10 nhìn nhận trước khi vòng bảng MSI 2019 khởi tranh!

5696

Có giải đấu quốc tế nào diễn ra trong sáu tháng vừa qua kể từ CKTG không? Không! Điều đó có làm người hâm mộ từ các khu vực khác nhau ngừng cãi nhau về việc đâu mới là khu vực mạnh hơn? Không luôn. Nhưng chỉ vài ngày nữa, chúng ta sẽ được thấy những đội hình mạnh nhất từ các khu vực đối đầu nhau, lần đầu tiên trong năm nay. Mỗi khu vực đều đem đến những super team riêng của mình – TL, G2, và SKT – nhằm lật đổ nhà Đương Kim Vô Địch Thế Giới Invictus Gaming. Cùng với họ là đội tuyển chủ nhà Phong Vũ Buffalo và một Flash Wolves hoàn toàn mới với danh hiệu LMS thứ bảy liên tiếp của mình, dù cho đội hình cũng khá là toang so với mùa trước. Sau đây là 10 nhìn nhận trước khi vòng bảng MSI khởi tranh!

t1HeaderDivider

1. IG Bảo Vệ Ngôi Vương

Bạn biết cách Cersei ngồi trên Ngai Sắt nhâm nhi rượu và xem lại mấy bộ Friends cũ (canon luôn đấy) trong khi cả thế giới đang đánh nhau sấp mặt để cứu thế giới khỏi lũ zombie băng chứ? Đó, IG đó. Sau khi vô địch CKTG năm ngoái với phong độ hủy diệt, họ đã quay trở lại Hà Nội với đúng đội hình cũ. Khắp thế giới, những đội tuyển lớn nhất đều cố gắng đương đầu với họ bằng cách xây dựng một đội hình mạnh nhất có thể, bởi không điều gì vinh quang hơn hạ bệ một nhà vô địch cả.

ig-spring-split-e1555972483840

Đội hình của IG ở giải mùa xuân này cũng không phải vô đối, và chỉ phục hồi lại phần nào sức mạnh trong giai đoạn cuối mùa. Họ thua nhiều trận hơn cả năm qua cộng lại. Bạn có thể cho rằng đội hình của họ vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng MSI lần này sẽ là cơ hội tốt để họ thức tỉnh thần lực. Cũng như CKTG năm ngoái, TheShy và Rookie vẫn sẽ là hai tuyển thủ đáng xem nhất. À mà quên, thứ đáng xem nhất của giải đấu này cũng nằm ở một chữ ROOKIE vs. FAKER. Cơ mà đừng để mấy ông phân tích não to nào đấy khiến bạn nghĩ rằng ROOKIE vs. FAKER là tất cả những gì bạn cần xem. Kiểu, liệu TheShy có phải là tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu không? Có thể. Nhưng quan trọng quái gì nữa vì ROOKIE vs. FAKER. Chỉ nhắc mọi người là đừng nên hào hứng quá thôi, bởi nếu một trong hai bọn họ mà pick Nautilus thì tôi sẽ rút dây nguồn cho trận đó remake luôn.

2. Triều Đại Cô Độc

Ngay cả ở Việt Nam, vài người hâm mộ cũng nói với tôi rằng họ không chắc rằng PVB hay SKT mới là đội nổi tiếng hơn. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, SKT sẽ là đội chịu nhiều áp lực nhất. Cộng với việc cặp đôi Faker/kkOma đã đến với mọi trận chung kết của mọi giải đấu quốc tế mà họ tham dự, và đấy, bạn có cả một lỗ đen vũ trụ thu hút sự chú ý luôn. IG có thể là nhà đương kim vô địch, và G2 có thể là đội tuyển mạnh nhất EU từng đem đến một giải đấu quốc tế, nhưng chẳng có gì làm lu mờ nổi SKT trên một sân khấu như thế này cả. Đội hình của họ, đã được thay máu hoàn toàn sau một năm 2018 bết bát, và cả đống nước mắt hồi 2017. Dù Faker vẫn sẽ là người được máy quay chĩa ống kính vào nhiều nhất, nhưng sự thật là trên Summoner’s Rift, họ có thể dồn tất cả vào đường dưới với cặp đôi Teddy & Mata. Nhưng cũng đã một năm rưỡi rồi kể từ khi họ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp – họ sẽ rất khao khát để giành lại vinh quang cho bản thân và cho khu vực Hàn Quốc. Dù sao đi chăng nữa thì ống kính cũng chĩa về đường giữa mà thôi.

