CG LirA sau pha bị cướp Baron: “Tôi đã xem ‘Score is coming’ trước khi đến đây và tôi nghĩ nó đã nguyền rủa mình từ lúc đó.”

2225

Hôm qua, ngày thi đấu đầu tiên của Chung kết thế giới 2019 đã diễn ra một cách tốt đẹp. Đại diện đến từ Bắc Mĩ là Clutch Gaming đã có một khởi đầu không tốt trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Unicorn of Love. Nhưng ngay sau đó, họ đã sốc lại được tinh thần và đánh bại đội tuyển MAMMOTH của khu vực Châu Đại Dương một cách đầy thuyết phục. Người đi rừng LirA là người trả lời phỏng vấn sau chiến thắng quan trọng này.

r1570035290904709

Chúc mừng chiến thắng của cả đội! Bạn có thể gửi lời chào tới người hâm mộ được không ạ?

“Dù từng là AFs LirA nhưng giờ tôi là CG LirA. Đã qua một khoảng thời gian rất lâu tôi không được thi đấu trước những người hâm mộ Hàn Quốc, trước cô Park đây (người đang phỏng vấn LirA) nên tôi cảm thấy khá lo lắng. Tôi sẽ cố gắng để giấu đi sự hồi hộp đó để trả lời những câu hỏi của cô Park.”

Đây là lần đầu tham dự CKTG của bạn, bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

“Tôi đã quá tự tin và nghĩ rằng mình có thể chiến thắng dễ dàng, vì thế cả đội đã không chuẩn bị kĩ lưỡng và phải nhận thất bại cay đắng. Giờ đây, chúng tôi càng không thể thua bởi chúng tôi mong muốn vị trí nhất bảng để tránh gặp những đội tuyển mạnh khác, đặc biệt là DAMWON, kẻ mà không ai ở vòng khởi động muốn đối đầu. Vì thế tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thắng MMMUOL trong 2 trận đấu còn lại.”

48831545298_697d0a608f_c

Sự phối hợp của bạn và Huni hôm nay như thế nào?

“Trong trận đấu đầu tiên, nó thực sự tồi tệ. Nhưng ngay sau đó, khi tôi và anh ấy đều được cầm những vị tướng mạnh, chúng tôi đã đã có chiến thắng dễ dàng.”

Bạn cảm thấy ra sao khi bị cướp baron với chỉ 1 máu?

“Tôi đã xem “Score is coming” trước khi tới đây và tôi nghĩ nó đã nguyền rủa mình từ lúc đó. Trong lúc ăn con baron ấy, tôi đã cảm giác có gì đó tồi tệ và những gì ngay sau đó thực sự là kí ức đáng quên. Dù tiếc nuối song chúng tôi đã rất may mắn khi sai lầm ấy không lấy đi chiến thắng của cả đội. Tôi hi vọng sẽ không mắc phải nó trong những trận đấu tiếp theo.”

(LirA muốn cà khịa người đàn anh Score vì những lần để cướp baron trong quá khứ)

Hôm nay, tỉ số của đội bạn là 1-1, bạn có muốn cho người hâm mộ thấy “LirA mở mắt” trong những trận đấu tiếp theo?

“Meta hiện tại khiến 1 người đi rừng có thể làm nhiều điều. Mặc dù rất khó để đánh bại những đội tuyển mạnh nhưng tôi muốn cho người ta thấy “LirA mở mắt” trước những team yếu hơn mà chúng tôi có thể giành chiến thắng. Ở phương Tây, nói về đôi mắt híp của người châu Á được coi là phân biệt chủng tộc nên tôi không còn được gọi như thế nữa. Dù vậy, đó có thể là lần cuối cùng tôi có thể cho người khác thấy nó, nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”

(Mắt anh chàng người Hàn này nhỏ đến nỗi người ta cứ nghĩ anh nhắm mắt và họ đồn rằng, mỗi khi anh mở mắt sẽ có điều tồi tệ xảy ra)

Theo Invenglobal

 

Nâm
Rate this post
Rate this post