Chương trình truyền hình thực tế Đệ Nhất Mưu Sinh mùa đặc biệt chính thức lên sóng HTV7 vào lúc 20h30 tối thứ Sáu hằng tuần.

Tập 2 của Đệ Nhất Mưu Sinh – mùa đặc biệt Tết 2026 mở ra bằng bữa tối đầu tiên tại nhà chung trong không khí ấm cúng. Sau một ngày lao động vất vả, những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của dàn cast trở thành điểm nhấn thú vị, giúp khán giả thấy rõ hơn những trải nghiệm chân thực đúng tinh thần chương trình.
Ma Ran Đô khiến khán giả cười nghiêng ngả bằng loạt tình huống “đẹp trai mà khờ”, từ lóng ngóng xới cơm đến những phát ngôn “thật thà”. Vĩnh Thích Ăn Ngon cho thấy sự khéo léo, nấu bữa cơm chuẩn vị cơm nhà. Trước đó, anh còn cùng Quỳnh Lý qua nhà hàng xóm xin thêm nguyên liệu, “tăng xin giảm chi” đúng chất mưu sinh.

Chia sẻ trong bữa ăn, Vĩnh Thích Ăn Ngon cho biết bản thân cảm thấy “đã” vì lần đầu được trải nghiệm những công việc mới mẻ, từ làm gạch đến… hốt phân dê. Hình ảnh “cô Tấm” vừa nấu nướng chu toàn, vừa gọt trái cây tráng miệng sau bữa ăn, lại còn bị các anh lớn chọc ghẹo khiến khán giả thêm thiện cảm với một nhà sáng tạo nội dung.
Không khí bữa tối càng rộn ràng hơn khi khách mời Lê Nam bất ngờ xuất hiện với “giao diện” đậm chất miền Tây: đeo ba lô, ôm giỏ nhựa đan trên tay. Sau màn chào hỏi, anh mang đến món đầy không khí Tết là hũ củ kiệu và tôm khô rồi “mạnh miệng” hứa sẽ giới thiệu việc làm cho cả nhóm ở chỗ bà con.

Chưa kịp dọn dẹp, nhịp mưu sinh đã lập tức quay trở lại khi chú Bảy chủ nhà giới thiệu thêm công việc làm nhang vòng để tăng thu nhập. Những khoanh nhang được giao đến tận nhà, chị gái làm nhang nhiệt tình ở lại hướng dẫn kỹ thuật cột chỉ. Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và thời gian. Khi nghe giới thiệu quy trình, Vĩnh Thích Ăn Ngon được kỳ vọng sẽ trở thành “tay nghề chủ lực”, trong khi Quỳnh Lý tìm cách “né vội” nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi làm vì… sợ “kèo” rửa chén.
Hình ảnh người phụ nữ miền Tây gắn bó với nghề làm nhang khiến nhiều khán giả xúc động. Mỗi thùng nhang 600 khoanh, cần 3 – 4 người làm ròng rã cả ngày, tiền công chỉ 80.000 đồng nhưng lại là nguồn thu chính của gia đình. Với mức thu nhập khoảng 2,4 triệu đồng mỗi tháng, chị chắt chiu lo cho cha mẹ già và đứa con đang học lớp 9. Sự thành thạo đến mức chỉ cần nhìn là biết người khác làm sai ở đâu cho thấy sự tận tụy với nghề mưu sinh của người phụ nữ miền quê. Công việc nhiều công phu nhưng thu nhập không cao càng khiến dàn cast thêm thấu hiểu và trân trọng những người lao động.
Sau màn “tiêu hoang” khi chưa kiếm được tiền đã bổ một quả mít 40.000 đồng, Lê Nam khiến cả nhà chung “xanh mặt” khi đánh thức mọi người từ 4h30 sáng để tiếp tục mưu sinh. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh chia đội làm hai nhóm và khẳng định chỉ cần tìm đúng “cô Tám, cô Chín” của mình là sẽ có việc.

