Team SoloMid không còn là một đội tuyển 5 người! – Phần 1

95675

Biofrost, món quà mà Team SoloMid nhận được từ đầu giải mùa Hè

Đó chính là nhận định mà tôi mạnh dạn đưa ra sau khi theo dõi 5 tuần thi đấu của Team SoloMid tại LCS Bắc Mỹ mùa Hè 2016 này. Những gì họ thể hiện, không còn gói gọn trong một trận đấu nữa, các thành viên của SoloMid đã không còn thi đấu như một đội tuyển 5 người, mà tất cả đã thi đấu như một CỖ MÁY. Họ thấu hiểu nhau trong từng bước di chuyển, kêu gọi mục tiêu và quan trọng nhất, họ tin tưởng lẫn nhau trong từng quyết định được đưa ra.

Cơ hội…

Đây là điều mà ít ai có thể ngờ tới, nhất là khi tại cuối giải mùa Xuân vừa rồi, bởi YellOwStaR đã chính thức rời đội để trở về Châu Âu ngay lúc mà TSM cần anh nhất. Không thể nào trách được anh, bởi giống như YellOwStaR, Amazing cũng là một người chơi đã chủ động rời đội để quay về quê hương của mình vì môi trường ở Bắc Mỹ. Thế nhưng, sự nguy hiểm khi thiếu vắng đi vị trí hỗ trợ của Team SoloMid là rất rõ ràng, lúc này, họ không có quá nhiều thời gian để thử nghiệm cũng như tuyển chọn những người chơi hỗ trợ khác, mà nhất lại trong tình thế người chơi xạ thủ là Doublelift.

Bết bát ở giai đoạn đầu giải mùa Xuân, gỡ gạc được chút đỉnh và kết thúc mùa giải với tỷ số 9 – 9 sau 18 trận thi đấu, Team SoloMid gặp rất nhiều vấn đề ngay cả khi có sự hỗ trợ từ YellOwStaR. Sự phối kết hợp của người hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm này với Doublelift là không đủ để Team SoloMid có thể đem tới sự đột phá. Và thời khắc quyết định đã tới… Team SoloMid gục ngã trước Counter Logic Gaming, đánh rơi chiếc cup vô địch vào tay đối thủ truyền kiếp lần thứ 2, đồng thời, mất luôn chiếc vé tới Mid-Season Invitational 2016 – cơ hội duy nhất để họ có thể cọ xát với các đội tuyển quốc tế trong năm (mà không phải Chung Kết Thế Giới).

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-1-compressedCLG có được vị trí thứ 2 tại MSI 2016

Nhưng sau tất cả… thì có vẻ đây lại là một trong những bước ngoặt cho Team SoloMid, việc không phải bay qua Thượng Hải để tham gia MSI mở ra rất nhiều cơ hội khác cho họ. Và trong số đó, sẽ không thể nào thiếu được khoảng thời gian “du học” quý giá tại Hàn Quốc. Ngoài mục đích tập luyện tại xứ sở Kim Chi, Team SoloMid còn có một sứ mệnh khác cao cả hơn – đó chính là tìm cho mình một người chơi hỗ trợ phù hợp.

Món quà từ “thượng đế”

“Hợp với Team SoloMid là một chuyện, hợp với Doublelift, lại là chuyện khác”

Không phải nói, ai cũng biết Doublelift là một xạ thủ cực kỳ tài năng ở khu vực Bắc Mỹ, tuy nhiên, điều tiếng về người chơi này cũng nhiều không kém. Việc tìm cho Doublelift một người hỗ trợ phù hợp cũng khó như việc bạn rush từ Đồng lên Thách Đấu vậy. Trong khoảng thời gian đến với “phòng tập thời gian”, TSM cũng đưa theo cả người hỗ trợ mà mình muốn kiểm tra là Vincent “Biofrost” Wang. Tại đây, anh sẽ phải ganh đua cùng Glenn “Hybrid” Doornenbal – hỗ trợ châu Âu của G2, Lee “IgNar” Dong-geun – tuyển thủ hỗ trợ tài năng từng thi đấu cho Incredible Miracle, KT Rolster trong khoảng thời gian LCK, và Jang-Sik “Lustboy” Ham – huấn luyện viên chiến thuật của Longzhu Gaming.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-2-compressedBiofrost đã có được vị trí hỗ trợ của mình nhờ vào sự nỗ lực.

