
Khi những cơn gió heo may đầu mùa tràn về miền biên viễn Đông Bắc, Bình Liêu (Quảng Ninh) lập tức biến thành “thiên đường cỏ lau” đẹp như tranh vẽ. Cung đường trekking sống lưng khủng long dẫn lên cột mốc 1305 sừng sững giữa biển lau trắng muốt đang trở thành tọa độ check-in thanh xuân không thể bỏ lỡ của giới trẻ mê xê dịch.
Thiên đường lau trắng bồng bềnh giữa đại ngàn Đông Bắc
Được mệnh danh là “Sa Pa thu nhỏ” của vùng Đông Bắc nhưng sở hữu nét hoang sơ rất riêng, huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) bước vào độ quyến rũ nhất từ tháng 10. Thời tiết lúc này chuyển mình khô ráo, ban ngày nắng nhẹ rực rỡ và ban đêm se se lạnh, tạo nên điều kiện hoàn hảo để hàng triệu bông cỏ lau đồng loạt trổ hoa.
Những vạt đồi xanh ngắt dần nhường chỗ cho sắc trắng muốt, mềm mại đung đưa trong gió. Nhìn từ trên cao, cả một vùng trời biên giới tựa như được phủ một lớp tuyết mỏng bồng bềnh, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng khác nào những thước phim điện ảnh xứ kim chi.

Chinh phục “sống lưng khủng long” và chạm tay vào cột mốc 1305 thiêng liêng
Điểm nhấn đắt giá nhất của hành trình Bình Liêu chính là trải nghiệm trekking qua cung đường “sống lưng khủng long” huyền thoại. Con đường bê tông uốn lượn chạy dọc theo sống núi hiểm trở, hai bên là dốc sâu ngút ngàn phủ kín hoa lau trắng phất phơ.
Để chạm tay vào cột mốc biên giới 1305 – cột mốc cao nhất tỉnh Quảng Ninh nằm trên đường tuần tra biên giới xã Hoành Mô, người leo phải vượt qua hàng ngàn bậc thang dốc đứng. Nhưng khi đứng trên đỉnh cao, phóng tầm mắt ôm trọn núi non điệp trùng giữa làn mây trắng xóa và hít căng lồng ngực bầu không khí tinh khiết, mọi mệt mỏi đều tan biến nhường chỗ cho niềm tự hào dân tộc trào dâng.
Check-in các cột mốc ranh giới và khám phá thác Khe Vằn kỳ vĩ
Ngoài mốc 1305, Bình Liêu còn sở hữu cung đường tuần tra biên giới với hàng loạt cột mốc check-in nổi tiếng như 1297 (được mệnh danh là thiên đường cỏ lau bạt ngàn nhất), 1300 hay 1327. Mỗi cột mốc là một góc nhìn phong cảnh hùng vĩ nơi biên ải, ranh giới đất liền nối liền hai quốc gia.
Rời các đỉnh đồi đầy gió, bạn có thể ghé thăm thác Khe Vằn (xã Húc Động) – thác nước 3 tầng cao gần 100m đẹp bậc nhất Quảng Ninh. Dòng nước mát lạnh đổ xuống từ thượng ngàn tung bọt trắng xóa giữa những tảng đá khổng lồ là nơi xả hơi lý tưởng sau chuyến trekking dài hơi.
Nét văn hóa bản địa mộc mạc và ẩm thực vùng cao đậm đà
Bình Liêu còn chinh phục lữ khách trẻ bởi bản sắc văn hóa đậm đà của đồng bào người Tày, Dao Thanh Phán, Sán Chỉ. Dạo bước trong phiên chợ vùng cao Đồng Văn cuối tuần rực rỡ sắc màu thổ cẩm, bạn sẽ có dịp thưởng thức bát phở xào nóng hổi, thịt gà bản nướng thơm lừng, cá suối chiên giòn rụm và mua đặc sản miến dong Bình Liêu về làm quà.
Một cuối tuần tạm xa khói bụi thành phố để đắm mình vào biển cỏ lau trắng xóa của Bình Liêu sẽ là kỷ niệm tuổi trẻ rực rỡ và đong đầy năng lượng tích cực.







