Đêm Đọc Sách trở lại vào năm 2026 với chủ đề “Thành thị & Nông thôn”. Xuyên suốt dòng chảy văn chương từ thế kỷ 20 đến nay, hai không gian này không ngừng khơi dậy những câu hỏi về nhân sinh, thiên nhiên và cách chúng ta cùng chung sống trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái.

Đến với chương trình, người tham dự sẽ cùng khám phá những đầu sách thú vị và trải nghiệm phương pháp đọc mang tính cộng đồng, đặc biệt hướng đến việc khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. Các bạn có thể đăng ký tham dự với vai trò là người đọc hoặc người dự thính.
SỰ KIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Vào lúc: 18h30, thứ Sáu 23.01.2026
Địa điểm: Thư viện IDECAF (Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp) – 31 Thái Văn Lung, P. Sài Gòn, TP. HCM.
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Đăng ký tham dự: Tại đây
Một số hình ảnh: Tại đây
Đêm Đọc Sách là sự kiện do Trung tâm Sách Quốc gia và Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng, được tổ chức hằng năm trên toàn cầu qua mạng lưới các trung tâm văn hóa và Viện Pháp.
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ CỦA ĐÊM ĐỌC SÁCH 2026
18:30 – 19:00: Đón tiếp người tham gia
19:00 – 19:10: Phát biểu khai mạc
19:10 – 20:00: 2 hoạt động song song
- Hoạt động 1 – Đọc & Sáng tạo hình ảnh: Dành cho trình độ A1 – B1, trong quá trình nghe và đọc, bạn sẽ được khuyến khích hình dung bối cảnh, nhân vật chính hoặc người hùng của câu chuyện, rồi vẽ lại những gì mình tưởng tượng.
- Hoạt động 2 – Chia sẻ sách gối đầu giường: Dựa trên chủ đề « Thành thị và Nông thôn », các độc giả sẽ đăng ký đọc một đoạn trích từ 3-5 phút từ tác phẩm yêu thích của mình, và sau đó các khán giả dự thính sẽ đặt các câu hỏi để tìm ra tên của tác phẩm đó. Nếu tìm ra được đáp án chính xác, bạn sẽ được nhận một phần quà nhỏ từ Viện Pháp. Trong thời gian đó, bạn cũng có thể lắng nghe chia sẻ về lý do muốn giới thiệu cuốn sách đó với mọi người.
20:15 – 21:00: 2 hoạt động song song
- Hoạt động 1 – Đọc theo mô hình Arpentage (Phương pháp đọc phân mảnh): Dành cho trình độ B2 trở lên. Mỗi người tham gia đọc một phần nhỏ của một tác phẩm văn học rồi chia sẻ lại cách hiểu của mình với nhóm. Khi những góc nhìn cá nhân ghép lại, bức tranh tri thức trở nên rõ nét và dễ hiểu hơn bao giờ hết.
- Hoạt động 2 – Trò chơi về sách xung quanh chủ đề “Thành thị và nông thôn”
CÁC ĐẦU SÁCH ĐƯỢC LỰA CHỌN
Với Đêm Đọc Sách 2026, Viện Pháp mong muốn mang đến cho người tham gia một trải nghiệm đọc giàu cảm hứng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự sáng tạo, đồng thời lan tỏa niềm vui đọc trong một không gian mang tính cộng đồng.
Aya de Yopougon (Aya ở phố Yop)
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie

Tác phẩm đạt giải thưởng tại Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême và được Bộ Giáo dục Pháp khuyên đọc.
Câu chuyện về cuộc sống đời thường của cô bạn Aya 19 tuổi và những người bạn ở khu phố sầm uất Yop, thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà. Với góc nhìn cởi mở, bộ truyện hé lộ hình ảnh về một châu Phi sống động và đầy màu sắc thời hiện đại, với chiều sâu văn hóa và sức sống riêng biệt.
Parce que je t’aime (Vì con yêu mẹ)
Jean-Charles Sarazin

Voi con rất là yêu mẹ, cậu có bao nhiêu là lý do để yêu mẹ.
Hãy cùng Voi con khám phá những điều khiến Voi con yêu mẹ nhường ấy nhé!
Và bé có biết vì sao bé yêu mẹ vô cùng không?
Écoute les oiseaux (Lắng nghe tiếng chim)
Léna Mazilu, Yoann Guény & Maxime Zucca

Cùng tìm hiểu về 20 loài chim châu Âu để hiểu thêm về cách chúng sinh sống, vẻ đẹp riêng trong từng tiếng hót và bí quyết để bạn có thể tự mình quan sát chúng.
Les p’tites poules et la rivière qui cocotte (Những chú gà con và dòng sông cục tác)
Christian Jolibois

Một thảm họa xảy ra khiến nước sông không còn mang màu sắc như mọi khi, và tệ hơn là nó bốc mùi hôi thối nồng nặc.
3 chú gà con Carmen, Carmélito và Belino quyết định lội ngược dòng để tìm ra nguồn cơn của vấn đề…
La Place (Một chỗ trong đời)
Annie Ernaux

Một người cha không bao giờ bước chân vào viện bảo tàng, chỉ đọc báo địa phương, không dùng gì khác ngoài con dao Opinel của riêng mình để ăn. Một người cha xuất thân nông dân rồi trở thành công nhân và cuối cùng là chủ một tiệm cà phê kiêm cửa hàng tạp phẩm. Một người cha luôn lo lắng bị nhầm “vị trí”. Cũng người cha ấy lấy làm tự hào về cô con gái nhờ được học hành tử tế mà đã đặt chân được vào giới tiểu tư sản. Nhưng đằng sau đó là khoảng cách, là những đớn đau, dằn vặt giữa cha và con.
La gloire de mon père (Vinh quang của cha tôi)
Marcel Pagnol

Cậu bé Marcel Pagnol sống lại những năm tháng ấu thơ hạnh phúc, bao bọc bởi sự vô tư và tình yêu thương giữa người cha Joseph, một giáo viên làng được điều chuyển đến Marseille, và người mẹ Augustine xinh đẹp. Khám phá cuộc sống qua lăng kính của người cha, người có tư tưởng nhân văn vô thần và rộng lượng đã soi rọi mọi thứ xung quanh bằng một thứ ánh sáng chân thực và an tâm, Marcel cùng em trai Paul và cô em gái nhỏ đã trải qua những năm tháng học hỏi đầu đời với một sự hào hứng đầy kiêu hãnh.
ĐÊM ĐỌC SÁCH 2026 cũng diễn ra đồng thời tại các thành phố khác
Tại Hà Nội:
- Thời gian: Chủ nhật – 25.01.2026 | 17h00
- Địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội, Phòng Paris và Nice,15 Thiền Quang.
Tại Huế:
- Thời gian: Chủ nhật – 25.01.2026 | 16h00
- Địa điểm: Viện Pháp tại Huế, 1 Lê Hồng Phong
Tại Đà Nẵng:
- Thời gian: Chủ nhật – 24.01.2026 | 17h30
Địa điểm: Viện Pháp tại Đà Nẵng, 33 Trần Phú / 46 Bạch Đằng






