
CKTG. Lễ Tạ Ơn. Giáng Sinh. Cái này rồi đến cái kia – đều là những dịp đặc biệt trong năm mà bạn quầy quần lại để rồi bị những người mà bạn hi vọng vào làm thất vọng. Sau một giai đoạn Vòng Khởi Động khá hấp dẫn, giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn Vòng Bảng, và năm nào thì nó cũng cho chúng ta những bất ngờ. Tất cả những người khổng lồ đều đã có mặt trên sân khấu lớn, nhưng chỉ một người duy nhất có thể giành chiếc Summoner’s Cup. Và sau đây là 10 ý kiến trước Vòng Bảng CKTG 2019.
![]()
1. Mong chờ gì từ NA?

Trước hết, chẳng gì cả. Kì vọng là dành cho những ai muốn bị tổn thương. Tuy nhiên, đó chẳng phải là lý do đầu tiên mà chúng ta (NA fans) xem CKTG mỗi năm hay sao? Có lẽ đây sẽ là một lần hiếm hoi mà những gì chúng ta kỳ vọng trùng khớp với những gì chúng ta có thể kỳ vọng. Team Liquid nên vượt qua vòng bảng, và bất kì thứ gì tệ hơn đều bị xem là thất bại. Dù vậy, nó còn phụ thuộc vào việc bốc thăm mà. Tôi không nghĩ việc KT để thua trước IG và khiến Hàn Quốc mất hết đại diện sau vòng tứ kết ở CKTG năm ngoái là một điều quá đáng xấu hổ – đó chỉ là không may khi hai đội tuyển tốt nhất thế giới ở thời điểm đó bị lá thăm bắt gặp nhau quá sớm mà thôi.
Còn về C9 và Clutch? Có lẽ sau chừng ấy năm, chúng ta nên đặt kỳ vòng nhiều hơn vào C9, nhưng nếu họ không thể vượt qua bảng A thì cũng không có gì quá đáng trách cả. Bạn hi vọng rằng họ sẽ không đánh mất nội tại của mình, nhưng hóa ra thì đây cũng chỉ mới là năm đầu mà nội tại của họ được thử thách mà thôi. Cái meme nói rằng C9 luôn vượt qua vòng bảng, thực chất chẳng bao giờ không là một gánh nặng với họ cả. Tôi nghĩ họ vẫn là một đội tuyển giỏi với những điểm mạnh riêng, nhưng Bảng A sắp tới sẽ cực kì khó. Không liên quan, nhưng tôi cũng đang rất háo hức được xem Svenskeren sẽ thể hiện như thế nào khi đối đầu với những người đi rừng hàng đầu thế giới. Anh ta luôn thể hiện khá tệ trong những kì CKTG trước đây, nhưng nếu có được bước đột phá ở đây, anh ta hoàn toàn có thể hạ bệ tất cả những con quái vật kia. Còn Clutch ư? Tin tôi đi, nếu họ vượt qua vòng bảng, họ sẽ vô địch thế giới luôn đấy!
2. Màn chuộc tội của Người Hàn?

Khi nhìn vào SKT, vẫn có một phần trong tôi nghĩ rằng họ sẽ thắng thêm một chiếc cúp nữa. Cũng có một phần khác bảo rằng Hàn Quốc đang xuống dốc. Mà có khi là đúng vậy thật. Nhưng nhìn xa một chút, nếu họ thắng một phát 3 kì CKTG tiếp theo nữa, bạn sẽ có bất ngờ không? Tôi thì không đâu. Nếu họ có thể làm điều đó, bạn sẽ xem thất bại ở 2018 là sự xuống dốc, hay chỉ đơn giản là một chút sai đường? Đó là một trong những lý do mà CKTG lại hấp dẫn với tôi đến như vậy, khi tôi tìm kiếm xem đội tuyển nào sẽ có khả năng vô địch, và đội tuyển nào thì không.
Trong 6 năm trời, người Hàn đã tạo dựng một ách thống trị tuyệt đối, nhưng rồi nó chợt sụp đổ một cách đột ngột. Chúng ta chỉ cần 3 giải đấu quốc tế để phá bỏ bức màn đó. Nhưng trong một vũ trụ tương lai nào đó, trong một vài năm tới, mọi người sẽ nhìn lại chúng ta và bảo rằng chúng ta đã ngu như thế nào khi xem thường Hàn Quốc. Nếu bạn là một fan của các oppa, chắc chắn là điều đó sẽ khiến bạn tự hào. Có một phần trong mỗi chúng ta luôn muốn phần còn lại của thế giới phải câm lặng. Có một phần trong chúng ta luôn khao khát về những kỳ LCK Mùa Thu một lần nữa.
3. Bảng Đấu Anime

