[CKTG 2019] Doinb đã ở đúng nơi mà anh ấy muốn, trận đấu cuối cùng của Chung Kết Thế Giới

12371

48928881608_378a2ab183_k

Đấu trường Palacio Vistalegre vang vọng tiếng cổ vũ dành cho Fnatic. Chúng dội qua những chiếc vòng đấu bò cũ, vô tình tạo ra những tiếng vọng lại trong thời gian ngắn, lớn đến mức có thể lọt được vào những chiếc tai nghe cách âm của các tuyển thủ.

Fa-na-tic!”

Fa-na-tic!”

Chỉ có một cuộc chơi đứng giữa các đối thủ của Fnatic, nhà vô địch LPL FunPlus Phoenix, và trận bán kết của Chung Kết Thế Giới. Trên bản đồ Summoner’s Rift, cả năm thành viên của Fnatic đã tập hợp lại từ sớm để phục kích người đi đường dưới Lwx. Hỗ trợ của Fnatic Hylissang ném ra Đâm thấu xương của Pyke và đã suýt chút nữa hụt con mồi của mình. Lwx vẫn đã trốn thoát, và kế hoạch ở cấp độ 1 của Fnatic đã thất bại. Đám đông thở dài về những gì đã diễn ra.

Một tiếng reo hò nhỏ hơn xuất phát từ khu vực của những người cổ vũ cho FunPlus Phoenix. Dẫn đầu bởi Li “Umi” Youzi, vợ của tuyển thủ đường giữa Doinb, đó là tiếng cổ vũ thường được nghe trước mỗi trận đấu ở LPL, những tiếng hô vang “FunPlus” “加油 [jia you]!” Dù nhanh chóng bị nhấn chìm bởi đám đông cổ vũ đội chủ nhà. Nhưng nó đã ở đó, nhỏ bé, giống như một ốc đảo trung thành giữa đại dương người hâm mộ của Fnatic.

48914825493_26fc922492_k

Gần 36 phút sau tiếng hò hét mở đầu, Umi bước lên lối đi ở trung tâm, mang theo một là cờ lớn của FunPlus và khoác lên mình như một chiếc áo choàng. Cô dẫn đầu một nhóm người hâm mộ của FunPlus lên sân khấu, nơi chồng mình cùng đồng đội đang cúi chào trước khán giả. Những fan hâm mộ mang theo banner với khuôn mặt của Doinb trên đó.

“Làm thế nào trên trái đất này có người cản được Doinb?” Caster tiếng anh Trevor “Quickshot” Henry hỏi bàn phân tích. Lát sau, Doinb được hỏi trên sóng trực tiếp cảm thấy thế nào khi bước vào bán kết CKTG.

“Nó là minh chứng về bản thân tôi,” Doinb nói, hướng đến những fan hâm mộ của FunPlus đang vây quanh sân khấu. “Tôi chưa bao giờ đến được CKTG trước đây và điều đó đã khiến tôi nghi ngờ về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, với chiến thắng này, nó khiến tôi cảm thấy rằng mình đủ tốt để đến được đây.”

Một tuần sau, Doinb cùng đồng đội đánh bại những nhà đương kim vô địch thế giới, Invictus Gaming, ở trận bán kết. Doinb giờ đây sẽ bước đến trận chung kết. Cuối cùng, con đường anh ấy chọn cũng đã dẫn đến nơi anh ấy muốn.

48914624712_cd084a98cd_k

Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng có được quyền quyết định. Quyền để có tiếng nói quyết định trong giao tranh thường thuộc về những người chơi huyền thoại như SKT T1 Faker, người đã chứng minh được giá trị của bản thân mình nhiều lần trong suốt những năm tháng thành công của mình.

