Đêm thi cuối cùng của vòng chọn đội trong khuôn khổ chủ đề “Miền của gió” tại Ẩn Số Tỏa Sáng tập 3 đã diễn ra đầy kịch tính. Không chỉ là cuộc so tài nảy lửa về giọng hát, tập phát sóng này còn chứng kiến những màn bứt phá ngoạn mục khi ba giọng ca trẻ Sunny, Gia Hưng và Hồ Quang Tùng mang đến những phong cách trình diễn độc đáo, khiến giám khảo Đoan Trang cùng ba đội trưởng Duy Zuno, Tuyết Mai và Xuân Nghi phải liên tục trầm trồ.

Trước áp lực hoàn thiện đội hình để bước vào vòng song ca sinh tử, từng lựa chọn lật mở ô số bí ẩn đều mang tính quyết định đến chiến thuật thi đấu của cả mùa giải.
Sunny phá cách cùng Trái cam mặt trời và chất giọng nữ trung trầm hiếm có
Mở màn đêm thi, đội trưởng Xuân Nghi đã chọn mở ô số 4 mang biểu tượng mặt trời, đưa cô gái trẻ Sunny bước ra sân khấu cùng ca khúc “Trái cam mặt trời”. Dù sinh ra và lớn lên tại Huế, Sunny lại mạo hiểm thử thách bản thân với một nhạc phẩm mang đậm phong vị hoang dã của núi rừng Tây Nguyên.
Quyết định liều lĩnh này lập tức được đền đáp xứng đáng. Ngay khi Sunny cất giọng, giám khảo Đoan Trang không giấu được sự phấn khích và đánh giá đây là “nhân tố rất độc lạ” của sân chơi năm nay. Sở hữu âm trung tròn trịa cùng phong thái biểu diễn mộc mạc nhưng giàu nội lực, Sunny mang đến nguồn năng lượng hoang dã tự nhiên như tuôn trào từ sâu thẳm tâm hồn. Đội trưởng Xuân Nghi đặc biệt bị thu hút bởi chất giọng nữ trung trầm dày dặn – một màu sắc rất hiếm trong lứa ca sĩ trẻ hiện nay, mang về cho cô điểm số 9 từ Duy Zuno cùng 7 điểm từ Tuyết Mai và Xuân Nghi. Khán giả có thể thưởng thức lại phần thi của Sunny tại đây.
Gia Hưng bùng nổ với Đá trông chồng: Giọng hát thính phòng khiến sân khấu bốc lửa
Bước sang lượt lựa chọn tiếp theo, Tuyết Mai mở ô số 9 và chào đón sự xuất hiện đầy bất ngờ của Gia Hưng qua nhạc phẩm bất hủ “Đá trông chồng”. Xuất thân là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc cổ điển thính phòng, Gia Hưng đã chứng minh âm nhạc không hề có biên giới khi thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại với chất giọng tenor đanh thép và nội lực cuộn trào.
Phần trình diễn bùng nổ của nam ca sĩ đã chinh phục trọn vẹn dàn giám khảo. Tuyết Mai gọi đây là màn biểu diễn “cháy hết mình”, trong khi Xuân Nghi ví von Gia Hưng là một chiến binh “nhỏ mà có võ”. Đội trưởng Duy Zuno thậm chí nhận định giọng hát của Gia Hưng hoàn toàn vượt trội hơn cả phần nhạc nền và ví anh như “viên ngọc quý” mà đội Tuyết Mai may mắn sở hữu. Giám khảo Đoan Trang cũng xếp Gia Hưng vào nhóm ứng viên nặng ký nhất giải đấu nhờ khả năng kiểm soát âm vực tuyệt vời từ nốt trầm đến nốt cao, giúp anh nhận điểm 9 thuyết phục từ Tuyết Mai và Xuân Nghi. Thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của Gia Hưng tại đây.
Màn múa chén điêu luyện của Hồ Quang Tùng khiến Duy Zuno nổi da gà
Khép lại vòng chọn đội của “Miền của gió” là tiết mục “Thư pháp” do Hồ Quang Tùng thể hiện, được Duy Zuno lựa chọn ở ô số 3. Không chỉ khoe chất giọng truyền cảm, Hồ Quang Tùng còn mang đến điểm nhấn thị giác mãn nhãn khi kết hợp trang phục nghệ thuật truyền thống và kỹ nghệ múa chén điêu luyện.
Tiết mục được đầu tư công phu khiến Duy Zuno phải thốt lên rằng bản thân “nổi hết da gà” vì bất ngờ trước sự thăng hoa của người bạn từng cùng đi hát thiện nguyện. Đoan Trang và Tuyết Mai đều đánh giá cao bản lĩnh sân khấu vững vàng của nam ca sĩ khi làm chủ trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Tiết mục nhận trọn vẹn 8 điểm đồng thuận từ cả ba đội trưởng, chính thức khép lại vòng đấu bảng đầy màu sắc trước khi bước vào những màn đối đầu song ca nghẹt thở. Xem lại tiết mục múa chén của Hồ Quang Tùng tại đây.









