5 điều khiến khán giả tiếc nuối nhất tại Chung Kết Thế Giới 2020

3382

Đến hẹn lại lên, Chung Kết Thế Giới của LMHT sẽ trở lại vào 25/9 tới đây với sự góp mặt của chỉ…22 đội tuyển. Đây thực sự là một kì CKTG đặc biệt bởi sự thiếu đi của những cái tên đã quá quen thuộc mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết này.

divider-clipart-chapter-1

Không có khán giả

Đối với mọi môn thể thao thì sự cổ vũ của khán giả luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, tiếng vỗ tay cộng hưởng với âm thanh hò reo đến từ khắp các khán đài luôn đem lại cho người thi đấu cảm giác phấn khích và thể thao điện tử cũng không phải ngoại lệ. Những tín đồ của Liên Minh Huyền Thoại là vô cùng đông đảo và họ luôn có những cách riêng để thể hiện tình yêu với đội tuyển mà họ hâm mộ. Nhưng sau tất cả, họ đã tạo nên một nét văn hóa mới lạ, một màu sắc khác biệt chẳng hề thua kém bất kì môn thể thao nào khác.

cktg-1538109932357664512572

Sẽ không còn không khí náo nhiệt như thế này nữa !

Tuy nhiên năm 2020 thực sự là một năm đầy biến động với thế giới nói chung và thể thao điện tử nói riêng. Vì dịch bệnh mà mọi hoạt động đều bị trì hoãn, những giải đấu khắp nơi trên thế giới rơi vào cảnh phải ở nhà để thi đấu online. MSI bị hủy bỏ và tuy Chung Kết Thế Giới vẫn được tổ chức nhưng các đội tuyển sẽ phải thi đấu mà không hề được có khán giả cổ vũ. Đây thực sự là một tin buồn nhưng bắt buộc phải chấp nhận của Riot Games và tất cả các đội tuyển tham gia để đảm bảo tính an toàn cho giải đấu. Sẽ không còn tiếng hò reo làm nên thương hiệu của fan Bắc Mĩ hay những tấm biển đậm chất meme của cộng đồng người hâm mộ LEC. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được về giải đấu sẽ chỉ đến từ màn ảnh nhỏ khiêm tốn và điều này quả thật không vui vẻ chút nào với những tín đồ trung thành của Liên Minh Huyền Thoại.

caps-156439060669039861165

Màu sắc đặc biệt của fan LEC

“Quỷ vương” Faker lần thứ ba ngồi nhà xem CKTG

Dù là nhân vật chính trong MV chủ đề của Chung Kết Thế Giới “Take Over” được công chiếu cách đây không lâu, nhưng thật đáng buồn khi huyền thoại Faker sẽ phải ngồi nhà để theo dõi những người đồng nghiệp của mình thi đấu. Tuy rằng màn trình diễn dạo gần đây của “quỷ vương” có phần trồi sụp do sự đi lên của những tài năng trẻ nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của Faker vẫn là thứ hiếm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nào có thể đạt được. Phong độ thất thường ở vòng bảng và sự yếu kém trong thất bại 0-3 trước GenG ở vòng loại khu vực đã biến nhà đương kim vô địch LCK Mùa Xuân một lần nữa “ngồi nhà xem” Chung Kết Thế Giới.

31300150927_e28b61414e_k

Gần như không ai chơi LoL mà không biết đến Faker

Đây không phải lần đầu tiên “quỷ vương”  vắng mặt tại Chung Kết Thế Giới. Bỏ qua năm nay thì từ năm 2013 đến giờ, Faker đã 2 lần đánh mất đi tấm vé đến với giải đấu danh giá và quan trọng nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Năm 2014, SKT dù giữ nguyên đội hình vô địch năm trước đó nhưng vẫn thất bại toàn tập trước thế lực nhà Samsung và sau đó là Najin White Shield ở Vòng Loại Khu Vực để rồi bỏ lỡ cơ hội đến với CKTG năm đó được tổ chức ngay tại Hàn Quốc. Năm 2018, thành tích của “quỷ vương” và đồng đội thậm chí còn tệ hơn khi đứng chỉ đứng vị trí thứ 7 sau mùa hè và những gì vớt vát lại duy nhất chỉ là chút điểm tích lũy ít ỏi có được từ hạng 4 mùa xuân, thứ đưa họ đến với Vòng Loại Khu Vực. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh mang tên Samsung Galaxy lại một lần nữa ùa về, Faker và đồng đội dù rất cố gắng nhưng vẫn nhận thất bại 2-3 cay đắng trước sự xuất sắc của tập thể GenG, mà đặc biệt là xạ thủ Ruler. Đây có thể coi là năm tồi tệ nhất của “quỷ vương” nói riêng và SKT nói chung trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của họ.