Đến và thử nghiệm vào vị trí này chỉ là một việc đơn giản, độ hiệu quả và cách mà người chơi đó phối hợp với cả đội mới là thứ quan trọng và cũng là thứ mà cả đội đang tìm kiếm. Hybrid và Biofrost đều là những ứng cử viên sáng giá, họ đồng thời tham gia vào quá trình tập luyện này cùng Team SoloMid trong khoảng thời gian đó. Và bạn biết đấy, Regi chưa bao giờ sai. Sau quãng thời gian ở Hàn Quốc, khi về Bắc Mỹ, Regi đã nhanh chóng đưa ra thông báo về việc sẽ sử dụng Biofrost là người chơi hỗ trợ chính thức cho LCS mùa Hè tới. Được biết là một người chơi có kĩ năng tốt, thế nhưng chính Doublelift cũng nói tại thời điểm đó rằng: “Biofrost không có kinh nghiệm thi đấu, cũng như khả năng đưa ra quyết định như những hỗ trợ khác.”

Tìm được người hỗ trợ để thi đấu chỉ mới xong một phần, bởi phía trước họ còn rất nhiều mối lo khác. Liệu với tân binh mới này, Doublelift có thi đấu mượt mà hơn không? việc kiểm soát của cả đội có tốt hơn không? và quan trọng nhất, liệu Team SoloMid có thể trở lại vị trí là đội mạnh nhất Bắc Mỹ hay không? Không ai biết trước cả… Bởi khi đó, Counter Logic Gaming đã xuất sắc có được vị trí thứ 2 tại MSI với những tuyển thủ tài năng như Jake “Xmithie” Puchero hay Zaqueri “Aphromoo” Black, thể hiện được khả năng của mình tại đấu trường quốc tế và chỉ sau đúng SK Telecom T1. Mặt khác, Cloud 9 thì lại đang củng cố đội hình của mình với toàn những “quái thú”, William “Meteos” Hartman – người đi rừng huyền thoại một thời trở lại thi đấu, cùng với sự xuất hiện của cựu vương – Jung “Impact” Eon-yeong và Immortals thì vẫn là một thế lực rất mạnh mẽ.

Immortals clench 3rd place at the North American League of Legends Championship Series Spring Finals Las Vegas (NA LCS Spring Finals Las Vegas) at Mandalay Bay Event Center in Las Vegas, NV, USA on 16 April, 2016.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-3-compressedCặp đôi song sát của Immortals: Huni – Reignover vẫn được đánh giá rất cao.

Nếu như Team SoloMid sử dụng 100% khả năng của mình ở mùa trước, thì ở mùa này, với Biofrost, họ sẽ phải sử dụng tới 200 thậm chí là 300% nếu muốn tranh vị trí này, cũng như trở thành đội mạnh nhất của Bắc Mỹ… Tuy nhiên, chàng trai tân binh này cũng không để đồng đội của mình thất vọng. Các bạn biết người ta nói gì về Biofrost không? Họ nói rằng, anh chàng này luôn phấn đấu hết mình, luôn tìm tòi và mưu cầu học hỏi để có thể cải thiện bản thân, phát triển lối đánh của mình một cách hoàn hảo nhất.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-4-compressedBảng số liệu sau 23 trận thi đấu của Biofrost.

