Trong thế giới game sinh tồn hay các trận combat rực lửa, khi thanh máu (HP) cạn kiệt, anh em có thể dễ dàng bấm nút “Respawn” để hồi sinh làm lại ván mới. Thế nhưng ngoài đời thực, có những người phụ nữ đã phải dùng cả 29 năm thanh xuân của mình để chịu đựng một phó bản hôn nhân độc hại, gánh chịu hàng trăm trận đòn roi từ chính những người đầu ấp tay gối.
Xuất hiện trên ghế nóng của chương trình Người Thứ 3 tuần này, chị Mai (48 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP.HCM) đã mang đến một câu chuyện đẫm nước mắt. Không phải những vụ ngoại tình trớ trêu thường thấy, “người thứ 3” xen vào và tàn phá cuộc sống của chị lại chính là người mẹ chồng cay nghiệt cùng những trận bạo hành từ cả gia đình chồng.

1. Chuỗi ngày “thân cô thế cô” gánh chịu bạo lực từ mẹ chồng và em chồng
Lên xe hoa từ năm 19 tuổi qua sự mai mối, chị Mai phải làm dâu và sống chung với gia đình chồng suốt 29 năm qua vì anh là con trai trưởng. Bi kịch bắt đầu nổ ra chỉ sau 2 đến 3 năm chung sống, khi mẹ chồng kiên quyết bắt chị phải giao nộp toàn bộ tiền lương. Khi chị không đồng ý vì cần tiền lo chi tiêu và nuôi con, mẹ chồng liền sinh sự, vu oan chị hỗn láo. Đỉnh điểm là bà cùng em chồng lao vào túm tóc, đánh đập chị dã man.
Khi đem chuyện thưa với chồng để tìm kiếm sự bảo vệ, người chồng vốn là “con cưng” lại lạnh lùng đáp: “Thì đưa hết cho mẹ đi, rồi mỗi lần cần thì nói mẹ đưa”. Sự thiên vị và vô lý của nhà chồng còn thể hiện qua những chuyện vụn vặt nhất. Có lần chị nấu ăn, em chồng cố tình chê mặn chát rồi vu khống chị muốn “hại chết mẹ” vì bà bị huyết áp, không cho chị giải thích mà lao vào đánh đập tiếp.
2. Người chồng thờ ơ và con số 350 trận đòn roi gây rùng mình
Không chỉ bạo lực từ phía nhà chồng, chị Mai còn phải chịu đựng sự vô tâm từ chính người đầu ấp tay gối. Nghe mẹ ruột tố vợ hỗn, người chồng không cần tìm hiểu nguyên nhân đã lao vào đánh vợ hùa theo mẹ. Suốt 28 năm làm nghề và chung sống, lần duy nhất chị Mai “chiến thắng” là khi bị em chồng vu oan ăn cắp tiền. May mắn thay, chị đưa ra được giấy tờ vừa rút tiền từ ngân hàng về để lo cho con, lúc đó chồng chị mới chịu tin và nói lại gia đình. Tuy nhiên, ở hàng trăm trận đòn khác, vì không có “bằng chứng”, chị đành cắn răng chịu trận.
Khi được Tiến sĩ tâm lý kiêm MC Tô Nhi A hỏi về tần suất bạo hành, những con số chị đưa ra khiến nhiều người không khỏi rùng mình: một tháng chị bị đánh hoặc cãi vã mười mấy lần. Ước tính trong 29 năm, chị đã phải oằn mình chịu đựng xấp xỉ 350 trận đòn từ gia đình chồng.
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A thẳng thắn chỉ ra nút thắt: “Chính việc chị Mai bỏ đi rồi lại dễ dàng quay về, cùng với sự phản kháng yếu ớt đã vô tình tạo cho gia đình chồng ‘niềm tin’ rằng họ được quyền đối xử tệ bạc với chị. Nếu phụ nguyên có công ăn việc làm, làm chủ được đồng tiền và không e ngại cảnh mẹ đơn thân, họ sẽ đủ sức mạnh để bước ra khỏi một cuộc hôn nhân độc hại thay vì cam chịu đánh mất cả thanh xuân”.
Giờ đây, khi con cái đã lớn và mẹ chồng cũng đã già yếu, cuộc sống của chị Mai mới vơi đi phần nào sóng gió. Câu chuyện là bài học đắt giá về tầm quan trọng của sự độc lập, tự chủ kinh tế của người phụ nữ hiện đại.Chương trình Người Thứ 3 phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show. Anh em có thể check ngay toàn bộ phó bản đẫm nước mắt này tại [Link clip Người Thứ 3].








