Game tiên hiệp mà cứ phải chạy bộ thì thật là lừa đảo, tiên hiệp là phải bay như chim?

15842

Chơi game tiên hiệp đã lâu, nhưng bạn có thực sự hiểu như thế nào mới gọi là MMORPG tiên hiệp đích thực hay không?

Mặc dù thuộc thế hệ “sinh sau đẻ muộn” của dòng game nhập vai nhưng các sản phẩm MMORPG tiên hiệp đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, đánh bại nhiều đối thủ khác để tạo dựng được vị thế của mình trong làng game Việt. Ở những giai đoạn nhất định, MMORPG tiên hiệp đã đạt một số thành tựu không thể phủ nhận và được đông đảo cộng đồng game thủ yêu thích.

Thể loại game nhập vai tiên hiệp rất được yêu thích ở Việt Nam

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, loạt game tiên hiệp sau này dẫu đồ họa ngày càng đẹp, màu sắc càng lung linh, tính năng càng phong phú, lối chơi càng đơn giản nhưng đã mất dần cái chất “nhập vai” vốn có. Còn đâu quá trình khổ tu khi mới cày 1,2 tháng đã max cấp? Còn đâu cảm giác phi thăng, cưỡi mây bay lượn trên trời khi có tu thành tiên, đắc đạo ngàn năm vẫn phải cuốc bộ như người phàm?

Cưỡi rồng bay tung tăng trên trời – hào quang tiên hiệp đích thực trở lại

Khi ra mắt bất cứ một sản phẩm nào, các NPH đều có những màn giới thiệu hoành tráng về hệ thống thú cưỡi, ảo hóa đồ sộ, đẹp lung linh từ mọi thể loại rồng, phượng, kỳ lần… Ấy vậy nhưng, có một nghịch lý trong hầu hết các tựa game tiên hiệp đó là: Mất công cày cuộc, săn Boss đến “trầy da tróc vẩy”, đổ biết bao tiền bạc vào mới đủ đồ nâng cấp thú có cánh, hào quang chói lọi xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn phải… chạy bộ.

Mọc cánh làm chi, úp thú làm gì khi không thể bay lượn trên trời? Không biết bao nhiêu lần game thủ “ăn phải cú lừa đau đớn” khi hao tâm tổn trí đầu tư vào tọa kỵ để rồi phát hiện nó chỉ là “một con rồng không thể bay”. Dù trông hùng dũng lắm đấy, nhưng đứng cạnh người chơi khác, nó cũng chỉ là một con rồng cụt cánh, vẫn phải cuốc bộ như ai. Điều này há chẳng phải quá tồi tệ và đáng thương hay sao?

Hiểu được nỗi thống khổ của game thủ yêu game nhập vai tiên hiệp, Soái Ca Truyền Thuyết tự tin là game tiên hiệp đích thực khi không chỉ sở hữu số lượng thú cưỡi “khủng” mà còn cho phép người chơi có thể cưỡi chúng bay lượn trên trời, xuyên qua mọi địa đình một cách đúng nghĩa.

Soái Ca Truyền Thuyết là một trong số ít game mobile tiên hiệp cho phép game thủ thỏa thích bay lượn trên trời

Rồng của Soái Ca Truyền Thuyết không phải bình thường đâu, biết thét ra lửa nữa đấy!

Thích ngự kiếm thì có ngự kiếm luôn nhé

Thú cưỡi “oách” như vậy, hỏi sao không yêu cho được?

Nếu thích thú cưỡi “cute” như này thì Soái Ca Truyền Thuyết có luôn

Cái cảm giác sung sướng vì được nâng thú bay lên bay xuống hay cưỡi đủ loại tọa kỵ như rồng, phượng, kỳ lân, thỏ… cực “oách” lượn lờ ngang dọc trên không trung, “show hàng” thả ga khiến người chơi khác phải thèm thuồng, ganh tỵ sẽ một lần nữa quay trở lại và lợi hại hơn xưa khi người chơi bước chân vào Soái Ca Truyền Thuyết và trải nghiệm chúng.

Video hệ thống tọa kỵ “chất lừ” của Soái Ca Truyền Thuyết

Cưỡi rồng, cưỡi phượng mà chỉ biết bò dưới đất thì chỉ có vứt. Phải bay lượn trên trời như thế này mới “đáng đồng tiền bát gạo”

Soái Ca Truyền Thuyết – game tiên hiệp đích thực

Ngoài việc được bay, Soái Ca Truyền Thuyết còn mang lại cho game thủ quá trình tu tiên đủ hỉ nộ ái ố với 2000 cấp, chơi đúng chất mà không sợ max cấp nhanh. Sinh con đẻ cái bất chấp phe phái phái, tự do giao dịch trực tiếp… là miền đất hứa dành riêng cho những game thủ yêu tiên hiệp.

Hãy cùng chúng tôi cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn về game tiên hiệp đích thực, 2000 cấp cày cả năm không max tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/soaicatruyenthuyet/
Group: https://www.facebook.com/groups/soaicatruyenthuyet/

Đăng bởi Game2T

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)