SKT-Faker

3. Niềm Hi Vọng Của Châu Âu

Đội tuyển này có quá nhiều tài năng, đến nỗi mà Caps hiện tại không hẳn là người chơi pháp sư giỏi nhất đội nữa. Đó rõ ràng là Morgana của Jankos cơ. Nếu chưa xem G2 biểu diễn ở LEC mùa giải này, có lẽ bạn đã bỏ qua một trong những lối chơi Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất mà tôi từng được xem. Trận chung kết LEC đã kết thúc dưới 80 phút và bao gồm trong đó là 18 phút xử gọn đội tuyển hạng 2 của EU ở ván đấu cuối cùng.

Đó là ván đấu nhanh nhất lịch sử EU, và việc nó nằm ngay trong một trận chung kết thật ra lại khá ngu si. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy G2 thả cửa cặp đôi Sona/Taric và sau đó khắc chế nó bằng một chiến thuật dồn tiền, đồng thời là đưa Neeko xuống đường dưới. Perkz đã thay đổi rất nhiều khi chuyển xuống dường dưới để nhường chỗ cho Caps, và dù những thử nghiệm đôi lúc cũng trật lất, nhưng đây sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của họ. Dù không phải là một Xạ Thủ hay nhất, nhưng Perkz hoàn toàn có thể tạo ra một đường dưới mạnh nhất nhờ bể tướng pháp sư của mình. Đối với tôi, đây chắc hẳn là đội tuyển đáng xem nhất ở Vòng Bảng. Họ đã chơi đùa trong suốt cả mùa giải, và đây sẽ là lúc để thực sự tập trung. Câu hỏi lớn nhất vẫn là Mikyx có thi đấu ổn với chấn thương cổ tay hay không, hay liệu người đồng đội dự bị promisq có thể lấp đầy khoảng trống đó hay không?  Đó sẽ là một mất mát lớn đối với G2, nhưng họ sẽ cần phải chứng minh rằng ảnh hưởng của nó sẽ không quá lớn lên đội hình của họ.

g2

Trong một diễn biến khác thì Mikyx đã xác nhận rằng anh có thể thi đấu ở MSI 2019 rồi nhé!

4. Bơi Cùng Liquid

Tôi có thể nói rằng TL sẽ làm tốt (và tôi tin vào điều đó), nhưng mọi fan khác của NA đều đã gần như mất niềm tin vào điều đó. Chả ai tin tôi cả! Có lẽ fan NA cũng sẽ chẳng bao giờ dám tin nữa. Liquid khởi đầu giải đấu ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Phong Vũ Buffalo. Người ta sẽ chú ý vào những giao tranh suốt trận đấu, nhưng tôi sẽ không bỏ qua vài tình huống thi đấu tệ hại của TL đâu. Dù sao thì họ cũng đã chiến thắng, như cách mà họ đã chiến thắng trong giải quốc nội, là bằng giai đoạn tập trung đội hình. Họ kiểm soát mục tiêu tốt hơn PVB, và đó cũng là điều tôi mong chờ ở họ trong vòng đấu này. Đây không phải, và sau này cũng sẽ không phải là một đội tuyển điên cuồng tìm kiếm giao tranh để trên cơ đối phương, và kỉ luật trong thi đấu sẽ là chìa khóa của họ ở Vòng Bảng. Điều khiến NA thất bại trong quá khứ là khả năng chơi chủ động trên bản đồ, nhưng tôi nghĩ TL hiện tại có khả năng xoay chuyển đội hình cực ổn và ăn mục tiêu lớn tốt. TL không phải là một đội tuyển có màn trình diễn cống hiến, nên sự hào hứng mà họ mang lại cũng sẽ không lớn như các đội tuyển còn lại, nhưng điều đó cũng không hẳn là tệ. Hơn nữa, đây sẽ là đội hình mạnh nhất mà NA từng đưa đến một giải đấu quốc tế (cùng C9 2013 và TSM 2016), và nếu họ thất bại, có lẽ sẽ không còn lời bào chữa nào dành cho NA nữa. Làm ơn đi Doublelift, cậu sẽ vượt qua vòng bảng lần này mà, đúng không?