Doinb bắt đầu thi đấu ở trong hoàn cảnh bất ổn của LMHT: cuộc di cư của người Hàn Quốc năm 2014-2015, thời điểm nhiều tuyển thủ Hàn Quốc rời khỏi đất nước của mình và giải đấu hàng đầu khi đó, LCK, để đến những khu vực khác. Trung Quốc là một địa điểm phổ biến ở thời gian đó, và lựa chọn đó cũng mở ra cho Doinb, lựa chọn tốt cho một tuyển thủ mới nổi và ít kinh nghiệm thi đấu.

Chàng trai khi đó mới 18 tuổi chỉ được biết đến qua những trận xếp hạng đơn và là một streamer. Nhưng anh ấy đã nhận được những lời đề nghị của các đội từ Hàn Quốc và cả Trung Quốc. Doinb đã thử ở một số đội tuyển Hàn Quốc khác nhau trong chưa đầy một tháng, nhưng có vẻ như không hợp với bất kỳ đội nào.

“Cùng lúc đó, bố tôi đã thực sự ủng hộ tôi đến Trung Quốc và nghiên cứu tất cả những lựa chọn của tôi, vì tất cả các thành viên của Samsung White đều đã đến đó.” Doinb nói. Samsung White đã giành chức vô địch CKTG năm 2014. Và tất cả năm tuyển thủ của họ đều sang LPL khi mùa giải kết thúc.

“Lúc đó tôi chỉ là một streamer, một streamer với elo cao, và có rất nhiều đội của LPL nói với tôi điều kiện của họ để tôi gia nhập.”

i

Doinb có rất nhiều lựa chọn. Cuối cùng, anh ấy chọn Qiao Gu Reapers, một đội tuyển Trung Quốc ở giải hạng hai. “Tôi cảm thấy như họ là tốt nhất mặc dù họ đang thi đấu ở giải hạng hai,” Doinb nói. “Tôi chưa từng thi đấu chuyên nghiệp trước đây, vì thế tôi muốn bắt đầu nó từ đầu và dần dần chứng minh bản thân mình giỏi như thế nào.”

Trong số những lựa chọn ở thời điểm đó của Doinb, QG Reapers là một trong những lựa chọn thú vị hơn cả. Với đội hình bao gồm cựu tuyển thủ đi rừng của Xenics Storm CJ Entus, Swift, và đường dưới dày dặn kinh nghiệm của TnT (tên gọi khác là Happy) và TcT (tên gọi khác là Mor).

Doinb không nói được tiếng Hoa. Cho đến khi anh ấy chuyển đến thi đấu cho Qiao Gu, anh ấy chỉ sống với bố mẹ của mình. Nhưng những xung đột về văn hóa và ngôn ngữ cũng không thể ngăn cản anh ấy tỏa sáng.

Qiao Gu không chỉ thăng hạng từ giải hạng hai lên LPL năm đó mà còn lọt luôn vào trận chung kết của giải đấu mùa hè, và chỉ thua với một ván đấu cách biệt trước LGD Gaming để có chức vô địch LPL mùa hè. Trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, Doinb đã vượt xa sự kỳ vọng.

cropped_20160305_Adela-Sznajder_IEMKTW-8435

Anh ấy thở dài nặng nề khi nghĩ lại mùa giải LPL đầu tiên của mình. Đó không phải là do hối hận mà là sự lúng túng, như thể anh ấy không thể đối mặt được với sự ngây thơ trước kia của mình.

“Tôi đã thật sự bất ngờ, và tôi thầm nghĩ ‘mình có thật sự hay như vậy không?’ “ anh ấy nói rồi cười. “Tôi cảm giác như bản thân mình đã bị đẩy lên quá cao vì tôi là một người hoàn toàn lộn xộn, và người đi đường trên, người đi rừng, và cặp đôi đường dưới, tất cả họ đều đã thi đấu chuyên nghiệp trước đây.”

