
Được mệnh danh là “thiên đường mây” đẹp nhất miền Bắc, xã vùng cao Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) những ngày đầu tháng 10 chính thức bước vào mùa săn mây lý tưởng nhất trong năm. Sự kết hợp giữa độ ẩm thung lũng tích tụ sau mùa mưa và những luồng không khí lạnh đầu đông biến toàn bộ các lòng chảo núi non nơi đây thành một đại dương mây trắng xốp, đặc quánh và bồng bềnh từ rạng sáng đến tận trưa muộn. Đối với cộng đồng mê phượt và giới trẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm, đây là tín hiệu thôi thúc xách xe máy vượt đèo, chinh phục mỏm đá sống lưng khủng long huyền thoại.
Thót tim bước trên sống lưng khủng long Háng Đồng bồng bềnh mây trắng
Tọa độ kích thích cảm giác mạnh nhất tại Tà Xùa chính là mỏm núi nhô ra giữa thung lũng tại bản Háng Đồng, thường được ví như sống lưng của một con khủng long khổng lồ thời tiền sử. Con đường mòn nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi với hai bên là vực sâu hun hút, nhưng khi biển mây dâng cao ngập tràn hai bên sườn núi, du khách sẽ có cảm giác như đang dạo bước lơ lửng giữa chín tầng mây.
Bên cạnh sống lưng khủng long, các điểm check-in quen thuộc như mỏm Cá Heo cheo leo giữa trời, cây Táo Mèo cô đơn đứng sừng sững bên triền dốc và thung lũng mây Đỉnh Gió là những nơi ngắm hoàng hôn rực lửa đẹp nao lòng. Khoảnh khắc mặt trời đỏ ối dần chìm xuống dưới biển mây cuộn sóng nhuộm cả không gian thành màu cam tím kỳ ảo là phần thưởng xứng đáng cho chuyến đi dài.

Nhâm nhi cà phê ngắm mây và thưởng thức gà đen nướng mắc khén
Sau hành trình vượt gió săn mây, trải nghiệm ngồi tại một quán cà phê mộc mạc bên sườn đồi như Tiệm Cà Phê Mị Ơi hay Hiên Coffee, áp hai bàn tay vào ly cà phê trứng nóng hổi và phóng tầm mắt ngắm mây trôi lững lờ mang lại cảm giác thư thái vô biên.
Bữa tối tại Tà Xùa đậm đà hương vị núi rừng với món lẩu gà đen nghi ngút khói, thịt trâu gác bếp xé sợi chấm chẩm chéo cay xè và rau cải mèo xào tỏi đắng ngọt. Dưới tiết trời đêm lạnh buốt 11 – 13 độ C, quây quần bên đống lửa trại rực than hồng cùng những người bạn tâm giao sẽ là kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.