Vậy sự khác nhau giữa TSM ở thời điểm hiện tại và TSM ở mùa giải trước là gì? Đó chính là tân binh ở khu vực đường dưới, Biofrost. Được đăng ký thi đấu hỗ trợ cho Team SoloMid với khá nhiều những lời đồn, nào là thiếu kinh nghiệm thi đấu, kĩ năng kém, nào là số lượng tướng có thể sử dụng thấp… và tất cả đều được chính hỗ trợ của TSM phá bỏ. Trong 10 series, 23 trận thi đấu, gồm 20 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 3 trận trước Immortals, Cloud 9 và Echo Fox. Anh đã chứng minh được bản thân mình, cho mọi người thấy được tiềm năng của bản thân và nhận được danh hiệu mà không phải ai cũng có “Biogod”. Với KDA 9.8 hiện tại của mình, Biofrost không chỉ đứng đầu ở vị trí hỗ trợ, mà anh còn đang đứng đầu cả khu vực Bắc Mỹ.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-5-compressedSố lượng tướng hỗ trợ mà Biofrost có thể sử dụng.

Kết hợp tốt với Doublelift trong giai đoạn đi đường, tạo đột biến khi giao tranh là những thứ miêu tả rõ nét nhất về Biofrost. Vincent Wang có lối chơi rất chủ động và phản ứng nhanh nhạy, nhất là tại những pha trao đổi 2v2 khi đi đường, và đó cũng là lý do tại sao Biofrost có thể hợp được với một xạ thủ tài năng là Doublelift. Có thể bạn không để ý, nhưng việc YellOwStaR thường xuyên di chuyển đảo đường cũng là một phần bởi người chơi hỗ trợ lâu năm này không có lối đánh phù hợp với Doublelift, tuy nhiên, Biofrost lại khác. Việc trao đổi tốt trong giai đoạn đi đường đã giúp cho xạ thủ của TSM dẫn trước trung bình 6.1 chỉ số lính và 254 vàng ở phút thứ 10, đây là những con số rất đáng nể và tích cực.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-6-compressedLối đánh của Biofrost đang giúp TSM rất nhiều.

Khác hoàn toàn khi còn thi đấu cho Dream Team, Biofrost đã cải thiện khả năng tạo đột biến và kiểm soát của mình rất nhiều. Mặc dù sử dụng Bard – một vị tướng được thiết kế để đảo đường, khá nhiều và không di chuyển mấy trong giai đoạn đi đường, Bard trong tay Biofrost vẫn có thể tạo được dấu ấn trong giai đoạn cuối trận. Những Điện An Lạc luôn giữ cho Doublelift có thể trụ lại đường một cách an toàn nhất khi anh không có mặt ở đường. Bên cạnh Bard, người chơi hỗ trợ của TSM cũng sử dụng Karma rất tốt, anh luôn tạo rất nhiều cơ hội cho đồng đội, mở ra những điểm chốt giúp đồng đội có thể thoải mái nhất. Và điều quan trọng nhất, đó là Biofrost luôn cố gắng làm tốt những gì mà một người chơi hỗ trợ yêu cầu, anh ấy thi đấu rất thoải mái cũng như không hề cảm thấy khó chịu gì khi phải nấp sau cái bóng quá lớn của Bjergsen hay Doublelift.

team-solomid-khong-con-la-mot-doi-tuyen-5-nguoi-phan-1-7-compressedAnh vẫn cần phải tôi luyện thêm bản thân.

Những cống hiến và sự thể hiện của người chơi hỗ trợ TSM tính tới thời điểm hiện tại là rất đáng ngạc nhiên. Hiệu quả thi đấu của TSM cũng nhờ vậy mà tăng lên đáng kể, và cũng từ khi có Biofrost, Team SoloMid đang ngày càng tiến bộ và họ luôn tìm cách để cải thiện mình. Như các bạn cũng đã thấy, Biofrost không hề giống với một tân binh một chút nào – tuy nhiên, khả năng thích ứng và sự đa dạng của anh với vai trò là một hỗ trợ tạo đột biến, thì vẫn cần phải được thử nghiệm nhiều hơn. Yên tâm đi, bởi chúng sẽ được tôi luyện trong thời gian tới, và khi thời điểm đó đến, Biofrost sẽ tự viết nên câu chuyện của chính mình.

(còn tiếp…)

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post