Có cả Rồng, Mây, Griffin, và Samurai, có lẽ bảng A sẽ là một bộ Anime hay ho vào mùa thu này đấy. Sau chiến thắng ở MSI, G2 tiếp tục chuỗi thành tích của mình bằng một chức vô địch thuyết phục tại LEC Mùa Hè. Đối với nhiều người, họ sẽ là một ứng cử viên nặng ký trong giải đấu lần này, nhưng chẳng có gì chắc chắn cả bởi họ luôn nổi tiếng với sự bất ổn (Ăn Cả hoặc Ăn Vả). Cùng bảng với họ là một Cloud 9 mà tôi cũng chẳng biết cách nào mà họ luôn có thể chui được vào Vòng Bảng. Từ LCK là một Griffin đầy năng lượng vừa mới chia tay với HLV lâu năm của họ (chắc là vì thất bại trước SKT), và cuối cùng, từ LMS là HKA – đội tuyển đã không quá vất vả để có thể vượt qua Vòng Khởi Động
Cả Griffin và C9 đều đến giải đấu với tinh thần của một kẻ thách thức, bởi không lâu trước đây họ đều thua trong trận chung kết khu vực, và trận đối đầu trực diện giữa họ nhiều khả năng sẽ quyết định chiếc vé thứ hai. Tôi vẫn nghĩ là G2 sẽ đứng đầu bảng, dù có thể họ sẽ chệch choạch ở chỗ này chỗ nọ một chút, còn HKA sẽ là đội tuyển… có logo cool ngầu nhất. Khu rừng sẽ là một điểm đến cực kì đáng quan tâm, bởi chúng ta có hai MVP của LCS và LEC là Sven và Jankos, và cũng không thể kể đến Tarzan – tuyển thủ được xem là người đi rừng tốt nhất năm ngoái. Đơn giản mà nói, nếu bạn bị loại trong đây, bạn hoàn toàn có thể đổ tại rừng.
4. Bảng Đấu Dễ Nhất?

