Là người có tiền, tôi chán ngấy những game online chơi 1 tháng đã max cấp

55892

Đã đến lúc game thủ chúng ta tự lập, chứ không phải là những đứa trẻ lúc nào cũng cần dọn sẵn cho ăn nữa.

Chắc hẳn trong tất cả chúng ta, sẽ có những game thủ “gạo cội” đã từng chinh chiến qua nhiều tựa game online huyền thoại như MU, VLTK, Chinh Đồ, Kiếm Thế… Những kí ức về một thời còn trẻ, còn đam mê, còn ăn ngủ với game ấy có lẽ sẽ mãi là những điều đáng trân trọng trong cả tuổi thanh xuân của nhiều người. Trong đó có tôi.

Những chiến hữu ngày ấy kể ra giờ cũng đã tầm 3x – 4x, công việc gia đình đuề huề. Game xưa dẫu hay, nhưng sau 10 năm thị trường biến chuyển, có game chết, có game chỉ còn lay lắt sống với một lượng nhỏ game thủ trung thành. Giờ đây là thời kỳ hoàng kim của những tựa game mobile nhanh – gọn – nhẹ.

Ảnh 1Hôm nay ngồi lại với 2 người bạn lớn lên với nhau từ những ngày máu lửa ấy, bàn lại những câu chuyện về game xưa và nay, có người hỏi: “Sao game ngày xưa chơi chục năm không chán, game bây giờ 1 – 2 tháng đã bỏ đi?” Anh bạn còn lại sau vài giây liền bỗ bã: “Ôi giời game ngày xưa cày trầy trật mất ăn mất ngủ còn chả hết cấp, game giờ thử đổ ít tiền vào xem, max cấp dễ như ăn cháo, còn gì mà chơi nữa?” Mọi người nghe xong cũng có vẻ gật gù tán thưởng.

Ảnh 2Game ngày xưa chơi chục năm không chán, game bây giờ 1 – 2 tháng đã bỏ đi? 

Ngẫm lại mới thấy, mấy năm nay chơi không biết bao nhiêu game, có game top, có game cũng hạng nọ hạng kia, nhưng hầu như game nào cũng dễ dàng max cấp. Chậm thì 3 – 4 tháng, nhanh thì cũng đôi ba tuần. Để rồi từ đấy, người top chẳng có việc gì để làm, người ở dưới chẳng con ý chí để ganh đua khi mãi mãi chỉ là kẻ về sau. Việc game max lv sớm khiến chúng tôi chưa kịp hiểu về game thì nó đã end game mất rồi; chúng tôi chưa kịp thân thiết như anh em, bang hội như 1 gia đình thì game đã chết.

Ảnh 3Chưa kịp hiểu về game thì nó đã end game mất rồi, chưa kịp thân thiết như anh em, bang hội như 1 gia đình thì game đã chết

Tuy nhiên, tại sao game online bây giờ lại dễ max cấp? Nghĩ cho cùng, cũng có thể coi đây là 1 tình thế bắt buộc trong thời điểm hiện tại, khi mà con người đã không còn nhiều thời gian để chơi game trên PC như trước, cũng như những chiếc smart phone không thể cắm máy 24/24 như những chiếc PC cấu hình khủng ngày xưa nữa. NHƯNG!

Ảnh 4Mới 1 tháng đầu năm 2017, hàng loạt game online đã bị “khai tử” tại thị trường Việt Nam 

Sau hơn 2 năm, thử hỏi có được mấy tựa game mobile chất lượng thực sự trên thị trường, hay chỉ là những tựa game Trung Quốc cốt truyện na ná nhau, đồ họa na ná nhau và đặc biệt chẳng đem lại cho chúng tôi bất cứ thử thách gì? Những game thủ như chúng tôi cần chơi những tựa game đua tranh, cày cuốc thực sự, ăn ngủ cùng nhân vật của mình chứ không phải những tựa game đập chút tiền ào đã max cấp, hết tính năng. Sau hơn 2 năm, ai còn hứng thú những món ăn được dọn sẵn ấy nữa.