Mọi người thường nói rằng tất cả những gì QG thực sự thiếu là một người chơi đường giữa. Tôi vẫn nghĩ rằng mình đã thể hiện tốt và tự hỏi bản thân rằng ‘Thi đấu chuyên nghiệp dễ dàng thế này ư?” Thế nên tôi cảm thấy cái tôi của bản thân mình đã hạ xuống một chút.”

qg-doinb-lpl-spring-2017

Cả sự nghiệp có thể được tạo nên hoặc bị phá hủy chỉ bởi một vài màn trình diễn, làm rõ được nhận thức của một tuyển thủ về fan hâm mộ, các nhà phân tích, thậm chí cả HLV và đội ngũ tìm kiếm ngay tức khắc.

Ở giải đấu Trung Quốc LPL, người chơi phải chịu sự giám sát nhiều hơn bất cứ nơi nào khác. Lượng người chơi và fan hâm mộ lớn hơn tất cả các khu vực khác, kéo theo đó là sự ủng hộ nhiều hơn nhưng đôi khi cũng nhiều lời nói cay nghiệt hơn. Những cựu tuyển thủ chuyên nghiệp ở LPL đã kể ra những nhược điểm như vậy kèm theo một điểm sáng là lý do để giải nghệ, giữa những nguyên nhân thường thấy như chấn thương, không còn phù hợp với game hay muốn thay đổi lối sống.

Sự thiếu tự tin có ở mọi ngóc ngách trong bối cảnh chuyên nghiệp LMHT. Nó còn xuống sâu hơn khi được tiếp sức bởi những lời tiêu cực xung quanh. Để vượt qua nó và tiếp tục chơi, dù cho nó là năng lực bản thân, tâm lý dũng cảm hay tham vọng sẵn có, cũng đều rất tốt.

maxresdefault

Doinb hiểu rất rõ điều này. Tháng 9 năm 2018, anh ấy dừng hoạt động ở đội, Rogue Warriors, với vấn đề về sức khỏe. Và một tháng sau, anh ấy tuyên bố giải nghệ.

“Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, luôn thật tuyệt vời khi có thể thi đấu,” anh ấy nói. “Rất nhiều tuyển thủ không có được cơ hội đó: hoặc là họ không đủ giỏi, hoặc là họ đánh mất phong độ, hoặc là họ đang già đi và không ai muốn chọn họ nữa, nhưng nó không giống đối với tôi. Vẫn còn nhiều đội tin vào tôi và muốn tôi thi đấu cho họ, điều này làm cho tôi cảm thấy rất vui.”

Anh ấy nói những từ đó với giọng nói nhẹ nhàng, dù cùng là chất giọng vui vẻ thường nghe được trên sân khấu. Doinb có vẻ như luôn ở trên đỉnh cao. Qua nhiều năm, nhiều fan hâm mộ và cả những người không thích anh ấy đã nói đây chỉ là diễn và Doinb đã dựng lên một hình tượng ở trên kênh stream, phòng họp báo và các phỏng vấn của LPL.

Họ gọi anh ấy là sự bí ẩn và tự hỏi Doinb thực sự như thế nào.

Doinb đã nhiều lần ăn mừng bằng cách bật nhảy khỏi ghế là thật, quăng cánh tay một cách vô thức và lật cả ghế của mình sang phía của người đi rừng Tian cũng là thật. Vì vậy nên trận Doinb khóa vào Maokai đường giữa trong trận đấu với Team WE. Và Doinb cầu hôn Umi tại một sự kiện của FunPlus? Anh ấy cũng là thật.

11

Doinb chơi LMHT với một niềm vui mới và nhận biết về đặc ân khi được thi đấu trên sân khấu, cho dù là ở giải đấu quốc nội hay trận đấu chủ nhật sắp tới. Anh ấy biết rõ giá trị của cơ hội thứ hai khi đã từng một lần giải nghệ sớm là gì.

“Thực ra ban đầu tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ giải nghệ,” Doinb nói. “Trong thời gian chuyển nhượng, có rất nhiều lời đề nghị đến Rogue Warriors để hỏi tôi có thể chuyển nhượng không, nhưng tôi nói với đội của mình rằng tôi không muốn, tôi muốn giải nghệ vì cơ thể tôi cảm thấy không tốt. Đó là lý do chính khiến tôi muốn lùi lại.