Team Liquid

5. Bầy Sói Mới

Những công thần của Flash Wolves – Karsa, Maple, và SwordArT đều đã rời đội để đến LPL, cộng với việc MAD và G-Rex có kết quả tệ hại 0-12 tại CKTG năm ngoái, người hâm mộ khu vực Đài Loan đã không khỏi bi quan (trong trường hợp nhẹ nhất) về khu vực của họ. Tuy nhiên, vấn đề ở những giải đấu quốc tế là lúc đầu bạn sẽ kiềm chế lại những kỳ vọng của bản thân, nhưng một khi bạn đã nhìn thấy cảnh những tuyển thủ của mình trên sân khấu và cười đùa trước trận đấu, bạn sẽ luôn mong muốn họ chiến thắng. Chỉ cần một nụ cười của họ là đủ để đẩy kì vọng của bạn lên đến tầm vũ trụ. Và ngay khi họ có một mạng, hoặc thắng một trận – như việc FW đánh bại Vega Squadron 3-1 để đến vòng bảng. Chỉ cần như thế, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn sẽ tưởng tượng đến những tương lai xa xôi nào đó.

flash wolves

Flash Wolves sẽ rất khác khi không còn những Maple hay SwordArT

Nhưng không như những năm ngoái, kì vọng dành cho Flash Wolves năm nay sẽ không quá cao như trước. Họ vô địch LMS nhưng cũng không có màn trình diễn quá ấn tượng khi chỉ về thứ hai vòng bảng. ADC Betty và người đi đường trên Hanabi là hai thành viên duy nhất còn ở lại, và bởi tất cả chúng ta cũng thường không để tâm mấy đến LMS trong năm nay, sẽ khá thú vị để được xem họ sẽ phụ thuộc vào hai thành viên này đến mức nào. Tôi nghĩ được phép chơi ở Vòng Khởi Động thực chất là một lợi thế lớn cho họ, bởi giờ đây họ sẽ bớt áp lực và thi đấu thanh thoát hơn. Fan hâm mộ Flash Wolves thường giờ một tấm bảng với dòng chữ “Giữ Vững Niềm Tin,” và năm nay có lẽ họ sẽ cần thứ đó hơn bao giờ hết.

6. Bầy Trâu

VCS là giải đấu máu lửa nhất trên thế giới, và dù PVB không có lối chơi nhanh như đa số các đội ở VCS, họ vẫn quá nhanh so với phần còn lại của thế giới. Chúng ta có thể thấy điều này trong trận chiến với TL, khi họ luôn lao vào giao tranh bất cứ khi nào họ có thể. Khi tất cả các đội tuyển khác đều muốn giao tranh khi có một mục tiêu cụ thể nào đó, còn PVB thì đơn giản là giao tranh chỉ để kiếm mạng và gây rối loạn với đối phương, hơn nữa đó cũng là một cách hợp lý để kiếm tiền, tuy nhiên đôi khi việc đó khiến họ không có một vị trí giao tranh đủ tốt ở những giao tranh then chốt. Đánh nhau khi không có lợi thế và bạn sẽ bị đánh bật, cho dù bạn giỏi đánh nhau đến mức nào đi chăng nữa.

IMG_9823

Dù đã lọt vào vòng bảng, nhưng màn trình diễn của PVB vẫn chưa hề đạt đúng kì vọng của người hâm mộ Việt Nam…

Nhưng bên cạnh đó, họ cũng đã thể hiện một tinh thần thi đấu cực tốt khi từ chối màn lội ngược dòng của VEG. Rất khó để có thể ngăn cản một đội tuyển một khi họ đã quay trở lại sau khi bị hủy diệt 0-2, nhưng họ đã làm được điều đó với một thế trận chậm rãi hơn bình thường. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một đội tuyển có khả năng cải thiện và thích nghi dần khi Vòng Bảng diễn ra, một điều khá hiếm ở các đội tuyển VN trước đây khi họ thường cố tấn công mạnh hơn trước. Họ cũng sẽ có một dàn cổ động viên hùng hậu sau lưng – và đó có thể là nhân tố sẽ thúc đẩy họ tiến về phía trước.