Trước khi nói về bảng đấu này, có lẽ chúng ta nên nhìn qua con cờ hó của Doinb, trông như nó chạy bằng pin ấy. Nó như thể nằm giữa một sinh vật đáng yêu nhất quả đất, và một con thú nhồi di động, và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Doinb là đầu tàu của đội hình FPX đầy năng lượng tại CKTG năm nay – một đội tuyển đại diện cho sự hổ báo và khác biệt của LPL, và Doinb là chất xúc tác chính cho điều đó. Bạn có thể thấy rằng anh ấy sẽ đi roam ngay cả khi con lính đầu tiên xuất hiện (thậm chí anh ấy đã từng thử đi roam sang máy đồng đội trong giai đoạn cấm/chọn).
Là hạt giống số một của LPL, FPX chắc chắn sẽ được đánh giá là vượt trội trong bảng đấu này, và họ cũng là một trong những đội tuyển nặng ký trong cuộc đua giành cúp vô địch. Phần còn lại của bản đấu, là những thế lực bí ẩn, và có lẽ tất cả bọn họ đều cảm thấy bản thân may mắn. Một bảng đấu như thế này chắc chắn là sẽ thú vị hơn nhiều so với một bảng đấu cơ bản với hai đội tuyển vượt trội hơn hai đội tuyển còn lại. GAM đã gặt quả ngọt với sự trở lại của Levi, khi họ hủy diệt VCS Mùa Hè 2019, và chắc chắn rất nhiều người sẽ đón chờ xem liệu họ sẽ một lần nữa thể hiện được phép màu mà họ đã dùng để tái sinh VCS vào năm 2017 hay không. Hay thậm chí là liệu họ có thể đột phá và trở thành thế lực hùng mạnh tiếp theo hay không? J Team là đại diện số một của LMS, và khiến cho bảng đấu này trở thành bảng đấu có nhiều tuyển thủ quốc nội nhất CKTG. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ thi đấu không chỉ vì chiến thắng, mà còn là vì màu cờ sắc áo. Splyce là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bảng đấu, và là một niềm hi vọng nho nhỏ của Châu Âu – họ sẽ đóng vai trò là một thước đo trình độ giữa các khu vực với nhau. Nếu các đội tuyển khác phải vất vả trước Splyce, G2 và Fnatic có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
5. Chuyến Săn Cuối của LMS

LMS đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ trong vòng vài năm trở lại đây, với chuỗi thành tích 3-16 trong kì CKTG năm ngoái. Với sự sụp đổ của Flash Wolves, và của chính cái tên LMS, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Nếu bạn muốn một kết thúc có hậu – điều chứng tỏ rằng bạn là một người viết truyện tệ hại – thì bạn nên cổ vũ chút ít cho họ vào năm nay. Họ sẽ đóng lại một kỷ nguyên của Liên Minh Huyền Thoại thế giới – bắt đầu từ chức vô địch của TPA vào năm 2012. Giờ đây, họ chẳng còn gì nhiều để mất cả. Họ không được kỳ vọng chút gì. Họ không còn là “Korean Killers” nữa. Thậm chí tầm này thì người Hàn cũng không phải trùm cuối, và ai cũng diệt được họ cả. Họ không còn Karsa, Maple hay SwordArt. Họ không còn bầy sói. Họ không còn những chiếc nanh. Họ chẳng còn gì cả. Điều này có nghĩa là có mặt tại đây cũng là tất cả những gì họ có – và với tâm lý này, tôi mong rằng họ sẽ có một điệu nhảy cuối thật đẹp.
6. C là viết tắt của Clutch?

Tôi nghĩ rằng việc những ứng cử viên nặng ký như SKT, Fnatic, và RNG phải chung bảng với Clutch là một điều không hề may mắn tí nào. Đôi khi, việc bốc thăm chỉ là một trò chơi may rủi, và 3 đội tuyển có thể được xem là trong top 5 lại rơi vào cùng một bảng. Với một kết quả bốc thăm khác, nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy cả ba bọn họ bước vào Tứ Kết. Dù điều đó đối với họ có thể là cực kì đen đủi, nhưng đối với chúng ta thì điều đó lại cực kì may mắn khi chúng ta có thể chứng kiến những trận đấu BO1 vô cùng căng thẳng với chất lượng chuyên môn cực cao.
Nhiều lúc, có một số đội tuyển sẽ khởi động một cách chậm chạp ở vòng bảng rồi sau đó mới bắt đầu tăng tốc, nhưng họ không được phép làm điều đó ở đây, và cả Clutch nữa. RNG và FNC khá tương đồng với nhau về việc cả hai mạnh lên sau giải mùa xuân, và đều khao khát một danh hiệu sau những thất bại cay đắng ở CKTG năm ngoái. SKT, dĩ nhiên, không có mặt ở CKTG năm ngoái, nhưng họ vẫn được xem là nhà vô địch của những nhà vô địch, và chẳng bao giờ kỳ vọng đối với họ lại xuống thấp cả. Hãy nhìn vào khu vực đường dưới của cả 4 đội tuyển, bất kì đội nào cũng có những điểm tựa vững chắc để chiến đấu.
7. Nhân Phẩm?