loadYouTube();

GenG luôn được coi là khắc tinh của T1

Đến với Vòng Loại Khu Vực của LCK năm nay, rất nhiều người kì vọng vào bản lĩnh của T1 trong trận bo5 căng não, nhất là khi họ đã phục thù được Afreeca Frees với tỉ số thuyết phục 3-1. Tuy vậy, “con quái vật” RulerGenG vẫn thực sự là ác mộng với binh đoàn T1. Những sai lầm trong khâu cấm chọn cộng thêm màn trình diễn yếu kém của tất cả thành viên đã khép lại cánh cửa đến với CKTG của “quỷ vương” và đồng đội, điều mà hiếm ai ngờ tới bởi chính T1 là nhà đương kim vô địch của Mùa Xuân.

Sự vắng mặt đầy tiếc nuối của Cloud9

Sau khi Sneaky ra đi, nhiều người cho rằng C9 sẽ đánh mất bản ngã của mình và “chỉ còn là một cái tên” ở giải đấu LCS. Tuy nhiên với sự bổ sung của bộ đôi đường dưới ZvenVulcan, C9 đã làm nên kì tích khi có được thành tích 17-1 sau vòng bảng mùa xuân, lật đổ thế độc tôn của Team Liquid và lên ngôi vô địch một cách đầy xứng đáng. Ở Mùa Hè, họ cũng có được màn trình diễn cực kì ấn tượng sau giai đoạn vòng bảng với 13 trận thắng và chỉ nhận về 5 thất bại. Tuy nhiên càng về những vòng đấu sau, C9 càng bộc lộ những điểm yếu chí tử và để mất tấm vé đến với Chung Kết Thế Giới một cách đầy phũ phàng vào tay TSM, Team Liquid hay Flyquest.

c9-zven-toi-biet-moi-nguoi-nho-sneaky-nen-toi-se-co-gang-hon-nua-6f20ec

Zven dù xuất sắc nhưng không thế giúp C9 đến được CKTG

 

Đây thực sự là một tin buồn với những người hâm mộ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giàu truyền thống bậc nhất Bắc Mĩ này. Đây là lần đầu tiên C9 vắng mặt tại CKTG ở một mùa giải mà họ được đặt rất nhiều kì vọng sau thành tích 30-6 ở vòng bảng cả Mùa Hè và Mùa Xuân. Tuy nhiên phong độ thiếu ổn định của tất cả thành viên đã khiến cho màu xanh quen thuộc của Cloud9 chỉ còn là hồi ức với người hâm mộ ở giải đấu lần này. Sự ra đi của Sneaky có thể mang đến làn gió mới cho đội hình C9 nhưng khi mà anh không còn cũng là lúc “lời nguyền” CKTG của C9 bị phá bỏ hoàn toàn. Với những cái tên khác như TSM, TL hay FLY, hi vọng rằng Bắc Mĩ có thể cải thiện được thành tích của mình sau màn trình diễn có phần lép vế ở những giải đấu quốc tế gần đây.

o1549916311207948

Chắc hẳn nhiều fan C9 sẽ nhớ Sneaky lúc này

Những gã khổng lồ iG và FPX lần lượt thành cựu vương

Những năm gần đây, LPL luôn được coi là khu vực có nền Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất thế giới. Sự phát triển một cách chóng mặt của các đội tuyển Trung Quốc khiến giới chuyên môn nhận xét rằng rất có thể chức vô địch năm nay một lần nữa thuộc về các đội tuyển LPL. Những tài năng trẻ đi lên liên tục là điều thường thấy ở giải đấu này và sự đào thải là tất yếu kéo theo sự vắng mặt của hai cái tên không hề xa lạ Invictus GamingFunplus Phoenix.

