Trong thế giới giải trí hay các tựa game sinh tồn, khi một thành viên trong đội phải gánh vác vị trí “chủ lực” (carry) quá mệt mỏi, những người chơi còn lại sẽ lập tức bật mode “hỗ trợ” (support) để cùng chia sẻ áp lực, giúp cả team vượt qua thử thách. Bước ra ngoài đời thực, “phó bản” mưu sinh đầy vất vả của một gia đình đông con cũng được vận hành bằng một tinh thần đồng đội tuyệt vời như thế.
Xuất hiện tại tập 24 chương trình Điều Con Muốn Nói, cậu bé Cao Sơn (11 tuổi) đã mang đến một câu chuyện vô cùng ấm áp nhưng cũng đầy trăn trở về hành trình thức khuya may dép phụ mẹ, khiến chị Ốc Thanh Vân và Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân không khỏi nghẹn ngào.

1. Bản kịch bản mưu sinh: Tuổi thơ gắn liền với cây kim và những đôi dép khâu tay
Giữa nhịp sống tất bật, nhiều phụ huynh phải gồng gánh bài toán kinh tế khiến quỹ thời gian dành cho con cái trở nên vô cùng eo hẹp. Tại trường quay, Cao Sơn tự hào kể về người mẹ “rất khỏe và đẹp” của mình – chị Thị Nhung. Mỗi ngày, trong khi ba là người phụ trách đưa đón Cao Sơn đi học, thì mẹ lại cặm cụi ở nhà với xưởng may thủ công. Chị nhận dép về nhà khâu tay, làm việc liên tục đến tận 12 giờ đêm, thậm chí 1 giờ sáng mới chịu nghỉ ngơi.
Điều khiến ban giám khảo ngạc nhiên là dù mới 11 tuổi, Cao Sơn vẫn thường xuyên thức khuya để phụ mẹ cày cuốc. Cậu bé miêu tả rành rọt quá trình làm việc: “Cầm một cây kim và khâu vô cho dép nó chắc”. Không riêng gì Cao Sơn, nhà có 4 anh chị em thì hễ anh lớn đi học về thấy mẹ đang làm là tự động “nhảy vô” phụ giúp không cần ai nhắc nhở. Sự tự giác này khiến Tiến sĩ Bùi Hồng Quân vô cùng bất ngờ, còn chị Nhung thì hóm hỉnh đùa: “Cực thì theo gen rồi, lo mà làm, không làm lấy gì ăn”.

Khi được hỏi có bao giờ thắc mắc tại sao mẹ không làm ít lại, Cao Sơn dõng dạc trả lời một câu khiến ai cũng nhói lòng: “Vì mẹ kiếm tiền nuôi tụi con”. Sự lao lực ấy đã để lại dấu ấn lên sức khỏe của người mẹ khi Cao Sơn xót xa kể lâu lâu mẹ vẫn bị bệnh và ho – dấu hiệu của một lá phổi phải làm việc quá sức hằng đêm.
2. Góc khuất áp lực và câu nói ngây ngô hóa giải mọi trận “lôi đình” của mẹ
Dù bận rộn bươn chải, gia đình Cao Sơn vẫn giữ được nề nếp sinh hoạt vô cùng đáng yêu khi các con tự phân công nhau làm việc nhà: chị lớn nấu cơm, Cao Sơn và anh trai dọn dẹp, ba thì phụ mẹ làm việc. Cả 4 đứa trẻ đều cực kỳ tình cảm, hễ đi học về là phải đi tìm và ôm hôn mẹ ngay lập tức.
Tuy nhiên, áp lực mưu sinh đôi khi tạo ra những khoảng cách tâm lý. Cao Sơn thật thà chia sẻ, những lúc tức giận vì quá mệt mỏi, mẹ “vẫn hiểu nhưng không thấy, mẹ nói bừa và không lắng nghe”. Chị Nhung thừa nhận bản thân đôi khi hay nóng nảy do áp lực đè nặng từ nhiều phía, nhưng tất cả cũng vì muốn lo cho tương lai của các con.
Để giải tỏa áp lực cho mẹ, dàn “support nhí” này lại có một cách hành xử cực kỳ bao dung. Chị Nhung cười hiền kể lại câu nói ngây ngô của các con mỗi khi mình nổi giận: “Giờ mẹ chửi thì giống như mẹ hát vậy thôi”. Sự thấu hiểu của con trẻ chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất giúp người mẹ vực dậy thanh năng lượng của mình.Tập 24 chương trình Điều Con Muốn Nói do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, sẽ chính thức phát sóng lúc 19h15 thứ Sáu ngày 12/6/2026 trên kênh VTV9. Anh em có thể xem trước những phân cảnh đong đầy nước mắt của hai mẹ con tại Clip Điều Con Muốn Nói Tập 24. Đừng bỏ lỡ nhé!