Tôi nghĩ câu đầu tiên mà fan Liquid nói khi Damwon được Bang kéo thẳng vào bảng đấu của họ là “nhân phẩm như…”. Nhưng thực chất, họ cũng chỉ là một hạt giống số 3 từ một khu vực chưa thể hiện được quá nhiều trong suốt hai năm trở lại đây (dù NA thì chưa bao giờ thắng cái quái gì cả). Họ là một đội hình trẻ với những tuyển thủ tay siêu to, nhưng họ cũng đã chứng tỏ rằng mình rất dễ gục ngã trước sức ép khi thi đấu ở LCK Mùa Hè. Nếu Team Liquid, đội tuyển vĩ đại nhất trong lịch sử NA, Á Quân MSI, không thể vượt qua họ, thì chúng ta nên hi vọng gì nữa đây? IG trông có vẻ đáng sợ khi bạn nhìn vào màn trình diễn của họ tại Vòng Bảng MSI, và việc họ là nhà Đương Kim Vô Địch, nhưng thực chất họ đang thể hiện một phong độ khá tệ và chỉ còn là cái bóng của bản thân mình. Đây là một bảng đấuvừa sức cho Team Liquid, và việc họ không giành được vị trí nhất bảng cũng có thể được xem là thất vọng. Tuy vậy, IG vẫn có thể quay trở lại sức mạnh tối thượng của họ, và cũng đã từng có những đội tuyển trẻ của Hàn Quốc thể hiện cực tốt ở CKTG. AHQ chắc chắn sẽ là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất ở đây, nhưng có thể Ziv cùng đồng đội sẽ làm được một điều gì đó. Bạn thấy đấy, đây vẫn có thể là mồ chôn của Team Liquid nếu định mệnh muốn như vậy.
8. Sự Trở Lại Của Nhà Vua

Đã 3 năm kể từ lần cuối cùng Faker chạm tay vào chiếc Summoner’s Cup
Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Faker chỉ để vụt mất chiếc vé tham gia CKTG hai lần, và vì SKT luôn vào đến trận chung kết trong bất kì kì CKTG nào, nên điều đó cũng có nghĩa là Faker chỉ mới hai lần bỏ lỡ trận Chung Kết mà thôi, cũng đồng nghĩa với mỗi kì CKTG mình tham dự, anh ấy sẽ chiến thắng hơn 10 ván đấu. Tỉ lệ thắng tại CKTG của Faker là tầm 75%, lớn hơn bất kì đội tuyển nào ở CKTG. Và hai lần anh ấy bỏ lỡ trận chung kết, thì thật ra nó vẫn được tổ chức tại Hàn Quốc, có nghĩa là anh ấy vẫn ở đâu đó gần chỗ thi đấu. Ghê chưa, ổng vẫn luôn ở đó cho dù có bỏ lỡ cả giải đấu đi chăng nữa.
G2 đã có thể đánh bại SKT một cách sít sao hồi Tháng Năm vừa rồi, nhưng vì trận chung kết quá là một chiều, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một sai lầm lớn khi cho rằng không giành được cúp là một thất bại của G2 ở năm nay. SKT là một đội tuyển hoàn toàn có thể đánh bại họ trong một trận BO5, và dù hiện tại thì họ đã được bốc vào một trong những bảng đấu khó nhất trong lịch sử CKTG, niềm kỳ vọng của người hâm mộ dành cho họ vẫn là cao hơn bao giờ hết. Điều khiến tôi cực kì thích thú là dường như Faker luôn tỏa ra một nguồn năng lượng bí ẩn mỗi khi anh ấy thi đấu, như thể anh ấy sở hữu ma thuật để thay đổi thực tại và tất cả những gì bạn kì vọng ấy. Chung Kết Thế Giới chỉ đúng chất là Chung Kết Thế Giới nếu có mặt Faker, và đã ba năm rồi kể từ khi Faker nâng cúp – và lần nay anh ấy sẽ chẳng là gì ngoài một vị thần đầy khát khao.
9. Thế Giới của G2