Ảnh 5Chúng tôi cần chơi những tựa game đua tranh, cày cuốc thực sự mang lại cảm xúc ăn ngủ cùng nhân vật

Nếu bạn nói rằng game nào đập tiền vào chẳng max cấp, thì bạn chẳng hiểu gì về game và game thủ tâm huyết như chúng tôi. Chúng tôi có tiền, chúng tôi có quyền đập, nhưng đập xong rồi vẫn phải chăm chút tỉ mẩn từng ngày, tính toán từng li từng tí để up lực chiến; đập xong rồi vẫn phải cắm train, cày hoạt động để nhích từng vạch lv 1, đập xong rồi vẫn lo nơm nớp bị thằng khác vượt mặt, ấy mới là cái thích. Chứ đập tiền cho game online bây giờ, chúng tôi chỉ chơi game như 1 cái máy, chỉ click và click, rồi max cấp, rồi… hết!

Ảnh 6Liệu NPH có nhận ra rằng, chơi game sợ nhất là cảm giác cô độc? 

Chúng tôi chẳng còn có thể phân biệt được game này nó khác game kia ở chỗ nào, game này nó hay hơn game kia ở chỗ nào. Chúng tôi đều thấy chung 1 điểm là cứ làm nhiệm vụ, cứ đi phụ bản, cứ nạp tiền đập đồ, rồi bất giác, sau 2 tới 3 tháng, chúng tôi max lv hết. Hết tính năng, hoạt động để chơi, hàng ngày vào game làm nhiệm vụ ngày như 1 cái máy, tham gia hoạt động vì nếu không tham gia thì cũng chẳng biết làm gì khác.

Thế rồi quá ngán ngẩm game nhà, đã từng có lúc tôi phải tìm đến những tựa game nước ngoài để thỏa chí cày cuốc. Hầu hết những tựa game thu hút được những người chơi khó tính như tôi đều có gameplay rất sâu và có độ khó nhất định. Riêng nói về nhanh max cấp có thể kể đến tựa game mà tôi đang chơi gần đây có tên Kiếm Vũ Tình Duyên của NPH Trung Quốc.

Ảnh 7 Ảnh 8Đã có lúc tôi phải tìm cảm hứng từ các game nước ngoài như thế này

Tôi biết đến game từ hồi tháng 7 qua một lời giới thiệu của một người bạn, tính đến nay cày cuốc đã hơn 5 tháng nhưng cấp max tại server mới đang lẹt đẹt ở 800 – 900 trong khi game này có tới 2000 cấp. Tôi hiện nay cũng chỉ mới đạt lv hơn 700 và nhận ra con đường phía trước quả thực quá dài và gian khổ, đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác phải chạy theo người khác thay vì lúc nào cũng chễm chệ trên Top dễ dàng như game nhà. Và tôi nhận ra vẫn còn hàng trăm những tựa game chất lượng ngoài kia mà sao các NPH Việt Nam không lưu tâm đến?

Ảnh 9Chơi nửa năm vẫn chưa đi hết một nửa con đường, ấy mới là thách thức thực sự! 

Cách đây vài ngày tôi có được thông tin tựa game này đã được Việt hóa và sắp sửa được phát hành tại Việt Nam với tên gọi Soái Ca Truyền Thuyết . Thật hào hứng khi cuối cùng tôi cũng có thể cùng anh em bằng hữu trải nghiệm tựa game dám thách thức sức cày của cả trăm triệu game thủ Trung này. Càng thất vọng về những tựa game nhàm chán bây giờ bao nhiêu, tôi càng càng mong chờ sự thay đổi đến từ các NPH bấy nhiêu. Có thể không phải quá xuất sắc, nhưng hãy đặt ra những thử thách thực sự cho game thủ chúng tôi!

Đã đến lúc game thủ chúng ta tự lập, chứ không phải là những đứa trẻ lúc nào cũng cần dọn sẵn cho ăn nữa.

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post