44485732_1121834694661512_5566992573051961344_o

Phong độ của TheShy trong mùa giải này là một dấu hỏi lớn

Xạ thủ Jackeylove ra đi để lại khoảng trống quá lớn nơi đường dưới iG mà cái tên mới Puff không thể nào khỏa lấp được. Cộng thêm việc phong độ lên xuống thất thường của Baolan, Ning và đặc biệt là “siêu sao đường trên” TheShy khiến iG gần như đánh mất bản thân trước những cái tên mà chẳng ai nghĩ có thể đánh bại họ như Suning hay LGD.

lmht-vo-dich-cktg-2019-doinb-cam-duoc-bao-nhieu-tien-ve-nop-cho-vo-2db417

FPX từ nhà đương kim vô địch hóa cựu vương

Funplus Phoenix thậm chí có thành tích tệ hơn khi nhà đương kim vô địch của Chung Kết Thế Giới bị lép vế hoàn toàn ở giải đấu quốc nội dù cho vẫn giữ nguyên được đội hình mà họ từng dùng để vô địch. Dù cho Doinb vẫn thi đấu vô cùng ổn định nhưng việc TianLwx liên tục gặp những vấn đề sức khỏe cộng thêm Khan chưa hoàn nhập được với lối chơi của đội khiến cánh cửa đến CKTG của FPX dừng lại một cách đầy nuối tiếc.

CKTG không có VCS!!!

Đối với khán giả Liên Minh Huyền Thoại Việt, có lẽ điều tồi tệ nhất trong năm nay là sẽ không có đại diện nào của VCS đến với Chung Kết Thế Giới.  Dù cho thành tích của chúng ta ở những giải đấu quốc tế có phần “giậm chân tại chỗ” từ sau năm 2017 nhưng không thể phủ nhận rằng VCS luôn mang lại những điều rất đặc biệt, những ấn tượng sâu đậm cho bạn bè khắp năm châu. Mỗi trận đấu có đội tuyển VCS luôn là những cuộc đọ sức đầy máu lửa, không ngại va chạm và đem lại những xúc cảm đặc biệt cho người xem. Vì thế không chỉ khán giả Việt mà rất nhiều người hâm mộ LMHT thế giới cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không được xem màn trình diễn của các đội VCS ở giải đấu danh giá nhất thế giới sắp được tổ chức.

_MG_4259

Team Flash “cực xui” khi 2 lần lỡ hẹn với MSICKTG

Một điều nữa không thể phủ nhận là chất lượng của VCS năm nay đã được tăng cao lên rất nhiều và cụ thể là Team Flash. Những năm gần đây có thể thấy lối đánh của cả PVB hay GAM đều là lối chơi tấn công dựa vào kĩ năng có phần tự do và phóng túng, khiến họ dù cho có được khởi đầu thuận lợi nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết thúc ván đấu và thường bị đối phương lật kèo. Tuy nhiên, Team Flash là một phiên bản nâng cấp hơn hoàn toàn khi vừa có kĩ năng, vừa có khả năng kiểm soát, giao tranh lại vô cùng tốt. Rõ ràng nếu đến được với CKTG thì Slayder và những đồng đội hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước những đại diện đến từ những khu vực lớn trên thế giới.

_MG_8379

CKTG vẫn là giấc mơ bỏ ngỏ với tài năng trẻ Dia1

Với sức mạnh vốn có của những siêu sao như Dia1Levi, GAM cũng sẽ là cái tên mà mọi đội tuyển ở vòng khởi động chẳng muốn đối đầu và xác suất GAM đến được với Vòng bảng cũng rất cao. Tuy nhiên những điều đó chỉ gói gọn trong 2 chữ “giá như” và sự thật là CKTG vẫn sẽ tiếp tục với chỉ 22 đội tuyển. Cũng như Slayder từng nói “Em không cần tiền anh ơi! Tiền không quan trọng lúc này. Em chỉ muốn được trải nghiệm ở một giải đấu tầm cỡ quốc tế cơ!” một cách đầy nuối tiếc.

floral-line-divider-png-4_edited

Vòng khởi động của Chung Kết Thế Giới 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 25/9 tới đây nên các bạn đừng quên đón xem và cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích nhé!

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post