Thật ra thì đoạn này chỉ tồn tại ở đây để tôi không bị ném gạch vì thiên vị thôi. Tôi sẽ nhồi nhét vào đây thật nhiều đường mật để ai cũng nghĩ rằng tôi đang nói tốt cho EU… Thật ra, tôi thừa nhận một cách thành thật rằng nếu tôi xếp hạng đội tuyển trước thềm CKTG, tôi sẽ bỏ G2 lên đầu với không một chút chần chừ. Triết lý của tôi ở đây rất đơn giản: Bạn chỉ có thể kiểm chứng sức mạnh của các đội tuyển trong những giải đấu quốc tế, bởi thế nên nếu một đội tuyển vô địch MSI, và sau đó thắng giải Mùa Hè, họ sẽ là ứng cử viên số một. Tại MSI, G2 không hề là một đội tuyển áp đảo, nhưng họ đã chứng tỏ rằng nếu chơi tốt, họ có thể đánh bại bất kì ai (ngoại trừ một số đội…).
G2 cũng đồng thời là đội tuyển thú vị nhất để theo dõi, bởi sự thoải mái trong lối chơi cũng như khả năng lựa chọn tướng dị của họ. Họ chắc chắn sẽ là đội tuyển khó để đối đầu nhất trong giai đoạn Cấm/Chọn bởi mọi đường của họ đều có bể tướng rộng với hàng tá bài dị, và họ đổi tướng với nhau thì cứ phải gọi là xoành xoạch. Họ cũng là một trong những đội thích nghi meta nhanh nhất, bởi một điều cực kì nguy hiểm ở CKTG là bạn có thể thích nghi quá chậm và bị loại trước khi nhận ra mình đang phải đối đầu với thứ gì. Cũng lâu rồi tôi mới hứng thú khi theo dõi một đội tuyển thế này, và CKTG lần này sẽ là cơ hội để G2 có thể đẩy giới hạn của họ lên một tầm cao mới.
10. Kết Luận
CKTG là một dịp không thể tuyệt vời hơn cho mấy vụ lùm xùm như “Xmithie có chơi tốt không?” hay “Trung Quốc có lộ scrim không?”, nhưng không phải vụ tranh cãi nào cũng là tiêu cực! Sự kiện này có lẽ là ngày hội lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại dành cho mọi người chơi trong năm. Dù tôi khá là ghiền TFT, nhưng trong năm nay tôi vẫn chơi tầm 200 trận Xếp Hạng, và tôi biết rằng nhiều người còn chơi nhiều hơn con số này cơ, thậm chí với ai đó chỉ chơi toàn ARAM hay TFT mà thôi. Điểm đặc biệt ở đây là họ đều đứng trên đỉnh cao của thế giới, ngay cả khi họ là đội tuyển xếp thứ 16, thì họ cũng khá giỏi rồi đấy chứ!
Vì thế nên tôi mong rằng đây sẽ là một khoảng thời gian để chúng ta tôn vinh những thành tựu mà họ đã đạt được trong năm, thay vì chỉ toàn gạch đá và chỉ trích. Tôi không yêu cầu bạn phải là một khán giả thiện lành, nhưng nếu bạn phải nói gì đó, thì việc tỏ ra tích cực bao giờ cũng tốt hơn cho bạn và những người xung quanh cả. Vì vậy, trong chốc lát, mong rằng các bạn có thể bỏ qua sự thù địch giữa NA và EU, mấy cái meme, để cùng nhau hướng mắt về kẻ thù chung, Ivern Đi Rừng. Cầu cho gã ta không bao giờ thấy được ánh sáng của Meta. Amen.
By Kien Lam, lolesports.