“Tôi cũng cảm thấy rằng mình đã chơi qua nhiều mùa giải mà chẳng có kết quả gì tốt. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể có được danh hiệu gì. Có lẽ thế này là đủ rồi, tôi chỉ nên rời khỏi đây.”

Nhưng để chuẩn bị cho sự ra đi của người đi đường giữa kì cựu là Cool, FunPlus rất muốn mang được Doinb về. Và đội ngũ của họ vẫn thuyết phục anh ấy mùa thu đó, thậm chí cả sau khi Doinb đã đưa ra quyết định giải nghệ và stream ở Trung Quốc. Những thành viên ban quản lý của FunPlus nhắn tin cho anh ấy hàng ngày, đảm bảo rằng họ sẽ nghiêm túc và kỉ luật trong việc quản lý đội, và xa hơn nữa là miêu tả cuộc sống hàng ngày của Doinb khi anh ấy gia nhập FunPlus Phoenix.

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Rogue Warriors thông báo rằng họ đồng ý và tôn trọng quyết định rời đội của Doinb. Cùng ngày đó, FunPlus thông báo rằng Doinb là người chơi đường giữa mới của họ.

76709219_472030566992345_7778157145893197692_n

Những đội tuyển của Doinb thường có lối chơi giống nhau, bất kể các đồng đội của anh ấy là ai, vì cách đi đường độc đáo của anh ấy. Anh ấy từ bỏ những đợt lính của mình và đẩy càng nhanh càng tốt sau đó đi roam ở đường trên và đường dưới giúp đỡ đồng đội của mình. Lối chơi độc đáo nào này đã bắt đầu từ lúc ở Qiao Gu khi đội của anh ấy đối đầu với Team WE ở Demacia Cup và giành chiến thắng. Ở ván đấu thứ ba, Doinb đã chọn chơi Maokai ở đường giữa và fan của anh ấy đã gọi vui ván đấu đó là “Juggletree” game.

Có những lời đồn rằng đó chỉ là một lựa chọn nhầm lẫn, nhưng Doinb khẳng định rằng Qiao Gu đã tập luyện nó trước khi giải đấu bắt đầu.

“Khi chưa thi đấu, tôi thường chơi ở mọi vị trí,” Doinb nói. “Tôi cảm thấy rằng mình có thể chơi bất cứ tướng gì muốn ở đường giữa. Trong những trận đấu tập, chúng tôi đã thử nó vài lần và nó tỏ ra khá hiệu quả. Maokai ở thời điểm đó là một vị tướng rất cứng cáp. Đó là năm 2015, mọi người bắt đầu mang rất nhiều những vị tướng khác nhau ra đường giữa như Sion và Cho’gate, nhưng tôi thấy Maokai mới là tướng hợp với mình nhất.”

Lối chơi khó nắm bắt của Doinb phát triển qua nhiều năm, anh ấy thường mang những tướng tank ra đường giữa hoặc lên những đồ thủ như Mặt Nạ Vực Thẳm, Găng Tay Băng GiáVinh Quang Chân Chính cho các pháp sư. Anh ấy đáp trả những lời chỉ trích hướng đến mình, nói rằng anh ấy là người thích chủ động và giúp đỡ các đường xung quanh.

doinbduckface

FunPlus, Doinb đã tìm thấy ngôi nhà đích thực của mình, các tuyển thủ giao tiếp tốt với nhau và có một trong những bộ đôi rừng-support hay nhất ở LPLTianCrisp. Chính những người đồng đội là lý do để Doinb chọn FunPlus thay vì giải nghệ.