7. Vấn đề tôi thích xem nhất

Tôi muốn được nhìn thấy sự bất lực, có nghĩa là khi một đội tuyển đổ dồn tất cả những gì mình có vào điều gì đó, và rồi vẫn thất bại. Có điều gì đó rất con người ở đấy. Điều đó cũng có nghĩa là tôi thích những kẻ phản diện “tốt”, và trong lịch sử LMHT thì chẳng có ai giỏi trong việc đập tan những giấc mơ hơn là Faker và SKT. Mỗi đội tuyển đều đem đến đây một đội hình mạnh nhất, với một giấc mơ, và rồi để bị đập tan bởi Faker cùng đồng bọn. Bỏ qua vấn đề IG hay SKT ai mạnh hơn ai đi nhé, chúng ta sẽ có PVB muốn có được chiến thắng trước cổ động viên nhà, FW muốn chứng tỏ rằng LMS chưa chết hẳn, IG muốn tạo dựng lên một di sản như SKT, G2 muốn đứng trên đỉnh thế giới – điều mà EU đã không làm được suốt 8 năm qua, và TL muốn chuộc lại lỗi lầm cho việc NA đã thất bại trong nửa thập kỉ qua. Mỗi tuyển thủ cũng sẽ có một câu chuyện riêng, nhưng rồi câu chuyện chính ở đây vẫn sẽ là Faker và SKT đập tan mọi thứ. Có lẽ sau kì CKTG năm ngoái, mọi đội tuyển sẽ không còn sợ Hàn Quốc nữa. Họ không còn sợ một Faker không còn là con quái vật năm xưa. Nhưng bạn biết đấy – không phải ai cũng sợ chết dù chúng ta không thể kiểm soát nó. Nó là điều hiển nhiên phải đến. Và Faker cũng là điều hiển nhiên phải đến.

SKT-Faker-Teddy-Clid

Liệu sẽ có Iron Man nào xuất hiện trong MSI lần này không?

8. Vấn đề kém hấp dẫn nhất

Nó luôn luôn là EU vs NA. Có hai cách để tôi tiếp cận vấn đề này. Thứ nhất là về lịch sử, cái này thì khỏi bàn cãi nhiều. EU rõ ràng là có kết quả tốt hơn nhiều so với NA, và những trận chiến trực tiếp giữa hai khu vực này thì phần thắng cũng nghiên nhiều về EU. Gần nhất là trận bán kết năm ngoái giữa Fnatic và C9.

Góc nhìn thứ hai là về việc lịch sử không nói lên tất cả. LMHT là một trò chơi thay đổi mỗi hai tuần, và mỗi ván đấu mới thôi cũng đã là một hành trình mới rồi. Bạn không thể đưa lợi thế từ trận trước sang trận sau. Ít ra thì lợi thế đó không hẳn là hiện hữu. Vì vậy việc giỏi hơn hồi trước cũng không có nghĩa là hay hơn ở hiện tại. Câu trả lời chỉ được sáng tỏ khi cả hai đối đầu trực tiếp. Dù vậy thì mọi người vẫn bàn luận về một cái vấn đề hài hước thế này. Như kiểu, liệu có chuyện gì xảy ra khi người Mỹ làm Pizza tốt hơn dù món đó là của người Ý không? Chả có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ là việc giữ vị trí kình địch với nhau thế này cũng chẳng có gì xấu cả, cho đến khi mọi người chửi rủa, ném đá nhau vì điều đó. Tôi nói điều này cũng vô ích thôi, nhưng làm ơn nếu ném đá nhau thì ít ra cũng phải vui vẻ tí, đừng cay cú nữa!

9. Chìa Khóa Chiến Thắng

Flash Wolves:
1. Mỗi lần Betty bắt đầu đánh nhau, nhớ hát, “Whoa, Attack Betty, bam-a-lam!”
2. Nhớ rằng sói là một bầy, chứ không phải một con

G2:
1. Cho Jankos chơi Morgana
2. Trước khi chọn bừa cho Perkz một vị tướng, ít ra hãy giới hạn chúng ở những vị tướng khỏe đôi chút.

Invictus Gaming:
1. Vương Tư Thông cần một cây hotdog
2. Phát video 7 năm thất bại của IG trước kì CKTG 2018

Phong Vũ Buffalo:
1. Bạn có thể làm điều gì đó, không có nghĩa là bạn nên làm điều đó.
2. Nhớ đánh trụ!

SK telecom T1:
1. Đảm bảo rằng Faker có xuất hiện trên sân khấu
2. Bảo với Teddy rằng cậu ta đang chơi cho Jin Air, ez 1v9.

Team Liquid:
1. Steve chuyển tiền vào tài khoản mọi đội còn lại (Từ chối trách nhiệm: Tôi chỉ đùa thôi và tôi không hề khuyến khích hành vi này trong thi đấu chuyên nghiệp)
2. Steve chuyển tiền vào tài khoản người từ chối trách nhiệm (Là tui đó)

10. Chốt Dự Đoán

Lý trí chọn Invictus. Con tim chọn SKT. Quả cầu tiên tri chọn TL. Người EU chọn G2. Ông bạn nào đó tui gặp trong một quán cà phê ở Việt Nam thì bảo là Phong Vũ. Trợ lý của tôi, một người Đài Loan, chọn Flash Wolves. Các bạn thì sao?

Theo Kien Lam, Lolesports

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post