinh họ Trương khi ở “dưới trướng” của HLV Đoan Trang. Anh nói: “Tôi ngồi xem mà rất hồi hộp vì bài mashup Đoan Trang chọn rất khó, đặc biệt ở những đoạn lên tông không có chuyển. Vậy mà các em xử lý rất tốt. Đó là điều khiến tôi bất ngờ”.

GK Thái Châu nhận định: “Giọng của Bảo Yến khỏe, chắc. Thúy Quỳnh càng về sau càng bùng nổ. Phần lên tông phá cách, phối bè nhuần nhuyễn đúng gu âm nhạc hiện đại. Đây là một tiết mục vừa nghe hay, vừa mãn nhãn”.
Chia sẻ từ chính HLV Đoan Trang, người đứng sau sự dàn dựng công phu: “Tôi quá tự hào vì có được các em trong đội. Từ phần nhìn đến phần nghe, các em đều làm rất tốt. Các em thông minh, kiểm soát sân khấu tốt và đã mang lại niềm hãnh diện cho chính bản thân, cho gia đình và cho cả đội”.
Mashup: Như vẫn còn đây, Lại gần hôn anh – Trương Bảo Yến, Trương Thúy Quỳnh https://www.thvli.vn/detail/mashup-nhu-van-con-day-lai-gan-hon-anh-truong-bao-yen-truong-thuy-quynh
Tiếp nối đêm thi, đội HLV Sỹ Luân mang đến mashup Anh say rồi – Cho anh gần em thêm chút nữa do hai giọng nam Ben Hoàng Quân và SingK thể hiện.
Bản phối của tiết mục với tinh thần kết hợp pop ballad và rock ballad do HLV Sỹ Luân đã “thức ngày thức đêm” xử lý sao cho hợp lý với hai giọng hát của Ben và SingK. Sự hòa quyện giữa giọng trầm ấm của Ben và giọng bay bổng của SingK tạo nên một tiết mục sâu lắng, mượt mà, chạm tới trái tim người nghe.

Nhận xét về phần trình diễn, HLV Quốc Đại đánh giá cao cách lựa chọn và biên tập bài hát của nhạc sĩ Sỹ Luân, gọi đây là một bản mashup “quá khéo, quá dính” và khen ngợi: “Ben Hoàng Quân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, còn SingK thì vẫn giữ phong độ ổn định. Chúc mừng hai em và huấn luyện viên đã mang đến một tiết mục rất hay”.
GK Thanh Thảo dành lời khen ngắn gọn nhưng đầy thiện cảm: “Hai chữ thôi: Mình thích! Cách Sỹ Luân biên tập thông minh, từ hòa âm đến giọng hát đều hòa quyện, tạo nên một tiết mục trọn vẹn”.
Đối với HLV Đoan Trang tiết mục chỉn chu và “không có gì để chê”, nhưng mong muốn các thí sinh có thể “bùng nổ và khác biệt hơn nữa” ở vòng thi quyết định. Cô cho rằng sự hiền lành, chỉn chu trong cách dàn dựng của Sỹ Luân là điểm mạnh nhưng cũng là thử thách, bởi:
“Tôi muốn thấy các bạn trải nghiệm nhiều hơn, gai góc hơn, để tạo nên những dấu ấn thật khác biệt”.

Sỹ Luân cũng chia sẻ lý do lựa chọn tiết mục này là để hai học trò có cơ hội phô diễn chất giọng, làm chủ cảm xúc và sân khấu. Đồng thời, anh mong muốn cả hai hỗ trợ nhau, hòa quyện tốt trong phần bè và tạo nên sự đồng điệu trong từng khoảnh khắc trình diễn.
Mashup: Anh say rồi, Cho anh gần em thêm chút nữa – SINGK, Ben Hoàng Quân https://www.thvli.vn/detail/mashup-anh-say-roi-cho-anh-gan-em-them-chut-nua-singk-ben-hoang-quan
Đình Thụy và Quỳnh Anh mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt với tiết mục mashup Dạ khúc cho tình nhân – Tưởng niệm. Sự hòa quyện tinh tế giữa hai giọng hát kỹ thuật cao, giàu cảm xúc, cùng không gian âm nhạc sang trọng, sâu lắng đã tạo nên một phần trình diễn đậm chất nghệ thuật, chạm đến trái tim khán giả và chinh phục trọn vẹn ban giám khảo lẫn các huấn luyện viên.

Xuyên suốt quá trình hai thí sinh biểu diễn, HLV Quốc Đại đã rất hồi hộp và lo lắng. Anh xúc động kể lại: “Có lúc gần sáng Thụy còn tự tát mình để tỉnh táo luyện tiếp. Đối với tôi, hôm nay hay bạn đã làm rất tốt”.
HLV Đoan Trang đánh giá: “Tụi em dám đương đầu với những thử thách mới, một tính cách rất cần có ở người trẻ, đặc biệt là để giúp ích cho con đường sự nghiệp sau này. Hai em đã tạo nên một tiết mục vừa đẹp mắt, vừa đã tai”.
Danh ca Thái Châu đánh giá cao sự cố gắng và kỹ năng của cả hai: “Chỉ có vài phút trên sân khấu, nhưng hai em đã tận dụng mọi thứ từ kỹ thuật đến cảm xúc. Chỉ cần thêm một chút giao lưu biểu cảm nữa, các em sẽ chạm đến độ chín”.
Trong khi đó, ca sĩ Thanh Thảo gọi đây là một “tiết mục để đời”: “Hai bạn đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn, hát hai ca khúc rất khó nhưng lại cực kỳ hay. Sự kết hợp giữa hai bạn tạo nên một tổng thể tinh tế, sâu sắc chắc chắn sẽ được khán giả yêu thích”.

Sỹ Luân khen ngợi sự phối hợp ăn ý và điểm rơi cảm xúc hợp lý: “Hai bạn đã đỡ cho nhau rất tốt, giọng nam nữ đều chuẩn và bay”.
Mashup: Dạ khúc cho tình nhân, Tưởng niệm – Nguyễn Quỳnh Anh, Hứa Nguyễn Đình Thụy https://www.thvli.vn/detail/mashup-da-khuc-cho-tinh-nhan-tuong-niem-nguyen-quynh-anh-hua-nguyen-dinh-thuy
Khép lại đêm Chung kết 1, chương trình chưa công bố điểm số, giữ trọn sự hồi hộp cho đêm Chung kết 2.
Đấu Trường Ngôi Sao tập 17 Chung kết 2 sẽ phát sóng lúc 21h thứ Năm ngày 23/10/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.