“Ở FunPlus, có cảm giác như chúng tôi giống như những người bạn lâu năm,” Doinb nói. “Mọi người đã biết nhau một khoảng thời gian và chúng tôi không gặp vấn đề gì trong giao tiếp. Chúng tôi hiểu rõ nhau, vậy nên nếu bạn nghe mic check của chúng tôi sẽ thấy chúng tôi không thực sự nói nhiều với nhau, vì tất cả đều biết mình phải làm gì. Tôi nghĩ điều đó thật sự tuyệt vời.”

ưdsda

Những tuyển thủ khác của FunPlus cũng đã nhắc đến tình cảm và sự gắn kết của đội.

“Đồng đội của tôi rất tốt,” Người đi đường trên của FunPlus, GimGoon, nói với kênh truyền thông của Trung Quốc PentaQ lý do FunPlus lọt được vào vòng tứ kết của CKTG. “Khu vực đường trên phụ thuộc khá nhiều vào đồng đội của bạn. Đôi khi, dù bạn chơi tốt thế nào, nó cũng không phải là vấn đề. Tôi thường tự đặt rất nhiều áp lực lên bản thân để đưa đội đến chiến thắng; nếu tôi không thể gây sát thương, trận đấu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đã không còn như vậy, tôi không cần phải dẫn dắt đội của mình nữa. Thay vào đó, họ kéo tôi lên, và tôi có thể tập trung để thi đấu tốt nhất.”

CKTG năm nay, kĩ năng cá nhân của Doinb, hoặc lối chơi độc đáo đó, đã trở thành một trong những chủ đề rộng hơn gây tranh cãi của cộng đồng LMHT. Sự tranh cãi đã lắng xuống với sự đồng ý rằng đó là sự kết hợp giữa kĩ năng cá nhân, tư duy và sự cảm nhận trò chơi.

Đồng đội cũ của Doinb, người đi rừng của SKT T1 Clid, nói rằng về mặt tâm lý, những tranh cãi về Doinb là không hợp lý.

“Tôi đã không thể hiện tốt những kĩ năng của mình ở CKTG, tôi đã khá lo lắng,” Clid nói sau khi đội của anh ấy để thua trước G2 Esports ở trận bán kết. “Nhưng Doinb là một tuyển thủ xuất sắc, anh ấy không hề lo lắng, ngay cả khi thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Tôi tin rằng anh ấy sẽ thể hiện tốt ở trận chung kết.”

DgiImKlUcAAzqdv

Đối thủ của anh ấy cũng đủ nhận thức để sẵn sàng cho điều đó, meta đang bị phá hoại, và điều gì khiến cho Doinb trở nên nguy hiểm.

Doinb thực sự là một người đi đường giữa giỏi,” Caps, người đi đường giữa của G2 Esports nói về đối thủ sắp tới của mình. “Tôi cảm thấy như tôi và Doinb có lẽ chỉ là điên hơn? Chúng tôi không đi theo một lối mòn, chúng tôi chỉ điên hơn và suy nghĩ về những ý tưởng bất ngờ và thực hiện nó để trở lại hoặc vươn lên dẫn ván đấu. Đó là lý do vì sao tôi thấy rất thú vị khi phải đối đầu với FPX.”

Doinb, trong một trang phục bình thường, chỉ đơn giản hạnh phúc sau khi là một phần của những cuộc tranh luận những năm qua. Đó là lối chơi mà anh ấy đã chọn cho mình và thực sự tin rằng nó sẽ đem lại cơ hội chiến thắng cho đội.

“Tôi thực sự nghĩ rằng nó phụ phuộc vào tuyển thủ, nhưng tôi có thể nói rằng mình là một người đi đường giữa trên mức trung bình,” Doinb nói. “Có rất nhiều midlaner họ không đi roam vì họ không thể rời khỏi đường của mình. Bạn cần phải có trình độ ngang với đối thủ ở đường để có cơ hội đi roam. Tôi nghĩ đi roam rất thú vị.”