Một nhóm gồm Huy Khánh, Quỳnh Lý và Vĩnh Thích Ăn Ngon đến vùng xứ dừa Bến Tre (nay là Vĩnh Long), trong khi Lê Nam và Ma Ran Đô quay về nhà chung để đón nghệ sĩ Đại Nghĩa gia nhập. Vừa đặt chân đến, Đại Nghĩa đã xắn tay vào bếp nấu bún nước tương cho mọi người ăn sáng từ những nguyên liệu anh mang theo.
Đây cũng là bữa sáng cuối cùng của khách mời Vĩnh Thích Ăn Ngon và Quỳnh Lý trước khi rời chương trình, nhưng cả hai chọn không nói ra để “bào” anh Huy Khánh thêm một chầu cà phê. Cuộc chia tay bất ngờ diễn ra qua cuộc video call khiến nhiều khán giả có phần tiếc nuối vì phải chia tay hai nghệ sĩ.

Nhưng nguồn năng lượng vui vẻ của chương trình nhanh chóng quay lại với sự góp mặt của khách mời mới. Chào đón Hữu Đằng nhập cuộc là hàng loạt trải nghiệm tại các cơ sở chế biến dừa. Từ lột vỏ dừa – công việc thu nhập cao nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, hai diễn viên thử đổi sang gọt cơm dừa, nhìn tưởng đơn giản nhưng làm đến tê cả tay vẫn chỉ thu được 7kg dừa, tương đương 7.000 đồng tiền công. Việc tiếp theo là xới, đảo dừa phơi nắng trước khi ép với tiền công 30.000 đồng/giờ. Công việc không đòi hỏi kỹ thuật nhưng rất mệt vì phải đi lại liên tục dưới nắng gắt, dầu dừa trơn trượt, dễ té ngã. Cả hai còn phụ chất củi, một công việc nặng nhọc khác. Tuy nhiên, thần tài một lần nữa mỉm cười với Huy Khánh khi chị chủ hào phóng “lì xì” thêm 500.000 đồng mỗi người, số tiền vượt xa tiền công lao động của họ.
Song song đó, Ma Ran Đô và Đại Nghĩa theo sự giới thiệu của Lê Nam đến cơ sở làm mứt chùm ruột của nhà sáng tạo nội dung Huyền Phi. Tại đây, hai nghệ sĩ được tận mắt chứng kiến quy trình làm mứt cầu kỳ, từ chọn trái, rửa, cấp đông, rã đông, vò kỹ đến sên mứt. Câu chuyện của Huyền Phi vẽ nên chân dung người dân miền quê sáng tạo, chăm chỉ và giỏi xoay xở. Xuất phát từ cô công nhân làm nội dung “cho vui”, cô dần xây dựng nên kênh quảng bá và bán các sản phẩm nông sản địa phương. Thấy bà con xung quanh trồng nhiều chùm ruột nhưng không có nguồn tiêu thụ, Huyền Phi nảy ra ý tưởng làm mứt bán, song song món pate thịt nguội kiểu Trà Vinh theo công thức của bà ngoại. Mảnh đất ruộng cha cô lớn tuổi không trồng lúa nữa cũng được tận dụng làm vườn trồng nguyên liệu.

Sự chu đáo khi chuẩn bị bữa cơm chay riêng cho Đại Nghĩa khiến người ta càng thêm tấm tắc về sự chu đáo, nhiệt tình khi đón khách của người con miền Tây. Sau hơn 3 tiếng rưỡi làm việc, hai nghệ sĩ nhận 110.000 đồng tiền công, được “lì xì” thêm 100.000 đồng cùng đặc sản Trà Vinh như dừa sáp, trái quách.
Khép lại tập 2, Đệ Nhất Mưu Sinh – mùa đặc biệt Tết 2026 tiếp tục ghi điểm bằng sự kết hợp hài hòa giữa tiếng cười, trải nghiệm lao động chân thực và những câu chuyện mưu sinh đời thường. Sự xuất hiện liên tục của các khách mời mới cùng tình cảm nồng hậu của bà con miền Tây tạo nên không khí vừa rộn ràng vừa ấm áp, khiến khán giả có thêm lý do để chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở tập 3.
Đệ Nhất Mưu Sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Format chương trình được Công ty Sóng Vàng (Tập Đoàn Golden Communication Group) mua bản quyền quốc tế, cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Canada và được bảo hộ trên phạm vi toàn cầu. Lên sóng lần đầu vào năm 2023, chương trình nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng nhờ cách tiếp cận khác biệt: đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, xa rời ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.








