Bạn đã bao giờ tự hỏi, phía sau những bức tranh rực rỡ của con trẻ là tâm tư gì chưa? Tập 17 Điều Con Muốn Nói tuần này mang đến câu chuyện của bé Linh Đan (10 tuổi), một cô bé chọn bút màu làm bạn thay vì tâm sự với mẹ.

“Mẹ bận” và khoảng cách từ những lần bị đánh đòn
Trong chiếc hộp bí mật, Linh Đan mang đến những cây bút màu – ngôn ngữ duy nhất em dùng để kết nối với thế giới. Ước mơ của em giản đơn đến mức khiến ai cũng phải lặng người: “Con chỉ mong mẹ ngồi cạnh bên mỗi khi con vẽ”. Thế nhưng, câu trả lời thường trực mà em nhận được chỉ là hai chữ: “Mẹ bận”.
Xót xa hơn, Linh Đan tiết lộ em rất sợ mỗi khi mẹ cầm roi. Dù mẹ chỉ muốn em ngoan hơn, nhưng đòn roi đã trở thành bức tường vô hình, khiến cô bé 10 tuổi chọn cách im lặng và thu mình lại. Mỗi lần bị đánh, em không còn muốn sẻ chia, mà chỉ muốn trốn chạy vào thế giới của riêng mình.

Rào cản ngôn ngữ: Khi mẹ không hiểu tiếng Anh của con
Một sự thật thú vị nhưng đầy trắc trở là Linh Đan thường giao tiếp bằng tiếng Anh. Vì mẹ không thạo ngoại ngữ này, chị vô tình trở thành “người lạ” trong những câu chuyện của con. Sự đứt gãy về ngôn ngữ cộng với áp lực đòn roi đã khiến tình mẫu tử ngày càng trở nên e dè.
Thông điệp gửi mẹ: “Con hứa sẽ ngoan và nhanh nhẹn hơn, mẹ chỉ cần ngồi lại bên con một chút thôi!”. Đừng để chiếc roi làm mờ đi tình yêu thương, các bậc phụ huynh nhé!
- Xem trích đoạn đầy xúc động tại đây: https://youtu.be/z2c7pgM0CBI
- Lịch phát sóng: 19h15 thứ Sáu ngày 24/04 trên VTV9.