“Trước CKTG, tôi đã đọc hết những ý kiến đánh giá và nghĩ rằng họ đã đúng. Tôi thật sự rất vui. Tôi nghĩ rằng mình đã giữ được giá trị của mình qua nhiều năm, vậy nên mọi người đã biết đến tôi và tôi tự hào về điều đó.”

48913441383_151a113f52_k

Nhiều người nói rằng FunPlus của Doinb xuất hiện trong trận chung kết là điều có thể dự đoán được, vì họ là nhà vô địch Trung Quốc, nên tất nhiên họ có thể có cơ hội để đến Paris. Nhưng CKTG không phải lúc nào cũng thuộc về những đội tuyển vô địch, đặc biệt là từ Trung Quốc. Những người hâm mộ trung thành của LPL sẽ nói rằng trong ba đội tuyển từ Trung Quốc, FunPlus là đội dễ dự đoán lối chơi nhất và ít có khả năng vô địch.

Ngày chủ nhật, bất chấp những thách thức đó, DoinbFunPlus sẽ đối đầu với G2 Esports ở trận đấu cuối cùng.

“Anh ấy đã nói sẽ đưa tôi đến Paris” Umi viết trên Twitter sau khi FunPlus đánh bại iG ở trận bán kết.

Cô ấy cũng chia sẻ cuộc nói chuyện giữa hai người trên Weibo về chuyến du lịch Châu Âu.

“Làm thế nào để anh đưa em được đến Paris năm nay?” Umi hỏi.

“Haha, được thôi,” Doinb đáp lại. “Phong độ của anh gần đây đang rất tốt. ‘ㅅ’ Lần này anh sẽ đưa em đến Châu Âu, my darling.”

iád

Ánh đèn đã dõi theo Doinb suốt hành trình CKTG năm nay, sau đó mở rộng ra, theo cả Umi, người đã từng là caster của Dungeon Fighter Online. Doinb luôn sôi nổi khi anh ấy nói. Anh ấy cười khúc khích khi kể lại lần đầu tiên gặp nhau của họ. Nó như là thứ gì đó lấy từ một bộ phim hài lãng mạn ở trong một quán cafe ở Thượng Hải. Nụ cười của anh ấy lớn hơn bao giờ hết.

“Lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy rất đẹp, nhưng tôi lại không thể nói được tiếng Hán,” Doinb nói. “Tôi thấy khá bối rối, vậy nên tôi cho cô ấy nhìn điện thoại của mình. Tình cờ cô ấy cũng làm ở lĩnh vực esport. Cô ấy là một caster của DnF, cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh đó, thế nên mọi chuyện sau đó cứ thế xảy ra.”

Việc công khai tình cảm của mình trên sân khấu lớn nhất của LMHT khiến cho anh ấy thể hiện được cá tính và lối chơi độc đáo của mình. Và ngày chủ nhật, anh ấy sẽ có thêm cơ hội nữa để làm điều đó.

Những bức ảnh để quảng bá cho trận chung kết sắp tới đã được chụp sau trận bán kết thứ hai: G2 chiến thắng 3-1 trước SKT T1. Có những ánh nhìn chằm chằm vào đối thủ thường thấy, nhưng cả hai đội chẳng ai nhịn được cười, đặc biệt là trong những cuộc chiến cá nhân. DoinbCaps đã trao cho nhau những nụ cười khi kề sát lưng nhau trước khi trở thành đối thủ ở trận đấu ngày chủ nhật.

Và như mọi khi, sức hút của Doinb vượt ra khỏi màn hình. Nó có thể là một khoảnh khắc không thoải mái, khó xử, nhưng anh ấy đã chọn cách mỉm cười.

Cre: Emily Rand ESPN

ending-600x50

Trận chung kết của Chung Kết Thế Giới 2019 sẽ được phát sóng trực tiếp với bình luận tiếng việt trên kênh Youtube VETV. Cùng đón xem và cập nhật thông tin nhanh nhất tại Liên Minh 360 các bạn nhé!

Maxii
lêu lêu :p
Rate this post
Rate this post